19
Hay
- Token boosted
Hot 1 năm trước
youtube.com
Đen - Đi Trong Mùa Hè ft. Nhạc sĩ Trần Tiến
Quá nhiều cờ đỏ. Bài này ra dịp 30/4 thì quá hợp
(534 clicks) Tin cùng kênh Văn hóa
ne0ltv đã gửi
- 7Hay
Có nên cưới cô gái lười sinh con, còn bắt tôi gánh vác sản nghiệp nhà cô ấy?
Tâm sự của 1 thanh niên không muốn làm chạn vương
Tải full mp3 tại đây
https://nhactiktokhay.com/di-trong-mua-h...
Không có tiền thì làm nhạc làm sao?
Lúc nhiều tiền nhạc sẽ thế này đây!
@thanghihi Đây là nhạc quảng cáo bác ơi!
nghe thấy nhiều đoạn nổi da gà quá, quảng ninh mình nghe nhạc người quê mình làm thấy phê
@hoanghoanghon nhạc quảng ninh nhưng phải nhờ hải phòng mới phất đc
Em nói thật sự là ko thấy hay
Cờ không rách quá là duyệt
Đen càng ngày càng đi xuống. Nghe bài này như đấm vào tai
@tackenguyen bài trước (mang tiền về) hay mà
có bài này là k ổn thôi
anw, mình vẫn thích hồi ở underground vs dalab, PKL hơn
Thật sự là rất chán. Flow ko hay và cũng ko có đoạn chorus bắt tai giọng nữ vào nên càng tẻ nhạt hơn.
Bài này thực sự không hay. Bày này ra theo đơn đặt hàng của Honda, cứ xem nó như là 1 quảng cáo sẽ thấy bình thường.
Đổi mẹ tên Đen thành Đỏ đi, bài này đc tuyên giáo đặt hàng à? Nghe chán vãi
Không thích Rap nên không nghe
Nhạc đen vâu càng ngày càng nhạt nhẽo, ca từ thì bình dân chả có gì đặc sắc nhưng vì là rap nên cũng coi như ok đi, nhưng giai điệu thì bài nào cũng như bài nào nghe hoài đâm ra nhàm. Mấy bài đầu còn có tí điểm nhấn về sau chán vl
Thôi em unfollow, mấy bài gần đây của Đen nghe không vào nữa. Chắc mình hợp với cách làm nhạc phá cách như hồi xưa của Đen hơn, nghiêm túc quá nghe hơi lạ 🥲
Công nhận là bài này chỉ được hình ảnh, còn nhạc thì không hay, không có điểm nhấn.
Đấy ai bảo tùng núi ko học tập chính ủy Đen cứ thích phá cách làm gì.
Để cổ động thì mình thích bài Việt Nam ơi hơn
bác Trần Tiến có bài Tôi yêu bóng đá, nhạc và lời em thấy đều rất hay
Bài này lời hay đấy chứ. Rap cũng rap kiểu khác chứ không có kiểu cũ nữa. Các bác chê phong trào à?
@Ufodanger cơ bản nhiều ông thấy cờ đỏ là chê cái đã
Muốn giữ chất rap thì đôi lúc phải tô những sắc màu mà đám đông không thích. Nghệ sĩ V-Pop chắc hiểu điều này.
Riêng mình thì mình thích và ủng hộ bài này.
Không liên quan nhưng verse 3 của Đen là một verse "diss", dùng nhiều từ ngữ liên quan đến nhà cửa, gia đình, bạo hành. Hẳn là đang nói đến một chị nào đó
như nhạc rác ấy nhỉ
ủa nghe thấy lời hay mà? Hay tại cái gu chúng ta ko giống nhau - làm e lại nhớ lại bài wủa mân pù yang - Chúng ta khác biệt của Đại Tráng