26
Hay
Hot 246 ngày trước
linkhay.com
Hình ảnh gợi nhiều kỷ niệm nhất thế hệ 7x 8x ở quê
Có ai miền đất đỏ bazan không?
(1664 clicks) Tin cùng kênh Khác
tieuphu đã gửi
- 3Hay
WHO: Số người chết sau động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria có thể vượt 20.000
Con số dự đoán này kinh khủng quá. - 18Hay
'Cha đẻ' ChatGPT - Đồng tính, ăn chay từ nhỏ, bỏ ngang đại học và thành công ngoài mong đợi
Bổ sung thông tin: Người do Thái, bỏ đại học danh tiếng (khi đang rất nổi).28 Bình luận Loan tin tombong adbk và 1 người nữa
Lớp mình khoảng năm 1996
https://www.nguyenanhduy.com/2012/04/tuoi-t...
Hình này chắc củng tầm sau 95 rồi. 8x thôi, chứ 7x ở vùng đất đỏ vũng quê lấy đâu ra lớp học tường xây gạch, may mắn lắm thì tận dụng đc mấy kho lương thực bỏ lại làm lớp mà ở nông thôn chắc ko có
@tuannguyenvt Tầm thế hệ 77-78 cũng thấy học trường này rồi.
@tieuphu lứa ấy mà cụ được học trường xây thì bét lắm củng phải ở thị tứ, thị trấn. chứ nông thôn ko có đâu
@tuannguyenvt Hình này trường thì giống quê mình khoảng 7x 8x đời đầu nhưng quần áo thì phải giống 8x đời sau trở đi. Cám ơn tác giả bức hình.
Lớp mình khoảng năm 1996
https://www.nguyenanhduy.com/2012/04/tuoi-t...
@NAD khu nhà zào rồi. Có váy thời đó là hiếm lắm 😓
@NAD có đồng phục là kinh rồi.
@NAD như này thì ở phố rồi. mà phải trường xịn xịn, chứ làng nhàng chắc củng ko có đc ngon nghẻ thế
@tuannguyenvt bình thường mà bác, hồi đó e ở thị xã
Trường mà có cửa thế này là vip lắm rồi
:v xưa xếp hàng vào lớp vui phết. Ra chơi thì bắn bi, chơi gụ, chơi khăng, nhảy dây, nhảy ngựa... Học sinh bi giờ chắc là iphone, ipad hết
Nhìn bồi hồi thật, mỗi thời mỗi khác, mỗi thế hệ mỗi khác.
chắc 3 - 4 chục năm nữa, cái ảnh kỉ yếu của mình hiện giờ thuộc loại vip pro bây giờ cũng sẽ là lỗi thời nhỉ
Cấp 1 mình học nhà 9 gian gần đình làng
, giờ trường cấp 1 xây chỗ khác rồi, 3 tầng 
cấp 1 ngày xưa học cũng xếp hàng kiểu này, hồi đó còn được làm lớp trưởng vì quen cô chủ nhiệm thì phải sau đó bị "cách chức" vì không quản lí được lớp. Đúng là không có khả năng làm sếp từ bé
Cuối 7x đầu 8x mình đi học y hệt như này luôn, sân và lớp học không khác tí nào cả, chỉ có chút khác là cái cây, trường mình học là dãy cây bàng giữa sân, được quây bồn cao bằng gạch ghép, sân đất cát, mỗi lần trời mưa là cả người lấm lem.
Nhanh thật, quay đi quay lại đã gần 40 năm
Năm 2000 em vào Tây Nguyên thì những trường như này vẫn còn. Là ở thành phố luôn chứ không nói huyện nhé.
Tây nguyên mùa mưa đất đỏ, đường trơn, đi học quần áo, dép, xe đạp nhuộm màu đỏ. Bên đường 2 bên hoa Dã Quỳ đắng ngắt, đến giờ còn thấy hơi ám ảnh
@akill4u 2000 cơ bản Tây Nguyên vẫn còn nghèo, trừ Thành phố thì khá hơn do có dịch vụ / kinh doanh) do tình hình giá cà phê, tiêu vẫn trồi sụt. Dân làm cf 5 ăn 5 thua. Gia đình mình làm mãi mà không khá lên được. Mãi tới sau này thay đổi cây trồng, rồi lớp thanh niên đi làm ăn ở xa về lập nghiệp, thêm bán đất nữa thì kinh tế mới biến chuyển thấy rõ.
Bác vào chơi hay định cư luôn?
@baotrungbmt Mình vào định cư. Năm đó theo mẹ vào Tây Nguyên, ở nhờ nhà bác hơn 2. Sau đó mình học thêm cấp 3 mấy năm rồi vào SG học đại học và ở đến nay
@akill4u zàu nhanh nên xuống sg ở luôn ha
@asiutrau vào học rồi làm công nhân đến giờ luôn
Ôi cái thời nghèo mà vui! nhớ lại mà xúc động quá
@ntpthanh Bây giờ thì lớn rồi nên bớt vui, nhưng được cái vẫn nghèo, hehe
Sáng nào em đến lớp
Cũng thấy cô đến rồi
Đáp lời “Chào cô ạ!”
Cô mỉm cười thật tươi
@4O4 Bộ sách giáo khoa cũ nhà minh truyền nhau 4 người (77, 79, 81, 84) đến cậu em thứ 2 con cô ruột mình mới hỏng và được cắt ra làm pháo, 1 bộ sách truyền nhau qua 7 năm và những nội dung của nó đến tận giờ chỉ cần đọc mấy câu đầu là mình có thể đọc thuộc cả bài luôn.
.......
Cô dạy em tập viết
Gió đưa thoảng hương nhài
Nắng ghé vào cửa lớp
xem chúng em học bài
Những lời cô giáo giảng
Ấm trang vở thơm tho
Yêu thương em ngắm mãi
Những điểm mười cô cho
Nhớ mãi kn năm lớp 1, học tạm 1 lớp học là nhà hoang đc sử dụng tạm. Giờ nhớ lại vẫn thấy ớn cơm. Lớp tang hoang không có cửa nên tối bị mấy thanh niên địa phương chơi bẩn. Mới đó cái đã 30năm rồi
Thêm bức này cho các bác tha hồ hoài cổ
ôi nhìn mà lại nhớ mấy chục năm về trước. Trường cấp 1, cấp 2 mình thì có hẳn 2 tầng, ở quê nhưng mà cũng không xa HN nên chắc cũng được đầu tư tốt, sân trường toàn cây bóng mát rợp.
Giờ về xây lại mất hoàn toàn cây xanh đáng tiếc quá.
Sau chuyển ra HN ,trường Hoàng Diệu rợp bóng mát bây giờ xây lại thành 1 khối bê tông nhìn gớm quá.
Mình chả nhớ lắm thời đi học vì cách đây cũng gần 30 năm rồi. Chỉ nhớ hồi đó đói, cả làng, cả tổng, cả nước đói. Ba mình mỗi lần đi đón mình thì để ít đồ ăn trong xe cho mình ăn. Về đến nhà là mình lao vào tủ lạnh lục đồ ăn mà thường không có gì. Xuống bếp bật bếp từ lên để nấu mì siêu cay HQ thì thường là mất điện. Ngồi học thì nhiều hôm nóng muốn bật điều hoà cũng chả có điện. Nghĩ cái cảnh tuổi thơ cơ cực của thời hậu bao cấp mà nản
@phaohoa chém à ông? 30 năm đói cái gì mà bố để đồ ăn trong xe (chắc ô tô), rồi lại còn lục tủ lạnh, bếp từ, mì siêu cay Hàn Quốc
@phaohoa Quên đoạn đang lướt tiktok thì mất mạng.
@minhdtb Uh, hay chém với con mình thế. Con mình thì đang học lớp 1 nghe thế xong bảo: sao ngày xưa khổ thế ba? con thương ba quá
Nói tới đất đỏ bazan thì phải nói tới cái độ dính dép của nó. Mỗi lần vô mùa mưa cạy dép cứ gọi là ra cả tảng.
Hồi những năm 9x ba em dạy thêm ở nhà, đường hẻm dốc chưa rải nhựa, cứ vô mùa mưa là học sinh đổ xong cái dốc đó là đất kẹt đầy bánh xe. Có khi trơn quá xe trôi luôn xuống hết dốc.
@bangrobe Thời đó đi học về dơ như đi cày.
@bangrobe em đi đôi dép nhựa sọc đen trắng, ngày chắc 2 lần
Bác lại làm em nhớ đến thời trẻ trâu
cũng góp vui với chủ top!