Copyright © 2008-2015 Công ty Cổ phần VCCorp - Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Bà Nguyễn Bích Minh
Hotline: (84)-4-73095555 (ext: 62173) - Email: info@vccorp.vn
Địa chỉ: Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
Giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng số: 278/GP-BTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 14 tháng 6 năm 2017
Một người vợ nạn nhân của coin đây, bay nửa cái nhà (cỡ to), và không bỏ chồng, không đay nghiến, không nhai chuyện đã qua. Một khi đã chấp nhận và chọn tin tưởng thì sẽ tiếp tục tin đến khi nào còn có thể.
2 năm nay m cũng éo chấp nhận được bà già m - đã khuyên ngăn mà éo chịu nghe - trả nợ mãi vẫn còn 8 trăm - đời như l…ồ…n - 5 năm chưa về Việt Nam - chưa 1 ngày nào thảnh thơi. Bây giờ cứ gửi tiền về muộn là ì èo ỉ ôi - hứa lên hứa xuống - hứa đc cái L..n gì - gánh mệt hết cả người
Nếu là tôi, tôi cũng khuyên vợ đồng chí nên bỏ đồng chí. Ngu như vậy khổ vợ khổ con
@Fej nhiều khi tâm lí cũng muốn kiếm tiền nhanh cho vợ con bớt khổ đó, ai ngờ càng ngày càng ham bị sóng đánh ra biển ko vào bờ đc
@Fej bỏ luôn vì thế thôi à🤣
Sau khi vợ biết em thua lỗ 500 củ vì coin, vợ em đã đầu tư 1 tỏi vào chứng khoán để chơi
Tìm lời khuyên mà ko thấy ai phím con hàng nào cho bạn ấy
@Luster phím hàng thì gặp bác Tô Triều ạ
Ko có ai cho câu an ủi, nếu anh tỉnh thì cũng ko đến mức lỗ nhiều vậy, thua ở đâu x2 ở đó, bảo bố vợ cho vay cái sổ để đòi lại
Người viết bài chắc tên khai sinh là Hồng Đăng, tên thường gọi ở nhà là Đức, hai vợ chồng sống trong khu đô thị " Thương ngày nắng về"
400 củ chịu khó đánh bắt xa bờ từ năm ngoái là năm nay lãi gấp đôi gấp 3 rồi ,lại an toàn nữa
Chứng khoán với coin bản chất vẫn giống tá lả thôi , tính được nhưng 80% vẫn phụ thuộc vào bài được chia


@KiuPit Đánh bắt xa bờ là gì hả bác? Em cảm ơn!
@KiuPit Chẳng khác gì đâu. Chơi tá lả thì bị coi là thằng cờ bạc. Chơi chứng khoán tiền ảo được coi là nhà đầu tư. Haha chết vì ngôn từ đao to búa lớn của bọn trùm
@congdan toàn ông chơi bạc nhưng tự khoác lên cái áo ngôn từ, lý thuyết ảo để tự huyễn bản thân..
@uongdicha chơi hệ Thổ
Nó chưa bỏ là may rồi ngồi đó mà đợi nó chấp nhận. Chơi đ gì mang tiền tiết kiệm 2 vợ chồng ra chơi...
2 năm nay m cũng éo chấp nhận được bà già m - đã khuyên ngăn mà éo chịu nghe - trả nợ mãi vẫn còn 8 trăm - đời như l…ồ…n - 5 năm chưa về Việt Nam - chưa 1 ngày nào thảnh thơi. Bây giờ cứ gửi tiền về muộn là ì èo ỉ ôi - hứa lên hứa xuống - hứa đc cái L..n gì - gánh mệt hết cả người
@khanh226 cố lên bác
@khanh226 thế bác còn gửi tiền về làm đéo gì hả, loại này bác có trả cả đời, gửi bao nhiêu hết bấy nhiêu, bác ko thấy mình ngu ak
@memory9 nợ lần vẫn phải trả thôi bác. Là con trai mà.
Cảm thông cho bác thớt vất vả nơi xứ người...
@memory9 mẹ m mà - có phải người dưng nước lã đâu. M bảo bán nhà nhưng cắm sổ đỏ rồi - bây giờ bán đi trả nợ, ko phải nợ, lãi nữa thì ngon - tiền lương làm ra thì cũng 3-4 năm là m mua lại được đất với xây nhà,
@khanh226 vậy b nên quyết tâm về bán nhà đi. bán nhà mẹ b mới tỉnh ngộ được.
bên họ cũng có 2 ông anh bị vợ bỏ vì thua lỗ khi chơi coin
, ở đơn vị thì đánh bạc online, forex, rồi đoán chứng khoán lên xuống, gửi tiền lấy lãi to gì gì Toang nhiều vô kể, đến nỗi đơn vị cấm làm giấy hộ khẩu tập thể để đến ngân hàng vay tiền 
Tính ra mình thua 150 fx với 100 Ck vẫn còn nhẹ chán. Đấy là tiền gốc, tính cả lãi cũ thì thua 500. Ck thì vẫn chưa ghi nhận lỗ. Thôi hold to die vậy, xuống lại phải lên mà.
Mình từng có một khoản khá lớn từ cái này, sau đó mất trắng. Chỉ bảo với vợ là anh bị mất hết tiền rồi, nhưng sẽ làm lại được. Mọi khoản chi tiêu lớn trong nhà mình là người chịu trách nhiệm, không để chuyện tiền bạc ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình. Vì vậy nên dù có chuyện gì xảy ra thì vẫn luôn giữ được trạng thái cân bằng. Sau vụ này thì mình điềm tĩnh, cẩn thận hơn, mấy tháng sau hồi vốn và tất cả đều tốt hơn.
Một người vợ nạn nhân của coin đây, bay nửa cái nhà (cỡ to), và không bỏ chồng, không đay nghiến, không nhai chuyện đã qua. Một khi đã chấp nhận và chọn tin tưởng thì sẽ tiếp tục tin đến khi nào còn có thể.
@beebee chắc anh nhà cũng chia sẻ kế hoạch từ trước chứ đâu phải trảm trước tấu sau như anh thớt.
@beebee ví như có ba bốn cái bay nữa cái cũng không sao. Tiền nh như lá me!
@4O4 cùng số tiền 4-500tr nhưng với từng người lại khác nhau bác ah
@4O4 Mình không hề biết gì về việc coin củng trên đời cho đến một ngày thấy lão rạc cả người là thấy có biến và đè ra bắt khai có chuyện gì, và khai thác mấy tiếng đồng hồ khi ra được con số cuối cùng chỉ muốn ngất xỉu....
@beebee bác có lòng vị tha giống vợ mình đó, tôi bay 500 củ trong coin từ năm ngoái đến năm nay, giờ còn lại tín chấp 150 củ, 1 năm sút gần 10 ký, tóc bạc lúng phúng. Tôi lúc này mong bình lặng để trả nợ dần dần rồi vực lại tinh thần từ đầu để còn nuôi con. Giờ nghe ai nói chuyện tới tiền ảo, lãi vay, nhà đất là người tự nhiên suy sụp
@dnn12 mong b nhận được bài học
Là e e cũng ko chấp nhận được, mấy món này e đều biết 1 chút nhưng không bao h có suy nghĩ tất tay cả, trong khoảng mà m chịu đc khi thua lỗ về 0.
Mình chơi chứng đang lỗ 1 ít, mới đây vợ bảo hay liều đập 50 củ vào coin thử, hix. Rối thật!
Truyền thông viết bài theo đặt hàng cho Nhà cái Chứng Vịt mà. Như kiểu Đức nổ: Cả đời toàn phát hành giấy chùi nhét vào mồm NĐT nhỏ lẻ cả nước. NĐT nhỏ lẻ đớp lấy đớp để lại bảo ngon vì toàn bị truyền thông dắt mũi.
Như Warren Buffett đã nói: “Khi hàng nghìn tỷ đô la được Phố Wall quản lý với mức phí đắt đỏ, thường sẽ là những người quản lý trên Phố Wall gặt hái lợi nhuận khủng, chứ không phải khách hàng.”
Xác định đấu không lại với phe Gấu thì Lăng Ba Di Bộ cho lẹ chứ ngoan cố ở lại kheo nó lột sạch không còn quần để mặc.
nguyên tắc đầu tiên khi tham gia vào coin, forex hay chứng là chơi bằng số tiền nhàn rỗi, số tiền mình có thể mất các bác nhé