16
Hay
Hot 61 ngày trước
linkhay.com
Đường Lê Văn Lương 20 năm trước thoáng mát thật
2003 - phục vụ Sea Games 22
(1575 clicks) Tin cùng kênh Thời sự
- 6Hay
Máy bay thương mại Trung Quốc, chắc không ra gì đâu
Các thím tính xem, khi nào Tây cấp phép cho máy bay Trung Quốc?12 Bình luận Loan tin Wasamala hoidulich
SamSam đã gửi
- 9Hay
Nếu là Hoàng Tử, các bác sẽ chọn tiên cá hay công chua
Em thì không cần đến 1 giây @@14 Bình luận Loan tin Wasamala ruoitrau2105 và 1 người nữa - 8Hay
Đã tìm thấy hung thủ bắt công chúa Quỳnh Nga
Để Thạch Sanh phải đi cứu10 Bình luận Loan tin lumiacuibap Wasamala
Đường Lê Văn Lương của 20 năm trước, thời năm 2003
Đường Láng Hạ ( kéo dài ) - Thanh Xuân - tên sơ khai đường Lê Văn Lương ngày nay. Con đường được HANDICO thi công và hoàn thành trong 60 ngày đêm nước rút phục vụ SEA Games 22, năm 2003
Ngày đó đường vắng vẻ và ít nhà cao tầng khác hẳn với diện mạo ngày nay khi tuyến đường này đã nổi tiếng hơn 1km gánh 40 tòa cao ốc. Nhìn hình ảnh 20 năm trước còn ai nhận ra nó.
Ng: diendandothihanoi
mộ Cụ, ông, bà, bác mình phải dọn để mở đường, đường làm trên con mương tưới nước cũ nối giữa sông Nhuệ và sông Tô lịch, 2 bân là ruộng nên không phải giải phòng mặt bằng, lúc đó chỉ có 1 tòa nhà to là Sư đoàn 361
Nhờ thời đi qua mấy cái lô trống, có mỗi toà nhỏ của cục tần số, còn lại toàn cỏ :v
@knight13 đấy bên Trần Duy Hưng bác ạ, hồi đấy em đi xem suốt, mảng bên phải TDH còn có nhà còn bên trái có mỗi Cục Tần Số, toàn ruộng. Hồi đấy cảm giác từ trong phố lên sân Mỹ Đình là một cái gì đấy rất xa xôi, như đi về quê
@Golem thằng bạn mình lên sân Mỹ đình xem VN đá về lần nào về cũng mất dép.
@Chungvnid trận gặp Malay xong thì sân như bãi rác, mình còn ném cả mũ vì phê quá, SVĐ như nổ tung
@Golem nhm bóng đá Vn mình nhiệt thật đấy.
Chụp điêu quá. Đường nó vẫn rộng thế thôi, nhưng nhiều chung cư quá nên mới tắc khổ vậy
@BondSuper mình nhớ k nhầm vỉa hè LVL trước cực rộng để chờ, giờ xén cụt vỉa để làm đường
Có 2 cách để phát triển đô thị, theo chiều rộng và chiều cao. Hà Nội lấy đất các tỉnh lân cận, tưởng phát triển theo chiều rộng mà lại phát triển theo chiều cao
Con đường này cứ cho là các cụ chưa nhận thức rõ sự phát triển đô thị hóa của Hà Nội như thế nào, nhưng đến đoạn quy hoạch Tố Hữu thì thật sự bó tay tầm nhìn các cụ, hồi đó Tố Hữu 2 bên đường toàn là ruộng, chi phí GPMB cực thấp, vậy mà các cụ quy hoạch 2 làn xe ô tô, và 1 đống chung cư 2 bên. Thật sự không hiểu nổi tầm nhìn các cụ làm quy hoạch
@Mephis cái này thì hoàn toàn đồng ý, mình cũng chưa thấy nước nào cho chung cư ra sát sàn sạt đường như thế, ít ra nó cũng phải lùi vào tầm 50m để có gì còn xoay sở
@Mephis Tầm nhìn nào cơ bác? Có tầm nhìn nào ở đây à?
http://www.handico.com.vn/vi/thi-cong-xa...
Đúng kiểu phá nát qui hoạch thủ đô.
Có anh em nào bị bắn tốc độ ở đường Lê Văn Lương - Tố Hữu giống mình chưa? Giờ thì nhích từng bước.