15
Hay
Hot 2 năm trước
cafebiz.vn
Vợ chồng 9X Hà Nội quyết định không sinh con: Chúng tôi không ích kỉ, chúng tôi có bản đồ cuộc đời riêng!
Bản đồ cuộc đời của các linkhayer là gì???
(0 clicks)
Loan tin
chantroiviet
cuong205a
và 1 người nữa
Tin cùng kênh Văn hóa
- 1Hay
Cột đèn tín hiệu giao thông - Long Khang Group
Cột đèn giao thông là một thiết bị giao thông quan trọng, giúp điều tiết và hướng dẫn dòng phương tiện
Báo: Vợ chồng 9x quyết định ko sinh con ....
Tôi: thì kệ con đĩ mẹ nó chứ
@taymonkhanh Ở 1 mình mà không sướng được, cho thêm đứa con vào cũng chả sướng nổi. Phần lớn mọi người cứ coi con cái là phần kéo dài của mình, nên bắt con học, bắt con này nọ để bố mẹ sướng, bố mẹ hãnh diện, khổ con chứ sướng gì. Đây không phải là ích kỉ, mà là văn minh, biết rõ bản thân lo thân mình còn chưa xong, nên chọn luôn cách không có con.
@SamSam Ba mẹ mình không khổ cục và vất vả với mình, thì chẳng lẽ mình có con để gắng gượng hiểu điều đó? Mình nghĩ rằng việc có con cái (là lựa chọn của bản thân), và mình được sinh ra (là lựa chọn của ba mẹ mình, không phải mình), là 02 việc khác nhau, không gộp cùng lại rồi dùng cái này để hiểu cái còn lại được.
Người không có con có thể không hiểu được niềm hạnh phúc mỗi khi đi làm về; thì cũng giống như là người đang vướng bận gia đình không hiểu được người độc thân đang chu du những phương trời mới sung sướng như thế nào. Tất cả là sự lựa chọn của mỗi người mà thôi.
@iku_iku ko có con tính ra nó còn có trách nhiệm hơn hội single mom. Hội đấy mới thực sự là bọn ích kỷ khi sinh 1 đứa con mà không cho nó đủ sự chăm sóc từ cả bố và mẹ.
Sau khi đọc bài, tui hoàn toàn ủng hộ suy nghĩ & quyết định của hai bạn. Hai bạn có quyền chọn lựa của riêng mình và đã suy nghĩ cân nhắc thấu đáo chuyện này, dù là nó không dễ dàng. Thà là quyết định không có con, còn hơn chưa đủ trưởng thành và sẵn sàng để làm bố mẹ mà lại trở thành bố mẹ, để rồi cuộc đời con cái không trọn vẹn, lúc đó mới là ích kỷ với con mình (không cần so sánh với người ngoài). Quan điểm của ba mẹ tui hay nghĩ là có con đi để về già nó lo cho mình, tui nghĩ quan điểm này phần đông người lớn ở VN đều có, nói thiệt, đây là một suy nghĩ độc hại. Có con là niềm vui, niềm hạnh phúc, nó lo hay không lo cho mình thì cũng không là vấn đề, chứ đừng nghĩ, đẻ đi để về có người mình dựa dẫm vào. Đứa con lúc đó muốn sống cuộc đời riêng của nó cũng không được, rất là tội nghiệp nó.
Sự lựa chọn nào cũng có đánh đổi, đó là điều hiển nhiên. Miễn là mình nhìn thấy & chấp nhận được sự đánh đổi đó mà vui sống, còn lại, kệ mie thiên hạ nghĩ gì cho nhẹ đầu
Chắc nên báo cho có bài. Chứ tự dưng lại có bầu ấy mà. K có chắc vô sinh
Thỉnh thoảng lại tòi ra mấy bài này câu view. Cuộc đời mỗi người, họ tự chọn thôi.
Báo: Vợ chồng 9x quyết định ko sinh con ....
Tôi: thì kệ con đĩ mẹ nó chứ
@anonimus sáng dậy mở LH ra đọc tới bài này nghĩ đúng như bác. Không đẻ con thì kệ cmcm .
@anonimus Nhiều đứa nó lên báo cho hót tí thôi. Chứ 2 3 năm sau lại đẻ đống con. Lúc đó chả có ai rảnh soi lại
nếu tôi có bồ tôi cũng quyết định không sinh con.
Nếu e ko thể có con thì đây là 1 cách hay
Cái gì mình ngu, hãy cố gắng biến nó thành phong cách!
-funny tẹo nhé-
Bác sỹ sau một thời gian điều trị tư vấn!
@tranducphong bạn đùa rất ngu.
Đây là ích kỷ muôn sông cho bản thân. Kệ họ thôi. Nhưng đến già khi 1 người tạch trước , người còn lại sống cô độc mới thấm. Giờ thì đang sướng 😌
@taymonkhanh Ở 1 mình mà không sướng được, cho thêm đứa con vào cũng chả sướng nổi. Phần lớn mọi người cứ coi con cái là phần kéo dài của mình, nên bắt con học, bắt con này nọ để bố mẹ sướng, bố mẹ hãnh diện, khổ con chứ sướng gì. Đây không phải là ích kỉ, mà là văn minh, biết rõ bản thân lo thân mình còn chưa xong, nên chọn luôn cách không có con.
@ChepMiph lúc đấy thì niềm vui là cháu rồi, con gì nữa
@ChepMiph đây là đam mê xê dịch chỉ nghĩ cho bản thân chứ ko phải lo bản thân (kinh tế) chưa ổn để có con bác ah. Bác ở Nhật nên tư duy giống họ rồi 😌 mà nói chuyện vui chứ cuộc đời họ, họ tự quyết sướng khổ họ chịu . Đâu cần mình lo đâu...
@taymonkhanh cụ nghĩ con cụ nó sống với cụ à
@caaac ko. Lập gia đinh là mình cho trẻ con ra ở riêng hết . Nhưng thỉnh thoảng có con cháu về chơi hay đi chơi đại gia đình cũng vui. Suy từ ông bà nội ngoại mình khi có con cháu về chơi 😁
@taymonkhanh méo cần đến già đâu, bản thân e đây này 34 tuổi cưới. Khi trẻ thì mình ít quan tâm nhưng đến tuổi nào đó nghĩ nếu mình tẻo chắc cả tháng mới có người biết
@taymonkhanh người ta sống 70 năm. Nếu sướng được 30 năm và khổ 10 năm cuối, so với trường.hợp ngược lại thì theo bạn thé nào mới đáng sống.
@trinv mình thì thấy lúc trẻ chịu khổ( chịu thiếu tiền) tốt hơn già 😌
@taymonkhanh nghĩ cho bản thân hay lo cho bản thân cũng éo thể gọi là ích kỷ được, nếu bác có con mà chỉ chăm chăm bản thân mình thì mới gọi là ích kỷ. Còn người ta ko muốn có con để tận hưởng cuộc sống của riêng họ thì kệ họ chứ. Bác có chon chưa chắc về già được hưởng gì đâu, có khi nó cho bác ra gầm cầu. Với lại sinh con mà suy nghĩ về sau con cái thế này thế kia cho mình thì mới là ích kỷ
@cs4ko định nghĩa "ích kỷ" theo sách giao khoa đây bạn . Mỗi ngừoi chỉ sống 1 lần, có 1 cuộc đời nên sống cho đáng sống. Mình ko khen hay chê gì đôi bạn này cả. Đó là quan điểm cá nhân mình thôi!
@taymonkhanh chỉ chụp mũ người khác là giỏi. Áp đặt cho người ta là ích kỷ còn bản thân mình là biết nghĩ cho người khác. Mồm thì bảo ko khen hay chê gì mà lại bảo người ta là ích kỷ là tn???
Nếu là người biết tôn trọng quan điểm cá nhân của người khác thì người ta sẽ không phán xét ai là ntn cả đâu.
@1caiten bạn nghĩ vậy thì cứ nghĩ vậy đi 😁
@taymonkhanh Nếu bạn ko có khả năng nói thêm được gì nữa thì thôi tôi cũng ko nói nữa vậy.
@taymonkhanh mỗi người một niềm vui bác ơi. Cái này quan điểm riêng, khó tranh luận lắm
@taymonkhanh E thấy như thế cũng hay mà. Mỗi người có quyền lựa chọn cách sống cho riêng mình, miễn sao không làm hại người khác là được rồi. Tất nhiên là không nên cổ vũ cho cách sống này, vì nếu ai ai cũng thế thì loài người sẽ diệt vong mất, nhưng cũng không nên lên án họ gay gắt quá, cần tôn trọng họ.
Có con, cháu thường là sẽ vui rồi. Nhưng cũng không phải ai có con có cháu cũng sẽ vui cả. Nhiều bố mẹ cũng phải thốt lên rằng "ước gì tao đã không đẻ mày ra".
Có con thì sẽ có thêm nhiều vấn đề, nếu không giải quyết tốt thì chỉ có khổ ra thôi. Đẻ ra mà không dạy được thì tốt nhất là đừng có đẻ, như thế chỉ có hạn nói, sau này hại cả mình, hại người khác thôi!
@cuboie47 tẻo rồi thì quan trọng gì nữa.
@ChepMiph gọi đấy là văn minh thì tôi cũng ạ bạn. Họ chọn vậy thôi, còn không phải là văn minh. Văn minh là kiếm tiền cho con cái ăn học no đủ.
@inthenowhere văn minh là người ta không hại ai không hại mình thì không nhận xét họ.
@tatchanpunk tôi có nhận xét ai ko nhỉ?
@inthenowhere tôi có bảo bác không văn minh đâu nhỉ?
@taymonkhanh bác đọc vậy mà còn chưa hiểu hả. Ích kỷ là vun vén cho bản thân mà không nghĩ cho người khác. Người khác ở đây là ai, con cái thì chưa đẻ nên chưa tính, còn nếu người khác là xã hội, họ hàng... thì xin kiếu
@cs4ko còn bố mẹ ông bà ở nhà mà bạn. Họ hàng thì thôi bỏ qua 😌
Thật ra có con hay không, không phải muốn hay không muốn là được. Đeo bcs mà còn dính bầu, bác sĩ bảo cưới. Rồi có vợ chồng 2 người đều sức khoẻ bình thường mà vô sinh, chia tay nhau mỗi người lấy người mới thì vẫn có con bình thường!
Có mỗi chuyện này mà cũng phải lên báo, bên Nhật (cả Hàn, Trung, châu Âu, Mỹ v..v..) mấy cặp DINKs (Double Income, No Kids) như thế này chả đầy ra...
@ChepMiph Có nhiều cặp DINKs hối hận, nhưng cũng nhiều đôi có con cái nhưng suốt ngày trách móc con cái k quan tâm, mặc dù sống với con nhưng tâm cô độc. Chỉ có người đó khi nhắm mắt xuôi tay mới biết được quyết định của mình là đúng hay sai, người ngoài nhìn vào chưa chắc đã đúng.
@Jennyhp E nghĩ quyết định này chỉ ảnh hưởng 1 phần thôi, còn chủ yếu vẫn là cách mình làm thôi. Đẻ con ra mà quan tâm, nuôi dạy tốt, làm gương tốt cho chúng thì cũng giảm thiểu được đáng kể rủi ro rồi.
@Jennyhp Những cặp hối hận thì một là vì không sống thật với chính mình (do không hiểu rõ chính mình) và hai là nhìn sai giá trị của những thứ có ý nghĩa. Theo lẽ tự nhiên, bản năng mạnh nhất của con người là duy trì nòi giống. Tuy nhiên cuộc sống hiện đại sinh ra nhiều sở thích, nhiều thứ tiêu khiển tâm trí, mà bỏ quên chăm sóc phần tâm hồn, bỏ quên yêu thương nên việc không muốn có con cũng trở thành lẽ đương nhiên. Đến lúc nhận ra đâu mới thực sự là cái có ý nghĩa, thì hối hận cũng phải. Như cặp trên thì, đi hết 200 nước, rồi sao?! Có lẽ lúc đó mới nhận ra cái gì thực sự có ý nghĩa.
Chuyện mỗi người chọn lựa lối sống như nào thì ko ý kiến, chỉ xin đừng cổ xúy nó thành 1 phong cách sống giống mấy mẹ trẻ dẩm l hay nói về việc chọn làm Single mom xong là được.
@iku_iku ko có con tính ra nó còn có trách nhiệm hơn hội single mom. Hội đấy mới thực sự là bọn ích kỷ khi sinh 1 đứa con mà không cho nó đủ sự chăm sóc từ cả bố và mẹ.
1. Đa phần chúng ta được dạy rằng duy trì nòi giống là mục đích tồn tại. Bạn nghĩ rằng mọi cặp vợ chồng đều phải tham gia vào nghĩa vụ đó cũng không có gì là lạ.
2. Con người sợ hãi khi tiếp xúc với người lạ, không giống mình. Phản đối là hình thức tự vệ.
Nhớ đã đọc ở đâu đó,đại ý là"Một con cừu chẳng bao giờ tự hào về tổ tiên,cũng không biết kỳ vọng gì vào hậu thế".
@dandong câu đó viết cho mấy con cừu đọc đó
Bảo thằng ck đi triệt sản đi... tao mới tin.. ko sau này lại cắn vào dái
@ducanh1701 triệt sản nghe bảo yếu sinh lý, hết ham muốn
Chắc 1 trong 2 đứa bị vô sinh ấy mà
@phoenix328 so?
Tất cả cũng chỉ là quan niệm sống và Tư duy cố hữu khó đổi thay... tôi thấy họ chọn không sinh con đó là Quyền và cũng là sở thích nhu cầu của họ thôi... chẳng có vấn đề gì cả... chẳng qua nó quá mới lạ giữa một vùng Tư duy cũ đấy thôi...mỗi người đều có quyền và Sở nguyện riêng của họ...!!!
Nếu mình chưa cảm thấy đủ khả năng, điều kiện, chưa đủ sự hi sinh cho con cái để có thể nuôi và dạy nó thật tốt thì mình cũng đ** đẻ. Nếu mình còn thích chơi mình cũng éo đẻ
Có hay không là quyền của mỗi người. Tự thoả thuận với nhau là ok.
Có con rồi mới hiểu được. tấm lòng cha mẹ, không có con thì không thể thấu hiểu được bố mẹ bạn đã vất vả với bạn thế nào. Và niềm hạnh phúc khi đứa con khôn lớn từng ngày. Đứa con còn là sợi dây gắn kết hai vợ chồng những khi cơm không lành canh chẳng ngọt.
Không có con bạn cũng không thể hiểu được niềm hạnh phúc mỗi lần đi làm về con nó chạy như bay ra ôm bạn nó sướng như thế nào. Không có con bạn sẽ không thể hiểu được việc bạn dễ dàng chấp nhận hi sinh cả bản thân cho con bạn được sống nếu bắt buộc phải lựa chọn.
@SamSam Ba mẹ mình không khổ cục và vất vả với mình, thì chẳng lẽ mình có con để gắng gượng hiểu điều đó? Mình nghĩ rằng việc có con cái (là lựa chọn của bản thân), và mình được sinh ra (là lựa chọn của ba mẹ mình, không phải mình), là 02 việc khác nhau, không gộp cùng lại rồi dùng cái này để hiểu cái còn lại được.
Người không có con có thể không hiểu được niềm hạnh phúc mỗi khi đi làm về; thì cũng giống như là người đang vướng bận gia đình không hiểu được người độc thân đang chu du những phương trời mới sung sướng như thế nào. Tất cả là sự lựa chọn của mỗi người mà thôi.
@sauxanhh Chả nhe có con lại ko chu du đc. Vk mình ko thích chu du ko thì cũng đi khắp nơi cả nhà rồi .
Như bà chị mình 2 đứa, đứa út mới 7 tháng cả nhà đã vi vu khắp nơi rồi . Chỉ ko có tiền mới ko chu du đc thôi 😁
@sauxanhh
Vậy mới bảo là chưa có con không hiểu được sự vất vả của cha mẹ đâu. 9 tháng 10 ngày mang bầu đã vô cùng vất vả, nhưng năm tháng đầu đời đêm hôm. Nói chung ai chưa từng trải qua không hiểu được đâu bác ạ.
@PinkWear bớt phét đi, con xách nách mang thì chả sướng được. Nói đơn giản cái chuyện đi cafe ở SG mà mỗi lần đi tụi bạn nó mang con theo thì coi như bữa đó hỏng
@SamSam Như mình nói, mình không dùng hai thứ khác hẳn về bản chất đi so sánh với nhau. Không ai phủ nhận khổ cực của bố mẹ, nhưng cũng không nên dùng cái cớ đó mà bắt người khác trải qua để hiểu. Còn nếu bác muốn so sánh tới tận cùng thì bác có chắc đứa con ở trong bụng 9 tháng đó nó sung sướng không? Hay thật ra nó cũng phải vật lộn với một môi trường hỗn tạp của người mẹ để mà ra đời khoẻ mạnh? Người ta ca tụng về trải nghiệm mang bầu vất vả của người mẹ, vì người ta nhận thức và kể lại được, nhưng còn người con trong bụng thì sao? Chỉ vì người ta không nhận thức và không kể lại được, nên có thể coi như nó không có gì hay sao?
@cs4ko bác có con chưa có con nó ví giống như việc niềm vui của người làm nông ấy, vất vả nhưng có sao đâu - vui mà
như gia đình em đưa con cái, đưa bố mẹ đi du lịch, vất vả con nhỏ chứ, nhưng nhìn con và bố mẹ vui thấy đồng tiền kiếm ra nó đáng
Cá nhân e thấy các bạn trẻ 9x trở đi chịu khổ rất kém, có chịu được khổ mới thấy trân quý những thứ bình thường
@cs4ko em đi nhậu với bạn mà ôm con theo trông cho vợ đi kèo khác. Hai ba con vẫn vui như thường. Niềm vui với mỗi người mỗi khác bác ạ
@sauxanhh lên luôn chị ơi, nói hay quá <3
@cs4ko Ơ kìa bác thế sao bác chém là ko sướng. Đó là do bác chứ đau do con 😄
Đợt vk mình bầu đứa thứ 2, bầu 8 tháng cả nhà vẫn đi Đà Nẵng bthg 😄. Đợt đó vui lắm luôn
@PinkWear có những kiểu đi ko đưa trẻ nhỏ đi nổi đâu bác. Em thấy như cặp này thì bình thường, về sau đừng có suy nghĩ lại bảo hồi đó lỡ mồm là đc
Gia đình bạn đã được tặng 1 cặp huân chương của giới Eliite
Duy trì nòi giống là một trong những bản năng mạnh mẽ nhất mà tự nhiên cấy vào muôn loài để nó tồn tại mãi mãi, chẳng thế mà tự nhiên trao cho bản năng ấy phần thưởng hậu hĩnh là khoái cảm tình dục, tóm lại không có con là một cuộc sống vô nghĩa theo lý lẽ của tự nhiên (chứ chả phải ai hay xã hội quy định)!
@Banhbaobanhbo Bản thân câu của bác đã có vấn đề. Duy trì nòi giống là "một trong những bản năng", nhưng người không duy trì nòi giống lại có một "cuộc sống vô nghĩa". Vậy những "bản năng" kia đâu mà họ ko có 1 "bản năng" đã bị mất hết ý nghĩa cuộc sống rồi?
@Banhbaobanhbo nếu sinh con là bản năng thì người không sinh con là người lý trí rồi, có gì mà phê phán nhỉ
@connhen Sinh con là bản năng và nó còn là nhiều thứ khác nữa bạn ạ.
@howto Vì sinh con là bản năng lớn nhất và quan trọng nhất bạn ạ. Nó khiến cho giống loài tiếp tục tồn tại. Mà suy cho cùng tất cả các bản năng (được lưu trữ trong mã gene) cũng đều phục vụ cho việc tồn tại.
@Jaxxx Không bàn về 2 bạn trẻ này. Mình nói riêng những vĩ nhân không có con (vì nhiều lí do) thì họ có sống cuộc đời có nghĩa, và có giúp ích gì cho nhân loại không bạn?
@Banhbaobanhbo nhiều triết lý quá. Thế trái đất đang quá tải vì loài người đẻ nhiều chắc cũng hợp lẽ tự nhiên
@hoangdang223 Lẽ tự nhiên là cuối cùng sẽ endgame để reset lại chạy cho lẹ
@hoangdang223 Điều bạn nói có đáp án trong môn sinh học lớp 9 nhé. Mỗi quần thể đều có 4 giai đoạn: Sơ khai, phát triển, đạt tới điểm cực thịnh và suy tàn. Loài người không ngoại lệ.
@howto Bạn đang tìm lý do cho điều bạn mong muốn thôi. Về cơ bản, đó là lựa chọn của mỗi người và là sự tự do. Tuy nhiên có những lựa chọn được hoan nghênh, có những lựa chọn không. Vậy bạn đừng đánh tráo khái niệm hoặc bao biện, vì điều đó là không cần thiết.
Quay lại chủ đề thì chúng ta đang bàn về bản năng, bạn nói về giúp ích cho nhân loại làm j nhỉ? Không phải cuối cùng việc đẻ con của những người bình thường, hay phát minh của các vĩ nhân đều phục vụ cho việc duy trì sự tồn tại của loài người? Cuối cùng vẫn là vấn đề gốc: Tồn tại.
Nếu 2 vợ chồng ko có con thì sẽ khó bền. Còn sinh con mà ko đủ đk lo cho nó cũng là cái tội, vì đã mang nó đến cuộc đời này với bao lo toan vất vả
Tùy họ thôi nhưng mình lại cho rằng cặp này có vđ như khó có con, hiếm muộn nhưng họ lạc quan và không muốn can thiệp y học hoặc can thiệp y học không được. Cty mình cũng có 1 cặp như vậy nhưng họ chấp nhận và sống hạnh phúc.
@cesko Chắc hạnh phúc, đừng ăn vỏ vậy bác tôi k tin, cứ lập gđ rồi sống vài năm là hiểu. Dai thì đc dăm năm còn k thì cs nó nhạt nhẽo trong vở kịch nặng nề. Nữa thì thành những con thú hoang dại sống cs hưởng lạc
@bjmbjmcay bạn ở trong cái hố nhỏ nhìn lên bầu trời hạn hẹp thì tất nhiên sẽ thấy người ta không hạnh phúc
@connhen oke hố nhỏ hố to tôi thấy cùng 1 hố hết. Toàn sỹ mồm
Sau khi đọc bài, tui hoàn toàn ủng hộ suy nghĩ & quyết định của hai bạn. Hai bạn có quyền chọn lựa của riêng mình và đã suy nghĩ cân nhắc thấu đáo chuyện này, dù là nó không dễ dàng. Thà là quyết định không có con, còn hơn chưa đủ trưởng thành và sẵn sàng để làm bố mẹ mà lại trở thành bố mẹ, để rồi cuộc đời con cái không trọn vẹn, lúc đó mới là ích kỷ với con mình (không cần so sánh với người ngoài). Quan điểm của ba mẹ tui hay nghĩ là có con đi để về già nó lo cho mình, tui nghĩ quan điểm này phần đông người lớn ở VN đều có, nói thiệt, đây là một suy nghĩ độc hại. Có con là niềm vui, niềm hạnh phúc, nó lo hay không lo cho mình thì cũng không là vấn đề, chứ đừng nghĩ, đẻ đi để về có người mình dựa dẫm vào. Đứa con lúc đó muốn sống cuộc đời riêng của nó cũng không được, rất là tội nghiệp nó.
Sự lựa chọn nào cũng có đánh đổi, đó là điều hiển nhiên. Miễn là mình nhìn thấy & chấp nhận được sự đánh đổi đó mà vui sống, còn lại, kệ mie thiên hạ nghĩ gì cho nhẹ đầu
Thế nếu họ vẫn làm từ thiện giúp đỡ trẻ em nghèo đều đều thì có bị coi là ích kỷ nữa không?
Hay cố mãi ko có con ?
học cho lắm vào!
phí công bố mẹ nuôi dưỡng, thà đẻ mẹ ra miếng đậu ăn cho mát ruột!
Những gia đình ko có con sẽ ko bao giờ hiểu được niềm hạnh phúc của những gia đình có con đâu.
Có khi nào làm mãi không có con nên để vậy luôn
Tuy chưa đọc bài báo nhưng mỗi người một lựa chọn, một cách sống, ko thể vì họ ko đi theo số đông mà nói họ ích kỷ này kia được
@duongpham2601 Chẳng có lý do gì bảo họ ích kỉ, chỉ đang tranh luận k có con họ dẽ sướng hay khổ hơn thôi
Có con thì vẫn vi vu đc mà, cả nhà đi du lịch đc hết. Năm vừa rồi covid nên chả đi đc đâu. Sang năm thằng út lên 2t, covid ổn là vi vu ngay . Coa con vất vả 2 năm đầu thôi
Những ng mình quen đều đẻ 2,3 đứa. Vi vu suốt ngày 😄
2 vợ chồng thì bằng tuôi mà lúc nòa cũng kè kè như này chỉ được 1 thời gian thôi. Khi nào vợ nó đầu 4, tính nết nó trái gió trờ trời, lúc đấy chả buồn mà nhìn mặt con vợ nữa .
Có đứa con khuây khỏa lúc chán vợ nó còn có mục đích mà duy trì hôn nhân : ))
Xã hội phát triển sinh ra những kẻ ích kỉ. Và đám bọn chúng thì có lắm lý do vô cùng, nghe còn rất vĩ đại là đằng khác.
Hồi mới cưới vợ cũng nghĩ vậy, sau có con rồi mới thấy có con thật là vui.
Chơi mãi cũng chán, có con chơi cùng con vui hơn, không có con chẳng có gì để ràng buộc. Chỉ cần một lý do nhỏ là có thể đường ai nấy đi nhẹ như lông hồng
Có con hay không là việc riêng và lựa chọn riêng của họ. Thông tin rộng rãi và cổ xúy điều này lại là câu chuyện khác.
Nếu không chăm sóc được thì tốt nhất đừng đẻ, đẻ ra làm khổ con cái thôi. Còn 2 ông bà này vài năm nữa muốn đẻ lại méo đẻ được khi đó mới thấm
Mới hôm rồi đọc bài báo về sự hối hận của một thế hệ không sinh con ở Trung Quốc, giờ đã lan sang đến Việt Nam rồi á. https://vietnamnet.vn/vn/doi-song/gi...
Vẫn quyết tâm thực hiện một việc làm cho bố mẹ hai bên đều buồn, mẹ thì khóc thầm. Thế mà nói không ích kỷ thì cái gì được gọi là ÍCH KỶ???