16
Hay
Hot 342 ngày trước
t.me
Ngày mai em đi lấy chồng. Mời anh thịt luộc mà lòng quặn đau
Tất nhiên thịt luộc ko thể thiếu mắm tôm rồi đấy
(1 clicks)
Loan tin
h2tn1987
huongtruong
Gộp mấy câu đầu vào thì thành:
Thương em thương dập thương dồn
Ngày mai em cưới mà .... quặn đau
(cái .... ở đây là HỒN nhé)
@manhnx
Valentine bên ải, bên ai
Đóa quỳnh hương mềm mại dáng trang đài
Hứng giọt tình lả lơi gào thét
Trăng đã tàn, đêm rụng... sương tan...
Gộp mấy câu đầu vào thì thành:
Thương em thương dập thương dồn
Ngày mai em cưới mà .... quặn đau
(cái .... ở đây là HỒN nhé)
@manhnx
@cuong205a qua ảnh này chất
Mà theo đồng chí có nên sửa 2 câu trên thành
Thương em anh dập anh dồn
Ngày mai em cưới mà hồn nát tan
đồng chí Cường 20.5 cm cho ý kiến nhỉ
@manhnx Hỏng, hỏng , hỏng bét. Sai hết cả quy tắc.
Làm thơ phải tránh vần " ồn".
@manhnx
Valentine bên ải, bên ai
Đóa quỳnh hương mềm mại dáng trang đài
Hứng giọt tình lả lơi gào thét
Trăng đã tàn, đêm rụng... sương tan...
@manhnx bỏ hẳn chữ H đi có phải hay hơn ko
Tương em tương dập tương dồn
Ngày mai em cưới mà ồn quặng đau
Riêng tâm hồn xôi lạc thịt mỡ như tôi thấy hay nhé. tôi đề xuất nhà thơ tham gia vào hội ẩm thực Việt Nam để nhà thơ quảng bá thịt lợn Việt Nam vươn tầm thế giới nhé.
@duonganhtuan Bài thơ bán thịt lợn thì phải dư lày:
Anh ơi hãy lấy mông em!
Sườn em đẹp lắm anh xem thử nào.
Anh định lấy ngực hay sao?
Mông đây anh hãy sờ vào lấy may.
Nhà thơ này cấp vũ trụ luôn rồi, cấp thế giới vẫn chưa phản ánh trình độ của bà
Link ông Cương mà lại đăng thơ văn ko có ảnh. Vote ban
Hôm qua tí sái quay hàm với bố Song Hà, vào đọc comment tí phun cả bát cơm ra mâm ^_^
@nnlong82 Đâu đâu, comment nào bác ơi, em xem với
@duongthuhuong vào trang face của Song Hà đọc comment các bố ấy sáng tác thơ buồn cười vãi chưởng !
Chân em đâu phải là cày
Mà sao anh lại vác ngày vác đêm.
Vãi thơ.
CÁ RÔ KHO BẦU
Cá rô mà kho với bầu
Dù em có rầu anh vẫn thấy thương
Cá rô mà kho với tương
Thấy em gánh nước anh tương tư sầu
Cá rô mà kho với bầu
Thương em anh giấu, lâu lâu anh nhìn
Thương em nghe trống cúng đình
Anh chạy vấp té để nhìn em vui
Thương em anh đi hái ươi
Về ngâm hạt é để mời em ăn
Ông Trời mưa đổ lăn tăn
Em xinh bới tóc, quấn khăn đi về
Cá rô rộn rã chiều quê
Kho bầu như thể em về với anh
Mây trời xanh thật là xanh
Ăn cơm mà nhớ rành rành dáng em
Chiều chiều lặt lá gói nem
Rưng rưng anh nhớ dáng em qua cầu
Chiêm bao anh thấy mâm trầu
Thấy em che lộng, áo màu hoàng lan
Cá rô kho bầu nồng nàn
Thêm tiêu, hành, tỏi cho nàng ăn cơm
Thương em, thương dập, thương dồn
Bầu kho với cá hoàng hôn tuyệt vời...
TỐNG THU NGÂN 1040
bà này nên chuyển sang là chuyên gia giới thiệu ẩm thực thì mới đúng
@h2tn1987 kiến nghị nhà thơ nên đưa các món khác vào tác phẩm của mình nhiều hơn nữa, để bè bạn năm châu không những biết đến nền thơ của chúng ta, mà còn có dịp hiểu biết sâu hơn về các món ăn đặc sắc khác, ví dụ: cháo lươn, cu đơ, nem bóp lá sung, lòng lợn xe điếu, nhựa mận, tiết canh ngan... vân vân.
Chân em đâu phải là cày
Mà anh sao nỡ vác ngày vác đêm
Một anh nông dân mới cưới vợ đã có việc phải đi xa.