Tin cùng kênh Thời sự
quatangdogia đã gửi
- 6Hay
Bao lì xì mẫu mới
Liệu có bị thổi còi không nhỉ?2 Bình luận Loan tin huongtruong chantroiviet và 1 người nữa
Copyright © 2008-2015 Công ty Cổ phần VCCorp - Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Bà Nguyễn Bích Minh
Hotline: (84)-4-73095555 (ext: 62173) - Email: info@vccorp.vn
Địa chỉ: Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
Giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng số: 278/GP-BTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 14 tháng 6 năm 2017
@bi_tun phương tiện công cộng thì họ theo an toàn và lợi ích chung của cộng đồng thôi.
giải pháp cho các bác say xỉn:
1. Đừng say nữa
2. Sử dụng dịch vụ tư (taxi). Nếu không đủ tiền, hoặc tiếc tiền đi taxi? Quay về giải pháp 1.
Nhốt mấy ông say vào toa riêng
Cũng có 2 mặt:
- Người ta uống rượu, xác định không lái xe vì an toàn giao thông nên đi tàu.
- Uống nhiều, say xỉn lên tàu quậy phá. Nôn ra tàu...
Ở Nhật thì trên 50% sự cố đường sắt là do người say rượu gây ra.
@phanvanhau11 Người say đôi khi là người yếu thế. Họ cần một phương tiện an toàn mà lại cấm. 10 ông say thì có khi chỉ có 1 ông có thể làm càn, và vì 1 ông mà không phục vụ 9 ông còn lại. Đúng là không quản được thì cấm
@bi_tun Cũng ko biết đc 10 ông say mới có 1 ông làm càn hay không, mà ông làm càn lại nôn ọe ra tàu, ra ghế hay ngã xuống đường ray rồi dừng tàu khoảng 30p-1h thì cũng phiền lắm bác.
Chắc cũng chẳng ai mang máy đo nồng độ cồn ra đo đâu. Họ đánh tiếng thế để biết mà tránh phương tiện công cộng ra, tránh làm phiền người khác thôi.
@bi_tun phương tiện công cộng thì họ theo an toàn và lợi ích chung của cộng đồng thôi.
giải pháp cho các bác say xỉn:
1. Đừng say nữa
2. Sử dụng dịch vụ tư (taxi). Nếu không đủ tiền, hoặc tiếc tiền đi taxi? Quay về giải pháp 1.
Nhốt mấy ông say vào toa riêng
Cái này thì khá vô lý phương tiện công cộng được tạo ra để mọi người sử dụng không phân biệt giàu nghèo thế mà lại đi phân biệt với người uống rượu ? Người ta đã xác định đi tàu cho an toàn rồ mà còn cấm thì giờ bắt chạy xe để bị phạt hay bắt gab ?
@taitanphat có phương án là đừng uống
, tùy bác chọn
@thinth20 đừng uống thì đi tàu làm mẹ gì nữa?
@VuonChuoi hồi sv đi xe buýt chính kiến cảnh 1 ổng đứng livephun từ trên xuống, tội 1 bé đang ngồi dính đủ. Ông nào uống thì đi taxi hoặc ko uống.
@taitanphat phương tiện công cộng nào chả có nội qui bác. Tối thiểu là cấm mang đồ ăn thức uống lên. Người nồng nặc mùi rượu thì bị hạn chế cũng có gì lạ đâu nhỉ. Phương tiện công cộng là vì lợi ích của số đông chứ có phải để ai cũng được dùng đâu
Vậy phải thêm nhân sự ngay cổng để đo nồng độ cồn à?
Nói chung say là mất quyền lợi, anh em nhớ chăm chỉ luyện tập sao cho khó bị say nhoé 🤪
Ngại phiền phức, ngại dọn dẹp nên cấm luôn ng uống rượu đi tàu công cộng ?! Thế có còn là phương tiện công cộng?!
@tsonega phương tiện công cộng vì số đông là đúng rồi chứ nhỉ
Sao ko cấm uống rượu luôn đi. Đc thế làm càn.
Thế nào mới xem là say xỉn, hay lại nồng độ cồn >0 là auto xỉn
Nhiều ông phản đối vãi, ông cứ thử lên tàu đông người có 1 ông mặt đỏ gay nồng nặc mùi rượu đi vào xem mọi người có muốn xuống hết không. Cái chuyện hạn chế là tất nhiên phải làm rồi. Còn những cái nội qui thế này (ví dụ cấm mang đồ ăn thức uống lên tàu) nó đưa ra để khi có người như thế trên tàu thì mọi người có lí do để yêu cầu nhân viên ở bến hoặc lái tàu can thiệp đưa người ta xuống. Chứ không có qui định thế, ông thử đuổi nó xuống nó tẩn ông + làm ầm lên báo chí, rồi đòi đuổi việc bảo vệ nhân viên thái độ không đúng mực, nói chung trò này thấy mãi rồi. 1 thời gian chả ai còn dám can thiệp ngăn chặn cái xấu nữa, thế là tàu ở VN mình sẽ như cái bãi rác.
Các bác ngày càng thích nhìn mọi thứ theo cách tiêu cực. Đến bao giờ chúng ta mới có ý thức cộng đồng khi đi ra ngoài đường?
Mình không uống rượu nhưng ko đồng ý cái này lắm, chưa thấy ở đâu trên thế giới cấm người uống rượu sử dụng phương tiện công cộng.
Mà cái từ “say” nghe rất mơ hồ nhé, cấm người say rượu nhưng thế nào là “say” thì rất khó đưa ra khái niệm
@Jacky19 có đấy bác, ở Singapore bác có mùi rượu thì lái xe bus có quyền từ chối cho bác lên nhé