Tin cùng kênh Giải trí
quatangdogia đã gửi
- 6Hay
Bao lì xì mẫu mới
Liệu có bị thổi còi không nhỉ?2 Bình luận Loan tin huongtruong chantroiviet và 1 người nữa
Copyright © 2008-2015 Công ty Cổ phần VCCorp - Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Bà Nguyễn Bích Minh
Hotline: (84)-4-73095555 (ext: 62173) - Email: info@vccorp.vn
Địa chỉ: Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
Giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng số: 278/GP-BTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 14 tháng 6 năm 2017
Ngày xửa ngày xưa
@labor77 đây bác ơi )
Căn bản có người đặt cái bát hương ở đấy.
Đúng là nhầm còn hơn bỏ sót .
@trung__123 lúc tạch lại bảo Bụt chùa nhà không thiên
mình nghĩ ai đi đền chùa nhiều cũng đều biết ý nghĩa cái bia này chứ nhỉ?
@huongtruong như em là ko biết luôn, đc cái em ko khấn kiểu này
@anhpt_92 me too. thậm chí còn chả biết khấn là gì ngoài vái 3 cái cho giống mọi người
@anhpt_92 @saigonese các ban bệ có ghi chữ quốc ngữ mà. Do các bác không để ý đó. Chưa kể bên ngoài hay có ghi lịch sử ở các đền, đình. 😁
@quaiquy ý em là mấy bà mấy mẹ kia kìa!
Hạ mã hiểu theo hán Việt là xuống ngựa. Chắc cũng giống như biển báo vào cổng " xuống xe tắt máy trình giấy tờ" đây mà
@labor77 đây bác ơi )
@quatangdogia biết ngay mà, thôi thì vái xin mấy ông thần canh cổng phù hộ lỡ có đi muộn thì gặp bác bảo vệ dễ tính tí.
@labor77 về sau khấn thần Firewall nhé bác :v
Nhỡ các sĩ tử muốn vào học GTVT thì sao
@VTV GTVT mà hạ mã, xuống xe dắt bộ là toang rùi.
Gặp CSGT là mất tiền ))
Ngày xửa ngày xưa
Cần gì biết là vái cái gì. Vào chùa vào miếu liệu có chắc đã biết bản thân vái ai vái cái gì không
giống kiểu chức quan to lắm. Bật mã ôn
Căn bản có người đặt cái bát hương ở đấy.
Suy nghĩ theo phong cách H14 thì mình tìm một nhân vật nào đó rồi lập miếu thờ gần các trường đại học. Và ta chăm dọn dẹp và ăn công quả cả đời))))
@aumi chuẩn đới, sờ tát úp vụ này ngon, làm cái am xong phao tin là ai vào khấn vái cúng dường là thi qua luôn
Hồi xưa làm biển báo mà còn hoành như vậy thì bảo sao giờ làm tượng đài nó phải nghìn tị
Thời phong kiến phải xuống ngựa trước khi tiến cung nên có cái bia này nhắc nhở. Các cháu giờ học chữ quốc ngữ nên không biết chữ Hán :v. Thế này đi thi chắc thần ngựa quật ngã mất
Rồi ai xây cái mái che, rồi ai để cái lư cắm nhang, có trách thì trách mấy ông này, chứ sĩ tử chỉ nhìn hình thức bên ngoài thôi, k trách đc
@vovanvinh90 thế là mê muội.
Hồi trước khi thi đại học lớp có tổ chức đi Văn Miếu, em ốm không tham gia được nên nhờ mấy đứa bạn sờ đầu cụ rùa lấy may. Đến khi biết điểm thì em đỗ, mấy đứa bạn trượt hết
Bao năm cổ súy cho cái văn hóa vái lạy thì chuyện này cũng bình thường thôi.
May quá, em cũng bập bẹ biết được ít chữ Hán
thế mới biết dân trí còn mê muội lắm, cũng nên có môn học dạy cái này để mọi người cùng biết
Tại các ông hay doạ bọn trẻ: Trượt ngay từ vòng gửi xe! nên bọn trẻ đi vái cái này là đúng rồi
Trước đọc bài báo nào về cái ghi chữ nho hay cho chữ gì đó ở Văn Miếu mà tới hơn 1 nửa không qua được vòng loại, nghĩa là viết sai các kiểu. Mình hay đi qua chùa bia bà thấy ở đây các kiểu thầy cho chữ, xem bói, giải hạn, giải đố nhiều vãi lều ra. Không hiểu chữ có biết viết hay không mà mở dịch vụ như thật!
@chocanhdotvn ý bác là chữ nôm?
Một phần là tại có cái lư hương.
Mấy ông quản lý di tích đâu hết rồi?
ĐM có khi nào vài trăm năm sau biển báo giao thông dẹp hết, rồi con cháu nó đâu đâu ra được cái biển 100km/h nó tưởng là đền thờ đậu 100đ của cha ông lại đem ra lạy thì chịu. cầu trời cho lúc đấy cả thế giới dùng mạng free và google dịch nó phát triển hơn thời chúng ta