10
Hay
Hot 64 ngày trước
linkhay.com
Đội trưởng tuyển Nhật đối đầu kịch tính đội trưởng Mỹ trong trận chung kết giải Bóng chày thế giới
Như pha đối đầu giữa Hiro vs Hideo trong truyện H2 của Adachi bước ra ngoài đời thực
(498 clicks)
Loan tin
ruoitrau2105
CONGTM09
Tin cùng kênh Thể thao
- 3Hay
HLV Mourinho bất ngờ lên tiếng về tương lai trước trận chung kết Europa League
Hy vọng Mou ăn C2 để mùa sau C1 hấp dẫn hơn 👍👍👍 - 6Hay
Tạm giữ cựu lãnh đạo một đội tuyển Việt Nam sau SEA Games 32
Chưa kịp bị Tổng cục TDTT kỉ luật thì đã bị công an bắt
SuperSliver đã gửi
- 15Hay
Giá điện ở châu Âu xuống mức âm. Giá điện âm thường xảy ra khi nguồn cung điện trên thị trường dư thừa.
Dùng điện được tiền - Ích nước lợi nhà - Càng dùng càng phê81 Bình luận Loan tin hoidulich AvanSutoLatsu và 1 người nữa - 14Hay
Đề xuất hàm đại tướng cho sĩ quan công an khi biệt phái làm Phó chủ tịch Quốc hội
Trước đó, Đại tướng Tô Lâm trình Quốc hội bổ sung 6 vị trí có hàm cao nhất là cấp tướng18 Bình luận Loan tin Wasamala - 2Hay
Đạo diễn Trần Anh Hùng trải lòng lý do 'ngại' về Việt Nam làm phim
“Hiện tại, Luật Điện ảnh của nước ta vẫn đang quá nặng nề...."
Bác nào còn nhớ pha đối đầu cuối cùng của Hiro và Hideo ở trận bán kết Koshien mùa hè trong truyện H2 thì sẽ hiểu tình huống đối đầu này của hai đội Nhật và Mỹ hơn.
- Nhật dẫn 3-2 trước tuyển Mỹ trước khi bước vào hiệp cuối: Mỹ đập bóng, Nhật ném bóng.
- Pitcher của tuyển Nhật aka đội trưởng đã xuất sắc loại 2/3 cầu thủ đập bóng của tuyển Mỹ, nếu Mỹ bị loại thêm 1 cầu thủ nữa thì tuyển Nhật sẽ thắng. Đội trưởng của Nhật - Shohei Otani - được xem là ngôi sao của đất nước và là cầu thủ bóng chày xuất sắc nhất trong vòng mấy chục năm trở lại đây, là niềm hi vọng vàng của cả nước Nhật.
- Người lên đập thứ 3 cho tuyển Mỹ là tay đập chủ lực aka đội trưởng của đội. Đây cũng là cầu thủ kỳ cựu của Mỹ, người từng là cầu thủ thể thao ký hợp đồng chuyên nghiệp có giá trị lớn nhất thế giới tại thời điểm đó (hiện tại vẫn lớn thứ 4 thế giới) - Mike Trout! Khi anh bước lên, rất nhiều người kỳ vọng anh sẽ lật ngược thế cờ cho tuyển Mỹ, ,để san bằng tỷ số 3-2 mà Nhật đang dẫn trước.
- Điều thú vị là cả 2 đội trưởng lại là đồng đội của nhau suốt 5 năm ở đội LA Angels chơi cho giải bóng chày nhà nghề Mỹ MLB. Họ đấu tập với nhau từng đấy năm và đã không lạ gì nhau cả.
- Tuy nhiên, cuối cùng bất ngờ y như pha đối đầu của Hiro và Hideo trong truyện H2. Otani đã strike out Mike Trout 3 lần, khiến Mike 3 lần vung chày mà không chạm được vào bóng lần nào gây sốc cho toàn nước Mỹ và Nhật lên ngôi vô địch trong nghẹt thở.
Bác nào còn nhớ pha đối đầu cuối cùng của Hiro và Hideo ở trận bán kết Koshien mùa hè trong truyện H2 thì sẽ hiểu tình huống đối đầu này của hai đội Nhật và Mỹ hơn.
- Nhật dẫn 3-2 trước tuyển Mỹ trước khi bước vào hiệp cuối: Mỹ đập bóng, Nhật ném bóng.
- Pitcher của tuyển Nhật aka đội trưởng đã xuất sắc loại 2/3 cầu thủ đập bóng của tuyển Mỹ, nếu Mỹ bị loại thêm 1 cầu thủ nữa thì tuyển Nhật sẽ thắng. Đội trưởng của Nhật - Shohei Otani - được xem là ngôi sao của đất nước và là cầu thủ bóng chày xuất sắc nhất trong vòng mấy chục năm trở lại đây, là niềm hi vọng vàng của cả nước Nhật.
- Người lên đập thứ 3 cho tuyển Mỹ là tay đập chủ lực aka đội trưởng của đội. Đây cũng là cầu thủ kỳ cựu của Mỹ, người từng là cầu thủ thể thao ký hợp đồng chuyên nghiệp có giá trị lớn nhất thế giới tại thời điểm đó (hiện tại vẫn lớn thứ 4 thế giới) - Mike Trout! Khi anh bước lên, rất nhiều người kỳ vọng anh sẽ lật ngược thế cờ cho tuyển Mỹ, ,để san bằng tỷ số 3-2 mà Nhật đang dẫn trước.
- Điều thú vị là cả 2 đội trưởng lại là đồng đội của nhau suốt 5 năm ở đội LA Angels chơi cho giải bóng chày nhà nghề Mỹ MLB. Họ đấu tập với nhau từng đấy năm và đã không lạ gì nhau cả.
- Tuy nhiên, cuối cùng bất ngờ y như pha đối đầu của Hiro và Hideo trong truyện H2. Otani đã strike out Mike Trout 3 lần, khiến Mike 3 lần vung chày mà không chạm được vào bóng lần nào gây sốc cho toàn nước Mỹ và Nhật lên ngôi vô địch trong nghẹt thở.
@SuperSliver Pha này tính là 1 lần strike out thôi bác. Ném 6 lần, 4 ball, 2 strike. 2 lần strike đầu tiên thằng batler đều đập nhưng trượt. Quả cuối đáng lẽ là ball nhưng batler vẫn đập nên tính là strike. Quả cuối cân não vì mấy quả trước pitcher đều ném 100 dặm/h (160 km/h), đến pha này rất có khả năng sẽ ném strike tiếp (3 ball rồi, quả này ball nữa thì batler được walk, đi bộ đến gôn 1 - coi như pitcher thua). Vậy mà pitcher ném sát vùng stricke, bóng lại đi chậm hơn hẳn nên batler đập, và đập hụt nên tính là strike out.
@SuperSliver ghê ghê, nhớ hay vậy.
@minhso mình thích truyện H2 nên cày nhiều, sau này thi thoảng xem highlight MLB nên vẫn nhớ, bóng chày có nhiều thuật ngữ chuyên môn khó hiểu với người ngoài nên mình tả lại cũng cố dùng từ ngữ cho người đọc dễ hiểu hơn.
Nhìn quả bóng bay kinh thật.
@echeveria Mấy quả đầu đều là bóng nhanh, 100mph ~ 160 km/h, tốc độ cỡ này được ghi vào kỷ lục giải nhà nghề luôn rồi. Trong lịch sử chỉ có 23 pitcher ném được, mà lần ném gần nhất cũng đã từ 22 năm trước (2010). Thế mà quả cuối cùng bóng liệng chỉ có 87mph
Éo hiểu nổi cái luật bóng chày
@vovo90 Đọc truyện H2 thì mới hiểu được, còn không nếu chỉ đọc suông thì rất khó hiểu