14
Hay
Hot 354 ngày trước
vnexpress.net
ĐH Kinh tế Quốc dân dự kiến không tuyển sinh từ điểm tốt nghiệp
có khi giờ học xong cấp 3 cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học, đỡ phải thi :)))
(494 clicks)
Loan tin
CONGTM09
SuperSliver
và 1 người nữa
Cũng hay. Đội học sinh ở quê k được tiếp cận với các chứng chỉ quốc tế thì chuyển hướng sang học và thi các kỳ thi đánh giá năng lực để vào trường. Còn trả lại kỳ thi tốt nghiệp về đúng vai trò của nó!
Nhớ ngày xưa thời anh trai mình thi đại học (sn 1978)- ông đậu lú 3 trường là niềm vinh dự lớn cho cả gia đình. Bây giờ ai cũng vào đại học một cách dễ dàng. Không biết nên vui hay buồn
@trung8888 thế hệ ấy thi đh siêu khó, vào học cũng trầy trật, giờ đầu vào dễ đầu ra cũng dễ
@trung8888 Xưa trình độ học sinh được phân biệt rất rõ ràng. bạn nào học giỏi đỗ đh hoặc trượt thì cao đẳng, cac bạn học lực tự thấy kém thì ở nhà, đi công nhân, làm tự do, giờ thì ko phân biệt đc rồi, phổ cập đh rồi.
@trung8888 Giờ đậu Y, Bách Khoa các thứ thì vẫn vinh dự mà
@Chungvnid VN thì phổ cập giáo sư tiến sĩ hết rồi. Còn thạc sĩ thì khỏi nói luôn, chứ đh là cái gì đâu
@ntvim88 Bách khoa cũng không phải là top. Ngày trước là đỗ hoặc trượt. Giờ là có thích học ĐH không thôi, so có với không nó khác hoàn toàn với lại có 10 so với có 7-8
@gialang_dl phổ cập tiến sỹ đến nơi r
@gialang_dl và nhân phẩm có vẻ ngược lại
thì hồi trc cũng thế rồi
ôn bộ 100 đề thấy mọe luôn 
Thì lại quay về với cách đánh giá năng lực như cũ, chỉ khác là nội dung và phương pháp đánh giá được cập nhật mới và đa dạng hơn: SAT, TA, hay đánh giá theo đề thi vào từng trường.
Nói chung là nên như vậy mới phân loại được
Ngày xưa thấy thi tự luận khó vãi nồi ra. Đề toán đếu baoh làm đc câu phân loại học sinh. Cảm giác như câu cuối là trình khác con mẹ nó phổ thông. Không đc ôn ở lò của trg chuyên thì đ** có cửa ấy. Nhưng công nhận những ng làm đc câu cuối cách nghĩ của họ cũng khác lắm.
Các trường top1 nên thế, nên bỏ cả xét đại học bằng chứng chỉ IELTS nữa. Trở lại trường nào chủ động tuyển sinh trường ấy. Chịu trách nhiệm đầu ra và tự chủ thì phải để họ toàn quyền đầu vào
Hoàn toàn đồng ý.
kỳ thi chung có quá nhiều nhược điểm:
1. Tính phân loại thấp, quá nhiều điểm 9, 10. Điểm chuẩn vào các trường quá cao.
2. công tác ra đề thi, chấm thi có vấn đề. Trường không tự chủ được (vụ sửa điểm ở Hà Giang, vụ lộ đề sinh học)
3. do tính phân loại thấp, kèm theo đó là chế độ cộng điểm vùng miền khiến càng khó phân loại thí sinh. Dẫn đến hệ quả có những trường như an ninh điểm chuẩn vượt quá 30 điểm. Như vậy, một em học sinh ở hà nội, không có bố mẹ trong ngành, dù học giỏi đến đâu cũng không có cơ hội đỗ vào trường an ninh. Nếu đề thi có tính phân loại cao hơn, điểm chuẩn chỉ khoảng 23 điểm, thì sẽ hạn chế được việc này.
4. vấn đề cộng điểm: không rõ các trường tự chủ tài chính có được quyết về vấn đề cộng điểm không. Mình ủng hộ cho họ quyền tự quyết. Việc cộng điểm là chính sách xã hội của nhà nước giúp đỡ các em vùng khó khăn. Sẽ có những trường công, học phí thấp, sử dụng ngân sách công để cộng điểm cho các em, giúp các em có cơ hội học đại học. Còn các trường tự chủ tài chính, có chất lượng cao thì nên là kỳ thi sát ván. Các em nhà nghèo, học giỏi xuất sắc mà đỗ thì sẽ cho học bổng cao.
2. công tác ra đề thi, chấm thi có vấn đề. Trường không tự chủ được (vụ sửa điểm ở Hà Giang, vụ lộ đề sinh học)
3. do tính phân loại thấp, kèm theo đó là chế độ cộng điểm vùng miền khiến càng khó phân loại thí sinh. Dẫn đến hệ quả có những trường như an ninh điểm chuẩn vượt quá 30 điểm. Như vậy, một em học sinh ở hà nội, không có bố mẹ trong ngành, dù học giỏi đến đâu cũng không có cơ hội đỗ vào trường an ninh. Nếu đề thi có tính phân loại cao hơn, điểm chuẩn chỉ khoảng 23 điểm, thì sẽ hạn chế được việc này.
À có 1 cái là để các trường tự chủ thì các trường quân đội công an sẽ càng lộng hành chuyện mua điểm hơn nhé, cái này giống thời xưa trước khi 3 chung là cũng thế. Nhưng thôi kệ cái đám đó, dân ngu ku đen!
@SuperSliver đúng. Xưa vì các trườg tự ra đề nên dân đen vào đại học quá khó. Cả nước 200 trườg học, biết bn con cháu các thầy, con cháu các quan đây? Còn thi 3 chung về tỉnh, có 63 tỉnh, chắc phục vụ số ít quan chức thôi. Hihi
Khó khăn dẫn tới điều kiện học tập kém hơn, nên cộng điểm là bình thường. Đừng nghĩ khó khăn chỉ lấy đi tiền của người ta, và sử dụng tiền là bù đắp được. Và cũng đừng nghĩ là tuyển học sinh khó khăn bằng cách cộng điểm là gây thiệt hại cho nhà trường, xã hội.
Nhà trường khôn ngoan thì cũng thừa biết là người 8 điểm mà hoàn cảnh khó khăn thì thực tài của họ sẽ hơn người 9.5 điểm, sau vài năm đào tạo thì họ sẽ vươn lên ngang ngửa, tuyển chọn loại học sinh đó có lợi ích cho bản thân nhà trường và xã hội hơn rất nhiều.
Liên quan tới sử dụng nhân sự trong công việc thì mình lại rất ưa sử dụng và đào tạo người xuất phát khó khăn, không cần họ giỏi bằng những người kia lúc xuất phát điểm, chỉ cần bằng 70-80% thôi, mà sau 5 năm thì thường họ vươn lên rất xa.
4. vấn đề cộng điểm: không rõ các trường tự chủ tài chính có được quyết về vấn đề cộng điểm không. Mình ủng hộ cho họ quyền tự quyết. Việc cộng điểm là chính sách xã hội của nhà nước giúp đỡ các em vùng khó khăn. Sẽ có những trường công, học phí thấp, sử dụng ngân sách công để cộng điểm cho các em, giúp các em có cơ hội học đại học. Còn các trường tự chủ tài chính, có chất lượng cao thì nên là kỳ thi sát ván. Các em nhà nghèo, học giỏi xuất sắc mà đỗ thì sẽ cho học bổng cao.
@SuperSliver mấy trường an ninh với quân đội thì cơ chế giời cũng chịu🤣.
Hồi xưa thi đại học em trúng tủ câu bất đẳng thức, cảm giác vô đối vl 😂 khảo sát hàm với hình không gian mỗi bài sai mie mấy câu =]]
mỗi năm mỗi nơi 1 kiểu. đây gọi là cải cách giáo dục
Xưa các ông thầy ôn thi ở TP lớn kiếm bộn tiền.
Còn đề thi ĐH thì đến 80% không có trong SGK muốn biết 1 là phải tự ôn luyện đề nhiều hoặc phải đi học lò luyện vì thế nó cũng ko hay lắm đâu
Ae Linkgay cựu SV NEU điểm danh. Mình K53, bằng ĐH giờ để ở ngăn bàn từ lúc ra trường dùng đúng 1 lần (ko phải để xin việc) 😅😂.
Ấn tượng nhất là tòa nhà thế kỷ (xây mãi đ*o xong) những buổi học thể chất ở sân ký túc (ko phải học lại thể 1, 2, 3 nào hết 😊😜) và những buổi đi học ở giảng đường trường cấp 3 ở Định Công và Vũ Trọng Phụng (tắc đường như cơm bữa).
Cũng gần chục năm rồi, về nước mấy lần nhưng cũng ko có dịp nào qua thăm trường 😢😭.
@valyninn mình K47 đây, học kinh tế, giờ đi làm coder nè
@haolt mình k46 bằng cũng dùng 1 lần đi xin việc nhưng mình thấy kiến thức đại học mình dùng nhiều, chứ ko bỏ phí.
@vi_bi bác làm đúng chuyên ngành thì đúng là không phí. tại em chuyển sang coder, nên 4 năm đại học ko dùng dc gì
@haolt @vi_bi Chào 2 anh. Các anh hơn em 10 khóa thì trường ĐH hồi đó ntn ạ?
@valyninn haha, hồi mình là cái tòa nhà thế kỉ còn chưa giải phóng xong mặt bằng. ra trường rồi mới giải phóng xong thì phải. lúc mình ra trường với bạn vào chắc ko khác nhau mấy đâu.
@valyninn năm nhất của mình thì trường có giảng đường a,b,c,d là hịn. Còn mình học dãy nhà cấp 4 xây tạm g,h nhưng lại vui vì ko có giám thị nên tha hồ tung hoành. Chỉ khổ các thầy cô đi dạy thì phải xách theo bộ loa mic như đi rao báo. Đến kỳ 2 thì dc quảng cáo là dự án xây giảng đường được duyệt rồi, dự kiến đến năm t3 cô trò sẽ đc học nhà mới
.
Về chất lượng giảng dạy thì mình thấy các môn cơ bản như vi mô, vĩ mô, ... ổn nhưng học chuyên ngành hơi chán
. Kỷ niệm thời đại học thì chủ yếu tình bạn bè, cô trò... vì đội ngũ quản lý quá quan liêu, đến mức mấy ông bà trông xe cũng có thói quen nạt nộ quát tháo như hát hay.
Cách đây mấy năm lớp mình kỷ niệm 10 năm ra trường, lớp trưởng bảo làm lẵng hoa, quà cáp lên khoa mà mấy ông con trai tuyên bố luôn "mày bảo đi họp lớp gặp ae bbe thì t đi, còn bảo đi bợ đỡ, lên trường thì t ko đi". Xong 1 năm sau thì có sự kiện thành lập khoa, khoa lại mời đại diện các lớp đến rồi đưa 1 thư kêu gọi kinh phí cho chương trình, mỗi lớp đóng độ 4-50 triệu n đó
. Tiền thu về thì dư chi khoảng 5% là trao cho các gương học tốt còn lại làm sự kiện như tổ chức lễ kỷ niệm, in huy hiệu, mc,.... ông lớp trưởng gửi vào group gần 70ng, mng seen và ko nói j cả^^. Trong khi đó, cũng sự kiện như vậy, trường cấp 3 mình tổ chức rất tình cảm, mời các cựu học sinh về 1 ngày, sáng đến tập trung làm lễ chào cờ, ngồi xếp hàng nghe cô hiệu trưởng phát biểu như mười mấy năm trước. Rồi các lớp về lại lớp cũ của mình, ở đó các em lớp dưới trang trí đẹp để cựu hs chụp ảnh. Ôi, cảm thấy thân thương, gần gũi nên ae túa rúa ủng hộ trường, cả tiền và quà.