20
Hay
Hot 1 năm trước
t.me
Trên đời có hai loại người:một là Tranh thủ đêm về cho đỡ tắc đường. Hai là sáng sớm về cho đỡ tắc đường
ai cũng khôn lấy đâu thằng dại
(0 clicks)
Loan tin
chantroiviet
h2tn1987
và 2 người nữa
cuong205a đã gửi
- 7Hay
Món quà cho kẻ thành công, part 12
Ráng coi đến cuối clip sẽ thấy điều kỳ diệu4 Bình luận Loan tin Wasamala
@Firefly không phải ai cũng có may mắn như bác đâu, hãy có chút thấu cảm, đừng cười cợt người khác như vậy.
Vợ trước đi làm công nhân, tuần làm ngày, tuần làm đêm, vất vả lắm. Có hôm 4h sáng đi làm trời mưa tầm tã, sáng 4h dắt xe đi làm, mình bảo nghỉ đi, vợ bảo nghỉ thì sợ mất tiền chuyên cần đâu đó 500k. Rút ra cho vợ 1 củ bảo tiền chuyên cần đây, vào ngủ đi, mấy khi chồng về phép. Cuối cùng vẫn mất tiền mà không được ngủ với vợ
@kekin hôm qua mình đi ngang hàng loạt các ace công nhân xếp hàng hơn 3 tiếng dưới mua gió, kẹt đường chờ bắt xe về quê. Mình cũng từng như thế và thấu cảm hơn ai hết.
Có thể bác vì cái icon cuối cùng mà đánh giá nhưng nên nhìn hình ảnh + bối cảnh + tiêu đề chứ không phải mình cười khi các ACE phải vất vả thế này để nghỉ lễ.
Tất cả là do cách người ta lựa chọn và khóc thì cũng không gq được vấn đề gì cả nên hai từ "buồn cười" nó mới đi với nhau đấy.
Have fun!
mình thì trc lễ tranh thủ đi chơi. Lễ ở nhà xem thiên hạ đi chơi
@kekin @BinhNQ84 @Firefly chúc các bác một kì nghỉ lễ vui vẻ. Ai cũng có cách nhìn riêng về cs. Ai cũng có cái khổ cái sợ riêng.nhưng có những người còn muốn tranh thủ còn ko đc. Hãy tận hưởng cuộc sống!!!!
mình thì trc lễ tranh thủ đi chơi. Lễ ở nhà xem thiên hạ đi chơi
@Firefly không phải ai cũng có may mắn như bác đâu, hãy có chút thấu cảm, đừng cười cợt người khác như vậy.
@kekin còn mình phải vay tiền ứng lương cho thợ, méo có tiền mà đi chơi đây
@kekin hôm qua mình đi ngang hàng loạt các ace công nhân xếp hàng hơn 3 tiếng dưới mua gió, kẹt đường chờ bắt xe về quê. Mình cũng từng như thế và thấu cảm hơn ai hết.
Có thể bác vì cái icon cuối cùng mà đánh giá nhưng nên nhìn hình ảnh + bối cảnh + tiêu đề chứ không phải mình cười khi các ACE phải vất vả thế này để nghỉ lễ.
Tất cả là do cách người ta lựa chọn và khóc thì cũng không gq được vấn đề gì cả nên hai từ "buồn cười" nó mới đi với nhau đấy.
Have fun!
@kekin @BinhNQ84 @Firefly chúc các bác một kì nghỉ lễ vui vẻ. Ai cũng có cách nhìn riêng về cs. Ai cũng có cái khổ cái sợ riêng.nhưng có những người còn muốn tranh thủ còn ko đc. Hãy tận hưởng cuộc sống!!!!
@Firefly em thì nghỉ 1 ngày về trước lễ, vẫn đc chơi lễ như thường mà ko phải chen chúc
@Firefly sướng nhỉ, không lễ thì tôi cũng ở nhà, mà lễ thì tôi càng ở nhà
@Firefly Tranh thủ được về gặp bố, gặp mẹ, gặp con... bố mẹ già đi từng ngày, bình thường cứ hẹn khất lần cuối tuần về mà có về được đâu,....gọi Mẹ bảo về được không con,... đi hành xác mỏi mệt về ăn được bữa cơm, cuốc lại luống rau dọn xạch cỏ đầu ngõ, nhìn thấy bố mẹ mỉm cười mà thấy xứng đáng "việc bị hành xác" lắm bạn ạ !
Khôn hay dại thì hôm nay cũng lên thớt hết nhé. 11h trưa mới bắt đầu ra khỏi HN mà vẫn tắc. Đi qua cầu Chương Dương mà tắc ngay từ đầu Phan Đình Phùng luôn.
@nam_tien Ở HN chắc chỉ có mỗi thứ 7 và CN là không tắc. Còn ngày thường tắc kiểu ngày thường, ngày lễ tắc kiểu ngày lễ.
@qsilk theo em thấy thì tùy không giờ bác ạ, chứ thứ 7 chủ nhật mà giờ đi chơi thì cũng tắc như thường
@haiyannotme có công trường là có tắc đường.
hãy ghi nhớ điều đấy
Mỗi lần nhìn dòng kẹt xe, em cứ tưởng tượng nếu chạy số sàn thì chân chắc tê lắm
@atcm cũng bình thường, thậm chí như mình cảm giác sướng và đa năng an toàn hơn tự động. Côn số các xe bây giờ nhẹ hều không như Uaz ngày xưa đâu bác
@lightrain các cháu bh làm sao có đc cảm giác đề pa lên dốc bằng xe UAZ,đạp phanh mấy phát mới ăn 🤣
@dokiet20032021 kinh điển nhất là đang đi nhảy số, rò điện và thỉnh thoảng phải gõ bình xăng con (7 lần)xe chạy mới chạy mượt được
@lightrain trượt côn đéo vào đc số mới hài 😂
@lightrain trc có quả đề 3 ngược, con altis mà ko đủ lực lên, phanh thì kém, kéo hết phanh tay mà rời phanh chân vẫn trôi, may có người bên ngoài chèn gạch giúp, ko thì cũng ko biết phải làm thế nào lùi lên dốc đc
@atcm mệt lắm bác =)
@atcm Bạn tưởng tượng Đúng rồi đấy 😂
@lightrain tắc ít thôi chứ di chuyển khoảng 1h trong cảnh tắc đường thì cũng biết chân nhau đấy bạn ơi.
@lightrain xe mới bây giờ áo auto hold, tự động giữ khoảng cách các kiểu đi nhàn hơn nhiều. Còn nói về an toàn thì phanh tự động theo cảm biến va chạm nó chả quá an toàn
@bibizu em thì nhát nên không bao giờ tin vào mấy thứ như esc, abs hay các công nghệ tích hợp khác. Em luôn lái xe như không có những thứ đó (nghĩ dại chứ mình quen với chống lật điện tử mà lắc quẹo ẩu, chỉ cần 1 lần nó trục trặc cũng khiến mình lên nóc tủ). Lái xe nhàn quá mà đi đường dài cũng dễ gây buồn ngủ.
@lightrain trước tôi lái toyota chả có gì nghĩ không có cũng chả sao, sau đổi lên xe Đức mới thấy lái có những thứ đấy nó yên tâm hơn hẳn, bọn nó nghiên cứu áp dụng mấy chục năm rồi nên cũng chẳng lo.
Vui chứ sao, chứng tỏ kt đang lên, oto chật kín, tín hiệu vui các b ạ, gọi giao hàng nhanh cho suất cơm trưa ăn xong rồi tính tiếp
@riverhood đường này dành riêng cho ô tô đấy bạn. Nhưng công nhận giờ ô tô nhiều, chiếm hết cả đường cho xe máy.
A tôi nay có gì sai sai...còn một kiểu ng đéo thèm đi đâu những ngày này luôn,ở nhà cho lành,ăn sáng xong pha ấm trà nhâm nhi cho thảnh thơi tâm hồn
Tiện đây mách cho ai ko biết đường,nếu di chuyển từ HN về Nam Định,Thái Bình thì đi đường xuống Vân Đình,chợ dầu rồi phi ra Kim Bảng Hà Nam là thoáng nhất,đi xa hơn chút nhưng ko bị trôn chân mấy tiếng ntn !
@dokiet20032021 vân đình hnay cũng tắc nhích từng tí, ai cũng dồn sang đó
@black_knight xuống đó có mấy nhánh để đi mà,tắc đường chợ dầu thì tránh vào tế tiêu đi vào đục khê,chùa hương rồi vòng ra kim bảng
@dokiet20032021 Đường Vân Đình tắc vãi linh hồn đây bác. Mỗi lần về quê chán
@Applegriin bạn về đâu,nếu Vân Đình cũng tắc thì còn duy nhất một đường để bạn đi,hơi xa chút nhưng sẽ khả thi : bạn đi đại lộ Thăng Long roiif vòng lên Xuân Mai đi Miếu Môn rồi vòng ra Mỹ ĐỨC-Tế Tiêu-Đục Khê-Kim Bảng...
@dokiet20032021 đường đó xa quá bác. Em về quê cách VĐ 1km thôi ạ. Ngày cuối tuần là đường đấy đã tắc rồi. Đi cao tốc được 1 đoạn thôi ạ. Cũng phải mất 20km
@Applegriin ah,bạn về Vân Đình nếu bị tắc thì vòng vào ba thá rồi đi lên đê ra cầu lão rồi thoát về Vân Đình,lòng vòng mất 20 phút chạy xe đỡ tắc đường
@dokiet20032021 bác ở đâu mà rành đường khu đó thế ạ? Ngoài quốc lộ 23 ra em k biết đường nào 😅😅
@Applegriin dân đánh bóng mặt đường nên ngõ ngách nào đất Hà Tây cũ tớ nhắm mắt cũng đi đc 🤣
@dokiet20032021 🤣🤣🤣 bái phục bác.
mờ mờ là sương hay là khói?
Còn mình là ng ko thích di chuyển
. Ở nhà cô đơn vãi 
E vừa về tới nhà xong. Tận chiều hôm sau thì sẽ k tắc tí nào
Riêng bản thân em thì thấy rằng lễ nên cùng vợ con ở nhà. Tận hưởng những ngày ấm cúng. Ko đâu bằng nhà mình đâu các bác
@burgyyy em cũng thích ở nhà. Nhưng nhìn bọn trẻ háo hức lại không nỡ.
@burgyyy bọn trẻ con nó lại muốn đi chơi bác ạ
Hơn chục năm nay ở HN năm nào em cũng về quê hoặc đi du lịch dịp này. Có năm nay là ở lại HN cảm giác buồn ghê.
Hồi tết mình cũng phải đi về từ 4h sáng :v
Vợ trước đi làm công nhân, tuần làm ngày, tuần làm đêm, vất vả lắm. Có hôm 4h sáng đi làm trời mưa tầm tã, sáng 4h dắt xe đi làm, mình bảo nghỉ đi, vợ bảo nghỉ thì sợ mất tiền chuyên cần đâu đó 500k. Rút ra cho vợ 1 củ bảo tiền chuyên cần đây, vào ngủ đi, mấy khi chồng về phép. Cuối cùng vẫn mất tiền mà không được ngủ với vợ
@captain_tuan stt này em có đc cười ko?...
@captain_tuan Sướng nhiều người sướng hơn mình, khổ cũng nhiều người khổ hơn mình. Nhà vk ck quan tâm nhau thì mọi điều đều qua hết, chúc 2 bác hạnh phúc
@captain_tuan hồi em đi làm cty ông chồng em chưa có nhiều tiền cho vợ như bác nên cứ phải dậy sớm chở vợ đi làm nếu trời mưa rét quá.
@Lazy_Girl Vâng, nịnh mãi mới bỏ chỗ đấy đấy ạ
@Lazy_Girl vậy là hồi này chồng bác có nhiều tiền rùi
chúc mừng 2 vc bác nhé
@Kent_VC hồi này em bỏ công ty, về làm ruộng rồi bác
Hôm nay mình 4h30 chiều mới xuất phát về quê, đi từ Mỹ Đình đến đầu Pháp Vân hết đúng 15p, đường PV-NB thì đạp hết ga không tắc. Nhưng về đến Hà Trung- TH thì bị ùn, rất may mình đi đường tránh khác nên đỡ nhiều
Hôm qua cũng lỡ dại ra đường đây ah
Có N người / D đường / T khung thời gian = Mật độ tắc đường
N thì ngày càng tăng dân số
D thì mở từ từ nhưng không nhanh
Vậy người ta phải tăng khu thời gian di chuyển lên, chấp nhận những khung không được thoải mái để giảm mật độ. Khôn dại gì đâu.
Mình sắp bay ra HN, chấp nhận bay sáng sớm cho đỡ đông đây.
dân số quá đông thì đi giờ nào mà chả tắc