4
Hay
69 ngày trước
vnexpress.net
Tấn Beo: 'Làm nghệ sĩ sướng hơn đại gia'
Vậy mà hôm trước Trấn Thành khóc với anh Đàm làm nghệ sỹ thật áp lực và khó khăn
(15 clicks)
Loan tin
qsilk
Tin cùng kênh Giải trí
- 2Hay
ruoitrau2105 đã gửi
- 2Hay
Mã giao dịch Momo bị lợi dụng để đánh bạc online, tài xỉu, ví điện tử phải sửa tính năng
Cái gì cũng mang ra chơi bạc được, nhớ hồi xưa xe chạy qua đọc biển số chẳn lẻ
NSƯT Thành Lộc từng lên tiếng về việc này trong một talkshow:
"Việc gì phải kể cho khán giả mình hy sinh quá lớn như vậy? Tôi còn nhớ có một cô diễn viên có kể rằng cô ấy phải đội một đầu tóc giả trong suốt bốn mươi mấy tiếng đồng hồ. Nhưng đó sao gọi là sự hy sinh?.
Nhiều người cứ nói cái đó là sự hy sinh lớn lao. Đóng phim mà ăn một cái tá-t cũng gọi là một sự hy sinh? Tôi nói mọi người nên bớt đi!
Đừng có nói quá về cái nghề của mình, bởi vì đã chấp nhận đã xem đó là cái nghề, là công việc, là làm có tiền mà, anh đâu có làm không công? Ký hợp đồng mấy trăm triệu chứ bộ? Hy sinh là chuyện bắt buộc, và đừng kể khổ với khán giả. Điều đó chỉ làm cho mọi thứ mắc cười thôi".
- Thợ hát Duy Mạnh: Người già bán vé số, trẻ em ăn xin, chiến sĩ cứu hộ lao động vất vả không ai kêu than, sao mấy th showbiz từ thiện thì lấy tiền người khác, sắm xe sắm nhà mà lên truyền hình gào khók to thế? Khók vì cảm thấy mình thiếu may mắn à?
- Trác Thúy Miêu: Thù lao ngôi sao bằng người ta đi làm cả năm, đừng khóc lóc như nạn nhân.
- NSƯT Thành Lộc: Nghệ sĩ hy sinh vì nghệ thuật là bắt buộc, kể lể sẽ rất mắc cười. Vì làm nghề cũng có tiền chứ có làm không công đâu.
Cái thằng Cry đấy nghe mắc ị lắm