Copyright © 2008-2015 Công ty Cổ phần VCCorp - Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Bà Nguyễn Bích Minh
Hotline: (84)-4-73095555 (ext: 62173) - Email: info@vccorp.vn
Địa chỉ: Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
Giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng số: 278/GP-BTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 14 tháng 6 năm 2017
Muốn mời mới khó, không muốn mời có gì khó? Ai nghi gì kệ thôi.
Muốn mời mới khó, không muốn mời có gì khó? Ai nghi gì kệ thôi.
@kekin nhiều khi muốn mời nhưng mà ngại
@kekin em ngày xưa chả mời ai mấy
ma chê cưới trách. người lớn cứ thik làm rình rang cực cho mấy đứa nhỏ.
sự hiện diện của các bạn là nguồn thu chính của chúng tôi!
@jqka_jqka thời giờ thì cũng chả phải nữa r
@jqka_jqka tuỳ nơi thôi bác. Giờ trên Hnoi ngta vẫn đi 500k. Chắc hoà vốn
@captain_vn HN vẫn 300k nhiều lắm
@jqka_jqka huề vốn là mừng rồi bác.
@ntmj27 thế lỗ sấp mặt bác ạ
@captain_vn cưới HN ra nhà hàng có bao h lãi đc đâu
@captain_vn 500 giờ nhà chủ cỗ lỗ chứ
@captain_vn 500k ở trung tâm tiệc cưới là lỗ chắc
Xưa tôi không mời
@tancodien ủng hộ bác, cứ không mời là nhanh gọn nhất, cũng chả ai ghét, chả làm phiền ai, lại tránh đc rắc rối sau ng ta mời lại đi cũng mệt , còn đồng nghiệp thân thiết thì chắc chắn phải đi r
Họ cũng chẳng muốn đi đâu, nên đừng mời làm gì
Con người kì lạ lắm, ngoài miệng trách móc, chứ thật ra ko quen biết thân thiết chả ai muốn đi đâu, không mời họ càng mừng.
Tối ưu là không mời, tiệc càng đông càng loãng
Khó đấy, nên tôi chọn ko cưới trong lúc đi làm luôn. Nào thất nghiệp mới cưới
Mời đồng nghiệp thân thiết thôi chứ nhỉ, cưới xong mang ít bánh trái lên cơ quan thông báo & chia cho tất cả mọi người ăn cho vui.
Hồi xưa đi làm mới vào cty kia 3 tháng, mà có thằng Tây cùng phòng nó gửi thiệp cưới. Thiệp của nó có kẹp 1 tờ RSVP. Là mày đi hay ko xin hãy ghi lại gửi lại tao trước ngày xxx. Ai bận hoặc thấy ko thân lắm thì cứ ghi câu chúc và đánh zô bận thôi. Rất nhẹ nhàng hiện đại.
Ko lãng phí tiệc to nhưng dư bàn.
@contranos Không đi được thì báo người ta trước 1 câu để chuẩn bj cỗ, ghét nhất cứ hứa hứa hẹn hẹn xong tới ngày lại lý do
Ko đủ tiền cưới thì cứ báo hỉ thôi rồi khi nào có điều kiện cưới sau. Văn hoá mình vẫn nặng chuyện cỗ bàn to quá, trong khi hơn 90% toàn bạn bố mẹ chứ bạn cô dâu chú rể có mấy, ăn nhoáng nhoàng rồi về thế là hết.
@howto cũng tuỳ bạn bè chơi với nhau của cô dâu chú rể nữa bạn ơi,như đợt cưới mình cách đây 12 năm bàn 6 người,thì mình đã xin 7 mâm của bạn mình rồi,đấy là chưa kể thanh niên biết ý có bàn còn ghép tận 8-10 người nữa cơ
Theo mình,nếu là đồng nghiệp mặc dù chưa nói chuyện,nhưng vẫn sẽ mời,vì nếu không mời họ sẽ có ý nghĩ rằng,cưới mà sao không mời tôi,ba la ba lô này nọ mình còn bị trách.và kiểu gì sau này chắc chắn sẽ chạm mặt nhiều và nói chuyện nhiều,nhưng mình phải đặt tư tưởng xác định là mình mời họ là nghĩa vụ của mình và họ đi hay không thì cũng không có vấn đề gì cả
Đây là dịp để bạn nói chuyện với họ đó. Nên mời nhé.
Xưa đám cưới mình, mời có đúng tầm 2 mâm cty mặc dù thời đó làm ở Ngân hàng riêng khối cntt đã hơn 100, còn quen biết phòng ban khác nữa. Nhưng chả thích mời nhiều, thân thiết lắm mới mời 😁
làm cưới cho to chỉ vỗ béo cho nhà hàng. quay lại mời chổ họ hàng thân thiết và quen thân thôi thì có lời tí làm vốn, mời ồ ạt ko lỗ là may...
Hôm nay ko phải là ngày vui cũng ko phải là ngày giỗ mà là ngày thua lỗ của gia đình chúng tôi
Quý vị ướt môi con tôi ướt háng
Một thằng được Đ* cả lũ được ăn
Quan điểm của mình là đừng đẩy cái khó của mình cho người khác. Không thân không quen tự dưng mời là đẩy họ vào thế khó xử
chơi với ai thì mời. chứ chả bh nói chuyện đi mời cũng ngại cho mình cho người ta. Sau khi cưới mang ít bánh kẹo tới mời là được không ai trách mình cả.