Tin cùng kênh Giải trí
- 1Hay
Ngày hôm ấy em đi trong mưa thế nhưng lại quên tim không khoá cửa
kèm Nhạc chuông, Lời bài hát miễn phí
Copyright © 2008-2015 Công ty Cổ phần VCCorp - Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Bà Nguyễn Bích Minh
Hotline: (84)-4-73095555 (ext: 62173) - Email: info@vccorp.vn
Địa chỉ: Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
Giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng số: 278/GP-BTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 14 tháng 6 năm 2017
VN rồi cũng vậy thôi, khi cố gắng cày cuốc, tiết kiệm cả đời vẫn không mua nổi nhà thì thôi, làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu và ở nhà thuê cho nhẹ đầu
Mình cũng gần như thế, chỉ khác là mình sắp hết được xếp vào tuổi "giới trẻ". Trước tuổi 30 gặp nhiều thất bại, trầm cảm nhẹ, bản thân cũng ko đủ giỏi, mất lòng tin vào bản thân. Thế là sinh ra chán nản, mất hết mục tiêu. Mà càng ngày những thứ cần làm để đạt mục tiêu càng lớn.
@somong1 game nào chẳng ưu tiên người chơi nạp thẻ
Chúng mày tạo ra cuộc chơi như cc. Bố đ** chơi nữa.
@cocoxinhxan thắng thì ko sao, thua thì thành phản động, thôi nằm yên mẹ cho nó xong
Đây là một vấn đề nghiêm trọng .. tương đương với nó là bệnh trầm cảm. Mà nguồn gốc của nó là bất công xã hội. Muốn thay đổi thì vẫn là câu hỏi cơ bản "đi tìm giá trị của cuộc đời này".
@NChinh tưởng muốn thay đổi thì phải đấu tranh chống bất công chứ bác :v
@cocoxinhxan thắng thì ko sao, thua thì thành phản động, thôi nằm yên mẹ cho nó xong
@NChinh Bất công xã hội thì hơi quá, em hiểu bác muốn nói gì nhưng hiện cũng chỉ mới bất công về cơ hội tiếp cận giáo dục, y tế, bất công về chính phúc lợi xã hội, bất công về thông tin đầu tư, về chính sách công,...còn lại thực ra vẫn chưa đến độ nghiêm trọng quá.
@vt57vt571 nhầm rồi, cái đó xã hội nào chẳng có mâu thuẩn, chủ yếu là rào cản con người cảm thụ chất lượng cuộc sống,.. giả tạo, đạo đức giả nó thành hệ thống.
@NChinh Em nghĩ là do tiêu dùng cá nhân thôi, iPhone 13 Pro Max rồi đồng hồ nước hoa quần áo hàng hiệu rồi thì bữa tối sang chảnh xe đẹp nhà to nữa
@vt57vt571 Em hiểu ý bác!
một xã hội rêu rao chuyện cách mạng và tiến bộ,.. nhưng phải sáng tạo trong nghịch cảnh.. vậy thì nằm yên mẹ nó cho xong.
VN rồi cũng vậy thôi, khi cố gắng cày cuốc, tiết kiệm cả đời vẫn không mua nổi nhà thì thôi, làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu và ở nhà thuê cho nhẹ đầu
Tự nhiên luôn hướng tới cân bằng, và con người cũng là một phần của tự nhiên mà thôi. Cái gì quá thì cũng phải xả bớt ra.
Chúng mày tạo ra cuộc chơi như cc. Bố đ** chơi nữa.
@somong1 game nào chẳng ưu tiên người chơi nạp thẻ
Xã hội càng phát triển thì điều này càng rõ ràng, với những nước giàu mà ít dân sẽ dễ hỗ trợ hơn. Nhưng các nước đông dân sẽ như vậy.
Giàu nghèo phân hóa kinh quá mà
trào lưu này ở Việt cũng có nhé các mẹ. Chuyện không của riêng ai
@akill4u Ở VN gọi là " Đắp chăn chờ độc lập".
@trungmercury hay gọi nên linkgay chém gió chờ độc lập cho gần gũi bác à 😆
Việt nam cũng có nhưng chưa dõ dàng thôi
Mình cũng gần như thế, chỉ khác là mình sắp hết được xếp vào tuổi "giới trẻ". Trước tuổi 30 gặp nhiều thất bại, trầm cảm nhẹ, bản thân cũng ko đủ giỏi, mất lòng tin vào bản thân. Thế là sinh ra chán nản, mất hết mục tiêu. Mà càng ngày những thứ cần làm để đạt mục tiêu càng lớn.
@bangrobe Tình trạng đang nhiều mà tỉ lệ lại càng ngày càng tăng.
@bangrobe bác kiếm mấy sách hay coi video dạy cách giao tiếp, tăng khả năng tự tin với người đối diện. Em có thằng bạn nối khố nó cấp 3 bỏ giở đi làm công việc cho anh chị nó, trước kia ở nhà mở mồm ra là nói bậy chửi nhau nhưng lớn ra ngoài tiếp xúc nhiều cộng đi học các khoá kỹ năng giao tiếp trình nó lên đến giờ nói chuyện khách hàng một nó chốt đơn hơn 3 em kế toán công ty, nói chuyện cuốn hút đến con kiến trong hang chắc nghe cũng bò ra coi, công ty nó hoạt động mấy chục công nhân. Những giai đoạn khó khăn khủng hoảng nó đều lèo lái công ty qua hết, trình độ thì học lớp 10 bỏ giở.
Giới trẻ bây giờ quá thiệt thòi, đi làm cày cuốc phấn đấu cả đời bằng lương đúng nghĩa chắc chẳng sắm được căn nhà che mưa che nắng.
Mình ở chung cư, khu nhà liền kề bên cạnh 2 năm trước giá chỉ tầm 7 tỏi, giờ nó đã là 16 tỏi. Rồi chung cư cũng lên. Không biết những người mới từ quê lên, anh em họ hàng nhà mình cày cuốc đến bao giờ mới sở hữu được một căn nhà. Nản thật
@cotuongkyvuong thì cứ ở quê thôi
@cotuongkyvuong Nhà em tìm mua chung cư, lúc đầu dự định tầm trên 2 tỷ chút. Giờ đang chuẩn bị chốt căn 2,7 tỷ
. Giá tăng phi mã từ đầu năm đến giờ 