Tin cùng kênh Gia đình & Sức khỏe
- 1Hay
Vinhomes The Empire Hưng Yên ✔️ Bảng giá FULL 2022
Bệnh viện Vinmec với những căn Tổng thống sẽ được xây dựng tại #vinhomestheempire
linhdoha đã gửi
- 3Hay
Dành cho fan của Dragonball Z- Đeo ba lô này ra sân bay quá ngầu
Lại là một ý tưởng đến từ Nhật - 20Hay
Những khán đài đầy ắp khán giả ở SEA Games 31 - VnExpress
Đưa các trận đấu về các tỉnh, rất hay8 Bình luận Loan tin huongha inoxvietnet - 11Hay
Ông Putin 'bình tĩnh' khi nghe tin Phần Lan xin gia nhập NATO
Phần Lan, Thuỵ Điển sẽ gia nhập NATO72 Bình luận Loan tin CONGTM09
Trông như mới đẻ xong mấy tháng mà thân thủ nhanh nhẹn quá, rán cá có cháy thì chồng cũng im lặng mà ăn thôi.
@bobe cơm chan nước mắt
@dangquang1020 mạnh dạn đoán ông chồng cũng phải cao thủ võ lâm
@bobe thân thủ thế này bình thường. Ng khác k biết thế nào, chứ e thì chỉ cần dính 2 cú là k biết gì cho đến khi mở mắt ngày hôm sau rồi
@TuanNg bác đc 2 cú cơ à, e sợ ko né đc cú đầu tiên và dính đòn luôn ý chứ
@bobe 1 cú vào mắt phải, 1 cú vào mắt trái mà bác
Đây k phải muay nhé
Có vẻ giống teakwondo (?).
Muay sẽ linh hoạt ở hip rất nhièu để hỗ trợ cho xoay cùi chỏ và swing kick. ngay cả tip kick, nếu để ý thì hip luôn được bật ra chứ không có thẳng đờ như kia
@Ufodanger Chắc chắn không phải Teakwondo nhé, nhìn nàng này chắc mấy hệ kickbox
@Ufodanger đấm thì giống boxing, thế đá thì giống karate hơn là muay hai taek (muay đứng dạng chân hơn nhiều, không là bị đá vào đùi sau ngay). mình dự là học một môn đối kháng kiểu tán thủ, không thiên quá nhiều về kata
@Ufodanger chính xác là teak nhé anh em.
Võ cổ truyền rồi. Cước số 5 các kiểu
Giống vovinam, còn Muay thì chắc chắn ko phải
Khả năng cao trước có tập đối kháng wushu hoặc võ cổ truyền. Động tác đánh gió và phương pháp đi chuyển là của 2 môn này.
Tấn chắc, đánh tròn tay lắm. Cũng ra gì lắm. Cũng cọ sát ác rồi đấy
Em sợ nhất món Triệt bộ ấm chén
@Lucky_Luke Trúng một chiêu này chắc bỏ phố về quê luôn
Sinh nở không cản trở được sở thích của chị...mạnh dạn đoán nghề nghiệp Cascadeur
Trông như con gấu, ah nhầm...