Copyright © 2008-2015 Công ty Cổ phần VCCorp - Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Bà Nguyễn Bích Minh
Hotline: (84)-4-73095555 (ext: 62173) - Email: info@vccorp.vn
Địa chỉ: Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
Giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng số: 278/GP-BTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 14 tháng 6 năm 2017
cụ cũng theo dõi em này à, xem video đi du lịch các nơi hay phết
@haiyannotme vâng, theo từ ngày em nó mới làm youtube
Điệu quá thành ra ko xem đc lâu.
Xinh thế nhở, hnao bơi sang gặp cái :x
Lạnh quá ko ham nổi, mấy nc lạnh lạnh lại thường hạnh phúc nhỉ.
@mrhenry lạnh nên tối lười ra đường, ở nhà với vợ nên hạnh phúc
@mr_bear Tưởng ở gần nhau nhiều quá chán và dễ xích mích chứ bác
@mrhenry ô nào kêu không hp, vợ nó đạp ra đường chết lạnh hết rồi
Cho mình hỏi, mình cũng xuất thân IT mà sao giờ vẫn ở Việt Nam
@cocoxinhxan cơ hội đi nhiều mà bác, chủ yếu fai chịu khó chịu thiệt, lương thấp hơn so với đồng nghiệp xung quanh ít nhất tới lúc lấy được visa vĩnh viễn hoặc quốc tịch. Nhiều cty tuyển lắm. Mình cũng sang UK làm được 1 năm mấy chán quá chạy về đây
@mr_bear qua UK chán là phải
qua Mỹ với Úc nó khác bọt ngay
@qwik sao qua UK lại chán thế bác
tưởng bên đấy cũng trung tâm văn hoá, bóng đá phải vui chứ
@Kent_VC UK là xứ của người Anh, nhưng Úc và đặc biệt Mỹ thì khác, xứ của đa sắc dân, đa chủng tộc. Cái chữ "tự do" của nc Mỹ nó có sức hút ghê gớm lắm
@cocoxinhxan mình thấy đi có khó lắm đâu. Bạn mình cũng đi qua làm rồi về thôi chứ không chịu ở lại. Căn bản lương phải thật cao thì mới đáng, chứ ở bên đó mà nghèo thì thôi trong khi đang có thực lực, không phải như các cháu mới học hết c3 để mà đi như thế. Cho hỏi bạn đang làm IT bên mảng gì? Mình freelancer cho thoải mái
@Kent_VC bọn nó vẫn tư duy thượng đẳng ghê lắm.
Nhớ lại lại hồi xưa mình cũng đi làm nước này kia để mong có cái PR hay citizenship cho an tâm. Từ khi về lại Singapore thì cảm thấy ko cần thiết nữa. Ở VN cũng sướng chán, nếu thất nghiệp thì về nhà thôi.
Nể mấy bác xem được hết ghê. Chắc não mình khiếm khuyết gì rồi vì xem không vô.
Xinh đấy. Nhưng không xem hết được vì không hoạt ngôn. Xem kiểu bị tức tức.
Anw, giới trẻ bây giờ giỏi thật.
Mới hơn 30 mà cảm giác mình ù lì hẳn. Ko biết có phải do môi trường cty hay do gia đình
)
@tusedo2 Dân IT như thế là hoạt ngôn rồi ấy! bạn mình ngồi cả buổi làm, nó không nói 1 câu... kkkk
Xem qua mạng cũng hơi khó chịu thật, mong được gặp trực tiếp để đỡ thấy ghét cái giọng hơn chút =)