12
Hay
- Token boosted
Hot 66 ngày trước
giadinhonline.vn
Sinh viên Hà Nội chi 2 triệu đồng / tháng để đi... cà phê
Kinh doanh cafe ko biết ngon ko mà gần đây thấy nở như nấm
(673 clicks)
Loan tin
huongtruong
CONGTM09
và 1 người nữa
Tin cùng kênh Kinh doanh
Cobb đã gửi
- 1Hay
Bắt khẩn cấp tài xế ô tô 'biểu diễn' drift trước Nhà hát Lớn Hà Nội
nhìn mặt cũng cứng tuổi rồi mà sao trẩu thế?Bình luận Loan tin
@haiyannotme @Cobb cuộc sống hình thành tính cách đó các bác, tầm tuổi tôi và các bác đa phần hồi bé nghèo, nên có thói quen tiết kiệm, xài gì cũng nghĩ xem nó có đáng ko. Gen Z giờ cuộc sống thoải mái hơn từ bé, tiền bạc cũng rủng rỉnh hơn, đang tuổi chưa có nhiều lo lắng mà lại có tiền nên chi bạo lắm. Như đợt tôi có làm dự án với 2 con bé agency Gen Z, tụi nó toàn hẹn ở starbucks, tôi cũng thoải mái thôi, công việc mà, ngồi đâu chả được. Một lần vui miệng tôi hỏi tụi nó sao mê starbucks dữ vậy, ngồi starbucks từ quận này đến quận khác, wifi bị giới hạn mà bàn ghế cũng ko phù hợp làm việc, tụi nó la thích ngồi starbucks, ngồi đây quen rồi, ngồi quán khác ko quen?!?
Mình ở quê mà thấy bọn trẻ con cấp 3 giờ toàn ra cafe học, chém gió @@
@NAD Mình ở phố, thỉnh thoảng có hẹn ở quán cafe cũng thấy rất nhiều hs cấp 3 với sinh viên ngồi với cái laptop hoặc ipad, chả biết chúng nó học hay làm gì nhưng mỗi đứa chắc cũng gọi ít nhất 1-2 món trên bàn.
Chả bù hồi xưa sv toàn lên thư viện, lúc nào khát mới ra quán trà đá ngoài cổng trường
@NAD Toàn ngồi quán sang không ấy chứ. Lâu lâu vô HL 1 lần mà toàn thấy bọn trẻ cấp 3, sv ngồi không, đông không còn chỗ luôn. Trong khi giá cao gấp đôi các quán đẹp nhất nhì ở địa phương.
@signoreV @cobb các cụ không hiểu được lối sống gen z bây giờ đâu
cơ quan em có mấy đứa 99 2k mới vào mà nhìn chúng nó thấy quá khác với mình ngày xưa cả về suy nghĩ và cách sống
@haiyannotme Công nhận, gen z bây giờ chăm check-in, up stories, bạo chi kích thích kinh tế... cụ nào muốn làm dd thì cũng nên hiểu
@haiyannotme @Cobb cuộc sống hình thành tính cách đó các bác, tầm tuổi tôi và các bác đa phần hồi bé nghèo, nên có thói quen tiết kiệm, xài gì cũng nghĩ xem nó có đáng ko. Gen Z giờ cuộc sống thoải mái hơn từ bé, tiền bạc cũng rủng rỉnh hơn, đang tuổi chưa có nhiều lo lắng mà lại có tiền nên chi bạo lắm. Như đợt tôi có làm dự án với 2 con bé agency Gen Z, tụi nó toàn hẹn ở starbucks, tôi cũng thoải mái thôi, công việc mà, ngồi đâu chả được. Một lần vui miệng tôi hỏi tụi nó sao mê starbucks dữ vậy, ngồi starbucks từ quận này đến quận khác, wifi bị giới hạn mà bàn ghế cũng ko phù hợp làm việc, tụi nó la thích ngồi starbucks, ngồi đây quen rồi, ngồi quán khác ko quen?!?
@haiyannotme thời nào chả có người này người kia. Gen z cũng đầy bạn chạy grab ngồi trà đá với circle k. Kinh tế bh tốt hơn xưa thì số thanh niên đủ tiền trả cho dịch vụ cao cấp cũng nhiều hơn thôi
@HansNam tất nhiên rồi bác, tùy hoàn cảnh thì còn người ta phải thay đổi thôi, cái này thì em cảm nhận qua những trường hợp đã gặp thôi, thỉnh thoảng đi grab cũng gặp mấy bạn nói chuyên cũng ngoan, chăm chỉ lắm
@Cobb @mr_bear có chuyện vui vui là hồi năm ngoái có 2 bé 99 vào cty làm, em hỏi lương chỗ cũ thế nào mà nghỉ thì chúng nó trả lời giống nhau chỉ cần đủ sống là được, lấy chồng rồi tính, trong khi vẫn đi cafe, du lịch đều đều, lương thì cũng ko phải dạng quá dư giả. Cũng là một cách sống chứ tiết kiệm quá không chi tiêu gì nhiều thì dịch vụ cũng không phát triển được
@mr_bear cụ nói chuẩn. phòng e 8x có bao giờ gọi highland hay Dingtea về phòng đâu. một phần sợ béo, phần nữa thấy nó cũng tốn kém vô lý, mà các cháu trẻ thì tuần gọi vài ba lần mới chịu
các cháu phần lớn cũng ko phải lo nhà cửa gì, kiếm đc tiêu được, thiếu có khi còn đc cho thêm nên xông xênh lắm.
Thấy tốt hơn chục năm trước tụi đó cắm rễ trong quán Net rồi .
Ngồi cafe vẫn thực tế hơn
Tôi tính trung bình ngày 1.5 cốc. 1 tháng hết tầm 1.2t. Như vậy là các cháu ngồi quán quá sang trọng rồi
Mừng cho các cháu, mừng cho đất nước. 10-15 năm trước thế hệ cha chú các cháu toàn ngồi trà đá 1-2k/cốc, giờ các cháu có điều kiện thế này phải vui chứ các bác.😁
@CONGTM09 15 năm rồi mà lạm phát cốc trà đá mới có 50%, các bậc cha chú lựa chọn hàng hóa vừa chất lượng vừa giữ giá
@duonganhtuan giờ nhiều quá trà đá cũng láo lếu,toàn 5k 1 cốc , thiết nghĩ giá này các cháu vào cafe nâu đá 20k 1 cốc lại dc free thêm trà đá có phải sướng ko
@duonganhtuan @huytran85 Em vẫn thích ngồi trá đá hơn bác ạ. Sáng sớm trời se lạnh làm cốc trà ấm nhâm nhi, vừa uống trà vừa ôm cốc giữ ấm, rít 3,4 điều thuốc rồi đi là vừa đẹp bác ạ.
@CONGTM09 trà đá h cũng có nơi chỉ 3k thôi bác, trên phố luôn đó.
@huytran85 Ôi bác ơi, 20k cốc nâu là hơi hiếm chỗ còn đó bác, mà có thì các cháu cũng không có bàn ngồi mở laptop hít điều hòa.
@CONGTM09 Đồng ý 1 nửa bác ơi,còn thuốc bác bỏ thôi cho các cháu học theo
@CONGTM09 đấy. trong thói quen của bác thì đã chỉ hợp TRÀ ĐÁ - Vì chỗ đó có thể hút thuốc
Còn những chỗ sang trọng thì lại cấm
Mình thì cực ghét thuốc => rất ít ngồi vỉa hè. Nhưng lại không thích đồ uống ngọt (vì nó béo) + tính tiết kiệm nên ít khi uống ở mấy chỗ HL hay TCH (trừ khi hôm nào 2 vk ck đi
)
@manhtran123456 Phần lớn vẫn đang duy trì mức giá 3k bác.
@pincono Em cũng ít khi mò vào HL/TCH/Starbuck trừ khi hẹn hò với đối tác bác ạ. Mấy chỗ này giá vừa đắt vừa ồn. Thường có ngồi cf thì em chọn quán nào rộng rãi, ghế ngồi thoải mái chút với được hút thuốc.
@CONGTM09 chuẩn. mấy chỗ đó khá là ồn - chả thể nói chuyện được. Mình thích đi cafe là để nc => Tìm quán nào yên tĩnh tí thì tốt hơn
Các bác ngồi net 20k 1 ngày cái thời cơm có 5k lại chỉ trích bọn trẻ con bây giờ uống cafe 70k 1 ngày là sao
@coderth hồi ấy đào đâu ra quán net 20k, bác lại chém rồi. E toàn ngồi net 2k. Loại 3-5k là xịn sò lắm rồi
@FlyingGeneral ngồi 10 tiếng là 20k đó b
@FlyingGeneral Đúng là chém bỏ mẹ. Giờ quán net phố cổ cách đây 2 năm vẫn còn giá có 20k.
@FlyingGeneral 2k/1 giờ, bác ngồi vài tiếng thêm sting với bánh mì lại chả 20k ah
@coderth haha, 1 ngày thì 20k thật
. E hồi đó còn chơi xuyên đêm trọn gói 10k. Ôi bao kỷ niệm
nghề báo giờ chắc là nghề thất đức nhất trong xã hội. Nếu không có bài báo này và cái tựa, sẽ chẳng ai quan tâm ai đi uống ly cafe bao nhiêu Thời buổi giờ mua ly cafe, không ăn cướp ăn giựt của ai mà cũng không vừa lòng nhà báo, trong khi ăn cướp ăn giựt thật thì không dám viết
Đợt trước đến nhà thằng em trong nhóm ở cty ăn uống. Chúng nó bắc nồi lẩu ếch lên rồi kêu giống hồi sinh viên nhỉ. Mình bảo hồi sinh viên anh chỉ nhớ món mỳ tôm cân chứ chưa biết mùi lẩu ếch bao giờ
Sinh viên giờ cũng vất vả lắm, ngồi cf có xíu mà các chú nói này nói kia
@akill4u quả confes chí mạng quá
@akill4u ngày xưa có lần đi đá với bọn sinh viên Rmit mấy khóa đầu tiên. Bọn nó đá xong ra ngồi quán cafe điều hòa mát lạnh uống milo coca còn đội mình ngồi ở sân uống xô trà đá. Thấy đẳng cấp khác nhau vl
Khu mình làm việc ở Dương Nội, có đoạn đường 1 km mà sơ sơ chắc phải vài chục quán cafe, chưa kể Circle K hay trà đá
sv đời sống cao nhờ
Ngoài Bắc có món trà đá hay nhỉ. Em ở Nam có thấy ai bán trà đá đâu ta. Có đi ăn đi uống cf mới có trà đá kèm.
@phonglee2404 Ừa, vô SG ko có quán trà đá lại thấy nhớ HN
@phonglee2404 SG có trà tắc 😀
Ngồi ngắm các bé cũng đc