36 Bình luận
  • nnlong82

    @jingjing123 Chỉ bị cô lập từ Mẽo và nô lệ của Mẽo thôi chứ làm gì đến mức cô lập với thế giới đại đồng Lo làm nail đi, nghiên cứu chính trị ít thôi

  • jingjing123

    Chưa một lần đến nước Nga nhưng tôi biết và hình dung rõ nét một nước Nga với không gian sinh tồn mênh mông hào phóng, với những miền đất trải dài bất tận vắt từ Châu Âu sang Châu Á.


    Và tôi biết, tôi thấm thía một nước Nga với nền văn hóa có chiều sâu, có vóc dáng vạm vỡ khiến bao dân tộc, bao người khắp thế giới phải ngưỡng mộ.


    Nhưng nói văn hóa phải nói đến con người, chủ thể của văn hóa. Văn hóa Nga vĩ đại vì đã có những con người Nga tuyệt vời sản sinh ra nó, con người Nga với “tâm hồn Nga”.


    Người Nga bộc trực, thẳng thắn, thành thực cả trong suy nghĩ, lời nói, việc làm. Ngây thơ, chất phác đến khó tin - đó là một bí ẩn của tâm hồn Nga chăng. Nhà thơ Trần Đăng Khoa, người đã có nhiều năm học tập, sinh sống ở nước Nga, đã nhận xét: 


    - “…nụ cười của các giáo sư Xô- viết là nụ cười của bà mụ dạy hay nụ cười ở nước thiên đàng, nghĩa là nụ cười ở xứ sở trong vắt, không thể tìm đâu trên mảnh đất bụi bặm”.


    Rồi nỗi buồn chiến tranh, nỗi buồn thời hậu chiến của người Nga được thể hiện một cách chân thực cảm động trong truyện “Số phận con người” của M. Sôlôkhốp. Số phận của Xôcôlốp trong tác phẩm là số phận của những con người bị chiến tranh tước đoạt mất những gì quý báu nhất. 


    Nhưng cái đau khổ nhất của con người sau chiến tranh không phải chỉ là ở những cái gì mất đi mãi mãi mà còn là những gì vẫn còn lại trong kí ức như một gánh nặng hiện tại của tâm hồn, đã trở thành cái bộ phận nhức nhối nhất trong tâm hồn hiện tại. Trước khi gặp bé Vania, sự tuyệt vọng cô đơn của Xôcôlốp đã lên đến điểm đỉnh.


    Thật không ngờ, nước Nga lại sản sinh ra tên Putin, 

    và thật không ngạc nhiên chút nào khi Putin đã sau cùng chọn con đường chiến tranh. Putin ra lệnh cho hoạt động xâm lược ở phía đông Ukraine, mặc dầu bao nhiêu mạng sống của người dân thường tại đây sẽ phải hy sinh cho hành động điên rồ của một trog những tên độc tài hàng đầu của thế kỷ 21.


    Trong mắt Putin, nếu không đạt được mục tiêu nào mà rút quân về thì sẽ làm cho Putin lúng túng và mất mặt. Putin không phải là người muốn thế giới nghi ngờ về sự cương quyết của mình, hay muốn bị mất mặt với người dân Nga của mình. Dứt khoát là không, bằng mọi giá. Nếu đã đưa quân đi thì ít nhất là phải mang về thành quả nào trong tay. Kể cả dạy cho Ukraine một bài học, thái độ giống như Đặng Tiểu Bình đối với chiến tranh biên giới Việt Nam - Trung Quốc năm 1979.


    Putin làm những điều trên một phần vì ông ta là sản phẩm của Chiến tranh Lạnh. Nhưng phần khác là cho mục tiêu chính trị nội địa. Sự nghiệp chính trị Putin là do xuất thân từ cơ quan tình báo Liên Xô cũ KGB, nên Putin coi sự cạnh tranh giữa các siêu cường là điều tất yếu. Nhưng trong mắt Putin, Nga phải luôn chiếm vị thế siêu cường sánh ngang hàng với Mỹ. Sau khi lên nắm quyền vào năm 2000, ông đã gọi sự sụp đổ của Liên bang Xô viết là một sự “bi kịch thật sự” và “thảm họa địa chính trị lớn nhất ” của thế kỷ 20. Mục tiêu của Putin bấy lâu nay là để khôi phục lại ngôi vị này của Nga mà đã từng có trước đây. Dù có thật sự tin tưởng rằng mình làm được điều này hay không thì không rõ, nhưng Putin muốn chứng minh ít nhất với người dân của mình rằng ông ta muốn khôi phục địa vị của Nga trên thế giới, và chỉ có ông hiện nay mới có khả năg và quyết tâm để tiến hành điều này.


    Và người dân Nga đã ngã gục và sẽ tiếp tục ngã gục đất nước Nga xinh đẹp chìm trong bóng tối và tự cô lập với thế giới đại đồng bởi vì Putin...một thằng lưu manh chính hiệu, nói dối leo lẽo và đam mê quyền lực đến điên cuồng. Nó còn sống ngày nào, thì nước Nga còn khổ sở với nó ngày đó!


    Nước Nga ngày nay đã chết...


    ( Nguồn: fb Linh Lê)

  • tyon

    Tập Tin = File

  • tyon

    Tập Tin = File

  • vcd2403

    chỉ cần nga còn dầu, thì tin muốn gì từ tập mà chả đc đúng là có dầu sai đâu cũng đc!

  • phuong_2018

    Nga kiểu "chú TẬP TIN đi là vừa"

  • batdongsanhanoitv

    Vị thế của anh Tập giờ to nhất quả đất rồi, anh Tin cũng phải yêu thôi

  • qwik

    Bác Tập chẳng ở đâu xa,

    Bác Tin ta đó chính là bác Tâp

  • jingjing123

    Chưa một lần đến nước Nga nhưng tôi biết và hình dung rõ nét một nước Nga với không gian sinh tồn mênh mông hào phóng, với những miền đất trải dài bất tận vắt từ Châu Âu sang Châu Á.


    Và tôi biết, tôi thấm thía một nước Nga với nền văn hóa có chiều sâu, có vóc dáng vạm vỡ khiến bao dân tộc, bao người khắp thế giới phải ngưỡng mộ.


    Nhưng nói văn hóa phải nói đến con người, chủ thể của văn hóa. Văn hóa Nga vĩ đại vì đã có những con người Nga tuyệt vời sản sinh ra nó, con người Nga với “tâm hồn Nga”.


    Người Nga bộc trực, thẳng thắn, thành thực cả trong suy nghĩ, lời nói, việc làm. Ngây thơ, chất phác đến khó tin - đó là một bí ẩn của tâm hồn Nga chăng. Nhà thơ Trần Đăng Khoa, người đã có nhiều năm học tập, sinh sống ở nước Nga, đã nhận xét: 


    - “…nụ cười của các giáo sư Xô- viết là nụ cười của bà mụ dạy hay nụ cười ở nước thiên đàng, nghĩa là nụ cười ở xứ sở trong vắt, không thể tìm đâu trên mảnh đất bụi bặm”.


    Rồi nỗi buồn chiến tranh, nỗi buồn thời hậu chiến của người Nga được thể hiện một cách chân thực cảm động trong truyện “Số phận con người” của M. Sôlôkhốp. Số phận của Xôcôlốp trong tác phẩm là số phận của những con người bị chiến tranh tước đoạt mất những gì quý báu nhất. 


    Nhưng cái đau khổ nhất của con người sau chiến tranh không phải chỉ là ở những cái gì mất đi mãi mãi mà còn là những gì vẫn còn lại trong kí ức như một gánh nặng hiện tại của tâm hồn, đã trở thành cái bộ phận nhức nhối nhất trong tâm hồn hiện tại. Trước khi gặp bé Vania, sự tuyệt vọng cô đơn của Xôcôlốp đã lên đến điểm đỉnh.


    Thật không ngờ, nước Nga lại sản sinh ra tên Putin, 

    và thật không ngạc nhiên chút nào khi Putin đã sau cùng chọn con đường chiến tranh. Putin ra lệnh cho hoạt động xâm lược ở phía đông Ukraine, mặc dầu bao nhiêu mạng sống của người dân thường tại đây sẽ phải hy sinh cho hành động điên rồ của một trog những tên độc tài hàng đầu của thế kỷ 21.


    Trong mắt Putin, nếu không đạt được mục tiêu nào mà rút quân về thì sẽ làm cho Putin lúng túng và mất mặt. Putin không phải là người muốn thế giới nghi ngờ về sự cương quyết của mình, hay muốn bị mất mặt với người dân Nga của mình. Dứt khoát là không, bằng mọi giá. Nếu đã đưa quân đi thì ít nhất là phải mang về thành quả nào trong tay. Kể cả dạy cho Ukraine một bài học, thái độ giống như Đặng Tiểu Bình đối với chiến tranh biên giới Việt Nam - Trung Quốc năm 1979.


    Putin làm những điều trên một phần vì ông ta là sản phẩm của Chiến tranh Lạnh. Nhưng phần khác là cho mục tiêu chính trị nội địa. Sự nghiệp chính trị Putin là do xuất thân từ cơ quan tình báo Liên Xô cũ KGB, nên Putin coi sự cạnh tranh giữa các siêu cường là điều tất yếu. Nhưng trong mắt Putin, Nga phải luôn chiếm vị thế siêu cường sánh ngang hàng với Mỹ. Sau khi lên nắm quyền vào năm 2000, ông đã gọi sự sụp đổ của Liên bang Xô viết là một sự “bi kịch thật sự” và “thảm họa địa chính trị lớn nhất ” của thế kỷ 20. Mục tiêu của Putin bấy lâu nay là để khôi phục lại ngôi vị này của Nga mà đã từng có trước đây. Dù có thật sự tin tưởng rằng mình làm được điều này hay không thì không rõ, nhưng Putin muốn chứng minh ít nhất với người dân của mình rằng ông ta muốn khôi phục địa vị của Nga trên thế giới, và chỉ có ông hiện nay mới có khả năg và quyết tâm để tiến hành điều này.


    Và người dân Nga đã ngã gục và sẽ tiếp tục ngã gục đất nước Nga xinh đẹp chìm trong bóng tối và tự cô lập với thế giới đại đồng bởi vì Putin...một thằng lưu manh chính hiệu, nói dối leo lẽo và đam mê quyền lực đến điên cuồng. Nó còn sống ngày nào, thì nước Nga còn khổ sở với nó ngày đó!


    Nước Nga ngày nay đã chết...


    ( Nguồn: fb Linh Lê)

    • nnlong82

      @jingjing123 Chỉ bị cô lập từ Mẽo và nô lệ của Mẽo thôi chứ làm gì đến mức cô lập với thế giới đại đồng Lo làm nail đi, nghiên cứu chính trị ít thôi

    • saodatviet

      @jingjing123 không có putin chắc giờ đến nước nga cũng chẳng còn đấy chứ ở đó mà do putin

    • nnlong82

      @kethungango nhìn cái tên là thấy chán rồi, mạnh dạn tạo cái nick thật đê các anh em yêu nước xa quê hương. Mà nói thật ở Mỹ 1 kg rau muống giá cao hơn 1kg thịt thật, nên là đớp thịt rẻ tiền hơn đớp rau muống là có thật.

    • ngoctx

      @kethungango nghĩ ai cùng phèn và hèn kém như mình hay sao vậy , làm nail mà cũng phải mơ

    • nnlong82

      @kethungango Nghĩ nó chán, phát ngôn mấy câu đã thấy đầu óc nó chả ra gì. Cho hỏi cái bọn mọi là ai đấy ? Hay trở thành người Mẽo nói tiếng Việt thì thấy mình thượng đẳng hơn à, cảm thấy thích thú chủ nghĩa phân biệt chủng tộc của Mẽo quốc à ?

    • nnlong82

      @kethungango mấy thằng thích ăn thịt bò đến thối mồm như mày thì không có tư cách để nói người khác là mọi đâu, soi gương là thấy ngay thằng mọi đấy.

    • nnlong82

      @kethungango Sĩ diện là cái loại coi người khác là mọi như mày đấy đại bàng ^_^

  • vcd2403

    bên kia thế giới, mỹ đã chính thức giành đc 1 xuất nô lệ cho châu âu

    https://baomoi.com/dau-tho-my-o-a...

  • truongthanh23

    Tầu xưa nay luôn dùng kế "cận công viễn giao" và mình tin là kế quả sẽ ko tốt đẹp gì cho Nga cả

  • phonglee2404

    Vài bữa bán hết công nghệ cho Chị Na lấy tiền xài. Chị Na phát triển vũ khí dập anh Tin, anh Tin thành chư hầu, sau đó qua cầu cứu Mỹ, EU như Ukraina bây giờ. 😂😂😀

    • henryford

      @phonglee2404 bọn Ukr có cty sản xuất động cơ máy bay, động cơ diesel từ thời Liên Xô, không biết tranh thủ chiến tranh ông TQ có vớ được ít công nghệ nào ko hay anh Mỹ và Âu hốt hết

  • hungnd12

    Luu Bị vs Tôn Quyền

  • ngoctx

    nhớ cái ảnh châm biếm mà báo brasil đăng lên là : ki ki trong cái bcs, hắn không đáng được sinh ra. chết cười các bác a

Website liên kết