Tin cùng kênh Thời sự
TanNg đã gửi
- 15Hay
Copyright © 2008-2015 Công ty Cổ phần VCCorp - Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Bà Nguyễn Bích Minh
Hotline: (84)-4-73095555 (ext: 62173) - Email: info@vccorp.vn
Địa chỉ: Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
Giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng số: 278/GP-BTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 14 tháng 6 năm 2017
Nói chung xh giờ méo tin đc bố con thằng nào, từ sống ảo câu like, buôn thần bán thánh, rồi dựng chuyện lôi kéo sự chú ý của xh, đánh lạc hướng các vấn đề khác... Riêng vụ này thì có quá nhiều thông tin vô lý. Lạc 7 ngày mà khi tìm thấy tinh thần và sắc mặt vẫn vẫn hồng hào như vừa mới tắm nc nóng xong. Rơi xuống vực hết tầm tiếng kêu cứu thì vực đó cũng phải hàng trăm mét mà ko một vết xước
Kì diệu thật. Mà củ lạc tiên ăn tỉnh người lắm nhé. Bé đi Yên Tử hay mua ăn. Ng dân tộc cũng bán cái củ này. Rừng núi VN toàn thuốc quý mà mình k biết đó
@hungskate He he, sáng nay đọc báo thì trong lạc tiên có thuốc an thần, tuy nhiên tỷ lệ rất nhỏ, tác dụng k đáng kể
@Jennyhp vốn dĩ là thế. Nhưng còn hơn ăn lá cây á Jen ^^
@Jennyhp đáng kể đấy, xưa mình đi làm hay hái cây này về sao lên hãm uống, các cụ thích uống lắm vì ngủ tốt. Tên của nó là Lạc Tiên mà.
@khdba2002 @hungskate Mẹ mình vẫn uống mà, có dễ ngủ hơn không thì k rõ ràng lắm, nhưng uống thơm thơm cứ thích đã
Chịu dc quả mưa lạnh mới kinh.
Thuyết âm mưu: Có sự phối hợp dàn dựng không nhỉ? sự kết hợp giữa nạn nhân và một bên nào đó ( đánh vào tâm linh). Chuyện đi một mình hay lúc mới đưa lên mặt cực tỉnh,.. ???
Nói chung xh giờ méo tin đc bố con thằng nào, từ sống ảo câu like, buôn thần bán thánh, rồi dựng chuyện lôi kéo sự chú ý của xh, đánh lạc hướng các vấn đề khác... Riêng vụ này thì có quá nhiều thông tin vô lý. Lạc 7 ngày mà khi tìm thấy tinh thần và sắc mặt vẫn vẫn hồng hào như vừa mới tắm nc nóng xong. Rơi xuống vực hết tầm tiếng kêu cứu thì vực đó cũng phải hàng trăm mét mà ko một vết xước
@truongthanh23 ai bảo không vết xước thế
@truongthanh23 Đọc bài báo khác thấy ảnh thâm tím người và chân mà.
Bà này sức khoẻ yếu, choáng khi leo núi mà chịu được cái lạnh ban đêm trong 7 ngày với rất ít thức ăn thì hơi lạ, chưa kể còn mưa thì nó lạnh cỡ nào
@Jennyhp thế bà ý xuống kiểu gì ?? không ngã thì chèo xuống à ? thấy báo bảo không chèo xuống được mà phải đu dây xuống, thế đu dây xuống thì cái dây đâu bà ý gần 60 rồi @@
@Jennyhp chuyện đúng là khó tin nhưng ở vào hoàn cảnh sinh tử thì bản năng sinh tồn của con người nó trỗi dậy, có thể biến những chuyện khó tin thành sự thật. Dĩ nhiên là không loại trừ câu chuyện được các bên, báo chí nêm thêm mắm muối cho nó 'hoành tráng' hơn.
@vannamvu Mình đơn giản là thắc mắc 1 người sức khỏe yếu mà chịu đựng được điều kiện khắc nghiệt, không ốm sốt mặc dù trời mưa lạnh, ướt sũng quần áo như bác ấy nói trong suốt 7 ngày. Mình chưa thấy có ai lý giải được một cách thuyết phục.
Nếu nói thuyết âm mưu thì thiếu gì cách, ví dụ có người giúp bác ấy xuống vì định lợi dụng vụ này làm gì đó. Hoặc bác ấy thực ra là mới ngã xuống 1ngày thôi nhưng nói thành 7 ngày vì lý do riêng k muốn chồng con biết. Tuy nhiên k có chứng cứ gì chắc chắn thì không thể suy diễn cho bác ấy như thế được.
@vannamvu chèo chèo cc, có viết chữ cũng đ** nên hồn. chán đời.
@citihal thấy sơ hở một cái là mở mõm ra cắn càm à. dọ mõm trước khi ra đường nhé
@Jennyhp áo phao thì nếu không rách, lót bên trong vẫn khô thì lau nước đi là được
@HansNam Cũng có lý, nhưng vẫn ướt quần và chân (bác ấy đi giày). Đặc biệt là ẩm thấp và mưa trong mấy ngày quần áo chắc không khô được.
@HansNam Quên, với áo phao, mặt ngoài sẽ ngấm nước nếu mưa lớn, còn lớp lót trong thì không hề chống nước, đã ngấm rồi thì khỏi khô với độ ẩm dưới vực. Như bác ấy nói trên tuổi trẻ quần áo giày ướt hết, người lạnh cóng, có nghĩa là nước đã vào bên trong áo rồi.
@Jennyhp các bạn ở đây chắc toàn trẻ tuổi. Như bác bị ngã xuống thì thời bé khéo chả có áo mà mặc. Ngày xưa mưa lạnh 15-16 độ chỉ mặc phong phanh 2 cái áo, không có giày tất gì cả là bình thường.
@vannamvu càng viết càng thấy nghu, hahaa, hài vkl
@Jennyhp Bác này bị choáng thì ko có nghĩa là ko có sức bền, sức chịu đựng. Nói sức khỏe yếu là nói chung chung chứ cũng tùy người. Nếu theo chi tiết bài báo thì ko có sức để leo lên hoặc kêu to nhưng có sức thoi thóp. Lại là dân chuyên hái lá thuốc nên kỹ năng sinh tồn khá pro
@citihal Không nói thì không ai bảo mày câm, nói ra thì người ta chửi bố m* m** không biết dạy con để nó ra đường ăn nói mất dạy.
Hiểu chửa ??
@vannamvu ơ thế mày nhận mày ngu à
Tôi sẽ ko ngạc nhiên nếu 1 thời gian nữa người phụ nữ chuyển nghề liên quan đến tâm linh.
hai bà ngày đã hoảng loạn rồi nói gì đến 7 ngày
bà ngã mà người bà không làm sao, không hề có dấu hiệu nào của sự ngã lên sau này chắc chắn kiểu gì bà cũng thành chính quả
Với người thường thì vấn đề lớn nhất ngoài việc thiếu nước, sau đó là thức ăn thì tiếp theo là vấn đề liên quan đến hạ nhiệt cơ thể. Trên núi nó rất lạnh, trải qua 7 đêm mà không vấn đề gì thì quả là kỳ tích, ở thành phố mà các bác trải qua 1 đêm ngoài trời thì cũng đã vãi nhái ra rồi.
@GokuGoku bà này trước khi ngã thì đã mặc áo mưa, bên trong có áo khoác ấm tới đầu gối, khi xuống vực thì rớt trúng đống rác nên bả gom bao nilông lại quấn quanh cơ thể, trùm cả cái bao nilông lên đầu
@anhpndnet ai kéo bà ấy lên vậy bác?
@somong1 lực lượng chức năng phải du dây xuống để cứu. Có ông trong đoàn cứu hộ là không thể tự leo xuống được, ngay cả lực lượng chức năng cũng rất hiếm khi xuống khu này
@anhpndnet "Người phụ nữ này cho hay thời điểm rơi xuống là lúc trời nhiều sương mù, tầm nhìn rất ngắn chỉ 1-2m và có mưa nên không ai phát hiện ra. Khi rơi xuống, do mưa lớn nên quần áo, giày ướt sũng, cả người lạnh cóng."
Đây là bác ấy nói trên Tuổi trẻ, quần áo giầy ướt sũng, trời mưa lớn.
@Jennyhp thế thì vài tiếng là nhiệt độ cơ thể hạ và hẹo. Mấy ngày 30-01 gió mùa lại mưa lớn lạnh bcm
@anhpndnet bác nghĩ sao khi khoảng cách 30 m mà gọi ko ai nghe được. Bà ấy vẫn khoẻ mạnh mà.
@Jennyhp vụ này có nhiều điểm nghi vấn, mình nghĩ là té thiệt nhưng chỉ 1 2 ngày chứ không đến mức 7 ngày.
@somong1 khoảng cách 30m từ chỗ té chứ không phải từ chỗ có người. Yên Tử ngày thường thì cũng vắng hoe, chưa kể là mưa gió các kiểu
@somong1 bạn đi Yên Tử chưa?
@ntvn chưa
@somong1 hôm nào có mưa trời mù sương, bạn đứng cách người khác 2m còn không nhận ra ai với ai cơ. Mà ở dưới đang tạnh ráo, lên nửa đường là trời mù mịt như sương khói luôn. Thêm nữa là ở trong núi thì tiếng vọng nó khắp nơi, đứng cách nhau mấy m gọi còn chả biết ai gọi đứng chỗ nào luôn ấy
Tại sao ko gọi nhỉ tại thấy bảo vẫn bới dc đồ ăn và nước uống. Thật là khó hiểu
@hxnb nước thì đa số khác uống nước đóng chai tầm hơn nửa là vứt rồi lên có thể vẫn uống được, trên núi không có đồng nát nên toàn vứt rác xuống vực đến hài, sau núi là 1 đống rác ly-long chai lọ
Nếu sau này người ta có ý định kiếm lợi gì từ việc này thì mới cần xác minh đúng sai, còn bây giờ thì cứ kệ bà ấy đi, truy đến cùng để được cái gì?
@dungbeou Truy để nó khỏi chìm, để cư dân mạng tập trung bàn tán và để rồi quên đi sự đời
Dù có xác nhận chuyện này là bịa đi nữa thì mình vẫn tin sống sót 7 ngay với một đống rác, nước và củ lạc tiên thì bình thường. Quan trọng là ý chí của bác muốn gặp lại chồng con chứ còn ko có ý chí thì buông xuôi và lịm đi từ ngày thứ 2 là bình thường.
Mép vực chỗ chùa Đồng mà rơi xuống thì xác định, bác nào đứng cạnh bờ vực đấy thì biết rõ.