Tin cùng kênh Văn hóa
- 1Hay
Cột đèn tín hiệu giao thông - Long Khang Group
Cột đèn giao thông là một thiết bị giao thông quan trọng, giúp điều tiết và hướng dẫn dòng phương tiện
vadaihiep đã gửi
- 2Hay
Cặp đôi hoàn hảo
sinh ra để dành cho nhau - 2Hay
Ngày xưa hồi năm 95 nhà e ở trong ngõ nhỏ, làng nhỏ. Mọi người cũng quan tâm nhau cho tới khi bố e mua con huydai 2.5 tấn.
Đường đất đi vào ngõ dân kêu nguy hiểm, hỏng đường, phản đối. Đỗ ở ngoài đường lớn thì bị ném bùn đất... Xong ngõ làm đường bê tông to. Họ bảo nhà có ô tô giàu góp hơn người khác đi. Bố em ok, thêm thép từ đầu ngõ vào tới nhà. Sau nhà e mua thêm xe nữa thì bố e thấy bãi nhỏ nên chuyển nhà ra chỗ khác ở. Dân họ lại bảo ngu thế góp nhiều tiền làm đường r lại chuyển đi .
Bác làm em nhớ tới video này
@traitrambom2 Phim này tên gì vậy bác?
Ngày xưa hồi năm 95 nhà e ở trong ngõ nhỏ, làng nhỏ. Mọi người cũng quan tâm nhau cho tới khi bố e mua con huydai 2.5 tấn.
Đường đất đi vào ngõ dân kêu nguy hiểm, hỏng đường, phản đối. Đỗ ở ngoài đường lớn thì bị ném bùn đất... Xong ngõ làm đường bê tông to. Họ bảo nhà có ô tô giàu góp hơn người khác đi. Bố em ok, thêm thép từ đầu ngõ vào tới nhà. Sau nhà e mua thêm xe nữa thì bố e thấy bãi nhỏ nên chuyển nhà ra chỗ khác ở. Dân họ lại bảo ngu thế góp nhiều tiền làm đường r lại chuyển đi .
@phanvanhau11 họ khôn hết nên họ níu nhau lại, ở ngõ nhỏ mãi thôi!
@phanvanhau11 có liên quan gì đến chuyện này k bạn
@chuatiemvaccine_null có, vì cùng nói về tình hàng xóm
@phanvanhau11 Quê mình thì nhiều nhà giàu xấu tính. Ngõ bê tông cả ngõ góp tiền vào xây, mà góp mãi mới được vì ai cũng khó khăn cả. Nhà nọ giàu xây nhà lớn, cho xe tải chở đá cát xi măng vào, được vài ngày ngõ nứt hết, vỡ cả nắp cống. Mọi người cũng tình cảm sang nói chuyện bảo bác chịu khó đổ cát đá đầu ngõ rồi cho xe ba gác chở vào dần chứ thế này chả mấy chốc ngõ mới xây hỏng hết hoặc bác sửa lại đoạn ngõ cho mọi người. Nhà đó cũng ok xây nhà xong tôi sửa ngõ, nhưng xây xong cả năm chả nói năng gì. Đến ngày mọi người sửa ngõ vì nó quá hỏng rồi nhà đó còn ganh tị với mấy nhà cuối ngõ, ý là họ dùng có 1 đoạn ngắn hơn là ra mặt đường sao phải nộp bằng cái nhà cuối ngõ xài nhiều (trong khi cái nhà đầu ngõ họ quay ra mặt đường rồi họ vẫn ủng hộ với người trong ngõ).
@canhenlangthang thiên hạ nhiều ng lạ lùng lắm. Của thì vơ vào mình, việc thì đá ra. Nhưng rồi cũng chẳng lại với giời. Khu nhà mình c thế, sau này mấy nhà đấy con cái hỏng hết, nhà thì lô đề, nhà thì nghiện hút, nhà thì bệnh nọ tật kia. Lấy đấy làm gương sống phải đạo thôi, ko sau con cháu gánh hết.
@canhenlangthang vậy cũng giống làng mình, đã đ** đóng tiền làm ngõ, cũng méo góp công thì thôi.... nhưng chở vật từ về làm thi xúc trộm... ôi phần con nó nhiều hơn phần người -))
Có câu nói "it takes a village to raise a child", đúng trong trường hợp này. Giờ trẻ con không được nuôi dạy kiểu "bầy đàn" như xưa, chẳng biết là bất hạnh hay may mắn nữa.
Nhìn ảnh thumb cứ tưởng thằng CZ