Copyright © 2008-2015 Công ty Cổ phần VCCorp - Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Bà Nguyễn Bích Minh
Hotline: (84)-4-73095555 (ext: 62173) - Email: info@vccorp.vn
Địa chỉ: Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
Giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng số: 278/GP-BTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 14 tháng 6 năm 2017
Kinh nghiệm cho thấy là khi nghe mấy thím trình bày thì giảm sự thật đi 30-50% .
-Về nói chuyện vui , chuyện hài liên quan 18+ thì văn phòng nào chẳng chém như cái chợ.
-Thím kia không nói rõ là đưa về cùng hai vợ chồng hay là để vợ lại rồi đưa đồng nghiệp về .
Nếu đưa về cùng 2 vợ chồng thì quá bình thường , người làm cùng phòng hay hỗ trợ mình mà không đưa về lúc nhỡ nhàng thì mới là thất phu.
=> Nói chung là cũng tùy tính cách các thím khi kể truyện mà nhận xét , nhiều thím cả nghĩ , hơi bôn nên hay làm quá chuyện lên . Người nghe lại là mấy bà "bán vịt" rồi cộng hưởng với nhau tạo nên một màu u ám cho giới mày râu
hôm nào bảo thằng ku trẻ đẹp lai e về trước mặt chồng e xem thế nào!
@jqka_jqka sợ thằng ku em ăn đấm oan
@115asksuckhoe thằng ku em ăn đấm còn đỡ, sợ phèn lôi vợ về nhà đấm chứ làm gì dám đấm thằng em.
Kinh nghiệm cho thấy là khi nghe mấy thím trình bày thì giảm sự thật đi 30-50% .
-Về nói chuyện vui , chuyện hài liên quan 18+ thì văn phòng nào chẳng chém như cái chợ.
-Thím kia không nói rõ là đưa về cùng hai vợ chồng hay là để vợ lại rồi đưa đồng nghiệp về .
Nếu đưa về cùng 2 vợ chồng thì quá bình thường , người làm cùng phòng hay hỗ trợ mình mà không đưa về lúc nhỡ nhàng thì mới là thất phu.
=> Nói chung là cũng tùy tính cách các thím khi kể truyện mà nhận xét , nhiều thím cả nghĩ , hơi bôn nên hay làm quá chuyện lên . Người nghe lại là mấy bà "bán vịt" rồi cộng hưởng với nhau tạo nên một màu u ám cho giới mày râu
Đọc vui phết. Mợ này có vẻ hơi kĩ quá nên chồng cảm thấy bị kiểm soát, dồn nén lâu nên bật lại.
mà đọc cái này tự nhiên mình nhớ vụ chú thím mình cãi nhau về việc đưa đón đồng nghiệp. Thím mình đc 1 ông đồng nghiệp chở về sau 1 buổi liên hoan cơ quan. Chú mình ghen nên mắng chửi ầm ĩ lên. Thím mình nói vài câu mà thấy có vẻ ko ăn thua nên chạy sang xui bố chồng (ông nội mình), thế là chú được ông gọi sang nhà quạt cho một trận, im luôn.
Vợ em nhắn tin cho bạn khác giới ầm ầm, nhưng em tin vợ k nói gì. Em nhắn tin cho bạn khác giới là cấm khẩu 1 ngày
@hatu vợ bác kiểm tra đt bác à
@hatu lâu lâu cũng nghía qua một chút bác ạ
@Scouter dùng luôn bác ạ
@hatu em cũng giống vợ bác 🤣🤣🤣
@Applegriin Mình thì k thích xem tin nhắn hay lắng nghe ck nói chuyện điện thoại. Vì 1 vài câu có thể k hiểu hết, xong lại phải vặn vẹo chất vấn mệt đầu (mặc dù có hết mật khẩu tất cả mọi đồ của ck)
@Jennyhp mình thì lại hay xem đt của chồng. Chính vì thường xem đt của chồng nên mình đã không hiểu nhầm lão í mỗi lần lão í gặp gỡ ai đó. Kể cả khi lão í nhắn tin với crush hồi học ĐH. Hihi. Nhưng với 1 số mối quan hệ thì mình lại "cấm đoán" ngay từ đầu nếu thấy có dấu hiệu lạ.
Hồi xưa, mình đã phát hiện bị cắm sừng vì lên mạng kiểm tra lịch sử cuộc gọi của nyc đấy 😁 nên khi yêu ck mình bây giờ thì 2 đứa đều giao hẹn sẽ xem đt của nhau
@Applegriin Ha ha, 1 trải nghiệm tít xa có thể theo ta cả đời
@Jennyhp
@hatu gì mà nguy hiểm vậy bác
@vietdoanmxh nó nguy hiểm, nhưng nó là chuyện hay xảy ra
Lại là anh Tàu nhanh chấm vi en, đọc các tình huống mà các anh trong đó nghĩ ra vui phết.
Em đọc lướt thành: Bị chồng đánh vì đưa anh đồng nghiệp về nhà sau liên hoan. E nghĩ lướt là: Đáng đánh thật.
đọc xong lú luôn