24
Hay
Hot 25 ngày trước
linkhay.com
Hà Nội những năm 1990s
3 chục năm rồi, nhanh thật
(2733 clicks) Tin cùng kênh Văn hóa
- 1Hay
Top 10 Bảo Tàng Đà Nẵng không thể bỏ qua khi du lịch Đà Thành
Review những bảo tàng tại Đà Nẵng siêu hấp dẫn khách du lịch khi đến tham quan trải nghiệm du lịch tại Đà Nẵng.... - 1Hay
- 1Hay
Review kinh nghiệm du lịch nhà thờ con gà Đà Nẵng
Nhà Thờ Chính Tòa Đà Nẵng là một nhà thờ chính tòa của Giáo Hội Công Giáo tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
SamSam đã gửi
- 17Hay
Game đánh đàn piano cho trẻ em. Piano Kids - Piano Cat and Dog
App được giáo viên phê duyệt - Tốt cho sự phát triển của trẻ em (Teacher Approved)4 Bình luận Loan tin h2tn1987 Mr_TK và 4 người nữa
too 9 !
Ngày xưa mộc mạc quá!
@huongtruong
Đừng ăn mày quá khứ nựa.
#ngưng- lợi - dụng.
quê nhề!
@jqka_jqka Thì chỉ khác một chút là không có ruộng lúa thôi, chứ hồi đó Hà Nội cây cỏ mọc tùm lum, ruộng rau muống, ao hồ bụi chuối đầy mà, hàng xóm nhà mình vẫn nuôi lợn, hay xin cả xóm nước gạo.
@SamSam chuẩn 90 thì đầy nơi vẫn quê mà, cầu giấy, hà đông, hoàng mai, kim ngưu, lạc trung, giải phóng vẫn quê mạnh. May ra từ đoạn lò đúc trở lên mới phố xá tí thôi
@jqka_jqka có ông anh người phố Hàng kể chuyện đi hết phố Huế đến đầu Bạch Mai là hết Hà Nội rồi, về quê ở tận Ngã Tư Sở là xa lắm
@duongns84 bác em ở Đội Cấn kể tầm năm 94-95 chỗ ngõ Vạn Bảo toàn ruộng rau, cỏ mọc um tùm. Còn khu Định Công ko khác nào quê.
@googol quê mà bác, tầm đấy thì các khu vùng ven toàn ruộng lúa ruộng rau, ao đầm, chăn lợn các kiểu. BIết trước ôm 2 3 mảnh đất thì h giàu to
@truongan91 hồi đấy ôm vào có khi dựa cột giờ xanh cỏ rồi
@googol Khu Định Công đến những năm 2002 vẫn quê.
@jqka_jqka
Xaau trai lùn chứ hem có đẹp chai j mấy.
@truongan91
Thôi Hậu nuôi từ nhỏ làm j có vé cho k.ưng vớt. Có #30 năm chứ nhiu.
@truongan91
Nghèo hem thể với đc gái xuynh.
https://www.nguyenanhduy.com/2022/08/ky-uc-...
@NAD quả poster binh nhì Ryan thời xưa chém gió phần phật kinh nhỉ
@gemini255
Hứ 😏 xem xem nha, nhưng chốt lại thì chụy đã toàn thắng.
Những năm này tôi vẫn cầm đống pháo tép, cái súng bắn đạn côn nổ mỗi dịp tết đến xuân về
@firstlove87 Bác có chơi môn pháo tép ném vào sản phẩm của trâu bò thải ra đường không?
@lehoang3456 Pháo tép đã là gì, chơi cả pháo cái (To bằng ngon tay cái)
.
@firstlove87 súng bắn đạn côn và pháo diêm
quá thích luôn.
@lehoang3456 thời ý mà đốt pháo tép vào phân trâu vs bò thì chỉ có ăn phân đầy mặt thôi, sau này có pháo diêm mới dám chơi trò này, bao vui
@PinkWear ngón tay cái đã là j, trong cái dây pháo có quả pháo cối = ngón chân cái, đốt toàn phải dùng báo quấn vào ko thì cụt tay
@firstlove87 vẫn quá bé, mình với ô e họ quấn mấy quả pháo cối to như bắp chân, nổ thử cạnh nhà trên khu tập thể mà như bom, rung cả nhà, tường bóc mảng vữa. Hàng xóm sang nói bố mẹ thế là mấy quả còn lại mang về quê
@firstlove87 Chuyện thật, hồi đó mình còn bé, có mấy ông hoặc lớp 8, lớp 9, mua thuốc pháo về tự quấn pháo to bằng bắp đùi, dùng nhựa đường để bịt 2 đầu, bị nổ mà nát chân, bắn mất 2 hòn bi luôn, ám ảnh thật sự
@PinkWear Nó nổ xong bắn tung toé, nhất là gần bờ tường thì sản phẩm thật là trìu tượng
@firstlove87
Vui vkl
Nếu mà có 1 vài ảnh sân Mỹ Đình của hiện tại nữa thì chắc chắn sẽ sinh động và thu hút hơn nhiều...
@cutataxoa Tầm đấy sân mỹ đình là cái ruộng lúa thôi
@cutataxoa
Cu ta ta xoa
@vannamvu bây giờ người ta vẫn gọi như vậy mà! Đội Úc gọi là bãi chăn thả, Bò gặm dở...sân ruộng...
tầm đầu 1990s dầu khí vừa tăng lương, dân vũng tàu chắc giàu hơn dân HN
)
@tuannguyenvt
Trứ còn j.
Hồi này mình vẫn còn đạp xe đạp đi mua thuốc pháo về quấn pháo tết,
Thời đó những: Thanh Xuân, Hoàng Mai, Cầu Giấy, thậm chí 1 phần Đống Đa vẫn là nông thôn,
đến những năm 2000 Mai Dịch vẫn còn ruộng lúa, vẫn phơi rơm đầy đường
@manhnx Láng Hạ, Láng Thượng đến gần những năm 2000 vẫn còn đầy ruộng rau mà.
@occi
Chỗ đó là làng trồng rau thơm húng Láng - mới được quy hoạch lại gần đây thôi.
Nhanh thật, mình cũng 32 tuổi rồi, nhìn lại mới thấy tuổi thơ của mình thật "oanh liệt"
@phuong_2018
Vui phết, toàn dắt cả lớp bùng học mà COCC nên hem sao.
tuổi thơ tôi, giờ cũng gần 40 rồi
Nhìn vẫn nghèo khổ quá chời hỉ. Giờ thì khác bọt luôn.
Vấn nhớ những năm đó tết các thanh thiếu niên hay mua ảnh poster màu của Lý Hùng, Y Phụng, Diễm Hương... về treo trong nhà. Đến bây giờ U40 vẫn thấy Y Phụng thời đó vẫn là một cái gì khác bọt so với con gái thời nay anh em ạ. Mình ấn tượng mãi. Hay do mình hồi đó đang tuổi thanh niên nên ấn tượng mãi đến sau này ko biết
@gasieutrung
Cái mỏ "khụng khíp"? :v
Dùng máy vượt thời gian về mua ít đất 😂😂😂
Tôi đang tự hỏi. Ko rõ ngày đó có bún mắng cháo chửi ko???
@Martine Lúc đó chưa có đâu, tầm 2010 mới rộ cái món đó
@SamSam có rồi đó bác, mấy hàng đấy toàn mấy chục năm trước chứ hàng mới mở ra mà chửi khách sa sả thi ai ăn. Mà mấy quán đó bây giờ lành tính đi nhiều rồi, cháo chửi giờ con gái bán mà bà con gái thì chỉ bán đắt mà ko ngon như bà cụ làm nên giờ vắng lắm, lâu rồi cũng chả ăn. Bùn chửi thì vẫn ăn mà mấy năm gần đây qua chưa gặp bà ý to tiếng lúc nào, đến toàn gọi khách thượng đế này thượng đế kia, mỗi tội nhìn mặt vẫn đúng kiểu dân chợ búa
Em ở tỉnh lẻ, 30 năm trước chưa được lên HN nên chưa biết thế nào, hồi đó chỉ khoái đi mò cua bắt ốc hehe, hôm nào mưa to cá rô, cá trê rạch vào tận sân nhà
2007 em ở Hà Đông vẫn nhiều ruộng lắm, ở đó 8 năm là thấy đủ mọi thay đổi rồi!
Tầm 1995 - 1996 hay 1997 gì đó đc ra công viên Hà Đông chơi đã thấy thích vl. Từ nhà ra đấy khoảng tầm 7-8 cây mà cảm giác xa thật. Ra chụp cái ảnh rồi ăn kem xong về @@