Tin cùng kênh Thời sự
- 5Hay
Vụ phao cứu sinh vừa lắp ‘không cánh mà bay’ một nửa: Doanh nghiệp vận hành cầu ‘tạm thu’
khổ thân mấy ông ăn trộm mang tiếng oan
Copyright © 2008-2015 Công ty Cổ phần VCCorp - Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Bà Nguyễn Bích Minh
Hotline: (84)-4-73095555 (ext: 62173) - Email: info@vccorp.vn
Địa chỉ: Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
Số 278/GP-BTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 14 tháng 6 năm 2017
Giáo dục loạn mất rồi. Nhân cách ở đâu? Đạo đức ở đâu?
@lehoang3456 ngành gì chả có vài con bệnh.
@DNM đánh nhau, cướp giật => xã hội loạn
CSGT, cán bộ nhận hối lộ => chính quyền nát
dân ra đường vượt đèn đỏ, bán đồ giả => chuyện bình thường hàng ngày
@DNM Vâng, chả từ cái gì, thậm chí cả ông, bố, chú bác, anh em họ hàng làng xóm, thầy giáo bác sĩ. Chỉ là con sâu, và mình lên án để loại trừ sâu khỏi xh. Nhưg vẫn buồn, vì chả tin tưởg được ai. Cái cảm giác của người mẹ có con gái nhỏ, đôi khi hơi khắt khe nhưg chả tin được ai. Nếu như trộm cắp thì mất vài đồng tiền chả làm sao, bị đánh 1 chút sẽ hết, nhưg tội dâm ô nó sẽ ảnh hưởg đến cả đời đứa trẻ, thậm chí cả đời sau, buồn
@heo2019 đồng quan điểm với bạn. Mình là nam nhưng mình lại rất ghê tởm với những thằng bệnh hoạn như này.
Từ "Thầy" dạo này rất nhạy cảm
Bệnh hoạn thật
nó nát thế vẫn phải đăng, vì nát từ lâu rồi. Quan trọng là nhà nước chỉnh đốn, như vậy rồi sẽ tốt dần.
cháu mới có 8 tuổi, phạm tội ấu dâm thì đi hơi lâu đấy,
@henryford tưởng là cho đi luôn chứ
@nest mình sống và làm việc theo pháp luật,