20
Hay
Hot 1 năm trước
t.me
Loan tin
cuong205a đã gửi
- 7Hay
Món quà cho kẻ thành công, part 12
Ráng coi đến cuối clip sẽ thấy điều kỳ diệu4 Bình luận Loan tin Wasamala
"chư Tăng chùa Ba Vàng khất thực trong khuôn viên bổn tự, thọ nhận sự cúng dường hoa và vật thực của quý Phật tử. Một số Phật tử do không chuẩn bị được hoa và vật thực nên đã phát tâm dâng cúng tịnh tài cho chư Tăng."
Dịch lại cho dễ hiểu
"Các nhà sư chùa BV đi xin ăn trong khuôn viên chùa, nhận hoa và thức ăn từ Phật tử. Một số phật tử không chuẩn bị được hoa và thức ăn nên đã tự nguyện cho tiền các sư"
Ơ nhưng phải viết như đoạn trên nó mới trí tuệ và cao siêu nhỉ.
@goldensea80 người có trí tuệ là người biến những thứ phức tạp thành đơn giản. Ngược lại, người ranh mãnh thì ngược lại nhằm mục đích hưởng lợi.
“Ba Vàng on the mic
Cúng dường never sai.”
Nam Mộ Dung Bắc Lý Thông
Nam Mộ Dung Bắc Lý Thông
@hoacd hay. Có mấy từ mà lột tả hết bộ mặt của các nhà sư quốc doanh. Ở đây không có kiểu phong nhé. Kkk
Thấy lão TNT này sân si, hám fame
gặp bác Cường 205 thì tắt điện hết!
“Ba Vàng on the mic
Cúng dường never sai.”
@pkdvinhomes mong có bài dizz từ tư TNT.
@inthenowhere hít đi bạn ơi
Hai Thầy đều sai, vì vị chân tu thì không được nhận tiền
@atta 2 ông này đi đc đến đâu rồi trên con đường Tu rồi nhỉ..???
@khanhlavoba304 hai ông ấy có tu gì đâu mà đi đến đâu hả bác?
@atta Ở phía cuối con đường tu tập, có 2 lựa chọn: hoặc buông bỏ tất cả thành phật, hoặc quay lại phổ độ chúng sinh với tâm từ bi.
Nếu buông bỏ, sẽ lên núi vào rừng, tìm nơi thanh tịnh, lang thang xin ăn bố thí
Nếu quay lại phổ độ chúng sinh, sẽ có nhiều cách làm khác biệt
@atta vậy 2 nhà sư này đều nên có nickname: Thích Mùi Tiền là đúng bản chất. Vì còn rất bon chen, se sua như người phàm tục.
Nhà sư TNT rất chịu khó...nhúng vô mọi chuyện trần đời từ chính trị, hạ thấp tôn giáo khác...rồi tới chuyện này... kiểu như muốn làm ...đại ka/ thế lực gây ảnh hưởng tới mọi mặt cuộc sống thay vì tập trung vào tu hành.
@NChinh bạn muốn cho người khác cái gì bạn phải có cái đó, bạn không thể phổ độ được ai nếu bạn không có phẩm chất ấy
@atta tu hú
@khanhlavoba304 hai thằng này đều thích “tu được đạo”.
@atta Tu thì chắc là cũng có đấy.... nhưng chắc chỉ ở tầm tu cho vui thôi, làm vì đam mê...!
@atta đừng tin những gì đám đông cho là đúng, đừng tin những lời của người có địa vị cao, ... nếu lên đây tán vui thì thoải mái, chứ muốn đi tìm bản chất vấn đề.
Chắc đến tận nơi xem thật kỹ !!
@NChinh cần gì, nếu bạn hiểu biết rõ thì nghe họ phát ngôn nhìn họ làm trực tiếp thì biết chứ có nghe qua ai nói đâu, video, ảnh, facebook họ viết
chứ có ai gán cho họ nói đâu, cũng có ai ép họ chụp ảnh đâu mà bạn phải cố bênh. Ví dụ câu bạn nói áp dụng cho bạn thì được vì tôi không biết bạn làm gì, bạn là ai, chứ bạn có facebook, bạn đăng các hành động lời nói của bạn lên bằng video, hình ảnh thể hiện quan điểm và hành động của bạn thì nó là trực tiếp với cộng đồng rồi còn gì mà phải đi đến tận nơi nữa.
đạo giang hồ là không đập bát cơm của nhau mà…
@akill4u Biến tướng
ông Minh này làm nhiều cái phản cảm thật, là dân NEU thì lấy tên là thầy Thích Kinh Tế thì hợp hơn.
@kevinp thời nay đa phần toàn Tu Nhảm... loè thiên hạ..!!!
"Đậu phụ làng" tranh luận cùng "Đậu phụ chùa"
"chư Tăng chùa Ba Vàng khất thực trong khuôn viên bổn tự, thọ nhận sự cúng dường hoa và vật thực của quý Phật tử. Một số Phật tử do không chuẩn bị được hoa và vật thực nên đã phát tâm dâng cúng tịnh tài cho chư Tăng."
Dịch lại cho dễ hiểu
"Các nhà sư chùa BV đi xin ăn trong khuôn viên chùa, nhận hoa và thức ăn từ Phật tử. Một số phật tử không chuẩn bị được hoa và thức ăn nên đã tự nguyện cho tiền các sư"
Ơ nhưng phải viết như đoạn trên nó mới trí tuệ và cao siêu nhỉ.
@goldensea80 người có trí tuệ là người biến những thứ phức tạp thành đơn giản. Ngược lại, người ranh mãnh thì ngược lại nhằm mục đích hưởng lợi.
Đúng ko bác?
@goldensea80 bổn tự nghe thối khắm bỏ mẹ
@somong1 rảnh mãnh cái gì, phải nói là ngu nó mới ngược lại với người trí tuệ chứ
@somong1 Thật ra kiểu dùng từ chuyên ngành hẹp khó hiểu (jargon) khá phổ biến trong giới khoa học. Vì thế một trong những tiêu chí là viết sao cho càng ít jargon càng tốt để dễ hiểu hơn. Nhưng nhiều người vẫn thích dùng, kiểu để khoe mẽ. Và ngoài giới khoa học thì "bộ môn" nguỵ khoa học đương nhiên cũng sử dụng jargon nhiều để: 1) Khoe mẽ, làm cho người đọc cảm giác giống như khoa học. 2) Làm cho khó hiểu, để lừa bịp thì mục đích là người bị lừa không hiểu vì sao mình bị lừa, nên càng khó hiểu càng tốt
đáng ra không chuẩn bị được thì không cần cúng dường cũng được chứ nhỉ?
Chửi rất có dẫn chứng hehe
Minh Trọc thì thầy cái gì
@dongtataydoc88 Sư bác nhỉ..???
đàn ông mà da dẻ nhẵn mịn béo trắng nhỉ, cuộc sống chắc tốt lắm
Nhân đây tớ cũng có thắc mắc lâu nay: Nếu không phải là Phật tử thì chúng ta có phải gọi các vị "sư, sãi" là "thầy" không? Vì các vị đó đâu dạy ta chuyện gì đâu mà gọi là "thầy". Nhờ bạn nào giải thích giúp với.
@vnsm quy ước thôi không ai bắt cả. Mà cũng khó nói vì có pháp luật nào quy định phải gọi ai là gì đâu :v
@vnsm sư bác thôi... chắc cũng đang mò mẫm trên con đường Tu Hành sâu thăm thẳm..!
@vnsm mình thích gọi họ là gì thì gọi (như gọi những người khác thôi), chỉ sợ (1) mình cần họ hoặc (2) người thân mình (mẹ, mẹ vợ, vợ...) phiền lòng thì mình gọi họ là thầy.
Hồi học C3 mình (mình là đực) đi tàu từ HCM về HN, cùng toa có mấy anh sư trẻ, vui tính nên mình nói chuyện nhiều, đến hôm sau mấy anh hỏi mình sao cứ xưng hô anh-em mà ko gọi “thầy” như mọi người khác, nghe “anh-em” nó giảm độ uy nghiêm; mình nói mấy người đó họ có thể theo phật giáo hoặc theo thói quen nên gọi “thầy”, còn mình là hạng vô đạo, mình chỉ coi sư là 1 nghề, mà các anh già hơn mình nhưng chưa đủ già để gọi là chú/bác nên mình gọi anh-em thôi. Mấy anh nghe gật gù đồng ý mà ko hiểu lí do thực sự là mình nghe lỏm được mấy bố tám chuyện về gái với nhau (chuyện nhẹ nhàng kiểu em này xinh, em kia dễ thương thôi)
@Marissa 🤣🤣.
Cái đoạn cuối hài thật! Nhanh trí.
@Marissa vậy mà bữa giờ nhìn nick cứ tưởng bạn là nữ. 😄😄
Thôi, thêm chữ "male" ở đuôi để biết "đực" mà vừa ...sang chảnh nữa!!!
@vnsm 1 phần do Tàu nó dùng Phật giáo để mị dân, nâng cao quan điểm vị thế của tăng lữ, sư nào cũng là sư phụ - master, đại sư phụ, tiểu sư phụ,...nên mình cũng bị ảnh hưởng theo, đặc biệt nhánh Đại thừa xuất phát từ TQ.
Theo cách gọi ban đầu, người tu hành chỉ là hoà thượng - monk. Người tu hành xưng hô là bần đạo, bần tăng, tiểu tăng, lão tăng. Gọi Phật tử là thí chủ, không phân biệt giới tính, giai cấp.
@vnsm em gặp thì cứ tôi và nhà chùa. Nếu hơn tuổi hẳn thì mới xưng con vs nhà chùa.
@Marissa có đúng sư thật không bác? Có cạo đầu không? Vì em có hôm đi chùa mặc bộ đồ nâu thôi, có ông bác bằng tuổi bố mình vào cứ gọi mình là thầy làm mình hết hồn.
@KaZaT sư thật, cạo đầu, mặc áo nâu, và còn nói tên chùa (chùa gì đó ở Quảng Trị)
@vnsm Năm mình còn nhỏ nhỏ, theo bà đi chùa, bà mình gọi ông sư đó là Đại đức và chắp tay nữa. Còn mình thì gọi ông sư đó là chú, bị bà mắng cho, bắt gọi là Đại đức.
Câu hỏi của bạn lại làm bao ký ức tuổi thơ ùa về, hihi
Trước có bác nào comment đại ý bảo Việt Nam ko có một tôn giáo chính thống chuẩn mực nên khó phát triển, em ngẫm lại có phần đúng.
Mấy ô bảo toàn shark tăng đi khởi nghiệp
https://www.tiktok.com/@kien_tanh_tha...
Cơ bản là đợt trước giựut cái chùa của ông mà chưa đc nên giờ vẫn còn
Giờ còn mở lớp tu hè cho các em nữa mà. Kinh doanh ác!
Toàn sư lon, sư sao đi rửa...
Một anh Thích Chuyển Khoản và một anh Thích Nhặt Tiền lại đấu nhau.
Mồm thì tụng niệm nam mô
Tay thì lại thích đếm đô sờ vàng
Một anh chuyển khoản rõ ràng
Một anh đệ tử xếp hàng hiến dâng
Hai thầy khẩu chiến tưng bừng
Cà sa xếp gọn buối dài túng toe.
Đều là khoác áo nhà Phật nhưng có thầy chùa, có nhà sư, có người đi tu, có người đi kiếm ăn. Thời buổi này cái j cũng có, không lạ!
Beef Bắc Nam vol 1.
Rap name các rapper tham gia là gì ấy nhỉ: Da Sun Minh vs Real Tutu chăng
Captain Pagoda: Civil war
Sư sãi giờ chán quá, trí tuệ thì nông cạn nhưng thích dựng hình ảnh đẹp đẽ, bà còn đi quỳ lạy một ông trọc đầu kông có đạo hạnh gì thì bao giờ mới hết u mê.
Em thấy ông ấy nói cũng không sai mà nhỉ "ТТ.ТNТ cho rằng việc làm đó là truyền thống văn hóa cao quý từ thời Đức Phật, không lựa chọn, không chê, không khen, ai dâng cúng cái gì tiếp nhận cái đó". Hay là giới luật không cho phép nhận tiền à các bác.
@ftrRB đúng rồi không cho phép nhận tiền bác nhé
Sư đi khất thực thì chỉ đủ bữa ăn là thôi, hôm sau lại đi tiếp. Chứ đâu như 3 cái loại sư hổ mang này, khất thực mà cho bao nhiêu lấy bấy nhiêu, của cải chất đống. Còn người dân thì quá mê tín, cứ nghĩ cúng nhiều vật chất của cải và thành tâm thì được ban phước. Phước ở đâu ra? Ở chính mỗi người chứ chả cho Phật nào ban cho cả.
Hồi trc đi ba vàng trc cái drama cô bé giao gà thì thấy đoàn sư khất thực trong chùa rồi. Cảnh quan kiểu đến để ngắm cũng nghĩ ngay đến ông nào biết làm kt thế. Sau mới biết là ông minh này có bằng kt. Khả năng vn mà có thiếu lâm chắc cũng lên sàn ck cũng nên
2 thầy tu hú cùng với fan của họ chửi nhau loạn cào cào trên fb. Chó chê mèo lắm lông, đúng là thời mạt pháp, những nhà sư quốc doanh đã và đang làm nhơ nhuốc phật giáo. Ông LTV vừa nói một câu quá hay khi bị toà hỏi sao không đăng ký giáo hội phật giáo VN, ông ấy trả lời không xứng để ông xin thế là bị tên youtuber thích nhật từ kiện và bị kết tội 331. Quá hài
🍀NHÂN SINH CẢM NGỘ..
🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃
Trên đời này, mỗi người đều là độc nhất vô nhị, chỉ khi tìm được vị trí phù hợp với mình, bạn mới có thể tỏa sáng!
Thiền sư có một đệ tử thường hay than phiền.
Một hôm, thiền sư cho một nắm muối vào cốc nước bảo người đệ tử uống.
Người đệ tử uống xong nói: "Mặn quá đến mức đắng ngắt".
Vị thiền sư rắc nhiều muối hơn vào hồ và bảo đệ tử nếm nước hồ.
Uống xong, đệ tử nói: "Thật tinh khiết và ngọt ngào".
Thiền sư nói: "Nỗi thống khổ trong cuộc đời là muối, độ mặn của nó phụ thuộc vào vật chứa đựng nó. Con muốn trở thành một cốc nước hay một hồ nước?"
Bạn muốn sống hạnh phúc, thì phải bớt phiền muộn, lòng dạ phải rộng lớn hơn một chút, học cách thiện đãi bản thân mình và bao dung với người khác, thì mới gọi là sống bình an. Vốn dĩ, cuộc sống nên ung dung tự tại, khoan thai tự tại thì TÂM sẽ luôn được bình an!
Sưu tầm
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸