Copyright © 2008-2015 Công ty Cổ phần VCCorp - Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Bà Nguyễn Bích Minh
Hotline: (84)-4-73095555 (ext: 62173) - Email: info@vccorp.vn
Địa chỉ: Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
Giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng số: 278/GP-BTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 14 tháng 6 năm 2017
Biết tin sớm hơn thì ăn đc 1 nháy 64 r
@NAD xsmb hở bác
Xưa hay méo mồm nhắc tới 02 ông "li li" trong đội hình Zu-ve: Ravannenli (đầu bạc ngoài cùng bên phải anh dưới) và ông này- Vialli, cả 02 cũng chơi trong đội tuyển quốc gia Ý nữa.
Bộ ba: Paulo Sousa, Fabrizio Ravanelli Gianluca Vialli đã giúp Juvenstus vô địch C1 năm 1996.
Open story: Tuy nhiên, hồi đó 1994/1995/1996, bập bẹ học tí tiếng Pháp Francophonie tổ chức, nên lại cuồng ông Goerge Weah khi đang chơi PSG-Pháp, dán tấm ảnh cụ to gần tivi để xem đá bóng (cụ Weah là quả bóng vàng FIIFA 1995, lúc cụ bắt đầu chuyển qua chơi cho AC Milan)....
Giờ cụ Weah lại chuyển qua làm chính trị, cụ là đương kim tổng thống Liberia, con trai cụ đang chơi và ghi bàn cho đội Mỹ WC ở Quatar 2022 vừa rồi...
Mới đó mà đã gần 30 năm @@
@chipping
Bộ ba: Paulo Sousa, Fabrizio Ravanelli Gianluca Vialli đã giúp Juvenstus vô địch C1 năm 1996.
Open story: Tuy nhiên, hồi đó 1994/1995/1996, bập bẹ học tí tiếng Pháp Francophonie tổ chức, nên lại cuồng ông Goerge Weah khi đang chơi PSG-Pháp, dán tấm ảnh cụ to gần tivi để xem đá bóng (cụ Weah là quả bóng vàng FIIFA 1995, lúc cụ bắt đầu chuyển qua chơi cho AC Milan)....
Giờ cụ Weah lại chuyển qua làm chính trị, cụ là đương kim tổng thống Liberia, con trai cụ đang chơi và ghi bàn cho đội Mỹ WC ở Quatar 2022 vừa rồi...
Mới đó mà đã gần 30 năm @@
He he, chờ xiem *Cụ* to thế lào
đọ lại đc với các anh iêu đứng ôm chặt ních cứng k. 
Shock.
@chipping thời 9x cụ Weah đá PSG thì mình hâm mô cụ Papin đá OM và năm OM vô địch C1 thì Papin lại sang AC rồi.
@tuantq
Vâng cái tên Ba-banh (OM-Pháp) đình đám cùng Ajax, PSV (Hà Lan). Thời đó sau khi Liên Xô sụp đổ 1991, vẫn bấu víu toàn xem trên kênh thời Xô Viết ((Россия-1) bình luận toàn tiếng Nga gọi tên Papin... đến mãi 1994.
Mà cũng thú vị, sau khi vô địch 1996, Juve lại chọn VN giao lưu
Tài sản đầu tiên mình tự sắm được là chiếc tv màu jvc nhờ buôn 2 con lợn chết và 4 con lợn sống ( gần chết) của nhà hàng xóm. Lúc mở tv ra chỉnh antena thì đúng lúc nhà đài phát trận Juve với VN. Hồi đó ông Các Hai Weigang đang là hlv trưởng, không biết bây giờ ổng còn sống không.
@lightrain Cụ Weigan mất rồi ạ.
TV của cụ đây
@chipping e có cái cassette đằng sau
@hiephoa Sáng mình vẫn nghe bằng cái đài nội địa National RX5400 đấy, thỉnh thoảnh bật Mô-đen-thất kinh, Bôn-nây-em nghe chất ứ chịu đc..
Còn của bạn là sony cfs 1000s màu đỏ, như bên dưới