14
Hay
- Token boosted
Hot 256 ngày trước
infonet.vietnamnet.vn
Hà Nội: Thực khách chết sững thấy đồ ăn lẩu băng chuyền như thức ăn cho mèo
hjc, sao họ ko xếp tất cả vào 1 đĩa cho đông vui :))
(2171 clicks)
Loan tin
SamSam
Tin cùng kênh Kinh doanh
Missps đã gửi
- 3Hay
Hà Nội hết nồm ẩm từ 15/4 nhé
Giờ thì anh em chịu khó sấy quần áo!Bình luận Loan tin huongtruong - 1Hay
Báo tin giả tới cảnh sát 113, người đàn ông bị phạt 2,5 triệu đồng
Rảnh quá, hết khôn dồn đến dại :(Bình luận Loan tin
Chủ nhà hàng said: Đừng có mà so sánh với nhà hàng khác ko cùng mức giá!
Ăn chỗ này rồi. Thôi thì coi như ngu xong thì mới khôn ra được. Các bác né nó ra nhé. Ăn về đau bụng nữa
Kg lẽ Kichi Kichi mà ẩu thế này? Ở SG ăn muốn trào máu họng mà?
@ntvvirus Không phải của Kichi.
Buffet ở HN thì từ vài trăm đến tiền triệu cũng có. Nhà em hay ăn ở mấy chỗ này vì hợp khẩu vị mà giá trung bình:
Ăn nướng thì King BBQ, Sumo BBQ.
Chuyển hải sản thì Buffet Poseidon ở Lê Văn Lương.
Đổi gió ngắm hồ tây thì Sen Hồ Tây đủ món Hà Nội.
@SamSam nướng thì ăn kpub cũng đc ạ, hơi kém gogi 1 tí. Còn lẩu thì cạch kichi thôi, thịt thì chán, toàn viên thả lẩu bịp mà giá 2 người cũng 700k @@
@SamSam Trừ khi toàn thanh niên thì ăn buffet mình thấy k có lợi. Phụ nữ, trẻ em thường ăn rất ít, đồ ăn k được ngon như mình gọi món, phục vụ cũng k lịch sự bằng
@SamSam Với ăn ít thì tiếc tiền, ăn nhiều thì k có lợi cho sức khoẻ
@Jennyhp Buffe là thưởng thức cùng lúc được nhiều món khác nhau bác ạ. Chứ trẻ con như con nhà em vào đấy chỉ ăn mì ý với khoai tây chiên
@Jennyhp Lâu lâu mới đi ăn một bữa bác ạ. Nhà em có 3 người, hai vợ chồng nói chung là ăn khoẻ, lần nào đi ăn cũng no căng cả bụng (đúng là hại sức khoẻ thật). Con bé thì dưới 1m3 nên chỉ mất nửa tiền, ăn khoai với mấy món mì các thứ đúng là trẻ con
@SamSam nhà em ở gần Sen Hồ Tây đúng là chỉ ra sen là ăn ngon và thoải mái nhất. Thỉnh thoảng đi ăn gọi món cũng ko thấy ngon, gọi 1 chút mà đắt hơn cả buffet. Nên lâu lâu vẫn cứ ra sen ăn
Công nhận một điều là đồ ăn ngoài Bắc ngon thật, từ đồ nhà tới đồ quán, người ta trọng chất lượng nguyên liệu, em ở SG chả muốn ăn quán tẹo nào.
@winter_burn Sg quán ngon thiếu gì, chỉ là không hợp khẩu vị của ông thôi.
@winter_burn mình ở HN ăn đồ SG vẫn ngon mà. Ở đâu chả có quán này quán kia
Xưa giờ mô hình kichi có nhiều quán copy xong đóng cửa sớm hết cả rồi. Phai có quy mô khủng để nhập dc giá rẻ, và ko chỉ nhập 1 loại mà phải nhập nhiều loại. Tức là ko chỉ có nhiều chi nhánh kichi mà phải có các nhà hàng anh em, như Kichi có Hutong, Manhwa,… này chính xác là mô hình mà chỉ có cá voi sống được.
Ăn sướng ko muốn, lại thích ăn đồ thừa. Kể khách cũng lạ cơ.
Nói đồ thừa kể cả ko ăn ở chỗ này mà ăn ở kichi thì cũng là đồ thừa. Thằng ngồi đầu băng nó đớp hết thì cuối băng ăn đồ thừa chứ còn gì 
@Martine như Kichi thì nếu bác không muốn nhặt ở băng thì gọi nhân viên nhà hàng mang đồ ra như các nhà hàng thường thôi
@Martine Nhân viên Kichi khá nhiệt tình, bác thích ăn gì các em ấy mang ra tận bàn, kể cả các món có ít trên băng chuyền như hải sản.
Hôm em gọi hải sản mà nhận đc cái đĩa to đùng ăn no è cổ.
Trước đây mình đã từng làm ở Kichi nên biết kiểu này, đây là chiêu bài của họ để giảm cost, mình đứng bếp nên phải căn chi phí thực phẩm trung bình 80-90k 1 người thôi. mặc dù là buffe nhưng họ chia ra làm nhiều đĩa nhỏ 1 là để mình có cảm giác ăn nhiều rồi 2 là ngại lấy thêm. mình thấy thiếu đồ gì có thể xin ngoài nhưng mỗi lần họ mang ra 1 ít và nói nếu cần lại xin tiếp ko sao nhưng tâm lý chung sẽ là ngại xin nên sẽ giảm dc nhiều chi phí. nói chung làm trong đó mới biết có nhiều thứ nên Kichi giờ vẫn tồn tại dc
Mình là mình Ghét lẩu băng chuyền nói chung, hehe. Đồ ngon ông đầu chén hết, ngồi sau thì mút chỉ hoặc đồ ko ai thèm ăn
.
Ở HN : Lẩu thì ăn Manwah, Nướng thì Gogi, Sumo BBQ ... Đắt thêm tý nhưng đỡ bực mình
với em thì lẩu băng chuyền thì đi ăn cho vui thôi, nhất là cho trẻ con vào ăn thì lại càng ko đáng. Đồ ăn chất lượng quá kém so với giá tiền bỏ ra, thịt bò ăn nhiều lúc còn có vị ôi ôi, hải sản thì ko tươi, quanh quẩn ăn dc vài miếng chán xong uống đầy 1 cốc coca to thế là no, đi về