21
Hay
Hot 2 năm trước
kinhtedothi.vn
Xác định 7 học sinh lấy gạch đá ném vào ô tô trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên
7 đối tượng đều sinh năm 2007 khai với các chú c.a là thi nhau ném đá vào ô tô... cho vui.
(0 clicks)
Loan tin
chantroiviet
shinichan
và 1 người nữa
Tin cùng kênh Tệ nạn
bi_tun đã gửi
- 5Hay
- Nội dung 16+
Em chờ anh chiều hoàng hôn màu tím
Nắng nhạt nhòa như lịm cả nhớ mong1 Bình luận Loan tin
Nhớ ngày xưa, những năm 1980s, đi nhờ xe đơn vị bố mẹ từ miền Nam ra thăm quê ngoại ở "Miền Bắc XHCN"... Nhất là qua đoạn từ Quảng Bình đến Thanh Hóa (vùng mà sát QL 1A bây h, toàn hố bom Mỹ to như hồ ao chưa hề lấp), trẻ trâu ném đất đá, thậm chí phân trâu bò lên xe... Anh em nhà mình cũng ko vừa, chuẩn bị "vũ khí đạn dược từ mấy ngày trước", từ trong xe thò ra cái lỗ thông gió của xe tải Zil 130 thần thánh, lấy ná quấn viên bi đá (ngày xưa dùng để lăn mực in chì cho mịn/bóng ở các nhà in)... bắn trả, có đứa toét đầu máu. Thời đó, đất nước mới trải qua chiến tranh xong, nhưng chưa tan mùi thuốc súng (Bành Trướng Bắc Kinh: 1979-1988), vả lại các bố mẹ hầu hết đều dính dáng đến quân đội, nên trẻ con cả xóm toàn thích chơi đánh trận giả, cộng thêm xem mấy bộ phim về Hồng Quân Liên Xô, tuyền đánh nhau trên tàu hỏa... nên trẻ con nhiễm nặng, máu me lắm. Nghĩ lại dại thật
Heo vàng năm nào nay đã tung hoành rồi, thời gian trôi qua nhanh quá
@haolvht hix, chỉ khổ anh lái xe
Nó chơi cả nguyên viên gạch thì cũng ạ bọn trẻ trâu này.
@hoanggiang mình đi trên cao tốc cứ đến cầu vượt mà thấy người đi bên trên là giảm ga. Nhận thức người dân nông thôn nhiều lúc khó hiểu nên cứ lo an toàn cho mình đã.
Cách đây hơn hai chục năm từng bị ném gạch khi đi tàu, may là có cái cửa lưới chắn lại. Cứ ngỡ giờ các cháu có nhiều trò chơi thì bỏ cái trò nguy hiểm này rồi
@anhthanghp khi có lưới sắt các cháu chuyển sang ném bùn và mứt trâu
@atcm Năm 91 e về quê bằng tàu, bị trẻ trâu ném đá lọt cửa sổ trúng đầu chảy máu trán trên chính mảnh đất quê em Hoa thanh quế, nghe nói sau đó tàu nó làm thêm lưới sắt nữa, đau lòng
Ở nhà các cháu ngoan lắm. Mỗi tội là các cháu ít khi ở nhà :v
haiz!
Nhớ ngày xưa, những năm 1980s, đi nhờ xe đơn vị bố mẹ từ miền Nam ra thăm quê ngoại ở "Miền Bắc XHCN"... Nhất là qua đoạn từ Quảng Bình đến Thanh Hóa (vùng mà sát QL 1A bây h, toàn hố bom Mỹ to như hồ ao chưa hề lấp), trẻ trâu ném đất đá, thậm chí phân trâu bò lên xe... Anh em nhà mình cũng ko vừa, chuẩn bị "vũ khí đạn dược từ mấy ngày trước", từ trong xe thò ra cái lỗ thông gió của xe tải Zil 130 thần thánh, lấy ná quấn viên bi đá (ngày xưa dùng để lăn mực in chì cho mịn/bóng ở các nhà in)... bắn trả, có đứa toét đầu máu. Thời đó, đất nước mới trải qua chiến tranh xong, nhưng chưa tan mùi thuốc súng (Bành Trướng Bắc Kinh: 1979-1988), vả lại các bố mẹ hầu hết đều dính dáng đến quân đội, nên trẻ con cả xóm toàn thích chơi đánh trận giả, cộng thêm xem mấy bộ phim về Hồng Quân Liên Xô, tuyền đánh nhau trên tàu hỏa... nên trẻ con nhiễm nặng, máu me lắm. Nghĩ lại dại thật
@chipping phố cổ HN thì team trẻ con phố này đi đánh nhau với phố kia cùng thời điểm nhưng trẻ con toàn chân tay thôi cùng lắm thêm ít gạch chứ chưa dùng nhiều phụ kiện như bây giờ 😌
@chipping hồi xưa chơi trận giả hay, lấy cuống lá chuối làm súng kêu " tạch, tạch", đứa nào nhà giàu hơn thì nhờ bố hay anh đẽo cho khẩu bằng gỗ táo, xoan,... Rồi lấy tre làm ống phốc, vặt quả xà cừ là lưu đạn... buổi chiều cả cả làng chạy khắp đồng chơi trận giả, rồi " tao bắn mày trước, mày chết rồi, chửi nhau chí chóe ". Hồi đó thiếu thốn nhưng mà vui, giờ thấy mấy đứa nhỏ con nhà em, đến chơi oản tù tỳ chúng nó cũng lên zalo chơi nhóm với nhau .
@chipping Mấy đứa ở quê ném xong chui xuống ruộng lúa trốn luôn. Có hôm ném nhầm xe của Lào hay gì đấy..bị nó xách ak xuống lùng khiếp..Đúng là thời xưa chả có trò gì để chơi cả.
@chipping Thời mình con nít nạn này phổ biến lắm. Có lẽ trẻ con nhiều năng lượng không biết xả chỗ nào, bố mẹ thì bận công việc cho bè lũ lêu lổng. Tự sáng tạo các loại trò chơi mãi cũng chán, mấy thằng hàng xóm núp trong lùm cây ném đá xe tải, xong mấy ông tài bắt được tát sưng mỏ. Trước mình xuống HN bằng tàu hoả, tầu có 3 lớp cửa sổ: một lớp kính cho trời lạnh, một lớn cửa khe cho trời nóng, nhưng quan trọng nhất là 1 lớp lưới sắt. Đi sợ nhất bọn trẻ con ném đá, căn bản là nếu nó nhìn mình nó ném thì không bao giờ trúng, nhưng nếu tò mò ngó thấy mấy thằng phía trước ném không nhắm vào mình, thì cơ hội toét đầu rất cao.
Trò nghịch nhất mình tham gia là căng sợi chỉ ngang mặt bây người đi bộ ngang đường. Giờ nghĩ lại thấy ngu vì nhỡ người đi xe đạp giật mình có thể ngã. May mà không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra.
ném thế này ko may vào lái xe thì oẳng à
Thông minh lắm đồ ngu ạ 🤣🤣🤣🤣
từ sơn bắc ninh, em, cháu khá bẩn đây mà
Các cháu ném như vậy thì không phải chơi nữa rồi.
Nhốt 1 tuần cho ăn cơm nn nuôi, gọi 1 anh đầu gấu vào giảng đạo lý, mỗi ngày shut 1 trận. Xong các cháu ngoan hơn nhiều
chắc phải đổi vị trí, cho các cháu này ở trên xe còn cháu khác ném đá xem có vui không...
Kinh tế đi lên kèm theo nhiều tệ nạn, có tý tiền là ăn chơi đua đòi rồi. Từ Sơn, Bắc Ninh thì kinh rồi
Chơi ngu rồi mấy cháu, lại khổ bố mẹ
gia đình không dạy được thì để pháp luật dạy thôi
Năm 91 e về quê bằng tàu, bị trẻ trâu ném đá lọt cửa sổ trúng đầu chảy máu trán trên chính mảnh đất quê em Hoa thanh quế, nghe nói sau đó tàu nó làm thêm lưới sắt nữa, đau lòng