74 Bình luận
  • Jennyhp

    @TanNg Đứng về phía Vin thì đúng là thế, nhưng trẻ con thì cũng nên dạy k phải của mình thì k nên đòi, làm khó người ta

  • hoangdang223

    @Thang_tv ơ ông hay nhỉ, nhiều khi bóng bay mới đưa về chỉ có vài cái để trang trí. Bứt ra cho trẻ con rồi sếp mắng thì sao. Bác cũng không biết em nhân viên phản hồi như nào, có tử tế rõ ràng không mà chạy vô bảo người ta sai là sao???

    Trẻ con dù vô tư nhưng đòi tài sản người khác là đã phải chỉnh. Nếu người ta không cho thì cũng phải dạy chaus vui vẻ chấp nhận, cứ quen thói thích gì được đó sau này kiểu gì cũng lĩnh hậu quả

  • QuatMay

    @Thang_tv ông mở miệng ra đéo đéo thì ông đúng chắc. Thế đứa nào cũng xin bóng, nhân viên cho thì lấy bóng đéo đâu ra để treo. Mở miệng ra văn hoá cái đb

  • goonsafari

    @Thang_tv Thứ nhất: ko có chuyện xin, chỉ có ăn xin mới xin. Thứ hai: xin người người ta ko cho là chuyện quá bình thường. Trách ai? Trách cái gì? Thứ 3: muốn đứa trẻ con trưởng thành phải học cách đối xử với nó như người trưởng thành.

    Những đứa trẻ nằng nặc khóc la, ồn ã nơi công cộng, hỗn láo bố đời đều từ cái tư duy "nó trẻ con nó biết cái gì" mà ra.

    Ko biết dạy thì đừng đẻ, khổ nó.

  • bills4

    E cũng hay dạy con ko đc đòi hỏi đồ chơi của người khác, chiều nó 1 lần là lần sau đi đâu cũng đòi, ko đc là giở trò khóc nhè , lớn lên mà với cái tính ấy thì toi , nên e phải rèn luôn, khóc cũng nhịn

  • tancodien

    Comment vỗ thẳng vào mặt🤣

    • hiall

      @Thang_tv comment là cho cái việc đăng tút mà!

    • hoangdang223

      @Thang_tv ơ ông hay nhỉ, nhiều khi bóng bay mới đưa về chỉ có vài cái để trang trí. Bứt ra cho trẻ con rồi sếp mắng thì sao. Bác cũng không biết em nhân viên phản hồi như nào, có tử tế rõ ràng không mà chạy vô bảo người ta sai là sao???

      Trẻ con dù vô tư nhưng đòi tài sản người khác là đã phải chỉnh. Nếu người ta không cho thì cũng phải dạy chaus vui vẻ chấp nhận, cứ quen thói thích gì được đó sau này kiểu gì cũng lĩnh hậu quả

    • QuatMay

      @Thang_tv ông mở miệng ra đéo đéo thì ông đúng chắc. Thế đứa nào cũng xin bóng, nhân viên cho thì lấy bóng đéo đâu ra để treo. Mở miệng ra văn hoá cái đb

    • vietdinh

      @Thang_tv 1 đống bóng rồi một đống đứa trẻ con đòi như vậy thì còn cái nịt à. Không đọc cái cmt ở dưới à, con ông kia cũng đòi nhưng ngta dạy trẻ con là không phải của mình thì phải làm sao.

    • Dang_Nhat_Minh

      @Thang_tv Cửa hàng vừa mới treo được 1 chùm bóng, cháu này đòi phát thì phải cho ngay. Vì theo tư duy của ông bố trong bài cả của ông nữa thì trẻ con nó xin mỗi quả bóng mà không cho là éo được rồi đúng không. Mấy cháu khác đang đứng đấy thấy bạn đòi phát có ngay cũng đòi bằng được, thêm cái tư duy của bố các cháu đấy cũng không khác gì nên nhân viên phải tiếp tục cho mỗi cháu 1 quả. Và sau vài phút, khu trang trí hết mịe bóng

    • goonsafari

      @Thang_tv Thứ nhất: ko có chuyện xin, chỉ có ăn xin mới xin. Thứ hai: xin người người ta ko cho là chuyện quá bình thường. Trách ai? Trách cái gì? Thứ 3: muốn đứa trẻ con trưởng thành phải học cách đối xử với nó như người trưởng thành.

      Những đứa trẻ nằng nặc khóc la, ồn ã nơi công cộng, hỗn láo bố đời đều từ cái tư duy "nó trẻ con nó biết cái gì" mà ra.

      Ko biết dạy thì đừng đẻ, khổ nó.

    • cs4ko

      @Thang_tv từ nhỏ đến giờ mình mới nghe chuyện trẻ con xin mà không cho là mình sai đó trời 😳

    • tuanha2000vn

      Thang_tv bình luận -
      @tancodien vỗ vào cái mặt ông ấy, trẻ đòi bóng có thể là chưa dạy, hoặc dạy sai, hoặc do tính trẻ con như thế. Còn trẻ co xin quả bóng bay mà ông đéo cho là ông sai r

      Thôi thua ông rồi, ông đặt tên con là Karen cho nó tây luôn đi

    • MrBean86

      @Thang_tv ông bố viết tus đây rồi

  • Lazy_Girl

    vaif chục đứa bé như con nhà ông thì nhân viên chắc dỡ hết bóng bay mà cho.

    • TMA

      @Lazy_Girl chỉ cần bứt ra cho 1 đứa là cả chục đứa khác đòi ngay

    • TanNg

      @Lazy_Girl mua thêm trăm bóng nữa có gì, chỉ sợ không có đủ trẻ con để cho thôi.

    • Jennyhp

      @TanNg Đứng về phía Vin thì đúng là thế, nhưng trẻ con thì cũng nên dạy k phải của mình thì k nên đòi, làm khó người ta

    • TanNg

      @Jennyhp dạy trẻ con cách cho người khác niềm vui mà giúp mình vui lây cũng được mà

    • somong1

      @TanNg Vấn đề là em nhân viên đó không có khả năng ra quyết định cho bóng.

    • TanNg

      @somong1 vậy mình sẽ dạy cho trẻ con bài học về quyền hạn quản lý nhỉ

    • Dang_Nhat_Minh

      @TanNg Khi nhân lực có hạn, máy bơm bóng không có mà phải thổi bằng sức người thì ai là người thổi bóng khi mua thêm cả trăm bóng cho trăm cháu xin?

    • TanNg

      @Dang_Nhat_Minh Tranh thủ dạy bé bài toán nhân lực luôn hả bạn

    • hoangdang223

      @TanNg nếu bàn về việc làm ntn thì, đứng ở góc độ Vin thì chả dại gì không cho. Đứng ở góc độ nhân viên thì nếu không cho đc thì tử tế phản hồi cho bé và phụ huynh. Đứng ở góc độ phụ huynh thì nên coi đó là chuyện bình thường và dạy con tôn trọng sở hữu của người khác. Cha mẹ hậm hực ntn khó dạy con lắm anh

    • TanNg

      @hoangdang223 Thế theo bạn nên cho hay không nên cho đứa bé quả bóng đó?

    • hoangdang223

      @TanNg em thấy cho hay không, không phải là vấn đề. Vấn đề là cách người lớn phản hồi với yêu cầu của trẻ con thôi

    • TanNg

      @hoangdang223 Vấn để chứ, nếu bạn, nhân viên vinmart, quản lý Vinmart thấy là nên cho thì sẽ tìm cách để cho, lần này không được thì lần sau, còn thấy không cần thì có thể tiếp tục như cũ và dạy nó bài học về tài sản.

    • vcuong

      @TanNg sao sếp hôm nay rảnh vào tranh luận vấn đề ko có đúng sai, ko rõ ngữ cảnh thế )

    • burgyyy

      @TanNg bác nói đúng đó. quyết định ko cho là quyết định sai lầm của một nhân viên. nếu gặp tôi thì tôi sẽ cho dù bị sếp trách hay ko. đuổi thì nghỉ.

    • hoangdang223

      @TanNg à. Như em nói ở trên đó, nếu đứng ở góc độ quản lý (Vin) thì nên cho vì giá trị nhận về to gấp nhiều lần giá trị bỏ ra. Còn nhân viên có thể vì lý do gì đó họ chưa cho đc thì em thấy không vấn đề gì, miễn là họ tử tế và nhã nhặn phản hồi với đứa bé. Với em trái bóng chỉ là hình tượng về một sản phẩm chung chung thôi

    • TanNg

      @vcuong một cách nhìn thôi bạn, chứ cách nhìn nào chả đúng, nó là lựa chọn cá nhân. Gặp phải mình trong hoàn cảnh đó chính minh cũng không biết mình sẽ làm thế nào lắm

    • Luster

      @TanNg thường e thấy khu nào các quầy treo bóng các cô chú cũng hay chủ động cho trẻ con rồi. Con nhà e cũng thích đi xin bóng bay. Còn các bác cứ bảo bao nhiêu cháu cũng xin thì khỏi lo, vì cháu nào kịp thì có còn hết thì thôi mà

    • TanNg

      @Luster hồi nhỏ mình cũng được dạy là không được xin, kết quả là không biết đến niềm vui khi được cho, và khi không biết niềm vui khi được người khác cho thì sẽ rất ít khi biết cho người khác cái gì, lại càng không được hưởng niềm vui của người chủ động đi cho. Day một đứa trẻ về tài sản cũng là một thứ để dạy, nhưng dạy nó cách trao và nhận niềm vui cũng là một cách để dạy.

    • Luster

      @TanNg lúc bắt đầu đẻ con, e cũng đọc tham khảo các phương pháp để dậy con đều cứ nói tới chuyện nghiêm khắc, tính kỷ luật… trẻ càng lớn mới thấy cứ cứng rắn, nghiêm khắc 1 cách máy móc cũng ko ổn cho 1 đứa trẻ. Có nhà bạn em bố mẹ rất nghiêm thì e thấy là đứa bé rất ngoan, chỉ làm gì khi đc phép của người lớn, nhưng lại hơi rụt rè khi chơi với các bạn khác, ko dám nghịch ngợm linh tinh, thiếu mất đi sự tự tin tinh nghịch của trẻ con, đôi khi ảnh hưởng đến tính sáng tạo của trẻ

    • Jennyhp

      @TanNg Anh nói về cho nhận rất đúng, k chỉ trẻ con mà cả người lớn, sẵn sàng nhờ và giúp đỡ người khác sẽ tạo nên 1 cộng đồng vui vẻ và gắn kết. Nhưng nhờ k được thì cũng nên vui vẻ, trẻ con k nên ăn vạ và người lớn thì k nên hằn học

    • hoangdang223

      @TanNg đúng rồi anh, không phải không xin, cứ xin nếu muốn. Em nghĩ cái đó cũng là một kỹ năng quan trọng. Quan trọng là nếu người ta không cho thì nên biết chấp nhận và vui vẻ với điều đó. Ngày xưa thì hay dạy không xin giờ thì lại có kiểu bố đời, không cho thì ăn vạ, mỗi thời một vấn đề

    • hoangdang223

      @Jennyhp yêu. Lớp du chụt chụt

    • TanNg

      @Jennyhp Anh quan tâm làm gì với đứa trẻ thôi, còn bố nó với vinmart đều lớn cả rồi, thân họ họ lo.

  • venom

    Cho niềm vui mà, trẻ con biết gì đâu

    • intech

      @venom dạy con đạo làm người từ những chi tiết nhỉ ntn. Ko dạy trẻ thì tới bao giờ nó biết. Như bà mẹ kia còn ko biết nữa kìa.

    • PU69

      @intech chính xác là ông bố

    • hoangdang223

      @venom bác nên bỏ cái quan niệm "trẻ con biết gì đâu" được rồi bác ạ. Trẻ con biết nhiều lắm, và thứ nó chưa biết nó học cũng rất nhanh.

    • Lazy_Girl

      @venom em ghét nhất là câu này đấy bác ạ. Nhiều ph cứ vin vào câu này để con kafm loạn, phá phách mà không dạy dỗ chúng nó tử tế.

  • agustnguyen

    Cũng nên dạy con cái văn hóa khi bị từ chối chứ nhỉ. Phụ huynh trong hình trên có vẻ cứng nhắc

  • bills4

    E cũng hay dạy con ko đc đòi hỏi đồ chơi của người khác, chiều nó 1 lần là lần sau đi đâu cũng đòi, ko đc là giở trò khóc nhè , lớn lên mà với cái tính ấy thì toi , nên e phải rèn luôn, khóc cũng nhịn

  • thinhvt

    Ko cho là chuyện của họ, chỉ dựa vào đó mà đánh giá văn hoá người ta thì chưa biết ai ko có văn hoá đâu.

  • minhtoanqtm

    Làm marketing mà yếu thế, bơm vài ngàn cái bong bóng in logo to thiệt to phát về cho các em nó chơi. chi phí đâu bao nhiêu, sợ phát mà các cháu ko thèm nhận, chứ nhạn thì cứ phát vô tư

    • black_knight

      @minhtoanqtm quan trọng là đây là bóng trang trí, nhân viên có nhiệm vụ trang trí, nó khác với nhiệm vụ phát bóng làm marketing, nhân viên này không thể tự ra quyết định dùng bóng này để phát cho trẻ tới siêu thị! Làm khó và ảnh hưởng tới nhiệm vụ của người ta là không nên, nhất là bố mẹ có con nhỏ đang cần dạy bảo thì càng nên chú ý

    • Banhbaobanhbo

      @black_knight Thế thì mới là văn hóa công ty, nếu ở một công ty có văn hóa tích cực thì nhân viên treo bóng kia sẽ biết là nên cho em bé bóng và biết rằng việc đấy có lợi cho công ty, sếp sẽ không mắng thậm chí còn khuyến khích!

    • black_knight

      @Banhbaobanhbo quan trọng là nếu ngta ko cho thì cũng không phải lỗi của họ, họ là nhân viên đang làm nhiệm vụ trang trí, việc đem lên mạng bỉ bôi vì quả bóng không xin được là chuyện buồn cười, bố mẹ có thể tự mua cho bé, trong siêu thị có bán luôn đó ạ

    • hoangdang223

      @Banhbaobanhbo quan trọng là thái độ thôi bác

  • pis2000

    Hơ hơ câu chuyện cỏn con mà vác cả văn hóa tây ta vô thì ban căng nhỉ. Trẻ đòi cho hay ko là quyền người sở hữu và tùy hoàn cảnh nữa. Mà cha phụ huynh kia cũng nên xwm lại, ko lẽ đi đâu cũng đòi xin thì ai cũng phải cho à.

    Các bác phía trên lưu ý là trẻ con chúng ko nói đạo lý nhé. Tầm lít nhít chỉ có phân tán sự thèm muốn của chúng sang 1 thứ khác hoặc 1 câu chuyện khác mới có tâc dụng thôi. Em hay dùng bài này với con e lúc nhỏ. Nhất là khi vào siêu thị 😂😂😊

    • hoangdang223

      @pis2000 em khẳng định vs bác là nó có nghe đạo lý nha bác. Nhưng bác phải kiên trì và kết hợp chiến thuật phân tán như bác nói. Cũng không nói nhiều lúc con đang lên cơn, dạy đạo lý cũng phải chọn lúc bác ạ

  • inthenowhere

    Trẻ con thích bóng là chuyện bình thường. Cho đc thì cho kể cả là mua 1 quả ngoài đường tặng luôn. Cmt kia hơi mất nết, so đo với đứa trẻ con lại bảo giáo dục nàu nọ. Chán

  • coderth

    chả biết tây hay ta gì, em chỉ biết dạy con: "nếu xin hay mượn cái gì ko phải của mình, được cho thì cảm ơn, nếu ko cho thì thôi, vui vẻ, vì đấy ko phải của mình".

  • GorillaKK

    Trẻ con không có nghĩa là ai cũng có nghĩa vụ phải chiều, người già không có nghĩa là ai cũng có nghĩa vụ phải vâng lời. Con ông có thể đòi nhưng nhân viên người ta không có nghĩa vụ phải cho, bóng người ta trang trí khác với bóng phát tặng, cho rồi nhân viên phải tự tìm bóng khác thay vào, ảnh hưởng đến thời gian và công việc của người ta.

  • truongan91

    Tây cc. Ko biết đi đc bao nước rồi mà tây ) nhờ vả, xin xỏ ko đc mà tỏ thái độ là em ghét nhất. Méo thèm quan hệ nữa luôn.

  • docomapp

    Có một đứa trẻ từ nhỏ đã thích ăn trộm. Một hôm, nó đi học về, trong cặp có thêm một chiếc bảng học sinh. Mẹ nó hỏi:

    – Sao con lại có tới hai chiếc bảng?

    Đứa con đáp:

    – Một cái là của bạn cùng lớp với con. Con đã lén lấy cho vào cặp đấy.

    Bà mẹ vui mừng nói:

    – Con của mẹ thật thông minh. Hai cái bảng chắc chắn là tốt hơn một cái rồi.

    Ít lâu sau, đứa con lại mang về một cái áo da, trị giá 50 quan tiền. Đứa con đưa chiếc áo da cho mẹ, mẹ nó khen:

    – Con trai của mẹ thật là giỏi, biết hiếu thảo với mẹ. Ra mẹ thơm một cái nào.

    Đứa con trai ngày một lớn lên, càng ngày càng lấy trộm những thứ có giá trị hơn. Hôm nay ăn trộm bò, ngày mai ăn trộm ngựa, ngày hôm sau trộm vàng bạc châu báu. Bà mẹ luôn luôn khen ngợi con, trong nhà thiếu thứ gì, liền bảo với con trai để nó đi trộm về.

    Có một lần, đứa con ăn trộm đồ bị người ta bắt quả tang, giải lên quan phủ. Vì hắn trộm quá nhiều thứ nên bị phạt tội chết. Tên trộm bị trói hai tay ra sau lưng, giải ra pháp trường. Mẹ hắn đi theo sau, khóc lóc thảm thiết. Tại pháp trường, tên trộm xin quan cho hắn được nói với mẹ vài lời. Khi bà mẹ bước tới gần, hắn liền cắn mạnh vào tai mẹ. Mẹ hắn đau quá kêu toáng lên, lớn tiếng mắng con:

    – Mày thật là đồ bất hiếu, tự mình phạm tội chết còn chưa đủ hay sao mà còn muốn làm mẹ thành tật à?

    Đứa con giận dữ nói với mẹ hắn:

    – Lần đầu tiên tôi ăn trộm cái bảng về, nếu bà đánh tôi một trận và dạy bảo tôi thì tôi không đến nỗi như ngày hôm nay và đã không bị xử tội chết.

  • hxnb

    Con em cũng hay đòi, nhưng nếu xin được thì không sao, nhưng đa phần em sẽ nói là con mà lấy quả bóng đó nó sẽ làm cho cửa hàng bị xấu đi, nó đẹp vậy để đó ba sẽ chụp hình cho con với bóng bay về ba sẽ mua cho con 1 quả bóng to luôn.

  • dokiet20032021

    Nâng tầm quan điểm quá,bảo sao xh nhìn ai cũng thấy bí bách,cau có. Chẳng bù cho con tôi,hôm 2 bố con vào TGDĐ nó thấy nhiều bóng bay nó cứ bảo bố lấy cho con quả,tôi nói vs nó,nếu bố xin đc các cô chú ở đây thì con có bóng mang về,bằng ko là nhịn nhé,nó gật đầu luôn. Mà mọi ng biết sao ko,lúc con bé có quả bóng rồi đang vui thì bóng nổ,mặt nó buồn thiu,nhưng rất hay một nhẽ là các bạn ở đó đã lấy quả bóng khác bơm tặng lại con bé nhà mình,mình rất cảm ơn nghĩa cử đó !

  • khanhlavoba304

    Mình nghĩ không có ai là đúng... ai là sai trong chuyện này hết.... Trẻ con thì mình cũng luôn phải dạy không đc đòi những cái không phải là của mình....Còn nếu như mình mà ở vị trí nhân viên mình sẽ cho đứa bé 1 cái... bởi đó là một HÌNH ẢNH rất đẹp...cũng gần giống việc anh công an bỏ vị trí trực chốt để dẫn cụ già qua đường ấy...Các bạn đã thấy hình ảnh vị TT Hoa kỳ Bladel quỳ gối để hỏi thăm 1 chú bé chưa...hành động giản dị mà đẹp đẽ biết bao...!!!

  • motbit

    giờ đi đâu tổ chức sự kiện người ta cũng phát bóng bay cho trẻ con, nên tụi nó mặc nhiên hiểu là sẽ được phát.

  • cryptovn

    Đứng ở góc độ giáo dục thì ông kia sai rồi.

    Còn góc độ mkt thườn hiệu thì e nv Vinmart sai rồi.

    Đứng ở góc độ đứa bé: em luôn đúng

  • cs4ko

    Có thằng bố thế này thì thằng con lớn lên thế nào cũng kiểu: biết bố mày là ai không

  • tuanha2000vn

    Nước ngoài chỉ có Entitled Karen mới đòi hỏi thế chứ. Việt Nam mình cũng có thể loại con đòi không được thì mắng người ngoài à?

    Bố mẹ mất dạy còn lên facebook kêu ca, rõ ngu

  • fongst

    Cho thì cũng không được nhưng nhiều khi mình lại thấy sợ. Nhất là với người lạ, người khác mà cho đồ như bóng bay, đồ ăn. Hên thì không sao, không hên thì bóng bay nổ, ăn đau bụng thì đúng là không biết phải làm ntn. Từ đó rút kinh nghiệm là k cho đồ tùy tiện trẻ con, nhỡ tn thì k xử lý đc mà bố mẹ nó cũng k thích!

Website liên kết