19
Hay
Hot 37 ngày trước
zingnews.vn
Xuyên đêm cứu bé trai rơi xuống trụ bê tông xây cầu ở Đồng Tháp
35 mét là cao bằng tòa nhà 9-11 tầng?
(2878 clicks)
Loan tin
ngocminh18
haolvht
Tin cùng kênh Thời sự
- 4Hay
Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước gỡ khó tín dụng bất động sản
không biết có bớt khó không, chứ giờ nhiều ngành đi viện vì BĐS tèo rồi lắm - 6Hay
Tòa Seoul yêu cầu Hàn Quốc bồi thường nạn nhân vụ thảm sát Phong Nhị
Đúng dịp chuẩn bị kỷ niệm chiến tranh biên giới
soskhanh đã gửi
- 1Hay
Kiến xâm lấn, mối hiểm họa chúng ta chưa thể lường hết
Nhiều người nuôi kiến cảnh, nhập từ nước ngoài về nước ta...
@haolvht Chỉ có phép màu thôi, phương án cứu cháu (đọc tất cả các báo rồi), khó ko khả thì vì cọc này ko chịu kéo đc, cẩu rút lên dễ bị nứt cọc nước ngầm chui vào ngay. Mà qua đêm rồi, gần bờ sông lạnh ngắt
Giai đoạn đầu, "có đứa bé nào cá mè một lứa" (clip thấy có 4 cháu), cháu rơi còn nông (gọi còn nghe đc), nhanh trí làm như này thì may ra... :
https://youtu.be/YjeuVH6rZu8
Cầu mong có phép màu với cháu!
@haolvht lành ít dữ nhiều rồi bác. Lo quá.
@haolvht Thấy đau lòng nhất là trụ rất hẹp và sâu, như này không khác gì tra tấn đối với cháu (thời trung cổ có 1 hình thức tra tấn y hệt như vậy)
@haolvht Chỉ có phép màu thôi, phương án cứu cháu (đọc tất cả các báo rồi), khó ko khả thì vì cọc này ko chịu kéo đc, cẩu rút lên dễ bị nứt cọc nước ngầm chui vào ngay. Mà qua đêm rồi, gần bờ sông lạnh ngắt
Giai đoạn đầu, "có đứa bé nào cá mè một lứa" (clip thấy có 4 cháu), cháu rơi còn nông (gọi còn nghe đc), nhanh trí làm như này thì may ra... :
https://youtu.be/YjeuVH6rZu8
@nguyenmauthin rơi xuống là chết trong vài nốt rồi bác. Camera thả xuống tận đáy chỉ thấy bùn, không thấy người => bé đã bị lún sâu
@TMA cam thả xuống chưa biết có phải đáy hay không. Nếu chạm đất thì có thể vẫn sống, vì đất có các khe hở để thở. Nếu đúng là bùn thì đúng là chết rồi, nhưng chưa ai khẳng định như vậy. Nói chung còn hi vọng thì vẫn phải cố để cứu
@nguyenmauthin Mấy ông lúc sau bơm nước để mềm đất rồi, mà gần sông vậy cũng khó mà nước không thấm vào lắm
@dreamy_sailor cái này chỉ có mấy ông có chuyên môn mới biết. việc của mình chỉ là hi vọng thôi
@chipping Xem mà xót hết cả lòng
@TMA khó. Vì nếu bé vẫn ổn thì camera thả xuống phải thấy rồi
@nguyenmauthin thở được mà không ăn không uống, chật chội nóng nực sao sống được bác
@chipping Thằng bé cắm đầu xuống cứu em bé dũng cảm thật. Cái lỗ bé tí, người lớn còn chưa chắc dám xuống.
@TMA chưa hiểu bác nói vậy là có ý gì? thở là thứ cấp thiết nhất, các thứ kia có thể chịu đựng lâu hơn, tùy từng hình thức
Rồi lúc đào cái ống lên hóa ra chả có đứa bé nào trong đó thì sao nhỉ
@HansNam Lúc bố cháu bé ra đến nơi, gọi cháu còn thưa.
@HansNam xem tóp tóp quá 180p à bạn?
@HansNam Xem clip thì chắc chắn cháu bị rơi xuống đó.
Cọc này cấu dài 34 mét, từ trên mặt đất xuống gồm 3 đoạn (03 module, 2 mối hàn nối): 12+12+10 =34m, đoạn dưới đáy 10m là đoạn mũi cọc, có một mặt bích mù mũi nhọn để điều hướng cọc khi đóng trong đất.
Hy vọng tấm mũi (4 chấu) và nối đốt cọc sẽ đc hàn bít kít như 02 hình dưới (có loại ko cần bít kín ), thì sẽ đỡ bị nước ngầm bùn chui vào ( nếu nước ngấm vào đến khi cân bằng với mực nước sông bên cạnh thì...).
Ps: Mình ko có thấy 1 phương án nào khả thi với giai đoạn này
Tg quá gấp vì trong cọc lạnh lắm 
@chipping Tôi nghĩ khả năng cao nước đã thấm vào ống , tỉ lệ cháu còn sống rất thấp. Buồn thật con tôi cũng bằng tuổi cháu bé này.
Mực nước trong hố móng (cạnh cọc) hình chụp sáng nay đã ngang mực nước sông bên cạnh rồi, hy vọng cọc hàn kín ko có nước vào, để còn chờ đợi 1 phép màu :'(
ps: Theo con nước sông (lớn-ròng) thì mực nước ngầm 2 bờ bên cạnh sông dao động theo (thường theo chu kì ngày đêm), nhưng chậm hơn tùy địa chất bên bờ sông thấm nhiều hay ít.
@lido Tôi hy vọng mối hàn kín còn đợi tí phép màu, còn bê tông cái cọc này nước ko thấm nổi đâu (mác rất cao tầm 800-1000kg/cm², nén còn cao hơn) nên rất đặc chắc.
@chipping Như bác nói mối hàn được làm cẩn thận nước không bị thấm thì vẫn còn chút hy vọng. Còn tôi thấy khả năng thứ 2 “hàn không chắc chắn ‘’ nước thấm vào rất cao. Thật sự khó khăn khi giải cứu bé khó hơn nhiều clip bác post ở trên.
@lido ép cọc dễ bị gãy nứt cọc lắm + lực đẩy ngang làm cọc nứt nữa. Chứ k thẳng tuột được. Nên khả năng nước bùn vào cao lắm. Hi vọng thôi.
@HansNam mình cũng chỉ cầu mong là vậy
@lido Hy vọng. Bạn xem thêm về hàn kín ở gạch ngang 1st trả lời bạn sg1679 dưới.
Vầng khó hơn nhiều vì quá bé và sâu, nghĩ ra đc thì cũng làm công tác tâm lý và huấn luyện nhanh cháu vé "bằng vai phải lứa" đó mới dám thả xuống kéo đứa kia lên, mà giai đoạn đầu thôi chứ h thì chỉ mong phép màu cứu đc cháu (thảm thương thật
).
@saigon1679
- Nếu có nứt thì miệng cọc ngập nước rồi bạn và mối hàn bị leaked thì cũng ngập miệng ngay. Khi kiểm định sự cố tôi hay chọn nhóm tim cọc ly tâm bị ngập nước, bơm hết ra (tránh hiểu nhầm do nước mưa/mặt chảy vào), sau đó để qua đêm nếu cây nào bị ngập lại thì khả năng là nứt hoặc hàn ko kỹ kín ...tôi cho test PIT ngay.
- Về logic cọc đã nghiệp thu xong ngta mới dọn đồ chuyển qua bờ bên kia. Số lượng cọc rất ít ở mố cầu nên người ta test PIT cả, tôi đoán thế, mà PIT gõ nứt cọc biết ngay nhất là đoạn trên...
@chipping cha mẹ đứa thả xuống cũng chẳng dám cho ấy bác
@lido theo kinh nghiệm xây nhà nhồi cọc của mình thì khả năng mối hàn kín là gần bằng 0
@123344555 buồn quá bạn ơi, hnay ngày thứ 3 tổng cộng hơn 72 tiếng thì bé làm sao sống nổi. Tất cả giả thuyết trên nếu tốt thì cũng vô dụng thôi.
@lido tỉ lệ sống là 0%, giờ đưa được xác lên đã là kỳ tích
Em hỏi ngu tí vì trong bài không thấy nói. Em bé đó còn tỉnh hay ngất k biết gì nữa ạ?
@Jennyhp Ngay lúc bị rơi, bố bé gọi còn trả lời. sau đó thì im luôn đến giờ. Thả camera xuống chỉ thấy bùn đất ko thấy người, vì rơi có đất rơi theo.
@Jennyhp 15 phút đầu có phản hồi nhưng sau đó ko thấy trả lời nữa, nên cũng ko ai biết gì nữa. Ở trên không thể liên lạc xuống dưới
@nguyenmauthin @SamSam Vầy thì lành ít dữ nhiều, bé đó mà yếu ớt vậy đợi tới khi cứu lên xong chắc cũng khó mà còn sống
@Jennyhp cực kì khó luôn vì thả cam xuống chỉ thấy bùn đất
Thương bé quá, thực sự mong có phép màu
@AntiGod phép màu bây giờ là đưa được xác lên chứ sống thì không thể nào
Nói thật là đến thời điểm này mình không mong bé nó còn sống luôn. Vì nếu sống tức là phải trái qua 1 ngày 1 đêm tra tấn. Nghĩ đến đã không dám nghĩ. Thà rơi xuống 15-20p sau chết có khi còn nhẹ nhàng hơn
@cmcc Ko hiểu ông suy nghĩ gì. Mạng sống là chiến đấu giành giật mà ông lại mong vậy. Vậy lúc gần chết thì ông biết là nó có êm ái hay ko ?
@cmcc thể chất yếu, chịu chấn thương, lạnh lẽo, vùi lấp,...nói chung là nhìn vào thực tế là vậy. Giờ làm biện pháp cũng chỉ mang tính chất níu hy vọng cho người sống là chính chứ phép màu khó xảy ra.
quá tội nghiệp... khả năng sống sót vô cùng thấp...
Khổ thân quá , trời này mà mắc kẹt nửa ngày thì ko đói cũng rét mà chết
Ko còn hi vọng gì đâu các bác, chỉ mong đưa đc xác cháu bé lên lành lặn thôi.
đọc mà run quá, hy vọng là có phép màu.
Đọc mà cảm thấy bất lực, đau lòng
làm tôi nhớ tới hồi bé cũng bị ngã xuống ao mà ko kêu đc, may có người lớn thấy mới cứu đc. Nghĩ lại thấy sợ
nhìn cái lỗ cọc ngang cái nắp nồi xíu mà quá xui xẻo lại tọt suống, đugs là ko thể biết điều gì có thể xảy ra được, thương e bé quá
Đau lòng thật, thương cháu bé, thương bố mẹ cháu. Mong chúng ta hãy cẩn trọng hơn trong cuộc sống.
@lehoang3456 Và mong người lớn làm việc nhớ che chắn những cái hố nguy hiểm như vậy. Ngày nhỏ hàng xóm đào hố tôi vôi để xây nhà xong cũng có đứa đi chơi tối bị ngã xuống, bỏng hết người may vẫn cứu được.
@vadaihiep đấy bác, nhiều khi mình cẩn thận lo lắng đủ kiểu lại bị bảo là lo thừa ấy. Cẩn thận không bao giờ là thừa. Người lớn ý thức sẽ giảm thiểu đau thương cho trẻ nhỏ
chỉ 35m, với lượng lượng hùng hậu như vậy mà hơn 2 ngày chưa xong thì không còn cơ hội. Người bình thường bị bỏ đói và khủng bố tinh thần trong hoảng loạn thì cũng khó sống chứ chưa nói rơi xuống ổng 35m.
Đến hôm nay rồi thì mong manh lắm, hy vọng cho có thôi chứ ai trụ được 3 ngày ở môi trường như vậy
hết oxy rồi, chắc lâu quá không kịp bơm, bé chắc dần mất đi ý thức
Hnay 4/1 rồi mà vẫn chưa cứu đc. K có phép màu nào rồi
khả năng là cố gắng lấy xác thôi, k còn hy vọng gì đâu. Tội cháu bé