12
Hay
- Token boosted
Hot 1 năm trước
linkhay.com
Chẳng biết đang nghĩ gì…
(3214 clicks)
Loan tin
CONGTM09
ngocminh18
Tin cùng kênh Comic
- 1Hay
Văn phòng chia sẻ tại cirCO quận 1
Văn phòng chia sẻ tại cirCO quận 1 là lựa chọn lý tưởng cho doanh nghiệp, freelancer và start-up Website: https://bit.ly/3ZI6qr1
akill4u đã gửi
- 10Hay
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh từ trần.
Hôm xem video thấy bác yếu nhưng vẫn không ngờ. RIP4 Bình luận Loan tin Wasamala hoidulich
mình ý thức tốt, giao thông nghiêm chỉnh, ko bao giờ ăn đút lót dù ngồi vị trí có thể ăn được, ra đường kính trên nhường dưới, chưa bao giờ làm gì vi phạm pháp luật và cũng thề với bản thân sẽ cố gắng không làm điều vi phạm gì, đến cái chung cư đang ở nó dán tờ giấy kêu mình làm gì thì mình tuân thủ theo từng từ, từng chữ cái người ta ghi trong đó.
Mà sao mình vẫn ở nhà thuê, không đủ tiền mua chiếc xe trong ảnh vậy? Sao mình thấy nhiều thằng sống như luỳnh ngoài kia nó giàu vậy?
Plot twist, ông chủ comment đang viết văn chứ không phải kể chuyện đời ông ấyyyy, anh em đừng vào đồng cảm này nọ làm gì.
@kekin Là vì bác mới chỉ đang tu Đức chứ chưa tu Phước. "Đức" giúp bác được mọi người tin tưởng và yêu mến vì nhân cách, còn "Phước" giúp bác hanh thông về mặt tài sản và tiền của.Như Bill Gates giàu vì "luyện" Phước rất đỉnh, tạo ra những sản phẩm vô cùng hữu ích cho nhân loại, giúp nhiều người trở thành tỷ phú/triệu phú hoặc có công ăn việc làm ổn định để nuôi sống tốt gia đình họ. Những người giàu hầu như đều có xuất phát điểm là giúp đỡ được rất nhiều người khác theo cách như vậy (bằng sản phẩm, bằng trí tuệ, bằng lời ăn tiếng nói, bằng công ăn việc làm...).
Hé hé, em chém gió vui tí chứ đào sâu nữa thì nó lại lạm vào phạm trù triết học mất
Chúc bác vui nhóe 
mình ý thức tốt, giao thông nghiêm chỉnh, ko bao giờ ăn đút lót dù ngồi vị trí có thể ăn được, ra đường kính trên nhường dưới, chưa bao giờ làm gì vi phạm pháp luật và cũng thề với bản thân sẽ cố gắng không làm điều vi phạm gì, đến cái chung cư đang ở nó dán tờ giấy kêu mình làm gì thì mình tuân thủ theo từng từ, từng chữ cái người ta ghi trong đó.
Mà sao mình vẫn ở nhà thuê, không đủ tiền mua chiếc xe trong ảnh vậy? Sao mình thấy nhiều thằng sống như luỳnh ngoài kia nó giàu vậy?
@kekin Đoạn này của bác là em trăn trở nhiều thứ quá.
@kekin càng như luỳnh càng giàu. Buôn ma túy, lô đề, cờ bạc, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, lừa đảo, v.v... bác có làm đc ko?
@kekin quan trọng không phải sống tốt thì mới có tiền mà là có tiền sống có tốt không? Có tiền vào người ta mới thấy vị thế của mình, từ đó rẽ nhánh thành người văn minh lịch sự hoặc là người coi mình là lỗ rốn của vũ trụ, thích làm gì thì làm.
@kekin đời, đ m đời mà bác!
@kekin Cuộc sống mà
@kekin Là vì bác mới chỉ đang tu Đức chứ chưa tu Phước. "Đức" giúp bác được mọi người tin tưởng và yêu mến vì nhân cách, còn "Phước" giúp bác hanh thông về mặt tài sản và tiền của.Như Bill Gates giàu vì "luyện" Phước rất đỉnh, tạo ra những sản phẩm vô cùng hữu ích cho nhân loại, giúp nhiều người trở thành tỷ phú/triệu phú hoặc có công ăn việc làm ổn định để nuôi sống tốt gia đình họ. Những người giàu hầu như đều có xuất phát điểm là giúp đỡ được rất nhiều người khác theo cách như vậy (bằng sản phẩm, bằng trí tuệ, bằng lời ăn tiếng nói, bằng công ăn việc làm...).
Hé hé, em chém gió vui tí chứ đào sâu nữa thì nó lại lạm vào phạm trù triết học mất
Chúc bác vui nhóe 
@kekin sống chính trực là 1 loại hạnh phúc ko tiền bạc nào mua được nhé bác
Plot twist, ông chủ comment đang viết văn chứ không phải kể chuyện đời ông ấyyyy, anh em đừng vào đồng cảm này nọ làm gì.
@javalamp bạn nói hay đó. Mình xin phép hỏi bạn một câu, chỉ là mở mang kiến thức nha. Tại sao nhiều người theo phật, học phật tu tâm dưỡng tính rất tốt nhưng vẫn bị " sống chết trong khổ đau" . Như kiểu sống đến chết rồi vẫn ko được ra đi nhẹ tựa lông hồng ý
@kekin bạn nghĩ ngược thì phải. Cả mấy nhà người ta có 1 chiếc xe, cố gắng chở full để tiết kiệm chi phí —> đấy là do gia đình mấy ace thân nhau nên nghĩ đơn giản nó vậy.
Nếu chở đấy là kinh doanh thì b đúng, nhưng hình này là ko thể.
Tất nhiên chủ xe có sai dù giải thích thế nào
@kekin bỏ xạo lờ đi là giàu (thật) ngay 🙄
@bienlg Chém gió cho vui nhé bác.
Theo đạo phật thì nhân quả nhiều kiếp liên thông nhau, dù kiếp này bác giác ngộ đi theo đạo Phật tu tâm dưỡng tính làm việc thiện nhưng nhiều kiếp trước gây nhiêu nghiệp tội nặng quá thì phải chịu cuộc sống khổ đau và cần tu tập nhiều kiếp nữa mới bù lại được.
@javalamp cái bác nói là Lộc, ko phải Phước (Phúc)
@kekin A book xem 1 lá số tử vi đi sẽ biết tại sao để làm và lách luật số phận cho dễ thở nhé
@kekin đó chính là nghịch lý ở Việt Nam
@kekin Bạn sống tốt là đã tốt rồi, tối có thể ngủ ngon, nhưng muốncoẽ, có nhà có xe thì sống tốt chưa đủ. Không ăn hối lộ, thì chỉ có đầu tư mới có thêm tài chính. Giờ chỉ có kênh chứng khoán với nhà đất thôi, cân nhắc tìm hiểu thêm thì cơ hội sẽ đến.
@kekin càng sống lâu bác sẽ càng nhận ra ở cái xã hội này sẽ không đúng câu "ở hiền gặp lành" đâu.
@kekin một bài viết giả nghèo giả khổ không thể tin được 😎
@kekin Bác sống tốt, sống đẹp chưa chắc đã nhiều tiền vì nó không phải là nguyên nhân của việc gia tăng tài sản. Ở hiền gặp lành chứ không ai nói ở hiền gặp tiền
. Bác giàu về tâm hồn là đủ rồi bác.
@kekin Các bác trên này tiêu cực vcd ra
cuộc sống nó có nhiều mặt, sống tốt không ăn hối lộ thì tốt cho xã hội, nhưng đó là câu chuyện về đạo đức và lối sống chứ có ai trả tiền cho 1 người chỉ vì người đó sống tốt đâu.
Nhưng ngành của mềnh tư vấn, thiết kế, xây dựng đầy thằng sống với bạn bè như cc nhưng với khách hàng (là người có khả năng chi tiền) thì nó lại chăm chút tư vấn nhiệt tình thì nó vẫn có tiền, thậm chí nhiều tiền. Những người mà làm ngược lại là chăm sóc khách thì như cc nhưng sống tốt với bạn bè thì lấy đâu ra tiền.
@bienlg Ngắn gọn thì là do 2 chữ này thôi: Tu sai. Sai có nhiều lý do: hoặc nhầm ông thầy nào đó với ông Phật, hoặc nhận đúng được ông Phật mà lại hiểu sai lời dạy của Phật, hoặc hiểu được đúng lời dạy của Phật nhưng lại không cố gắng thực hành... Còn người nào hiểu đúng, tu đúng thì đảm bảo sống hạnh phúc, chết bình an; tuyệt đối không có chuyện sống dở chết dở
Còn để giải thích thế nào là tu cho đúng theo vũ trụ quan Phật giáo thì nhiều sách vở nói lắm rồi, chịu khó tìm kiếm xíu là sẽ gặp. Với cả, chữ "tu" nó có nghĩa là "sửa" - thấy cuộc đời có vẻ đang sai sai thì mình "sửa", sửa để tốt hơn. Chứ tu mà cứ khổ mãi, cứ nghèo mãi thì tu làm gì?
@kekin Bác cứ sống hạnh phúc với những gì bác thấy phù hợp với bản thân là được, đừng suy nghĩ nhiều.
Bác đọc về "Tổng thống nghèo nhất thế giới" (Ông Jose Mujika Cựu Tổng thống Uruguay) sẽ thấy cuộc sống thú vị hơn nhiều ạ
Trích câu nói trong bài "Người nghèo không phải là người có ít tài sản mà là người có lòng ham muốn vô hạn."
Chúc bác cùng gia đình luôn tràn ngập tiếng cười
@trannhunhong thích câu
@javalamp đúng rồi đó, tạo ra giá trị cho người khác thì mình sẽ giàu. Còn chưa giàu/nghèo là do mình chưa có cái gì tạo ra giá trị cho nhiều người.
@kekin Dù đã cố gắng dùng nhiều lời lẽ nhưng ông không che giấu nổi sự giàu có toát ra từ con chữ của ông đâu
@javalamp đợi câu trả lời của bác. Cũng ko thất vọng, tiếc giải pháp ko có. Bác có bao giờ bị ốm mà cơ thể như hết hơi mà vẫn có thể đi lại làm việc bình thường. Trạng thái này nếu bác bị rồi sẽ hiểu. Em bị hại lần, một lần vì ko cân bằng lại được nên bị ốm nặng sau đó. Và một lần may mắn có người giúp nên ko bị sao cả. Hệ tâm linh gọi cái này là năng lượng, cơ thể con người nếu ở mức năng lượng cao thì ít bệnh tật sức khoẻ tốt còn thấp thì bệnh tật bủa vây. Chắc bác chưa gặp người có khả năng dịch chuyển năng lượng, mong bác hữu duyên.
@SamSam bác nói đúng rùi. Cách giải quyết vụ tiền kiếp ko cần phải qua quá nhiều kiếp sau. Như kiểu bác nhiều tiền thì trả luôn cả thể ý ko phải khất nợ đâu. Tâm linh là đỉnh cao trí tuệ của con người trong thế giới này đấy. Bác chịu khó tìm hiểu món này đi nhé
@javalamp Cũng không hẳn. Chuyện kể rằng có đệ tử Phật vừa chứng sơ quả (tu đà hoàn) ra đường bị bò húc chết. Nói ra dài dòng... nhưng tóm lại nhân quả không đơn giản 1+1 = 2 như vậy
@nam_kha Ồ, có lẽ bạn đang nói đến tôn giả Pukkusati trong Dhàtuvibhanga sutta, thánh quả thứ 3 - Anāgāmī. Ngoài vị này ra thì còn một vị nữa là tôn giả Bahiya trong bản kinh cùng tên của Tiểu bộ kinh cũng bị bò húc, vị này thậm chí còn đạt đến tầng thánh quả cuối cùng - Arahant - và nhập thẳng Niết-bàn. Nếu bạn đã tìm hiểu đến mức này, chắc bạn đã biết khái niệm "thân đau nhưng tâm không đau" của các vị Thánh tăng, đồng thời cũng đã phần nào hiểu rõ được khái niệm "khổ" mà các vị ấy chứng ngộ. Từ thánh quả Nhập lưu Sotāpanna trở đi, tâm của các vị ấy đã không bị ràng buộc với sự đau khổ của thân và sự dày vỏ của tham ái như người thường nữa rồi. Vậy nên mới nói càng tu càng hạnh phúc và tuyệt đối không có chuyện sống dở chết dở nữa là thế.
Chà, đi hơi sâu vào vũ trụ quan triết học Phật giáo quá rồi, chúc bạn vui
@javalamp Rất vui vì gặp được người như bạn trên linkhay. Mình nghĩ rằng mệnh đề tu đúng mà không đau khổ rất dễ hiểu lầm nếu bạn không giải thích cặn kẽ như vậy. Có lẽ vì câu nói của mình mà bạn trình bày cho mọi người rõ hơn.
Có một số trường hợp thế này, vì muốn rốt ráo đi thật nhanh đến thánh quả mà vị đó nguyện rất lớn (trả hết nghiệp quả trong kiếp này chẳng hạn...) thế là báo ứng đến mà vị đó không chịu nổi, không những thân đau mà tâm mất kiên định.
Chúc bạn an vui!
@nam_kha Cảm ơn bạn nhiều vì lời chúc
Có một điểm mà mình thấy nhiều người hay nói là nguyện trả hết nghiệp trong một kiếp (hoặc là nguyện trả càng nhiều càng tốt, càng sớm càng tốt...) để mong sớm đạt được giác ngộ. Đây là một trong những tà kiến rất phổ biến ngay từ thời đức Phật còn tại thế chứ không chỉ ở thời điểm hiện tại. Đại diện cho dạng tà kiến này có thể kể đến giáo chủ Nigantha Nataputta (Hán dịch là Ni-kiền-tử). Ông này chủ trương quan điểm rằng nghiệp có thể được trả thông qua các hành động trừng phạt hoặc đọa đầy thân xác (một dạng tu khổ hạnh cực đoan). Tà kiến này được đức Phật nhiều lần chứng minh là sai lầm thông qua rất nhiều bài pháp, điển hình có thể kể đến Sàmannaphala sutta hay Devadaha sutta.
Còn rất nhiều tư tưởng sai lầm nữa mà nhiều người vì thiếu kiến thức nên cứ "quàng" vào và cho là lời của Phật, tạo thành một lớp sường mờ mù mịt và dày đặc phủ lên trên những lời dạy cực kỳ thực tế và rõ ràng của ngài. Thôi thì vạn sự tùy duyên, bạn nhỉ?
Nghĩ lj kệ ngta đi
Các bác thông cảm, mua cái xe hết tiền mà xăng lên giá quá mở thế này cho mát đỡ tốn điều hòa
Nói dại, nhỡ có j xảy ra...trách người cầm lái, xe toàn trẻ con...
Chạy xe như này thì không an toàn, tăng ga đột ngột hoặc phanh đột ngột là có chuyện ngay.
Ngồi lên cái xe cần biết tối thiếu là như thế nào mới an toàn. người lớn dạy cho trẻ để nó tuân thủ từ bé sau này mới thoát được cái suy nghĩ "tiện"
Cuộc đời chỉ có 1 lần, đôi khi dài hay ngắn phụ thuộc rất nhiều vào những ng làm Cha, làm Mẹ
nhiều khi nghĩ thoáng ra một tí.
chắc bất đắc dĩ họ mới phải làm thế thôi. Ví dụ 2 nhà đi xe đi chơi thì 1 xe bị hỏng, dồn các cháu lên xe kia chở về nhà.
phanh gấp rất nguy hiểm
các anh mà chụp ảnh chúng tôi đi biển gần 20 người trên xe và trên thùng bán tải thì xã hội ném đá chúng tôi đủ xây nhà mất, nếu họ đi biển hóng gió một đoạn thì thông cảm,
Cũng tuỳ đi xa hay gần, và tình hình giao thông khu vực nữa. Ví dụ đường quê ngồi 1 đoạn thì ok, có người lớn ngồi trông trẻ em cho an toàn nữa là được. không nên suy luận sâu xa quá
@kidxd304 Được cho tới trước khi xảy ra chuyện thôi bạn