Tin cùng kênh Thời sự
- 5Hay
Dự án LEGO tỷ USD Bình Dương: Tuyển lao động để sẵn sàng hoạt động từ tháng 8/2024
BD nhanh nhẹn thật.Bảo sao nhiều nhà máy đặt thế
Copyright © 2008-2015 Công ty Cổ phần VCCorp - Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Bà Nguyễn Bích Minh
Hotline: (84)-4-73095555 (ext: 62173) - Email: info@vccorp.vn
Địa chỉ: Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
Giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng số: 278/GP-BTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 14 tháng 6 năm 2017
Mình thì muốn nhiều e gái vây quanh cái trụ của mình
Ai thích làm là việc của họ thôi, có gì họ tự chịu, không làm ảnh hưởng người khác là được
Trên web đen nhiều cặp rủ tập thể vui lắm. Mà theo các dân chơi review thì toàn phịch thủ cặp với phò phạch đóng giả vợ chồng. Ae đừng dại .
@huyagri e trải qua 1 lần hồi sinh viên rồi, hôm đó em với thằng bạn cùng lớp đại học rủ người yêu đi nhậu cả lũ ngà ngà thôi chứ chưa say quắc cần câu, về phòng thì ký túc xá đóng cửa.Cuối cùng rủ nhau đi khách sạn rồi đêm đó chơi chung cả 4 đứa. Cảm xúc thấy người yêu mình bị nó đè ra chơi cũng kích thích kinh khủng.Hôm sau tỉnh dậy thà ko nhớ gì nhưng cuối cùng ai cũng nhớ hôm qua làm gì, nhìn nhau ám ảnh đến nỗi ko ai bảo ai sau này chả ai gặp ai nữa. Kiểu này dễ giết chết tình cảm lắm, lúc trải nghiệm thì cảm xúc kinh khủng nhưng xong rồi thì....
@bing vui đấy 😂. Kể ra cũng là 1 trải nghiệm khác biết. Đáng nhớ và cũng đáng quên.
Ngoài lề chút, sau vụ đó nqh bạn và bạn gái thay đổi thế nào, có yêu nhau được tiếp ko.
Nếu hỏi nhạy cảm quá thì coi như xin lỗi trc nhé 😞
@huyagri sau đấy gặp nhau đc vài lần bị tụt cảm xúc rồi ko ai nói ai tự nhiên cắt liên lạc, cả ông bạn kia nữa. Đây là kinh nghiệm bản thân e
Với tôi chỉ có 2 con c*c trở lên mới là tập thể. Còn vẫn là 1 mình nếu chỉ có tôi với nhiều con bướm
theo tôi đây là Bệnh Hoạn, dù biện minh dưới bất cứ góc độ nào...!!!
LGBT không coi là bệnh thì cái này cũng không phải là bệnh đâu. là sở thích và lựa chọn của cá nhân thôi.
Mé, các e gái 18 đôi mươi giờ cũng quá trời quá đất đó các bác. Cơ thể phát triển nhưng tri óc thì chưa.
Không ai bắt chúng mày bỏ tù. Cũng không ai dè bỉu khinh rẻ chúng mày cả.
Có điều im im mà sống. Không cần phải dùng tiến sĩ này tiến sĩ nọ công khai ra cho già trẻ lớn bé đều học hỏi đâu đâu lũ bệnh hoạn
Có con thì sao biết đó là con ai, lại xét nghiệm DNA à.
Về cảm xúc, kích thích thì có, nhưng vẫn là biến thái.