Tin cùng kênh Lạ Funny
quatangdogia đã gửi
- 6Hay
Bao lì xì mẫu mới
Liệu có bị thổi còi không nhỉ?2 Bình luận Loan tin huongtruong chantroiviet và 1 người nữa
Copyright © 2008-2015 Công ty Cổ phần VCCorp - Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Bà Nguyễn Bích Minh
Hotline: (84)-4-73095555 (ext: 62173) - Email: info@vccorp.vn
Địa chỉ: Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
Số 278/GP-BTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 14 tháng 6 năm 2017
Nhằng nhịt quá cũng ghê. Chỉ sợ có con rắn nó đậu ngay trên cổng!
@captain_vn rắn chưa bò ra đã bị thịt rồi lấy đâu ra mà đậu nữa bác.
Nhằng nhịt quá cũng ghê. Chỉ sợ có con rắn nó đậu ngay trên cổng!
@captain_vn rắn chưa bò ra đã bị thịt rồi lấy đâu ra mà đậu nữa bác.
@captain_vn captain mà nhát thế
@chuongbui1809 riêng gặp rắn là e chạy
. Nó mổ cho phát thì toang kkk
@captain_vn bác xem nhiều phim kinh dị quá rồi
)
@duongtv87 @quang_archi khoong chủ quan được các bác ạ. Với mấy gốc tre rậm rạp như vậy đi ban đêm qua cái cổng cũng ghê.
@captain_vn chắc các bác ý thích rậm rạp, rừng rú :v
Hóng hình nhà phía sau cánh cổng. Đoán là 1 ngôi biệt thự cổ kính
Nhớ tuổi thơ cứ nhà nào có cổng cổ kính như này là ae lại tìm ra ngồi chơi cả buổi trưa hè cho mát
Gần mấy gốc tre hay có rắn lắm
Cứ tới gần cổng k có gió cũng nge thấy tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt sợ bme ra
..một đàn rắn rết...
Hồi bé bị hù là con sâu tre to lắm, không biết có đúng không
Nhìn ban ngày dọn dẹp sạch sẽ thì thích vậy chứ ban đêm hoạc trời mua thì ối dồi ôi luôn bác ạ. Cảm giác nó lạnh lẽo, sợ lắm. Mà chưa kể bụi tre là nơi ở của nhiều loại rắn. Quê em xưa buổi trưa hay đi cùng mấy ông thợ rắn, cứ đến bụi tre rậm là tóm được vài con. Có những con nằm trên giữa bụi lao xuống như tên.
khỏi cần điều hòa!
Tối về ko có đèn đóm gì là thấy rợn ng rồi
Trông rêu phong và yên bình.
Tối khi có gió tiếng kẽo kẹt vang vang nghe là rợn tóc gáy nha
Hóng các thầy phong thủy vào, chứ tui thấy trước nhà trồng tre trúc là không ổn.
Nhìn thích quá , đang ấp ủ làm một vườn cây rậm rạp quanh nhà . Giữa mảnh đất đang muốn làm 1 cây Đa , mọi người biết cây gì thật to mà có dáng đẹp hùng vĩ ko giới thiệu mình với . Chiếm diện tích tầm 200m2 300m2 cũng đc , mà trồng được ở Đà Lạt .
nhìn sợ ghê -.-
Nhìn thì cũng đẹp, nhưng nghĩ cảnh đi chơi về lúc 12h đêm mà ko có điện đóm gì cũng ghê phết. Mà các bụi tre thế này hay có rắn hổ.