11
Hay
Hot 1 năm trước
tuoitre.vn
Cho dù với bất kỳ ý tốt nào, thầy cô giáo đánh học sinh là phản giáo dục
Hồi mình đi học, học sinh hư là bị thầy đánh ngay. Giờ đều nên người hết.
(539 clicks) Tin cùng kênh Khoa giáo
cuato đã gửi
- 16Hay
Công nhân mất việc, dãy nhà trọ lớn nhất nhì Bình Dương trống hơn nửa
Các Cụ ở trên thấy thế nào?14 Bình luận Loan tin cuong205a Wasamala và 1 người nữa
Toàn các vị không dạy nổi con. Con hư thì đổ tại nhà trường còn gia đình thì chả liên quan gì. Hỏi thì "cháu nó ở nhà ngoan lắm". Con các vị toàn là kim cương cả. Đối với các vị có lẽ các thầy với các cô còn chả là gì so với con các vị. Tất nhiên có vài con sâu biến thái trong ngành giáo dục nhưng đại đa số chả thầy cô nào muốn "ra tay" với học sinh của mình cả. Phải quá đáng lắm và cũng chả còn biết phải làm sao người ta mới "ra tay". Ừ thì đó là sự thất bại của giáo dục. Nếu các vị coi giáo dục của các thầy cô là sự thất bại thì mời các vị rước con các vị về tự dạy dỗ.
PS: Tôi không phải là người trong ngành giáo dục. Nói rõ không lại có người nói ở trong ngành bênh nhau. Nếu con tôi phạm lỗi mà bị thầy cô trừng phạt ở mức độ vừa phải thì tôi cũng không có ý kiến gì. Các thầy cô cũng là người chứ không phải kẻ hầu người hạ.
Nên người thì đã không đặt cái tít phụ.
Tit phụ: thế lại phải hỏi thế nào gọi là nên người? thế nào gọi là hỏng người? Những khái niệm kiểu này thì đáp án cũng chung chung, tuỳ góc nhìn của mỗi người.
Khi đóng tiền đi học, quy định của trường chắc chắn không bao giờ có mục nếu học sinh vi phạm 1 quy định nào đó thì giáo viên có quyền đánh dưới bất cứ hình thức nào dù là dùng tay cốc vào đầu hay dùng thước vụt vào tay. 1 người giáo viên trước khi đứng trên bục giảng chắc cũng phải được học hoặc cũng phải suy nghĩ nếu gặp học sinh hư thì phải xử lý thế nào tuỳ cấp độ chứ. Không lẽ coi việc đánh học sinh là 1 phương pháp giáo dục?
Tit phụ: thế lại phải hỏi thế nào gọi là nên người? thế nào gọi là hỏng người? Những khái niệm kiểu này thì đáp án cũng chung chung, tuỳ góc nhìn của mỗi người.
Khi đóng tiền đi học, quy định của trường chắc chắn không bao giờ có mục nếu học sinh vi phạm 1 quy định nào đó thì giáo viên có quyền đánh dưới bất cứ hình thức nào dù là dùng tay cốc vào đầu hay dùng thước vụt vào tay. 1 người giáo viên trước khi đứng trên bục giảng chắc cũng phải được học hoặc cũng phải suy nghĩ nếu gặp học sinh hư thì phải xử lý thế nào tuỳ cấp độ chứ. Không lẽ coi việc đánh học sinh là 1 phương pháp giáo dục?
@qsilk tít phụ nói đều nên người thôi chứ người bỏ học giữa chừng vì bạo lực thì không nói ...
Hồi xưa cũng cay 1-2 ông thầy vụ này lắm mà không dám bật lại.
Tôi cũng ko đồng ý việc dùng roi vọt, nhưng các bậc lđ ngành đã có giải pháp nào chưa, chứ giờ các cháu đc bố mẹ bảo vệ quá mức, nói chung cũng phải coi lại gia đình các cháu nữa
Nên người thì đã không đặt cái tít phụ.
Nhìn chung giáo viên gặp phải mấy đứa gia đình dạy ko nổi hoặc ko biết dạy thì cứ bơ đi là xong , cố cũng ko cải thiện được lại rước thiệt vào thân . Mà kiểu học sinh này giờ chiếm quá nửa lớp .
@SuperLushen Bác lại nguỵ biện rồi, với các bạn quậy bác có chắc là roi vọt thì sẽ tốt hơn các biện phâp khác? Hay roi vọt là cách nhanh nhất để khuất phục? Theo suy luận của bác thì bọn Tây chắc chắn 50% hư hỏng, hay bố mẹ Tây tốt hơn bố mẹ Ta?
@Jennyhp biết ngay là có người dính bẫy mang Tây ra nói chuyện mà
. 4000 năm Văn vở mà mang văn hoá xã hội của Tây áp vào nên trật lất cũng phải .
@SuperLushen @jennyhp thực tế trải nghiệm của mình thì thực sự là hs cấp 1 thì ko nên dùng biện pháp mạnh. Còn cấp 2 từ lớp 8 lên đến cấp 3 thì gặp thầy cô nào dám đánh chúng nó đều sợ và làm bài đầy đủ, phải làm môn của thầy cô đó trong giờ khác luôn. Riêng lớp của mình cấp 3 năm 11 có mấy thành phần bắt đầu láo thì họp phụ huynh đầu năm đã nói chuyện luôn là đứa nào láo là thầy tẩn. Trường tư nhưng không thấy phụ huynh ý kiến gì, vì ở nhà biết chúng nó ma quái thế nào rồi. Đấy là trải nghiệm thực tế mình thấy. Mấy đứa hư, láo mà lại nhẹ nhàng tình cảm thì khó lắm, vì cái đó nó phải bắt đầu dạy từ 2-3t cơ. Còn trẻ con ở ta không được dạy theo kiểu đó.
@whoreallycares Đúng là giáo dục phải kết hợp giữa gia đình và nhà trường, 2 bên cùng 1 phương pháp thì mới được. Nhà mình không đồng ý thầy cô đánh con mình, thậm chí thầy cô mạt sát chửi xéo xắt mình cũng k chấp nhận được. Giờ nó học cấp 3, nói chung mình thấy ổn, các bạn ở lớp có bạn học giỏi có bạn kém, nhưng nhìn chung ngoan ngoãn lễ phép, thầy cô cũng nhẹ nhàng vui vẻ.
Mình từ nhỏ tới lớn k bị bố mẹ đánh bao giờ, trường mình thầy cô không đánh học sinh hay chửi bới mạt sát, mình và các bạn cũng không ai hư hỏng, nên mình tin rằng việc không cần đánh đập là có thể.
Các bạn thường xuyên bị bố mẹ thầy cô đánh từ nhỏ, có thể giáo dục sẽ khác hơn. Nhưng nhiều khi là thầy cô lạm dụng dùng vũ lực không cần thiết. Ví dụ có anh bạn, bữa đến trường thấy thầy thể dục bạt tai con mình vì một lỗi linh tinh, thằng bé đó nó cũng bình thường chứ quậy phá gì đâu. Ảnh lập tức ý kiến với thầy ngay.
@Jennyhp ở nhà mình cũng ko đánh con bao giờ, vì mình dạy con kiểu đó. Mình cũng ko chấp nhận thầy cô đánh con mình. Nhưng tại sao có những bố mẹ bảo thầy cứ đánh đau vào? Vì họ đã phần nào thất bại trong việc giáo dục con họ cách tuân thủ quy tắc. Ngịch lý ở chỗ là nhà mình ko đánh con nhưng nó vẫn ngăn nắp, ngoan ngoãn. Anh trai mình đánh chửi con nhiều nhưng nó vẫn không đâu vào đâu. Đó là do bố mẹ thôi. Con bạn và con nhà mình ko cần thầy cô phải đánh làm gì, nhưng xã hội ở ngoài vô vàn lắm.
@whoreallycares chuẩn "Con tôi ở nhà ngoan lắm" đây.
@Jennyhp thì đấy, phân chia ra thầy cô dạy chữ gia đình dạy tư cách đạo đức như Tây còn gì
. Lương ba cọc ba đồng , áp lực tứ phía còn muốn người ta tâm huyết dạy dỗ những đứa con hư của mình mới chịu. Nhiều phụ huynh thừa biết con mình hư chứ giáo viên nặng nhẹ tí là cũng phiên lắm .
đọc tít phụ mà ngứa đ|t, nói thật ngày xưa dạy cũng chả ra gì, giờ tốt hơn nhưng vẫn cần phấn đấu tốt hơn nữa.
Nếu giáo dục ngày xưa tốt thì xã hội bây giờ đã khá rồi
@nhat_nguyen ngày xưa ko dạy sự liêm sỉ, cũng có thể do điều kiện nó làm thui chột cái đức tính này, dần dần hình thành lên một tầng lớp đạo đức giả.
Hồi lớp 5 bị bà giáo đánh vào tay, mà mình k có lỗi. Đến giờ mình vẫn hận bà ý. Bà ý đã hại đời bao nhiêu đứa hs như mình.
Cũng ông thầy đấy, cũng dạy thế, có thằng nên người, có thằng tù tội, biết thế nào là đúng? Đánh là ko đc, nhưng học sinh hư phải xử lý thế nào thì méo có cách gì cả. Rất nhiều cô chỉ mong hết năm chuyển lớp vì thực sự có trường hợp ko biết phải xử lý sao cho đúng
Toàn các vị không dạy nổi con. Con hư thì đổ tại nhà trường còn gia đình thì chả liên quan gì. Hỏi thì "cháu nó ở nhà ngoan lắm". Con các vị toàn là kim cương cả. Đối với các vị có lẽ các thầy với các cô còn chả là gì so với con các vị. Tất nhiên có vài con sâu biến thái trong ngành giáo dục nhưng đại đa số chả thầy cô nào muốn "ra tay" với học sinh của mình cả. Phải quá đáng lắm và cũng chả còn biết phải làm sao người ta mới "ra tay". Ừ thì đó là sự thất bại của giáo dục. Nếu các vị coi giáo dục của các thầy cô là sự thất bại thì mời các vị rước con các vị về tự dạy dỗ.
PS: Tôi không phải là người trong ngành giáo dục. Nói rõ không lại có người nói ở trong ngành bênh nhau. Nếu con tôi phạm lỗi mà bị thầy cô trừng phạt ở mức độ vừa phải thì tôi cũng không có ý kiến gì. Các thầy cô cũng là người chứ không phải kẻ hầu người hạ.
@idlewild tôi ko ở ngành giáo dục, nhưng vợ rồi bố mẹ vợ làm giáo viên thì tôi nói thẳng cái bạn nói chỉ là 1, còn cái sự thối nát của ngành giáo dục nó phải 100 - 1000 rồi. Ko ai dám thừa nhận vì ko có cách gì xử lý cả. Muốn sáng tạo thì phải tự do, nhưng dạy theo 1 khuôn phép thì tự do, phát triển cái mẹ gì nữa. Con tôi sang năm vào lớp 1, cũng đang đau đầu vì mình dành thời gian dạy con thì lại ko có thời gian kiếm tiền. Khổ vãi
@BinhNQ84 Bác nên cho con vào trường tư cho tự do phát triển, chứ vào mấy trường công gò bó lắm, lại pải xếp hàng xin vào có phải khổ không?
@idlewild "toàn các vị" là ai thế? Hay lại tự nghĩ ra và vơ cả nắm cho gọn?
Ông nào bảo đánh không phải phương pháp giáo dục?
Thực tế nó còn là một phương pháp giáo dục hiệu quả! Hiệu quả tới mức độ nào thì còn phụ thuộc vào ý đồ của người đánh và nhận thức của người bị đánh!
Nếu không có cái thước kẻ của thầy cô nhiều người không được như bây giờ lắm! 8x của chúng tôi trở về trước! Còn thời chạy theo thành tích với mạng xã hội bây giờ thì tôi cũng nghĩ thước kẻ bất lực rồi!
@tranducphong ở trường em có 2-3 thầy cô đánh học sinh thôi trong đó có em (trường tư nhé). Nhưng mà mấy lớp các ấy thì ý thức và học tập nó cũng đỡ hơn nhiều so với các lớp khác (cùng đầu vào đợt tuyển sinh). Đb thầy dạy văn hổ báo nhất thì hay được cho vào lớp đầu gấu. Nhưng đặc điểm chung là hs vẫn rất yêu quý thầy cô dù bị đánh. Mấy đứa cấp 3 thì bố mẹ chúng nó mừng lắm khi thầy cứng rắn.
Ka ka thế thôi. em nào thích học thì học không học thì thôi. chứ đụng vào lại mệt mỏi. Em thấy bây giờ các bạn trẻ íu đuối lắm. Cha mẹ thương con quá, có điều kiện chiều quá mức. Thế méo nào học gần xong dh rồi vẫn bấm dt cả ngày ko làm j, lớp 5 vẫn đút cơm năn nỉ ăn.
công nhận mấy ông lớp tôi bị thầy tát cho sm, suốt ngày đứng cờ giờ toàn doanh nhân thành đạt
Đánh đòn hoặc gây tâm lý sợ hãi cho trẻ là cách để trẻ nghe lời và đưa trẻ vào khuôn phép nhanh nhất, các cách khác thì mất nhiều thời gian và tâm huyết hơn. Ngày trước các gia đình thường phải lo kiếm ăn và ít có thời gian quan tâm đến trẻ con thì thường làm vậy, thậm chí còn coi đó là văn hóa chung, truyền thống cha ông. tâm lý chung của con người thế hệ trước là không thích, không quý trẻ em ( con mình thì vẫn yêu quý, nhưng không bao bọc quá mức như bây giờ)