15
Hay
Hot 2 năm trước
linkhay.com
Chuyện một chàng để avatar đen trên FB
=)))))))))
(0 clicks)
Loan tin
inoxvietnet
chantroiviet
và 3 người nữa
Tin cùng kênh Lạ Funny
- 1Hay
eramax mild gel của nước nào
eramax mild gel của nước nào
linhdoha đã gửi
- 1Hay
Ngành công nghiệp bán dẫn: Cơ hội và tương lai cho Việt Nam ? (Kỳ 1)
Tóm lại là có thể tranh thủ được ở một số nhu cầu chip SoC hoặc microcontroller và chuỗi giá trị thứ cấp - cũng rất màu mỡBình luận Loan tin - 1Hay
Nhân vật đểu nhất trong kiếm hiệp Kim Dung là ai?
Là Nhạc Bất Quần nguỵ quân tử ????Bình luận Loan tin - 1Hay
Nhạc China nhưng tên tiếng Mỹ là "Full of love"
Tiếng Việt là "ngập tràn tình yêu" ????Bình luận Loan tin
Cái kiểu dân trong này chửi đ* má đĩ mẹ thì đ** sao. Mình chửi đmm thì cno chửi đ* má thằng bk con. Đm
Con chó đen đang mất bạn tình nên rất hung hăng
@hiall mình ghét cái kiểu lên fb đăng bâng quơ không hiểu chuyện gì xong một đống người nhảy vào "sao vậy bạn ơi" "có chuyện gì vậy?" "cố lên bạn ơi". Mẹ mình hay đăng vậy chứ ai
Đéo đâu ra cái kiểu để tang trên facebook hài vc, đứa nào vậy em mặc định là loại óc chó.
@vega1 người ta óc chó hay ko tôi ko biết , nhưng bạn thì quá ấu trĩ .
Con chó đen đang mất bạn tình nên rất hung hăng
Còn nhớ có bài "dạy" người bắc sống ở SG là phải lịch sự không được nói đ*t mẹ, hay b* mày,...còn trong này ngta chỉ nói đ* má với đ ĩ mẹ thôi 😂
Cái kiểu dân trong này chửi đ* má đĩ mẹ thì đ** sao. Mình chửi đmm thì cno chửi đ* má thằng bk con. Đm
@hungskate Bình thường thôi bác, chủ yếu là cái chất giọng chửi, chất giọng Bắc cất lên là ăn câu đó liền
@hungskate nghe quen thì ko sao, mới nghe hơi dị ứng. Ngoài này cũng vậy mà
@hungskate đang đi chợ đêm bên Sing bỗng nhiên nghe thấy "đ* má nó" không biết là ai, hoá ra là mấy bà bán hàng việt nam
@hungskate ai bảo không sao, bạn bè thân nc với nhau còn được chứ người ngoài nghe chịu đều đ** nổi. Nhiều lúc đi cafe ngồi kế đám thanh niên cứ nói 1 câu thì nó đi.t đ.u má nó 2-3 lần nó mới chịu. Nghe muốn táng cái ly vô mỏ tụi nó
@hungskate ông bắt chước tôi đi, tôi gốc Bắc sống ở sg 36 năm rồi giọng lai lai nhưng chửi thì vẫn đủ má, con đ* m* nó thì vẫn ok ko ai chửi tôi BK nha há há
@cs4ko bạn nói mình mới nhớ, chả hiểu bây giờ chửi thề là cách thể hiện hay sao. đi cafe làm việc trước dịch. mình hay có thói quen đi thử nhiều quán chứ ko cố định quán. nhưng gặp quán nào đông học sinh sinh viên là về. ngồi cafe làm việc mà nghe tụi nó nói 10 câu thì hết 8 câu chen chữ đm, đmm mà phát mệt lỗ tai. cảm giác ko hiểu mấy cái chỗ động chứa gái có bị ế không mà tụi nó nói liên tục hay ghê.
@nangsaigon54 không. Em k chửi. Em vấp chuyện gì thì em chỉ kêu “ má” vậy thôi đó
@hungskate thông cảm cho bác, chắc giọng bác vẫn còn nặng Bắc ah, bác vào đây làm việc lâu ko, định cư hay sẽ về lại QN, e nhớ ko nhầm bác là bạn của ca sĩ BPhuong pk?
@nangsaigon54 hết dịch em về. Do em kẹt dịch thôi. Vâng em sát nhà BP
@thinth20 Dm, dmm rồi vãi đủ thứ. Cả trai, cả gái nhìn thì rõ xinh tươi, nhưng mồm chúng nó phun ra toàn những từ nghe chối tai kinh khủng. Hình như tụi nhỏ giờ nó coi đấy là một văn hoá riêng của chúng nó.
@hungskate ok bác giữ gìn sức khỏe nhé, bác về bác nói Phương từ lúc BP mới hát tới h là e vẫn thích đôi môi BP nhất đấy ^^, dạo này giảm cân ốm quá, hồi trước múp dễ thương hơn nhiều, hêhe
@nangsaigon54 giờ nó béo rồi. Ở nhà k đi hát là nó béo ) nay sn nó đấy
@hungskate ok ok bác, tks bacscccccc ^^
chó đen giữ mực!
các cụ nói cấm có sai!
Ghét cái kiểu để Avatar đen ko có một lời nào.
@hiall mình ghét cái kiểu lên fb đăng bâng quơ không hiểu chuyện gì xong một đống người nhảy vào "sao vậy bạn ơi" "có chuyện gì vậy?" "cố lên bạn ơi". Mẹ mình hay đăng vậy chứ ai
@KaZaT con đăng ảnh đen nữa thì khổ cho mọi người. Người lớn tuổi nhiều khi họ chưa rành, chứ người trẻ thì cực cay!
@KaZaT nó giống sự thật ngầm hiếu đó bạn, số đông ng hiểu là để avatar đen sẽ có chuyện buồn, ng khác tự hiểu. Như vậy sẽ tế nhị hơn để ng khác biết mà ko bông đùa bỡn cợt lúc này.
Nó giống kiểu cờ trắng có ý nghĩa đầu hàng, để xanh lam chàm tím là LGBT á bạn. Nên mình nghĩ nếu đang quá đau buồn và cũng tế nhị thì để avatar đen là hợp lý, đôi lúc cũng ko biết nói gì hơn.
@ps_roo vâng. Nga treo cờ trắng nhưng nhật vẫn nã pháo ầm ầm vì ko hiểu
@burgyyy vâng em hiểu. Nó là ngầm hiểu thôi, vẫn có ông ko hiểu là bình thường.
Ngày xưa khi ko có fb, con người có vẻ văn minh hơn. Cái thời yahoo360 họ tôn trọng quyền tự do của nhau lắm. Ai post gì mặc ai. Kể từ khi có fb mặc định xã hội có vẻ coi fb như cái hồ sơ cá nhân vậy. Chúng nó cho rằng fb phải có hình check in, phải có hình hoạt động, phải post ảnh giống mọi người...đúng là lũ đần.
@Martine chết thì phải thay ảnh , đến ngày sinh nhật thì ghi cmsn , đi ăn thì chụp ảnh , mùng 1 thì chào tháng mới ....
@Martine cái thời đó internet chỉ người có chút am hiểu mới chơi nó không phủ sóng mọi ngóc ngách mọi tầng lớp như bây giờ. Nên người thời đó ít nhiều cũng biết phép lịch sự hơn.
@linhdoha không. Tôi chỉ chửi cái lũ đần cho rằng dùng fb phải giống nhau...như trên. Fb người ta họ thích post gì là quyền của họ. Chả nhẽ có người chết cứ phải đổi ảnh đen??? Có bị thần kinh không???
@chipheothoinay đúng là fb đang làm cho con người đần độn hơn.
@aoanh123456 cũng ko hẳn anh ạ. Do tư duy thôi. Đa số là hành động theo trào lưu trong vô thức, như ngay cả trên linkhay này chỉ để ý một chút sẽ thấy cả những người có tuổi cũng sử dụng các ngôn ngữ trào lưu do bọn trẻ nó nghĩ ra. Đầu họ giống cái thùng rác ấy, vứt gì vào cũng được.
@Martine vậy hỏi han đơn giản vì 1 sự thay đổi. Nhưng bực mình nên a đưa hết giận dữ vào người đó? Đơn giản 1 câu không có gì hay đổi avatar chơi cũng k trả lời được? còn k thích thì unf nhau là xong
@Martine thực ra mọi thứ đang dần thay đổi, FB thực sự đúng như là một mặt online vậy. Thậm chí các nhà tuyển dụng, khách hàng, đối tác tiềm năng ngày hôm nay họ có thể dùng Profile hoặc nhân hiệu digital như một kênh tham chiếu.
Họ vẫn làm, vẫn tương tác là vì những thứ đó ra tiền, và rất nhiều tiền ạ. Có một câu nói mà em rất ấn tượng: "khách hàng ở đâu thì mình ở đó", muốn ng khác hiểu mình nói hãy nói theo ngôn ngữ của họ.
@Martine có dạo mới chơi fb mình để tên là 1 từ tiếng anh, kết bạn nói chuyện vs thằng bạn nó lại bảo sao ko để tên thật cho đàng hoàng
@ps_roo đám HR mà gặp fb của 1 ông ko post gì thì khóc nhỉ
@trungdvhl thế rồi bác trả lời nó như nào
@Martine rồi mình bảo tao chỉ cần sống đàng hoàng chứ tên méo cần đàng hoàng
@trungdvhl được lắm
Đéo đâu ra cái kiểu để tang trên facebook hài vc, đứa nào vậy em mặc định là loại óc chó.
@vega1 người ta óc chó hay ko tôi ko biết , nhưng bạn thì quá ấu trĩ .
@vega1 Giờ đa phần bạn bè, người thân đều dùng fb. Đăng lên cũng là 1 cách để thông báo cho mọi người thôi mà. Ko lẽ gọi điện cho từng người thông báo à ?
@vega1 Để avatar đen nó là 1 hình thức để thông báo bạn ạ. Cho bạn bè người thân biết, tránh những phát ngôn, hay comment, hay tag họ và những bài viết không phù hợp trong hoàn cảnh đó. Chả hiểu bạn bảo óc chó là như nào
@tranhung_it anh muốn thông báo thì đăng 1 cái post có tờ cáo phó, mà cũng chỉ nên giới hạn cho người thân quen xem được. Như thế có hợp lý ko?
@Martine mất mát người thân ko có nhiều người có tâm trí làm điều bạn nói đâu ạ . Người ta hay có câu " Trong lúc tang gia bối rối . . . "
@Martine Đang lúc tang gia bối rối, ai mà nghĩ được nhiều. Cứ đăng lên để thông báo cho bạn bè, người thân quen thôi bạn ơi. Còn mình nghĩ đăng thì phải kèm theo cap để thông báo rồi, chứ ko chỉ đăng mỗi cái avatar đen ko thôi.
@Vdual @tranhung_it @SuperLushen chỉ mấy đứa óc chó học đòi nhìn ng ta để đen cũng bày đặt để đen, xong ai cũng nhao nhao vào hỏi nhưng không trả lời, thật là sến sẩm đạo đức giả 4.0. Nên việc gì xảy ra với ng ta mình k quan tâm, còn quan điểm mình bọn đây óc chó, đang gào thét cần sự chú ý hơn là tiếc thương người mất, để đen thì tắt bố bình luận đi, lại còn để bình luận mới hài.
Có các bạn đăng ảnh cùng người người thân đã mất, gửi lời tiếc thương, kỉ niệm mình thấy rất văn minh, và trân trọng.
@SuperLushen @tranhung_it vậy xưa chưa có fb thì làm thế nào?
@SuperLushen mình k quan tâm ng ta nghĩ gì về mình ấu trĩ hay không, còn mình coi họ là óc chó và họ đúng là óc chó. Mình phán xét người khác và ng khác cũng có quyền phán xét mình, ổn thôi mà.
@Martine có thể bạn chưa biết ,công nghệ là để giúp mọi thứ tiện lợi hơn . Ví dụ như thay vì đến tận nhà gọi bạn đi cafe , một người thông minh như bạn sẽ dùng đt chẳng hạn .
@SuperLushen ôi giờ có một người đến tận nhà rủ đi cafe tui sẽ cực kỳ trân trọng coi như tri kỉ luôn, còn một người thông minh như bạn biết dùng smartphone mời cưới qua messenger thì xin lỗi nhé, chúng ta kbh còn là bạn nữa.
@vega1 sống ảo mạng xh mà. Nhà có tang thì ngoài đời mặc áo tang, còn trên fb thì mặc cái avatar màu đen
@chuatiemvaccine_null xong đc 1 tuần thay ảnh avt ôm người yêu cười toe toét.
@Martine Xã hội luôn thay đổi, ông hỏi xưa chưa có fb thì làm thế nào thì tôi chịu. Thế ngày xưa ko có điện, điều hòa, tủ lạnh. Tại sao bây giờ lại phải dùng những thứ đấy.
@vega1 Ông làm đ** có bạn mà bày đặt, loại như ông chỉ sống 1 mình được thôi.
@tranhung_it uhm sống với mấy thằng để tang facebook như ông thì tôi sống 1 mình ổn mà.
@vega1 ấu trí, đầu óc kém cỏi, ngu si, đần độn.
uhm dù vậy nhưng không để tang facebook.
Cũng méo hiểu đâu ra cái văn hoá lên để avatar facebook xong đ** nói gì đợi người khác vào hỏi, đã là thông báo thì viết cái thông báo thưa gửi đàng hoàng, không thì thôi. Lại còn lên facebook nam mô a di đà phật, ... bệnh không để đâu cho hết
@rambuvn @vega1 vậy tại sao ng ta để cờ tang đầu hẻm đầu đường làm gì? Rồi còn đang chịu tang thì có mảnh đen cài ngực áo, đó cũng có tác dụng báo ngưòi khác biết, chỉ khác kênh truyền thông thôi bạn.
Với ng này thì FB là ảo nhưng cũng với ng khác thì đó là con người thật, mối quan hệ thật, có những mối quan hệ chưa từng gặp nhau trực tiếp ngoài đời nhưng tương tác online hằng tuần và tạo ra giá trị cho nhau.
@ps_roo Bạn nói rất hợp lý, mình đồng ý. Luật, quy chuẩn cũng do con người sinh ra. Đến một ngày biết đâu để avatar đen lại thành truyền thống.
Dm anh Mark có tốt lành gì mà dân ta dâng hiến cho fb gớm vậy. Hôm rồi đăng ký nick mới còn bị hỏi sdt, chân dung. fu** the zuck.
Đúng kiểu giờ fb như cái hồ sơ online, báo cáo, thông báo, sự kiện cá nhân. Thấy hơi dở hơi. Mà giới trẻ giờ nó ko chơi fb nữa rồi. Cho mấy ông bà già thôi
@TungLamSG Giờ các cháu chơi gì bạn ơi?
@thiendv insta,telegram tiktok
Khổ thân các cháu tập đú ghê
Ai ko chơi fb giơ tay
Một cái ảnh đếm được 3 lần viết sai từ "hả" thành "hã" 😐
lại cái trò nhảm thay hình đại diện màu đen
ko biết là trao lưu xu hướng ở đâu
để cái hình xong đ** nói gì mất công người ta lại phải vào hỏi
mất công vl
Lại giống mẹ mình hồi mới chới fc có bữa bà chơi thế nào mà bà share ảnh cập nhật đại diện của một cô ca sỹ nào có tin buồn thế là mọi người nhắn tín chia buồn rầm trời luôn. Có ônh còn goi điên cho mình chia buồn