14
Hay
Hot 2 năm trước
linkhay.com
Confessions - (Những) Lời thú tội: Một bộ phim xuất sắc được chuyển thể từ truyện.
(0 clicks)Confessions - (Những) Lời thú tội: Một bộ phim xuất sắc được chuyển thể từ truyện.
Lời thú tội 1: 1 cô giáo cũng là mẹ đơn thân của bé gái chưa đến 6 tuổi. Con gái của cô chết tại hồ bơi của trường, cái chết của cô bé được cho là tai nạn. Cô tìm ra sự thật: do 2 học sinh "A" và "B" gây ra cái chết của con cô và quăng cô bé xuống hồ bơi để tạo chứng cứ ngoại phạm.
2 học sinh đó lại chưa đủ tuổi để chịu hành vi giết người theo luật pháp Nhật Bản.
Cô xin vào dạy lớp có 2 học sinh A và B. Ngày học cuối để bắt đầu kỳ nghỉ xuân, cô kể tội 2 học sinh A và B và nói "tôi đã tiêm máu nhiễm HIV vào hộp sữa của học sinh A và B"
Kết thúc kỳ nghỉ, học sinh B quá sợ hãi vì nghĩ rằng mình mang căn bệnh thế kỷ nên tự nhốt mình trong phòng, ko tiếp xúc với ai kể cả mẹ. Học sinh A còn lại đi học bị bạn bè xa lánh, bị "bạo lực học đường". Với trí thông minh, cậu bé phản ứng lại = cách tự làm mình chảy máu và dằn mặt lại những đứa bắt nạt mình "ai muốn nhiễm HIV". Cả lớp không ai dám đụng cậu ấy nữa. Chỉ có 1 nữ học sinh C làm bạn với cậu ấy.
Nữ học sinh C, "người dẫn truyện" cho mạch phim. Người dám cùng thầy giáo, người mới đảm nhận dạy lớp học đó đi hỏi thăm học sinh B nghỉ học vì cho rằng cậu bé ấy bị cảm. Cả hai đều không ngờ đó là kế hoạch sắp xếp của cô giáo. Kế hoạch hoàn hảo dẫn đến cái chết của mẹ học sinh (do chính tay học sinh B đâm chết)
Về phần cô giáo sau khi không đứng lớp nữa, cô liên tục tìm hiểu và theo dõi học sinh A. Cô tìm ra những bí mật đời tư của học sinh A, từ đó cô lên kế hoạch cho chính học sinh A phải ra tay giết mẹ học sinh A, người đã ly dị với chồng vì muốn theo đuổi sự nghiệp khoa học, chấp nhận bỏ lại con cho chồng nuôi.
Tất cả kế hoạch trả thù chỉ nhằm mục đích: cho 2 học sinh trải qua cảm giác mất đi người thân yêu nhất của mình.
Còn nữ học sinh C, người tốt nhất và thánh thiện nhất bộ phim cũng chết vì niềm tin đặt sai người.
"Đùa thôi mà" 1 câu nói trong phim.
@quaiquy cảm ơn bác. Phim buồn thế nhỉ.
Hồi lâu có xem 1 phim về 1 ng cha bị vu oan giết hiếp 1 đứa học sinh. Dm xem xong buồn vcd. Mà còn là phim dựa trên câu chuyện có thật.
Xem xong thấy đời như lol.
Phim gì vậy bác?
Hix, spoil gần hết rồi. Tội ai chưa xem phim và đọc tiểu thuyết
Truyện này cũng độc đáo. Kết cấu lạ, các chương được viết dưới dạng 1 bức thư của các nhân vật, tỏ rõ sự khác biệt nôi tâm của từng nhân vật. Chưa xem phim.
Dù cũng thú vị nhưng lại thấy thêm cái tư duy bệnh hoạn của tụi Nhật. Nếu phim nước khác thì ok nhưng phim Nhật mình lại sợ gieo suy nghĩ sai trái cho người xem.
@DNM mấy phim hay của Nhật kiểu nó phải biến thái mới hay, phim Old Boy cũng hay vl lại biến thái, chuyển thể từ manga
@ngqhung old boy là phim của hàn. chắc bạn nhầm sang ichi the killer
@HansNam à đúng rồi em nhầm, phim Hàn nhưng nguyên tác Nhật
@ngqhung Nhật biến thái coi Cold fish, Love Exposure
Em có đọc qua nội dung tính xem mà thấy kinh dị quá nên không dám xem
phim này hay, không kinh dị nếu như so với các phim kinh dị khác của nhật, chỉ thuộc dạng drama/ thriller là cùng
tuy nhiên review phim này mà không nhắc đến soudntrack/ cinematography thì quá hổng
Phim này mình xem 7-8 năm trước, năm nay mới tình cờ đọc phiên bản tiểu thuyết của nó, lúc đọc cứ thấy quen quen mà không nhớ ra
Mục đích bài này là review cho người khác xem à chủ thớt. Thế mà tiết lộ spoil hết nội dung ra thế này rồi thì còn xem gì nữa.
Hay phết