Tin cùng kênh Thời sự
- 5Hay
Bệnh viện Trung Quốc quá tải vì dịch bệnh hô hấp bí ẩn
Lại TQ, hy vọng ko thành đại dịch như covid, ngán cách ly lắm rồi
taymonkhanh đã gửi
- 3Hay
Nếu có bầu, tôi có nên cưới anh khi không có tình cảm?
Ae có vẻ đang quan tâm trend tâm sự như vầy…
@taymonkhanh @tuanna0703 về quê đi mấy bro. Mậy độ thấp, cs vẫn ổn lắm.
Xưa môi trường học ở thành phố nó khác ca so với nông thôn. Giờ khoảng cách k nhiều nữa rồi. E đang cân đối về quê trồng rau đào ao thả cá.
Với khả năng biến chủng virus liên tục ra những loại mới ntn thì cuộc sống còn lâu lắm mới về bthuong dc..mà đội ngũ chống dịch mệt mỏi lắm rồi.
Có cả dương tính hả thầy?
@tuanna0703 dính rồi bác ah 🙄
@tuanna0703 tớ té từ tuần trước rồi. Ở chung cư rất nguy hiểm thời dịch bệnh!
@taymonkhanh Chung cư công nhận mùa dịch hơi kinh. Tầm này chỉ lên núi may ra bớt nguy hiểm
@taymonkhanh @tuanna0703 về quê đi mấy bro. Mậy độ thấp, cs vẫn ổn lắm.
Xưa môi trường học ở thành phố nó khác ca so với nông thôn. Giờ khoảng cách k nhiều nữa rồi. E đang cân đối về quê trồng rau đào ao thả cá.
Với khả năng biến chủng virus liên tục ra những loại mới ntn thì cuộc sống còn lâu lắm mới về bthuong dc..mà đội ngũ chống dịch mệt mỏi lắm rồi.
@cryptovn trên này nhiều ông còn luyến tiếc hoặc ca ngợi thành phố lắm
@tuanna0703 ở trong ngõ hay hẻm cũng kinh. Dính 1 nhà nhốt cả hẻm.
Có tiền mua nhà biệt thự là ngon nhất
@cryptovn Đến lúc không chịu được nữa thì sẽ sống chung với nó thôi. Mà có vẻ ngày đó không còn xa nữa
@cryptovn về quê được chỉ khi có chỗ ở và việc làm ổn định thôi bác ơi, chớ không vẫn phải bám trụ tp để kiếm ăn
@linhdoha Đúng rồi đấy. Anh thấy ở quê ngại nhất vụ này. Họ hàng bà con lối xóm sang tâm sự xuyên ngày luôn. Vui vui còn ở lại nấu cơm ăn cơm
@kspm chuyển dịch dần thôi bác ơi. Kinh doanh truyền thống đang vỡ nợ phá sản. Phải thay đổi và dịch chuyển. Nếu k sẽ tèo. Giờ còn chút nguồn lực phải thay đổi thôi.
Nhà e vợ làm trong bệnh viện ở quận trung tâm. Khó dịch chuyển. Cũng hơi nản
@tuanna0703 bác về ở độc lập chứ ở chung ông bà thì phát sinh nhiều thứ đấy. Mẹ ck con dâu thành phố đau đầu
@cryptovn Thấy ở quê Bắc Ninh đợt trước có nhà phải cho ô tô chặn cổng giả vờ xe hỏng mất chìa khóa ko di chuyển được vì sợ hàng xóm qua chơi mùa dịch. Khóa cửa thì chửi ko có tình làm nghĩa xóm, mà mở cửa thì sợ lây lan dịch bệnh. May đoạn sau chính quyền đi khóa cổng hộ, cấm tiệt.
@cryptovn Bác nghĩ HN mà toan thì các tỉnh xung quanh yên ổn được không? Ví như HCM đấy, các tỉnh xung quanh cũng toang rồi. GIờ tốt nhất hạn chế di nguyển ngoại tỉnh, HN làm gắt hy vọng vẫn còn kịp.
@Jackie_Chu_ai giờ thì ngồi yên thôi bác. Đợi thông báo chứ k di chuyển dc nữa
@Mr_TK mỗi nơi 1 văn hóa nhỉ. Sang chơi mà chủ k sởi lởi thì ai dám sang nữa. Chỗ mình k ai sang nhà ai luôn
Hnoi giờ không biết chỗ nào là an toàn. Đúng là chỉ lên núi.
@captain_vn Núi giờ còn mỗi Cao Bằng chưa có ca nhiễm nhá
@captain_vn ra biển thui, theo tàu đánh cá của nhà, lênh đênh trên biển 1 tháng thì ok
@theunregistered chẳng may có ông dính f0 thì về bờ không kịp đâu
@Mr_Casanova Mấy cái đảo có an toàn không các bác nhỉ? Kiểu Cát Bà, Cô Tô ?
@hakieu Có nhưng ko ra được
@theunregistered 1 vote cho bác ra canh đảo
@hachi Muốn ra đảo, dễ ko à
@Mr_Casanova Giống như phim, sau 1 tháng quay về đất liền không còn thấy gì động đậy
Thế mà vẫn ra đường tập thể dục vẫn đạp xe chán
Truy nã ngay tên đạo tặc gian phu taymonkhanh. Can tôi tư thông với phankimlien. Tổ chức đổ phường token và còn trốn khỏi Vinhom
@knight13
kinh nhất hệ thống thông khí cho nhà tắm & bếp. Dễ lây lan dẫn đến thảm hoạ lắm 😅
Hình như đợt dịch nào cũng phong toả ít nhất 1 toà ở Time thì phải @@
Saigon mấy chung cư có F0 nhan nhản ra. Chung cư m cũng có F0. Random kiểu gì mà được thêm 1 cái mẫu gộp (5 người) dương tính, trong đó có 3 ông bảo vệ
Cứ có nhiều tiền không phải làm gì thì ở đâu cũng an toàn nhé , ở nhà trong ngõ hẻm ko đi chợ được còn chết đói ấy chứ. Chung cư ít ra nó còn có siêu thị bên dứoi mà mua.
Các bác cứ chê nhà trong ngõ nhỉ. Em thì cứ nhà đất mà ở thôi. Trước ở chung cư rồi, phụ thuộc nhiều cái nên chán lắ
ở trong nhà thôi mng ơi