21
Hay
- Token boosted
Hot 165 ngày trước
tuoitre.vn
Đạo diễn Charlie Nguyễn làm phim về 'Điệp viên hoàn hảo' Phạm Xuân Ẩn.
Kính cẩn cuối mình trước Ông. Người con nước Việt Nam. Huyền thoại Phạm Xuân Ẩn. Thần tượng từ đáy lòng.
(849 clicks)
Loan tin
Chungvnid
SuperSliver
và 2 người nữa
Tin cùng kênh Khoa giáo
- 1Hay
Cách Chơi Ku game online Luôn Thắng
#kucasino #kucasinocity #kucasinodangnhap #kucasinodangky #nhacaikucasinouytin #kubet #kubetcasino
lumiacuibap đã gửi
- 10Hay
Ông Biden: Mỹ sẽ can thiệp quân sự nếu Đài Loan bị tấn công
Chắc người tàu đang quá ngông cuồng như ai đó17 Bình luận Loan tin chantroiviet herishinehero - 2Hay
Đề xuất không mở đường xuyên khu sinh quyển thế giới
Tại sao tư duy VN còn thích và muốn phá rừng đặc dụng, sinh quyển để làm dự án này công trình nọ vậy?Bình luận Loan tin - 1Hay
Gửi yêu cầu Google gỡ MV There is no one at all của Sơn Tùng M-TP ngay lập tức
Mình vào report đây.Bình luận Loan tin
là Anh hùng thầm lặng với những đóng góp chiến lược vào sự nghiệp thống nhất đất nước, nhưng ít được biết đến vì quan điểm của ông là thân Mỹ. Qua tìm hiểu thì mình thật sự khâm phục Tài Trí, Nhân cách và tinh thần dân tộc của ông: Anh hùng dân tộc Phạm Xuân Ẩn.
Mình rất mong đạo diễn Charlie Nguyễn sớm triển khai, hoàn thành dự án và được phát hành để mọi người được biết về huyền thoại Phạm Xuân Ẩn. Một người con nước Việt.
@lumiacuibap Nhân tiện quay về lịch sử chính quyền Diệm và Kennedy năm 1963 https://tinhte.vn/thread/vu-am-s...
@lumiacuibap hi vọng không bị NN can thiệp quá nhiều
@SuperSliver em cũng đang lo. Sợ bị cấm hoặc cắt bớt thì thôi xong.
@lumiacuibap Có thể thấy sự kính cẩn từ tận đáy lòng của thớt . Nhưng cái tít phụ, đọc mãi vẫn ko hiểu "Kính cẩn cuối mình trước Ông..." là cái gì!
@choicoitute viết ngọng “cúi mình” thành “cuối mình”
@Marissa 1 sự sai chính tả căn bản. Không biện minh ạ.
là Anh hùng thầm lặng với những đóng góp chiến lược vào sự nghiệp thống nhất đất nước, nhưng ít được biết đến vì quan điểm của ông là thân Mỹ. Qua tìm hiểu thì mình thật sự khâm phục Tài Trí, Nhân cách và tinh thần dân tộc của ông: Anh hùng dân tộc Phạm Xuân Ẩn.
@herishinehero Bác Ẩn suýt bị đấu tố vì từ chối nhiệm vụ tiếp tục ẩn mình, sang Mỹ theo dạng tị nạn để nằm vùng. Lý do bác Ẩn đưa ra là bác cống hiến vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, khi nhiệm vụ hoàn thành thì bác cũng xin rút khỏi nghề điệp viên. Vấn đề này bác đã công khai trên truyền thông.
Nói chung với VNDCCH, bác Ẩn là anh hùng, thông tin của bác cứu sống sinh mạng hàng chục nghìn đồng bào và chiến sỹ; với VNCH, bác Ẩn là 1 người cương trực, làm gián điệp cho lý tưởng của mình, ko vì mưu lợi cá nhân; với Mỹ, bác Ẩn là 1 điệp viên hoàn hảo mà họ luôn muốn có.
@vt57vt571 Nếu không nhờ những chiến công quá lớn mà anh hùng Phạm Xuân Ẩn đã đóng góp thì...
@vt57vt571 đợt em có đọc sách về bác này, điệp viên quá tài giỏi, bác chắc là 1 trong số cực ít điệp viên trên thế giới mà sau khi công khai thân phận vẫn giữ đc mối quan hệ tốt đẹp với những người đã từng bên kia chiến tuyến.
@dangquang1020 @herishinehero Không chỉ bác Ẩn, chỉ huy của bác Ẩn là bác Mười Hương cũng suýt lao đao vì tâm sự khi đối diện nguy hiểm chí mạng, trong đầu chỉ còn nghĩ đến đồng chí đồng đội, chẳng có lý tưởng gì cả.
@vt57vt571 Mình nghĩ cả 2 ông đều có lý tưởng đó là: Thương nỗi đau của đồng bào bị chiến tranh đày đọa. Lo cho vận mệnh đất nước không được độc lập tự do. Nên đã góp sức vào sự nghiệp giải phóng đất nước.
@lumiacuibap Bác Ẩn và bác Mười Hương đều là thiếu gia, con nhà tư sản nòi, nhưng lại chọn theo Việt Minh nên mình nghĩ trong bối cảnh hỗn loạn thời chiến, 2 bác cũng có lý tưởng chính trị riêng chứ không phải ko
Hay đấy. Để Charlie Nguyễn làm coi như bù lại cho Bụi đời chở lợn.
Cứ để đạo diện hết khả năng xem đến đâu
Ngày xưa có phim “Ông cố vấn” cũng về điệp viên mà chiếu được 5 tập rồi thôi.
@Lazy_Girl phim "Ông cố vấn" nói về điệp viên Vũ Ngọc Nhạ. Quan điểm cá nhân thì tầm ảnh hưởng với các bên và chiến công đóng góp vào sự nghiệp thống nhất thì chỉ có Anh hùng Phạm Xuân Ẩn.
@lumiacuibap e thì k hiểu về chính trị lắm nhưng đọc bộ Ông cố vấn thích hơn đọc Điệp viên hoàn hảo
@Lazy_Girl Ngoài ra còn có phim Ván bài lật ngửa nói về đại tá Phạm Ngọc Thảo cũng hay.
@herishinehero phim đó e xem lâu lắm rồi nên chả còn ấn tượng gì cả
Đề tài cực nhạy cảm
Phim chuyển thể từ sách được phát hành ở VN thì cơ bản vấn đề nội dung đã được “đảm bảo” rồi. Giờ còn lại là góc nhìn của đạo diễn, với cũng không biết đây sẽ đi theo hướng phim thương mại, bán vé, hay phim dự thi hoặc mình nghĩ đây cũng là phim do nhà nước đặt hàng góp vốn với tư nhân như kiểu phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, “Thạch thảo”…
@thanghihi được như HVCX thì lại quá thành công rồi
Ơ…chuỗi cmt của em với mấy bác bay màu rồi à! Hic
@hoangdanhhuu chắc đụng đến bs trùm mật vụ Trần Kim Tuyến
Thời cuộc ép uổn, trong cuộc đời 2 mang, ông cũng nhiều điều khó nói và mãi mãi không nói ra.
Hi vọng sản xuất dưới phim nước ngoài
Sao không hợp tác với neflix nhỉ, chứ Việt Nam làm phim giờ kém bỏ mẹ, cộng thêm mấy quả kiểm duyệt nữa thì khác cha gì phim tuyên truyền. Thỉnh thoảng bọn em vẫn bị bắt xem phim chiến tranh, xem kịch, với chán bỏ mẹ
Phim về cụ Ẩn khá nhạy cảm, vì cụ yêu nước Mỹ sống như người Mỹ giữa đô thành SG, đấu tranh vì chủ nghĩa dân tộc yêu nước là chính. Thế nên rồi phải cắt xén quá, rồi đâm ra dở, tầm thường như phim tuyên truyền thuần túy.
Btw: Mà "Điệp viên giữa sa mạc lửa", của cụ Nhị Hồ hồi ký, chủ yếu kể về giai đoạn đệ nhất cộng hòa, khá thú vị..sao lại chưa thấy dựng phim nào rõ nét về nó nhỉ?
@chipping kết câu "đấu tranh vì chủ nghĩa dân tộc yêu nước là chính".
Mình rất thích quyển Điệp Viên Hoàn Hảo và hình ảnh Phạm Xuân Ẩn trong quyển sách đó. Không những rất giỏi về nghề (nghề tình báo, nghề báo, chơi chim, nuôi chó...) mà còn rất giỏi về các mối quan hệ (đa phần là thực chất)
@black_jack tướng Ẩn có 1 bộ phim tài liệu cũng khá hay, mình xem phim tài liệu xong, đợt ra sách cũng có đọc, hàm lượng thông tin ko thay đổi nhiều, có khả năng phim cũng chỉ đến vậy.
Về tướng Ẩn ko hiểu vì sao cứ có cảm giác câu chuyện ko được kể hết.
@phuonghtn tên người như cuộc đời mà.