Tin cùng kênh Gia đình & Sức khỏe
KISS6789 đã gửi
- 4Hay
Nga không bán khí đốt cho Châu Âu thì mẽo “xin” bán thay nhưng…
thuộc địa kiểu mới hay rút ruột đồng minh ?Bình luận Loan tin - 17Hay
Oxy Đại Nam.
như vậy đó không có 1 báo đài nào đăng hết.36 Bình luận Loan tin Chungvnid chuatiemvaccine_null
gì mà VN bán đầy đường? Ra Hà Nội tìm mua dừa nước dễ như cốm mùa thu không?
Giống nhân sâm aka khoai lang ở triều tiên và saffron aka rau mùi rau ngò ở Iran thôi mà
gì mà VN bán đầy đường? Ra Hà Nội tìm mua dừa nước dễ như cốm mùa thu không?
@kekin Miền trung em ko rõ nhưng miền bắc muốn ăn chắc phải đặt trong nam ship chuyển ra 😄
nước dừa quý đến vậy hả ?
@taitanphat kg quý vì khó lấy và kg nhiều, 1 quài chừng 20-25 trái ăn được, vỏ dầy, khó tách, mà có tách ra được thì nước cũng chảy ra hết.
- Ngày trước ở quê nó mọc ve sông, tàu lá có thể phơi khô lộp nhà, bao mát, phần góc to thì có thể rách vỏ ra làm dây buộc bao lúa, gạo . . . .
Nhà người yêu nuôi tôm, nó mọc đầy ở vuông. Mỗi cái không hiểu sao mình không ngửi được mùi của dừa này. ((
@tamphuc1501 ăn cái gì nhiều cũng ra mùi thứ đó hết bác à, k chỉ mỗi đái thôi
Giống nhân sâm aka khoai lang ở triều tiên và saffron aka rau mùi rau ngò ở Iran thôi mà
Đầy đường đâu nhỉ, ngoài bắc chưa thấy bán chỗ nào. Các bác biết ở đâu bán mình mua về ăn thử xem sao
Ở Hà Nội mình chưa nhìn thấy bao giờ
Ở miền tây đầy ra
Chỉ cần thị trường có giá 1k/quả thì miền tây sẽ tiệt chủng
chả thấy có info của MC gì
chán
món này e cũng chưa đc ăn
Mình mới chỉ thấy trên tivi và tiktok
Lại nhớ du lịch rừng dừa Cẩm Thạch, Hội An quá huhu.
Dăm năm trở về trước khu Cẩm Thanh quyến rũ mê hồn bởi rừng dừa bảy mẫu, chèo thuyền thúng tròn dạo quanh, câu cua, bà con chèo thuyền (chỉ toàn phụ nữ vì nam giới đi biển) cực kì dễ thương, cả cái làng cũng hiền hoà êm đềm.
Dăm năm trở lại đây phát triển quá nóng, cộng với khách du lịch đại trà, Hàn Quốc, TQ,... kéo theo những hoạt động du lịch thị trường (loa kéo, karaoke trên thuyền, hàng quán,...) khiến chuyến về chơi gần đây nhất (hơn 2 năm trước) thực sự stress và tiếc nuối ngày xưa...
Buồn buồn qua Q7, Nhà Bè chèo súp xuyên mấy rạch dừa nước cũng thú vị phết