12
Hay
Hot 120 ngày trước
kenh14.vn
VTV lên án một loạt hội nhóm kín trên Facebook của trẻ em: 2003 bàn chuyện 18+, hội ghét cha mẹ... với những hiểm hoạ khó lường!
giờ bọn trẻ con xem những cái gì thế các bác
(1243 clicks)
Loan tin
chantroiviet
Wasamala
và 2 người nữa
Tin cùng kênh Thời sự
- 5Hay
Những kịch bản tương lai châu Âu trong 3 – 7 năm nữa sau cuộc chiến ở Ukraine
Đến khi mỹ và eu ko còn kham nổi cái tàu há mồm ucr thì 3 nước baltic bắt đầu run là vừa!!19 Bình luận Loan tin Chungvnid bg11021102 - 5Hay
Viện trợ quân sự Mỹ cho Ukraina tăng vọt, kho vũ khí ở Mỹ bị nguy cơ thiếu hụt
Thiếu hụt lương thực, phụ nữ ucr bị hãm hiếp, lạm phát tăng vọt… cái nhìn khá khái quát!
@phanvanhau11 vâng, em cũng trong trường hợp bị mất kết nối với ông bà bô từ niên thiếu nên tới giờ cũng chẳng tâm sự hay chia sẻ gì được. Bạn đời thì cũng chia tay rồi, bạn bè thì chỉ kể chuyện vui thôi còn khó khăn hay nỗi buồn thường giấu kín. Thời điểm này cảm giác khá là bế tắc nhưng vẫn phải lạc quan sống thôi
Chưa đọc bài nhưng em có nằm vùng trong group “Những câu chuyện điên rồ của bạn”. Trong này cũng nhiều cháu cấp 2-3, đọc bài thì cũng cảm nhận được khá là ngoan nhưng đôi khi gặp phải những áp lực về chuyện gia đình, học hành, bạn bè… ko biết chia sẻ, tâm sự cùng ai mà dẫn đến tâm lý bất ổn rồi hành động dại dột, sai trái. Đôi khi thấy lại tuổi mới lớn của mình trong đó. Vì vậy mới thấy việc nói chuyện và làm bạn với con cái quan trọng như thế nào. Muốn như vậy em nghĩ nên hạn chế việc ép buộc, áp đặt con cái. Tạo cho con cảm giác thoải mái nhất khi ở bên cạnh mình chứ không phải tạo cho nó cảm giác phải nghe lời và sợ sệt.
Chưa đọc bài nhưng em có nằm vùng trong group “Những câu chuyện điên rồ của bạn”. Trong này cũng nhiều cháu cấp 2-3, đọc bài thì cũng cảm nhận được khá là ngoan nhưng đôi khi gặp phải những áp lực về chuyện gia đình, học hành, bạn bè… ko biết chia sẻ, tâm sự cùng ai mà dẫn đến tâm lý bất ổn rồi hành động dại dột, sai trái. Đôi khi thấy lại tuổi mới lớn của mình trong đó. Vì vậy mới thấy việc nói chuyện và làm bạn với con cái quan trọng như thế nào. Muốn như vậy em nghĩ nên hạn chế việc ép buộc, áp đặt con cái. Tạo cho con cảm giác thoải mái nhất khi ở bên cạnh mình chứ không phải tạo cho nó cảm giác phải nghe lời và sợ sệt.
@307151 Đúng là tuổi thơ em ko biết tâm sự với bố mẹ như thế nào. Kể cả tới bây giờ.
Có tâm sự thì sẽ chia sẻ với bạn đời hoặc bạn bè.
@phanvanhau11 vâng, em cũng trong trường hợp bị mất kết nối với ông bà bô từ niên thiếu nên tới giờ cũng chẳng tâm sự hay chia sẻ gì được. Bạn đời thì cũng chia tay rồi, bạn bè thì chỉ kể chuyện vui thôi còn khó khăn hay nỗi buồn thường giấu kín. Thời điểm này cảm giác khá là bế tắc nhưng vẫn phải lạc quan sống thôi
@307151 lạc quan lên bác ạ!
@307151 em cũng không có kết nối gì với bố mẹ từ bé, thực tế em tự hình thành bản tính thu mình lại khó có thể chia sẻ thoải mái với người khác cho dù là vợ con.
@duongns84 có lẽ em cũng giống bác đấy ạ. Mới rồi e tâm sự với vợ cũ về chuyện môi trường công việc sau thời gian e chuyển từ Saigon về quê, cô ấy cũng nhắc em phải mở lòng ra với mọi ng này nọ
@307151 Hôm rồi mới xem Sleepers, bọn trẻ con đúng là sai 1 ly đi 1 dặm
2003 là 19t rồi, bàn về tình dục thì có gì mà lên án.
Thế hệ 8x xem sẽ phải lén lút chuyền tay nhau, mà phụ huynh có cấm đc đâu. Nó là nhu cầu sinh lý, tò mò mà ai cũng trải qua, khi tụi nhỏ ko đc đồng cảm, ko có nơi để tâm sự thì tụi nhỏ tìm đến những người cùng cảnh ngộ với mình để chia sẽ.
@trieutulong99 2003 là 19 tuổi thì bàn chuyện 18+ là chuẩn rồi còn gì
@trieutulong99 2009, mới 12-13 tuổi thôi. Trong bài một đằng đặt tít một nẻo
Em thường chủ động hỏi thăm để con chia sẻ chứ mình không hỏi han con nhiều khi muốn nói cũng không dám nói ấy
Chắc xin gia nhập mà thằng assmin nó ko cho