cuong205a đã gửi
- 8Hay
Tiếc thay một đoá TRÀ mi Công an đã tỏ đường đi lối về.
khai trừ khỏi Đảng Ông Lê Hải Trà1 Bình luận Loan tin thichanuong haolvht và 1 người nữa
Copyright © 2008-2015 Công ty Cổ phần VCCorp - Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Bà Nguyễn Bích Minh
Hotline: (84)-4-73095555 (ext: 62173) - Email: info@vccorp.vn
Địa chỉ: Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
Số 278/GP-BTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 14 tháng 6 năm 2017
Thầy Hạnh là người đã mang hơi thở của Phật Giáo đến với đời sống phương Tây và là người sáng lập ra trường phái Tiếp Hiện
Người phương Tây khi ăn thì nghĩ về quá khứ, hướng đến tương lai, họ không ăn trái quít trên tay mình, họ không ăn ở trong hiện tại, họ không có mặt ở hiện tại
Thầy đến và dạy họ thêm một phương pháp có thể giúp họ an ổn hơn, và đưa điều đó lên thành một cách thực hành đi vào đời sốngMặc dù nó chưa phải là Đạo Phật, nhưng nó cũng giúp cho hàng triệu người an lạc hơn, đó là công đức to lớn của Thầy
Có rất nhiều người nói cao siêu, lý luận tuyệt vời, nhưng họ cũng không ăn trái quýt trên tay của họ, họ so sánh, họ ngã mạn, kiêu ngạo, cuồng tín, và đầy bất thiện, tâm họ không có mặt ở hiện tại: Nơi ấy, Bây giờ và Ờ đây
Fullpost
Thầy Hạnh là người đã mang hơi thở của Phật Giáo đến với đời sống phương Tây và là người sáng lập ra trường phái Tiếp Hiện
Người phương Tây khi ăn thì nghĩ về quá khứ, hướng đến tương lai, họ không ăn trái quít trên tay mình, họ không ăn ở trong hiện tại, họ không có mặt ở hiện tại
Thầy đến và dạy họ thêm một phương pháp có thể giúp họ an ổn hơn, và đưa điều đó lên thành một cách thực hành đi vào đời sốngMặc dù nó chưa phải là Đạo Phật, nhưng nó cũng giúp cho hàng triệu người an lạc hơn, đó là công đức to lớn của Thầy
Có rất nhiều người nói cao siêu, lý luận tuyệt vời, nhưng họ cũng không ăn trái quýt trên tay của họ, họ so sánh, họ ngã mạn, kiêu ngạo, cuồng tín, và đầy bất thiện, tâm họ không có mặt ở hiện tại: Nơi ấy, Bây giờ và Ờ đây
Em thì dặn con mình là khi bố chết con muốn làm gì thì tùy vì lúc đó những việc con làm là cho người sống chứ bố chết rồi còn biết gì nữa đâu. Nhưng em cũng gợi ý nó làm như cụ Hạnh. Thiêu xong mang tro đi rải ra sông hay biển, tưởng nhớ trong lòng là đủ.
@h1970 còn mình thì đăng ký hiến xác
@unknowns vâng, em cũng sẵn sàng hiến xác nhưng sợ hàng chất lượng kém không ai nhận thôi
@h1970 Làm phân bón cũng tốt bác ạ
Đúng rồi! Quan chức đéo làm gương hoả táng đơn giản + văn minh thì Thầy làm gương vậy.
@hao29 nó ở 2 con đường khác nhau bác ạ. Quan chức là con đường kim tiền đầu tư. Trong thời gian tại vị mà cưới hỏi ma chay xảy ra liên tục và rình rang mới gọi là đại phát, chúng nó mới nể
@hao29 ủa. Đầy người người ta vẫn hoả táng đó thôi. Dịch vụ trông coi hũ tro cốt trong chùa cũng sinh ra lâu rồi đó. Liên quan cái gì mà gương với không gương?!
Đọc không hiểu nổi ý trong bài viết hay chửi quen rồi nên cái gì cũng phải ép vào để chửi bằng được ?!
@tsonega ?? ông trên kia hơi hiểu mà ông không hiểu gì à?
@hao29 Là tôi chưa thấy chút liên quan nào khía cạnh ông nói đến với bài viết này.!
@tsonega ý là phải tổ chức đơn giản và văn minh. Còn hỏa táng hay thổ táng thì chỉ là các hình thức an táng khác nhau thôi.
@Mr_TK bác đọc kỹ comment của tui và bác hao xem nhé
Hỏa táng và rải tro cốt khắp nơi... là một cách cực kỳ khoa học, và cả lĩnh vực tâm linh!
E nghĩ nếu không con cháu thì hỏa táng rồi rải xuống biển hoặc sông suối, còn có con cháu, có khu nghĩa trang dòng họ, có nơi chốn để an táng thì vẫn hỏa táng, giữ xương hoặc lấy tro. Chôn cất tại khu mộ dòng họ, các nghĩa trang.... để một số dịp con cháu nó đến thăm viếng, cái này không phải là tăng thủ tục rườm rà, làm phiền con cháu, mà bởi vì đạo lý uống nc nhớ nguồn, để con cháu có nơi mà nhớ về, người lớn hay trẻ nhỏ đều cần cha mẹ làm điểm tựa hết, nhỏ thì vật chất, khi già rồi thì là tinh thần.
Dặn cọn sau thiêu rồi rải xuống vịnh, may ra bố mày bám dc vào mấy cái tàu 5* thì còn đc đi Âu mỹ, ngắm các cô mặc bikini
Quan trọng con nhang đệ tử thích gì, chứ có cụ muốn về với đất mà nó vẫn đem ướp.
Thầy và cụ Hồ di nguyện giống nhau, người dc toại nguyện, người vẫn nằm lăng.