21
Hay
tackcalb đã gửi
- 1Hay
Cảnh báo y bác sĩ bị lây COVID-19 vì khẩu trang dỏm, nhà tài trợ nên tìm hiểu kỹ khi mua tặng
hàng Trung Quốc đóng thương hiệu Việt NamBình luận Loan tin
Copyright © 2008-2015 Công ty Cổ phần VCCorp - Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Bà Nguyễn Bích Minh
Hotline: (84)-4-73095555 (ext: 62173) - Email: info@vccorp.vn
Địa chỉ: Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
Giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng số: 278/GP-BTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 14 tháng 6 năm 2017
@vnvoiceover còn các nhà nhân quyền học online luôn tị nạnh với mấy con chó, chửi bới mạt sát những người yêu chó, kêu gọi không yêu chó hãy yêu người thì đã làm gì được cho cuộc đời này, hay vẫn đang đối xử tệ bạc với những người khác? Mỗi người có một quan điểm riêng, đó là quyền cá nhân, sao cứ bắt người ta phải giống như mình?
@vhuynh với bạn 1 tỷ là quan trọng nhưng với người giàu 1 tỷ chỉ như tờ 1k, cũng thế con chó ấy chẳng là gì với bạn nhưng quan trọng với tác giả, mỗi người có một mối quan tâm riêng, đừng bắt họ phải giống mình
@vhuynh bình thường nhé. Chó của tôi bị bắt làm thịt từ lúc tôi 5 tuổi mà giờ tôi vẫn nhớ và buồn cho nó.
Người đối xử với người còn tệ bạc nói j đến chó. Nhiều nhà đạo đức học online bú theo đám đông nhưng vẫn chén thịt chó ầm ầm.
Tôi thích chó, k ăn thịt chó nh dằn vặt vì con chó trong bao năm thế này thì quả là kì lạ. Trong đời còn tỉ thứ khác phải lo.
@vhuynh cái này tùy vào góc nhìn của từng người thôi
@vhuynh với bạn 1 tỷ là quan trọng nhưng với người giàu 1 tỷ chỉ như tờ 1k, cũng thế con chó ấy chẳng là gì với bạn nhưng quan trọng với tác giả, mỗi người có một mối quan tâm riêng, đừng bắt họ phải giống mình
@vhuynh bình thường nhé. Chó của tôi bị bắt làm thịt từ lúc tôi 5 tuổi mà giờ tôi vẫn nhớ và buồn cho nó.
@minhso thêm tôi nữa. Hồi lớp 11, lần đầu tiên khóc nức nở cả tiếng đồng hồ.
lại nói xạo qá rồi
Người đối xử với người còn tệ bạc nói j đến chó. Nhiều nhà đạo đức học online bú theo đám đông nhưng vẫn chén thịt chó ầm ầm.
@vnvoiceover còn các nhà nhân quyền học online luôn tị nạnh với mấy con chó, chửi bới mạt sát những người yêu chó, kêu gọi không yêu chó hãy yêu người thì đã làm gì được cho cuộc đời này, hay vẫn đang đối xử tệ bạc với những người khác? Mỗi người có một quan điểm riêng, đó là quyền cá nhân, sao cứ bắt người ta phải giống như mình?
@vinhc5 thì cũng đầy người yêu chó bắt người khác yêu chó giông mình đấy bạn
@vinhc5 Trên thì chửi nhà nhân quyền dưới thì bảo mỗi người phải có quyền cá nhân
) đó là nhân quyền đó giáo sư. Tự vô lý với bản thân mình bảo sao quan điểm như lol
@vnvoiceover à với người chậm hiểu như bạn thì tôi phải giải thích rõ hơn là nhân quyền học online tự phong mới đúng. Luôn lôi người ra để so sánh tị nạnh với con chó, nhân danh đòi công bằng cho người nhưng tự cho mình quyền mạt sát những người yêu chó, quan điểm còn không bằng lol. Tất nhiên bên "yêu chó" cũng nhiều bạn chửi bới mạt sát bên "yêu người" không kém, cũng chả ra gì, phe nào cũng có người nọ người kia, nhưng bên "yêu người" đang chửi người thì khác gì tự vả vào mõm mình. Con chó mà biết nói năng thì nó đã vả vỡ mồm mấy đứa thích ngụy biện này rồi
@vnvoiceover
Bạn đang nói đúng vấn đề nhưng bản thân lại chả hiểu cho cặn kẽ
. Chính xác là "người đối xử với người rất tệ bạc". Cụ thể ở đây là một người đi giết chó của người khác (một cách trái pháp luật).
Chó mèo chim chuột rắn rết lợn gà hay khủng long kỳ đà gì không quan trọng. Tự nhiên lấy của người đa đem đi đốt thì sai quá là sai.
Đến trẻ con còn được dạy không được lấy đồ chơi của người khác, người lớn có học thức hành động sai bị lên án là đúng rồi.
Càng tiếp xúc với con người tôi càng yêu lũ chó.
)
@goonsafari ở đây k ai bảo đi tiêu hủy chó là đúng cả. Không ai tranh luận cái đó, đồng chí chỉ hiểu được đến đó thôi thì tôi k tranh luận. Nông lắm!
@vinhc5 nói dai nói dài đã ăn thịt chó chưa?
@vnvoiceover ăn rồi nhưng vẫn thấy thấy việc giết 15 con chó kiểu đó là sai, là ghê tởm. Rồi sao?
@vnvoiceover còm này chuẩn, tôi nghĩ rằng yêu chó tức là yêu 1 con chó cụ thể nào đó chứ ko ko phải yêu giống loài đó bởi chó cũng có chó this chó that, nếu là con chó mình có tình cảm thì nhất định ko muốn thịt nó rồi, nhưng nếu là con chó xa lạ thì việc thịt nó cũng như thịt con lợn con bò thôi. Ngay cả với đồng loại là loài người thì chúng ta cũng cod người yêu kẻ ghét, ko phải ai cũng như ai
Có cái con chó ko mà cả XH bu vào gào thét ghê gớm. Ông ra chính sách ko phù hợp lắm bị chử cũng đủ rồi. Giờ cho nó im đi lo chuyện khác. Đừng đào lên nói chuyện nhân văn đạo lý nữa trông xl giả tạo lắm
vợ chồng nhà này đồng nát nhỉ? nhìn mà phát buồn.
Ko nên tranh luận đôi co với những người có tầm nhận thức loanh quanh miếng thịt chó được
Nhà văn viết được nhỉ
Người yêu cũ của mình kể nhà có nuôi 1 con chó, em rất yêu quí nó. Đến 1 ngày bố em lôi cho chó ra thịt, em đã khóc cả buổi. Mình thương vô cùng, đó là 1 người con gái mong manh yếu đuối. (Tất nhiên, sau khi khóc xong thì em ấy vẫn chén thịt con chó đấy bình thường, là em ấy kể thế, mình không thêm thắt)
Các bác nào liên hệ với con người và chó sao non thế. Các bác không hiểu à, các bác mà viết văn thương cảm người chết thì mai các bác có thể được mời đi uống trà đấy
. Người ta thương chó thì người ta viết về chó, họ cũng có thể thương người luôn, vấn đề là các ông thương người đi uống trà hết rồi nên cái tin thương chó nó mới hot quá. Nói đùa thôi mỗi người 1 mối quan tâm mà
.