16
Hay
Hot 1 năm trước
m.cafebiz.vn
27 tuổi quyết định nghỉ hưu sớm với tài khoản tiết kiệm 100 triệu đồng
Mình nghỉ hưu với 100 củ được nè, ko sợ gì, chỉ sợ chán mà chết
(1520 clicks)
Loan tin
h2tn1987
Tin cùng kênh Thời sự
- 4Hay
Ứng dụng giao đồ ăn của Việt Nam sắp có lãi
Người Việt ta làm cái gì cũng thần kỳ. Sao nước ta mãi chưa giàu :)) - 5Hay
Australia sẽ bỏ ảnh Quốc vương Anh khỏi tiền giấy
một vài thế hệ nữa chắc Úc đoạn tuyệt chế độ quân chủ luôn quá
Tốt. Buôn bỏ được là tốt.
100tr chỉ để tiết kiệm, còn sinh hoạt phí thì chỗ nào?
Chả lẽ bố mẹ nuôi?
@Mr_TK trai nuôi, bố (đường) nuôi
@Mr_TK đọc bài viết của họ đã bạn ơi .. ai cũng nói về bệnh tật, về có việc thì tiền đâu ... nếu đã học hiểu về thiền, học buông bỏ, thì bệnh rôi chết thôi, cũng ko cần tiền lắm.
@weworkvn 27t bố nuôi cũng tới 30 là cùng
Đây gọi là gap year thôi, nghỉ ngơi 1 thời gian rồi lại đi làm, chứ 100tr chắc tiêu hêt trong 1 năm, hết tiền rồi lại thôi không nghỉ hưu nữa ah
@tradade nghỉ hưu một thời gian hết tiền lại tái làm việc
mà anh đang nghĩ là vào chùa đi tu có tính là làm việc không nhỉ, đọc cách sống của em này cũng giống đi tu phết
@duongns84 vào chùa vẫn phải làm mà bác. Tính sơ sơ như chùa quê em thì ngoài tụng kinh, dọn dẹp ra còn có viết sớ, chuẩn bị hậu cần cho các khoá lễ... Ối việc ra, chỉ là công việc không nặng nhọc thôi. Được cái là đồ ăn chắc không thiếu.
@Lazy_Girl đồ ăn không thiếu nhưng toàn đồ chay.
Không biết suy nghĩ. Tính đơn giản thôi là đã thấy bất hợp lý rồi. Tiền nhà-tiền điện- tiền nước- tiền ăn uống sinh hoạt. Chưa kể có ốm đau hay không. Liệu 100tr nó trụ được mấy tháng
mà đòi nghỉ hưu .
27 tuổi nhiều người mới bắt đầu đi làm, bạn này chưa gì đã nghỉ hưu rồi, thật lãng phí và buồn chán quá đê 😅
1 tỏi thì ở tp làm gì nhàn nhàn đc rồi.
10 tỏi thì về quê làm gì đó nhàn nhàn.
Chắc vẫn 1 củ $ mới nghỉ hưu đc các bác đại gia LH nhỉ
@knight13 em nghĩ VN tầm nửa triệu là an toàn rồi. Nhiều hơn là để cuộc sống thoải mái hơn thôi
@hoangdang223 5t là đc rồi bạn. Thoải mái hơn thì nó vô cùng lắm.
@samadhi 5 tỏi thì mỗi tháng chỉ tiêu đc tầm 20 củ/tháng tính cả trượt giá trong tương lai. Cái này với 1 người thì OK chứ cả gia đình thì ko ổn bác
@hoangdang223 5 tỏi 1 đầu người! Nhà 4 người là 20 tỏi!
Có đầy các em gái "nghỉ hưu" như này mà nhỉ, trai nuôi
Vừa lướt thấy cái title "lương 9 củ mua nhà trung tâm HCM" giờ lại đến cái này
@mivivn vẫn có người đọc, mai nó lại viết bài tiếp
@mivivn lương 9 củ nhưng thu nhập 15 củ. Tiết kiệm 7 -8 củ 1 tháng. 1 năm đc 100 củ. 7 năm có 700m, vay thêm 150 ko lãi và 150 có lãi. Kinh thật
Cfbiz viết bài ngày càng xàm.
chiếc chiếu mới
@akill4u thực ra những người đọc, share rồi tranh cãi về bài viết kiểu ntn mới là chiếu mới
)
Các bác cứ lo hão hộ người ta. Chúng ta có thực sự đang sống nếu chỉ sống với toàn nỗi lo và suy nghĩ về tiền tài, danh vọng, tình duyên
Mình thấy em gái này văn minh, bỏ được tham sân si đi là bắt đầu biết sống thực sự. Lúc nào tiêu hết 100tr, hoặc chẳng may bố mẹ ốm đau cần tiền, tự em ấy sẽ nghĩ ra cách để kiếm ra tiền. Quan trọng là em ấy thực sự biết cách sống theo tiêu chuẩn của bản thân mình, chứ chả phải lo chạy theo tiêu chuẩn của bố con nhà thằng nào ở đây
Sướng khổ thì cũng em ấy chịu chứ có phải bố con nhà thằng nào nhảy vào chịu hộ đâu mà phải theo tiêu chuẩn của nó... hihi
@ChepMiph hết 100m là lấy nhị hào cũng ổn.
@ChepMiph Chuẩn bạn. Ko có tiền chữa trị thì bố mẹ đi sớm lại được mớ tài sản thừa kế. Lại nghỉ hưu tiếp
@mivivn bố mẹ mà ốm thì bán nhà cửa đi mà trả viện phí chứ bác. Nhưng em này sống cho hiện tại nên không nghĩ đến các giả thuyết đó đâu
hầu hết mọi người đều sống trong mấy cái giả thuyết trong đầu mà bỏ quên hiện tại ngay trước mắt hehe…
@linhdoha Cảm ơn cái link của bác, mà đọc ngay cái đầu tiên "Làm sao để tránh bẫy tích cực độc hại" đã thấy "Chấp nhận cảm xúc của bản thân và người khác"
) Ơ, trong bài này em ấy làm theo cảm xúc của mình, thì có gì mà tích cực với độc hại ở đây hả bác. Chính mấy cái mà suốt ngày dồn ép cảm xúc, nhu cầu cá nhân để chạy theo mấy lối sống sáo rỗng trọng bề ngoài, hình thức, vật chất của xã hội mới là độc hại ấy ạ.
Bạn ý mà sống đc thế thì sướng, mình cũng muốn, chỉ sợ được 1 hai năm là lại phải đổi
Nhà ở đâu? Vườn đâu mà trồng rau. Rồi lỡ ốm đau thì viện phí thế nào..Nay đọc lướt trên face mà e cười khẩy cho qua. Thế mà đã lên hot
Ở đâu mà giơd nhiều người muốn nghỉ hưu quá, tro g khi đang ở tuổi sung sức, ruổi cần cống hiến sức lao động. Các tỷ phú họ không có khái niệm nghỉ hưu, khi công việc đã đủ thành công thì họ lại dồn lực cho công việc mới, họ chỉ là nghỉ làm ở công việc cũ thôi. Ở đây mình nhiều ông bà muốn có tiền để nghỉ ngơi, hưởng thụ. Tu duy lười biếng
@minhtoanqtm nghỉ hưu không có nghĩa là bạn dừng tất cả lại, mà là bạn tập trung vào một công việc khác theo sở thích của mình mà thu nhập không phải là vấn đề quan tâm chính. Tài chính của bạn khi đó được sinh ra đủ để bảo đảm cuộc sống của bạn ở một kênh khác rồi.
@minhtoanqtm bạn tiêu cực quá ... tớ bỏ việc, về nhà, kiếm việc tạp tạp làm ăn .. thì ai nói gì được mình chứ. Bạn trong truyện cũng vậy, nếu không làm phiền ai, vui lòng ko ai làm phiền bạn ấy, kể cả bình luận kích bác.
Thứ mà mọi người nên cân nhắc: trong cuộc sống bây giờ, liệu đã cân bằng ... hay lại "cơm áo gạo tiền, thi sĩ cũng phải đi buôn "
@NChinh để tồn tại thì phải luôn lao động, chỉ cần ngừng lao động thì phải có chỗ bám vào. Về quê làm nông cũng không nhàn hạ đc mà có khi phải làm nhiều hơn, công việc vất vả hơn, làm gì có chuyện nhàn hạ. Trừ khi cơ sở của gia đình ở quê đủ vững chắc để có thể nhàn hạ
@minhtoanqtm bạn bị tẩy não rồi ... thứ mà bạn tin là đúng, thực ra không phải vậy.
Để mà sống, thậm chí sống hạnh phúc, ... thì rất nhàn hạ.
Còn để mà nhỏ đạt học sinh giỏi toàn diện, lớn hơn làm gia đình mẫu mực, sống theo suy nghĩ số đông hiện nay .. nhẹ thì bán thời gian, nặng hơn thì bán máu, mới đạt được ấy.
Lựa chọn ở mỗi người, luôn tôn trọng họ, nhưng góc nhìn cần đa chiều.
@NChinh mình không biêt ai bị tẩy não, mình người ở quê ra phố lập nghiệp. Để duy trì cuộc sống tiêu chuẩn thì gần nhue ai cũng phải làm việc cật lực, dù mỗi công việc có cách kiếm tiền khác nhau. Còn kiểu sống cho hiện tại không biết ngày mai thì hậu quả cho lối sống đó ko chỉ bản thân mình gánh mà người thân mình phải gánh nữa.
Dựa vào những gì em kể thì tôi khẳng định em bị điên, nói luôn cho nó nhanh.
Tiền wifi, 3G, mua trái cây, tiền điện, nước, tiền ỉa không phải nộp à? Làm phép toán là biết thôi.
Sống tối giản kiểu rm kể thì lên rừng và FA nhé bởi vì không cần đi đám cưới, ma chay.
Còn ăn thì không khí thôi cho tiết kiệm.
ĐM tưởng có 100 tỷ, 100tr của mầy thì 1 năm tiền lời méo đủ bù tiền mất giá
Các bác chỉ trích em gái này có bao giờ nghĩ mình sống vì cái gì chưa?
@thiendv mình nghĩ câu hỏi đó 30 năm nay rồi và cũng không chỉ trích em này.
Mình chỉ tò mò giả sử câu chuyện có thật thì em nó duy trì được lối sống đó bao lâu
Bao giờ có 3 tỏi mới lên nghỉ hưu.
cái này thfi gọi là tạm dừng cv cho bản thân thời gian nghỉ ngơi sống vô lo vô nghĩ thôi. Chứ với hơn 100 tr mà ko làm gì phát sinh kinh tế thfi liệu " nghỉ hưu" được bao lâu