Tin cùng kênh Khoa giáo
Missps đã gửi
- 3Hay
Hà Nội hết nồm ẩm từ 15/4 nhé
Giờ thì anh em chịu khó sấy quần áo!Bình luận Loan tin huongtruong - 1Hay
Báo tin giả tới cảnh sát 113, người đàn ông bị phạt 2,5 triệu đồng
Rảnh quá, hết khôn dồn đến dại :(Bình luận Loan tin
Cái cần thiết là đừng cố phịa ra thêm căc khẩu hiệu mới nữa. Mấy cái cũ nó sẽ dần tự thay đổi hoặc biến mất thôi.
còn bao nhiêu cái thiết thực cần thay đổi mà đi bỏ thời gian để tranh cãi mấy cái khẩu hiệu này
Nên thay bằng khẩu hiệu: chữ tâm kia mới bằng 3 chữ tài.
Ngày nay con người rõ giỏi chuyên môn, nhưng cách sống ứng xử và tư duy kém lắm.
@han_lap_123 TQ là ông tổ nho giáo khổng giáo đó, đạo đức có tốt đẹp hơn VN k vậy?
@han_lap_123 Mình không có cơ hội sống ở TQ, nhưng nhà mình ở Hải Phòng, trước đây làm ăn buôn bán, cộng đồng người Hoa rất đông. Người làm, người ở thuê, bạn hàng cũng nhiều người TQ. Theo mẹ mình nhận xét thì người TQ ấn tượng chung là chăm chỉ, khỏe, ăn nhiều, bẩn. Còn tính tình xấu tốt hay khôn vặt cũng k khách gì tư duy người VN mình cả
Bỏ đi ngay và luôn....hoàn toàn sao rỗng... tập trung vào việc khác...!!!
Tôi thấy không nên bỏ. Trước khi học văn hóa thì cần phải học lễ nghi, tức là học đạo đức, thời nào mà chả đúng, thời nay còn cần hơn. Nó không chỉ đúng trong nhà trường mà còn đúng trong mỗi gia đình. Chữ Lễ không có nghĩa là bị động, không có nghĩa là hạn chế phản biện cũng không có nghĩa là hạn chế sáng tạo.
Chúng tôi ngồi trong văn phòng sáng đi tối về cũng chán lắm chứ, nên phải nghĩ ra một cái gì đó để làm chứ:
một nô lệ của nhân dân said
Học sinh giờ nó nghe khẩu hiệu nữa đâu.
Bỏ khẩu hiệu hay ko cũng chẳng quan trọng. Cái kéo lùi nền giáo dục VN hiện nay là bệnh thành tích, gian dối một cách trơ trẽn, nặng về lý thuyết xa rời thực tế. Nhưng cái hệ thống chính quyền hiện tại nó lại dựa rất nhiều vào bằng cấp thế nên vấn đề nó cứ ở đó. Khối DN ngoài NN bây giờ có thể coi là thực học rồi, học để hành, chứ ko phải học để có điểm, có bằng. Các nhân mình ủng hộ quan điểm cải tổ giáo dục của Giáo sư Thêm, nhưng cách Giáo sư lý giải về câu Tiên học lễ, hậu học văn thì mình đánh giá quá sai. Giáo sư đang dùng góc nhìn cổ hủ của Nho giáo để phán xét ý nghĩa câu đó theo hướng tiêu cực, trong khi hiện tại ko ai hiểu Lễ theo kiểu phục tùng 1 chiều thầy nói trò phải nghe, thầy luôn đúng còn trò ko được phản biện lại. Cũng như chữ Hiếu, ngày xưa Hiếu là con cái phải nghe lời bố mẹ, bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy, nhưng giờ ko ai hiểu theo cách đó. Không lẽ dùng cách hiểu ngày xưa để bảo bỏ chữ Hiếu đi luôn.
Ko còn việc gì hay ho hơn để làm hay sao mà mấy ông đó ngồi cân nhắc đổi khẩu hiệu. Không có lễ làm sao có văn
Học trò cũ xưa học "Tiên học lễ, Hậu học văn'
Học trò cũ 1 chút , bây giờ và tương lai : 'Tiên học phí, Hậu học thêm'.
e thấy câu này luôn đúng cho đến muôn đời sau, trẻ em khi chưa đi học thì ở nhà cha mẹ đã phải dạy, lễ phép, chào hỏi và các cách cư xử căn bản hết cả rồi. Ko nên bỏ