lysa6789 đã gửi
- 2Hay
Khách tố nhân viên quán xôi chè bà Thìn nổi tiếng ở Hà Nội "chửi khách như con"
Hà Nội giờ lắm cái dở thật :( - 1Hay
Giao dịch bất động sản, đổi tiền từ 400 triệu đồng phải báo cáo từ hôm nay 1/12/2023
Đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quanBình luận Loan tin - 1Hay
Chính sách nổi bật có hiệu lực trong tháng 12
Bổ sung người được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, giảm phí dịch vụ công trực tuyến, quy chuẩn phòng cháy mớiBình luận Loan tin
@huongtruong ở ban tổ chức rất quan trọng, khi mình đứng lên tổ chức cho ae đại học, đã có thống nhất các chủ trương:
- địa điểm tại HN.
- đến trường DH tụ tập, chụp ảnh, hàn huyên.
- sau đó di chuyển ra nhà hàng, một không gian sang trọng, nhưng chi phí đóng cho các thành viên rất thấp và đặc biệt mình qui định không nhận tài trợ, dưới bất cứ hình thức nào. có đặc sản quê hương (báo trước btc) mang đến giới thiệu đc khuyến nghị
@huongtruong con cá hụt là con cá to, cỏ bên kia đồi luôn xanh hơn
nếu ai đang có vấn đề với vợ/chồng, đi họp lớp có thêm chút men, chút đụng chạm, chút kí ức được gợi lại thì dễ sa ngã lắm bác à.
@cocoxinhxan tầm 2x, mỗi lần đi ăn cưới là một lần họp lớp. Tầm 6x, mỗi lần đi họp lớp là một lần đi đám ma.
Mới vừa họp kỷ niệm 21 năm ngày ra trường xong. Vui ơi là vui. Không ai khoe mẽ hay hỏi han thu nhập, nhà xe... Chỉ có tình bạn và cảm xúc ùa về.
họp lớp với đúng tinh thần thì ủng hộ chứ giờ riêng em thấy họp lớp là dịp khoe mẽ!
@huongtruong như lớp cấp 3 bọn e vẫn đúng tinh thần nên ok lắm, còn vụ khoe mẽ với tình cũ thì thua bác ạ
@lysa6789 cũng tùy lớp đó bác, trước đó học mà không ưa nhau rồi hoặc gì đó khi gặp lại nó vẫn có gì đó lấn cấn
còn lớp vốn đoàn kết thì không có gì nói cả ạ!
@huongtruong lớp C3 mình hay họp lắm, mỗi lần đc hơn chục đứa thôi (xưa lớp có 2x mạng). Có thằng khoe có nhà hàng mới, mời anh em qua ăn, thế là cứ lâu lâu anh em lại qua 1 lần “cho nó bớt giàu đi tí chút”, nó lại khoe hay đánh tennis, rủ anh em chơi cùng cho vui, thế là mấy chị em đè nó ra đòi tài trợ giầy + vợt “cho nó bớt giàu đi”.
@Marissa
đấy là người ta thoải mái chứ không thì khó nói lắm, lại đi họp lớp khoe mẽ, coi thường, gói đồ đem về...và cái kết thì ... lắm
)
@huongtruong ở ban tổ chức rất quan trọng, khi mình đứng lên tổ chức cho ae đại học, đã có thống nhất các chủ trương:
- địa điểm tại HN.
- đến trường DH tụ tập, chụp ảnh, hàn huyên.
- sau đó di chuyển ra nhà hàng, một không gian sang trọng, nhưng chi phí đóng cho các thành viên rất thấp và đặc biệt mình qui định không nhận tài trợ, dưới bất cứ hình thức nào. có đặc sản quê hương (báo trước btc) mang đến giới thiệu đc khuyến nghị
@Hakan nhận tài trợ giấu tên thì OK
@Hakan cũng phải có tầm tuổi đi họp mọi ngưởi mới biết cái gì cần nói cái gì không, chứ tầm vẫn trẩu trẩu chưa kinh qua đi họp lớp nó khác bác ạ!
@huongtruong hì
@DQV mình nghĩ cũng ko cần thiết. vì mọi người sẽ cảm thấy bình đẳng, khi mọi người đóng góp bình đẳng như nhau. còn khi reunion, thì mọi người sẽ tự match và hộ trơ/thăm hỏi nhau mang tính cá nhân.
@Hakan sang trọng, chi phí thấp, không nhận tài trợ? Sao có cả 3 được nhỉ?
@minhso có rất nhiều địa điểm như thế đó bạn. Điển hình bọn mình hay tụ tập ở Aqua Mỹ Đình hay số 1 Trúc Bạch
Mình ủng hộ họp lớp theo kiểu nhóm bạn bè gặp mặt, mà như thế thì không cần mỗi năm 1 lần
cứ có dịp hú nhau đến nhà hoặc ra quán, hỏi thăm nhau rồi ăn uống 1 tý rồi về.
Chứ không thích họp cả lớp, vì thật ra cả lớp mấy chục người thật ra không phải đứa nào cũng chơi với nhau, đến họp lớp rồi cũng chia từng nhóm ngồi nói chuyện riêng. Còn chuyện khoe mẽ, ngoại tình xác định là có, lớp ĐH mình cũng đã xảy ra chuyện này nên thấy khá là phiền.
Gần đây lớp cấp 3, lớp ĐH lại rủ nhau họp lớp, im lặng rút lui
@atcm mệt phết, sau bao năm ta lại thấy người từng lỡ dở năm xưa giờ đây đẹp hơn, mặn mà, mới mẻ hơn chăng? kiểu này thì hơi đau đầu. Em vừa rồi cũng không tham gia họp lớp sau 10 năm
@huongtruong con cá hụt là con cá to, cỏ bên kia đồi luôn xanh hơn
nếu ai đang có vấn đề với vợ/chồng, đi họp lớp có thêm chút men, chút đụng chạm, chút kí ức được gợi lại thì dễ sa ngã lắm bác à.
@atcm
chuyên gia đây rồi!
@atcm gẩy gẩy tí là hừng hực khí thế tuổi 18
@atcm công nhận giờ thích họp nhóm hơn vì lớp ngày xưa có chơi hết với nhau đâu. Thỉnh thoảng free alo mấy a e ngồi làm mấy cốc,xong về.
@DQV tuổi 18 còn e thẹn xấu hổ chứ tầm u40 trở đi còn hừng hực, nhanh gọn hơn ấy chứ.
Lớp ĐH của mình họp lớp, tăng 1 gặp mặt nhau tại trường cũ, vừa đợi những bạn ở xa chưa đến kịp giờ, đến khi đông đủ chạy qua nhà hàng làm tăng 2 thì tự dưng có 1 nam 1 nữ đi đâu mất (nữ nhờ nam chở đi) lâu sau mới quay trở lại, cả lớp nhìn ai cũng biết chuyện gì xảy ra, thời còn đi học cả 2 cũng là cặp đôi.
Sau tăng 2 thì giải tán, đám con trai rủ nhau đi nhậu tiếp thì cậu kia lại viện cớ chở nữ về
sau này gặp riêng thì kể tối ấy ở với nhau đến khuya. Cậu bạn giờ cũng ly dị vợ rồi, còn bạn nữ vẫn ở với chồng. Cả 2 còn liên hệ gì không thì không biết vì mấy năm nay mình bỏ họp lớp.
@atcm thậm chí vợ chồng ko có vấn đề gì cũng có thể "ôn lại kỉ niệm xưa" được bác ah. mấy thằng con trai thì 18 tuổi ngại ngại chứ h u40 kinh nghiệm đầy mình vì có gđ rồi, hợp lớp gặp lại mối tình cũ chưa có ck càng dễ xảy ra sa ngã bác ah, lớp e là có rồi đấy
Tầm 5, 10 năm họp 1 lần là ok rồi.
Mấy năm trc họp lớp mà em múi mít hụt - tinh don phuong thoi nhe, ngày trc giờ nhìn chán quá, đến giờ mình ko hiểu nổi tại sao gu của mình ngày đó kỳ lạ quá
,
chém gió thế thôi nếu họp lớp để giúp đc nhau thì nên chứ đi ôn lại kỷ niệm trong nhà nghỉ thì ko đc
năm nay đúng lúc hết dịch, họp lớp chỗ nào cũng thấy, cháy show họp lớp
Tầm 50-60t họp lớp chắc vui hơn, đang tầm 30-40 họp còn sân si lắm
@cocoxinhxan vầng, e thấy tầm tuổi ấy đi hop lop rất vô tư
@cocoxinhxan tầm 2x, mỗi lần đi ăn cưới là một lần họp lớp. Tầm 6x, mỗi lần đi họp lớp là một lần đi đám ma.
Họp lớp thì về trg chụp vài kiểu ảnh, ra quán uống rượu, đi hát hò tí rồi về là đẹp
Cá nhân thấy họp lớp rách việc, vợ nó cũng cùng quan điểm nên đỡ cãi nhau, anh em trong nhà còn chưa thấy gì, bạn bè vớ vẩn thì thôi bỏ.
Mới vừa họp kỷ niệm 21 năm ngày ra trường xong. Vui ơi là vui. Không ai khoe mẽ hay hỏi han thu nhập, nhà xe... Chỉ có tình bạn và cảm xúc ùa về.
Bọn tôi vẫn họp bình thường còn khuyến khích cho cả gia đình đi không thu phí, năm nào cũng thuê cái rì sọt ăn uống hát hò tán phét đến sáng mệt ngủ chiều về, chẳng ai khoe khoang có hỏi thì qua loa rồi tự người đc hỏi lái sang chuyện khác, cũng duy trì 25 năm rồi, nhưng cũng không được đông lắm mỗi năm 25-30 thành viên của lớp.
ai thích khoe thì chả họp cũng vẫn khoe
e thì thấy 3-5 năm họp 1 lần là đẹp
tôi thấy 1 vài người có than rằng bạn bè đi họp lớp họ toàn đi ô tô và họ chưa có
vậy là 1 vài năm sau họp họ mua ô tô
việc cạnh tranh khoe mẽ là có 1 chút
việc ngoại tình cũng là có. chứ ko phải là ko
nói chung cũng lằng nhằng
Đàn ông thì lúc nào cũng cảm xúc dâng trào, nhất là xưa đã thịt rồi hoặc yêu sâu. Còn mở bát bài viết kiểu tổ ấm đang hp mà bạn gái kia cho nắm tay đi dạo, rồi hẹn hàng tuần rồi tan vỡ thì thật sự, ko có họp lớp thì cũng vẫn chén nhau với ng khác ở môi trường khác mà thôi. Type ống điếu ủy ban thì đừng hỏi, đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh. Đàn bà k bật đèn xanh thì ko có một thằng nào dám liều cả.
ngại thật đấy, đi họp lớp mỗi người đóng trước1 củ, các bạn là công nhân hoặc lương thấp cũng do dự lắm chứ!
Các ông cứ suy nghĩ nhiều làm gì. Mình đi họp lớp thoải mái vui là chính
. Cấp 3 cũng chả yêu đương gì nên thoải mái vãi
.
Cấp 3 mình lâu lâu họp thấy vui và ý nghĩa, còn ĐH thì ko đx thế. Việc so bi, khoe nọ kia chỉ là cá biệt và ko ảnh hưởng gì nhiều, còn chuyện t.y thì khi học chẳng yêu em nào, nhưng giờ cả cấp 3 và ĐH đều có em thích nên mình nghĩ thực tế là có. Cá nhân thì vẫn ủng hộ việc học lớp nhất là cấp 3 vì đó là quãng thời gian có những tình bạn đẹp và vô tư nhất
@truongthanh23 Em cũng vậy, thấy bọn ĐH nó cứ nhạt còn cấp 3 thì vô tư hơn nên chơi với nhau bền hơn.
3x bận làm ăn chứ 4x họp lớp vui phết đấy. Tầm này bớt sân si hơn và cũng dư giả hơn.
Năm nay offline được 3 lần, gần nhất em đệm guitar cả lũ hát ông ổng "lại gần hôn anh" mà toàn vụ trưởng với giám đốc doanh nghiệp không 😂
Cuối tuần này lại đi offline khoá 89-92 tiếp hihi.
Mình thì vui, cứ hộp lớp là k vắng lần nào
Họp lớp văn minh vui mà, sau bao năm ra trường hỏi han xem tình hình các bạn ra sao. Khoe thì ko ai khoe đâu, vì như lớp mình cũng sàn sàn nhau cả.
lớp cấp 3 em giờ ở trong miền nam được gần 10 mống, thêm vk ck con cái nữa thì lâu lâu off cũng vui vui.
trước 10 năm thì họp lớp chán, sau 15 năm, 20 năm hoặc lâu hơn thì họp vui. Tầm này mọi người gia đình, công việc ổn rồi, chỉ cần niềm vui
@akill4u e thấy đúng ah bác, cái khoảng hợp lớp 5,10 năm sau ngày ra trường lèo tèo (do các bạn vui vs môi trường mới, lo toan cày cuốc kiếm tiền) tầm hợp 15,20 năm thấy bắt đầu đề huề rồi lại nhớ ae xưa thấy họp đông hơn và vui hơn
Lâu lâu, 3 đến 5 năm gặp nhau 1 lần update tình hình của nhau thì OK. Chứ thời gian đâu mà năm nào cũng họp.
t7 rồi vừa họp lớp c3 xong, lớp mình đc cái vô tư, xưa ngày chia tay mua bia về liên hoan xong nhăn răng ra cười cả lũ chả đứa nào khóc, giờ họp lớp nói chuyện vẫn chửi nhau như trẻ ranh mặc dù 4 xịch rồi. Đứa nào xưa thích đứa nào vẫn bị trêu cho đỏ mặt, họp xong về ai cũng kêu vui quá, đáng nhớ. Nói chúng tinh thần vô tư thì họp ok mà, còn mấy cái vụ mà chén nhau thì thực tế trong tâm các ông đã muốn chén ng ta từ lâu rồi, chỉ chờ họp lớp mà lấy cơ ra đòn thôi, nên đừng đổ tại họp lớp
Lâu lâu cũng nên gặp nhau để ôn lại những chuyện bựa thời học sinh, sinh viên. Ai làm người ấy ăn chứ hơi đâu mà khoe hay quan tâm tụi bạn khoe này nọ, lớp mình cũng có vài trường hợp kiểu vậy, ae chỉ cười thôi không nói gì, lần sau lặn liền thôi. Thằng nào đóng quỹ nhiều thì mới cho lên tiếng
Có ai dí súng vào đầu các bạn bắt đi họp lớp đâu, nó là tự nguyện mà, rồi lại quay sang chửi nó là sao?
Bọn mình giờ họp lớp chửi nhau như ngày xưa, ko có vu khoe cái này cái kia, cũng ko có vụ trai gái hay gì khác, cái chính là cảm xúc của mỗi người, đừng đổ cho họp lớp làm gì,
Tần suất 5 năm / 10 năm họp 1 lần là vui nhất, còn lại thì vẫn gây / góp quỹ để thăm hỏi nhau khi gia đình có chuyện hiếu hỉ.
Mình họp lớp nó add group vô tùm lum, chém gió hoạt náo rất nhiệt tình nhưng tới khi họp thì mình ko đi
vote 20 năm họp 1 lượt, 20 năm sau đi đám tang là đẹp. Giờ cái gì ra tiền thì họp, anh em ngoài đời quý nhau 2-3 mạng gặp nhậu đủ rồi.
Mông chợ tình, Kinh họp love