14
Hay
- Token boosted
Hot 1 năm trước
vnexpress.net
Từ giã căn hộ 6,4 tỷ Hà Nội về quê sống thực dụng
vẫn là câu chuyện bỏ phố về quê nhưng ở một góc nhìn thực tế hơn
(2208 clicks)
Loan tin
chantroiviet
Lazy_Girl
và 1 người nữa
Tin cùng kênh Gia đình & Sức khỏe
- 1Hay
MGG 20% dành riêng thành viên Linkhay mua sô cô la Valentine
Thương hiệu riêng của em. - 1Hay
haiyannotme đã gửi
- 13Hay
Bị VPF 'tuýt còi', Carabao sẵn sàng tài trợ luôn cho V-League
đổi tên luôn thành carabao league cho nó giống giải của Anh :))31 Bình luận Loan tin SuperSliver cuong205a
Em người quê, hiện vẫn sống ở quê. Em thấy cuộc sống vẫn tốt, Đi làm thì chịu khó chay xa chút (tầm 15km), Trước em học xong rồi làm ở Hà Nội 6 năm, nhưng thấy không khoái nên về gần nhà làm..... Nhưng tóm lại là: Sống ở đâu cũng có cái vất và và cái thú riêng. Ai thấy hợp môi trường nào thì sống ở môi trường đó thôi!
@echeveria Còn 2 căn khác để cho thuê nữa bác
Đọc đoạn đầu thì ngờ ngợ. Đọc đoạn tiếp thì nghĩ "sao giống thế". Đọc đến cuối cùng, coi tên tác giả thì "ô đúng người quen mình mà". Vâng, bạn tác giả là học viên của mình ạ. Và mình không hiểu sao bạn ấy lại viết bài như vậy, hay bên tòa soạn cố tình gợi ý cho phép biên tập thành ra như vậy?
Đợt trước 30/4, lúc ra Đà Nẵng chơi, gặp nhau, mình bảo là "Để tranh thủ lên nhà cô Nguyệt chơi, tận hưởng chút không khí quê" thì bạn í còn bảo là đừng lên anh ạ, em chán lắm rồi. Đang tiếc vì đã bỏ Đà Nẵng lên Daklak
@Lucky_Luke Full không che đây bác nhé.
Vì con em chúng ta thì ở phố vẫn phù hợp hơn. Chứ cho riêng bản thân vợ chồng thì lại dễ.
@captain_vn quê vẫn khỏe mạnh học giỏi nhiều mà bạn
@weworkvn ở quê giỏi nhưng không nhanh nhẹn như ở tp đâu Bác. Đó cũng là lý do mình trụ ở TP vì điều kiện học cho con cái.
Tiền học 3 đứa : 8 +12 +27 =47tr
Tiền nhà : 2.6tr
Tiền ăn uống + điện nước thì ít nhất cũng phải: 20tr
Tính ra mỗi tháng mất : 70tr/tháng là dạng gia đình khá giả rồi sao ko mua 1 mảnh đất ở gần HN rồi cuối tuần về nghỉ dưỡng chăm sóc thôi còn lại vẫn ở HN sống và làm việc vì ở HN dk tốt hơn rất nhiều cho các bé.
@gcdgcd vậy ý bác là nhà khá giả thì nên ở HN để con cái nhanh nhẹn hơn, còn cuối tuần về quê nghỉ dưỡng à?
(thế đi du lịch cho nhanh)
@weworkvn cùng năng lực nhưng được đào tạo trong môi trường tốt hơn thì sẽ thành công hơn chứ bác.
@captain_vn đúng là cạnh tranh sớm thì tốt hơn nhưng ở phố cũng nhiều cái rủi ro cho trẻ mình thấy ở quê có cái an toàn hơn
@captain_vn vậy quan trọng là phải xem cha mẹ định nghĩa thế nào là tốt hơn cho con
@gcdgcd em thấy mua nhà ngoại thành cũng đc, giờ đi lại thuận tiện, chỗ em ngoại thành vào nội thành chỉ mất 15-20p thôi.
@weworkvn Du lịch nó lại ở 1 dạng khác, thường có gia đình như vầy thì chỉ du lịch nghỉ dưỡng là chủ yếu. 1 năm đi tầm 3-4 lần dịp hè, lễ tết thôi. bác có 3 đứa con độ tuổi đi học đi rồi thấy thời gian nó ko có nhiều để đi du lịch đâu. và chuyện đi du lịch về về nhà thì về nhà thoải mái hơn nhiều. nhà này chi phí mỗi tháng tầm 80tr thì chuyện có chiếc oto là chắc chắn.
Nếu mua căn nhà ở ngoại thành hay quê cách trung tâm 100-150km có vườn, có ao, có cái nhà cấp 4 đầy đủ tiện nghi thì chuyện về quê cuối tuần nghỉ ngơi là chuyện quá dễ.
@gcdgcd rồi những ngày thứ thì ai chăm nom nhà cửa, ai tưới cây dọn vườn. Và còn nhiều nhiều thứ khác nữa. Em thấy nhiều bác ở phố có cái nhìn rất khác ở quê
@alonso_ đúng rồi, thế lại phải thuê người chăm không thì lúc về nát hết, thà chơi farmstay cũng có khác gì đâu @gcdgcd
@alonso_ Chuyện này rất dễ tuỳ điều kiện từng người.
1. nếu có dk thì thuê hẳn 1 người làm ở đó chăm sóc thì có thể trồng rau nuôi gà nuôi heo, làm bất cứ j chủ nhà muốn bla bla
2. ko có điều kiện thì nhờ bà con hàng xóm or thuê người theo thời gian ở gần đó trông giúp trả họ 1 ít tuỳ mức độ chăm sóc mà họ làm thì chủ nhà có thể nuôi con gì trồng cây gì.
3. Nếu ko nhờ dc ai thì đừng nuôi con gì, trồng loại cây ko cần chăm sóc, vườn thì để tự nhiên với TH này thì chủ nhà phải về mỗi tuần để chăm sóc ăn rau vườn tự nhiên thôi
Còn ko dc nữa thì bán nhà dọn về quê mà ở.
Em người quê, hiện vẫn sống ở quê. Em thấy cuộc sống vẫn tốt, Đi làm thì chịu khó chay xa chút (tầm 15km), Trước em học xong rồi làm ở Hà Nội 6 năm, nhưng thấy không khoái nên về gần nhà làm..... Nhưng tóm lại là: Sống ở đâu cũng có cái vất và và cái thú riêng. Ai thấy hợp môi trường nào thì sống ở môi trường đó thôi!
@MrHA trời đất, cùng tên cùng hoàn cảnh éo le như nhau nầy
Nhà gì 150tr
@cocoxinhxan Chắc nhà tình thương quá. Bịa chuyện cũng thiếu kiến thức
Thôi để khi nào kiếm được căn hộ 6.4 tỉ thì đọc tiếp.
@echeveria Còn 2 căn khác để cho thuê nữa bác
Có tầm 10 tỷ thì thôi,đưa gia đình về quê sống cho thoáng đãng,quê bh cũng đầy đủ dịch vụ như thành phố mà !
Bác cho em xin hình ảnh căn nhà + nội thất 150 củ với ạ.
@Lucky_Luke Full không che đây bác nhé.
@Lucky_Luke em chỉ share link, bác phải hỏi chủ bài viết chứ, nhưng nhà 6.4 tỉ thì chắc cũng có cách.
@haiyannotme
Ý em ko phải hỏi bác. E hỏi ông trong bài kia cơ. Chắc đoạn trên e viết chưa rõ nghĩa. Sorry bác.
@Lucky_Luke xây nhà 150 triệu chuẩn đấy bác. Cơ mà hơi giống cái chòi. Với lại chồng tác giả là thợ đụng. Tự xây, tự làm nội thất đc luôn.
@Lucky_Luke em hiểu mà bác, 150 củ ở quê trên đất bazan thì chắc xây được, đủ nội thất cơ bản thôi
Chi phí xây nhà và nội thất tầm 150 triệu => 1 tỷ rưỡi còn nghe được. Xạo lìn quá
@huyphungvan xây cách đây 5 năm rồi, khả năng là dc đó bác nhỉ
Các bạn BĐS lại thuê viết bài à?
giờ trúng gì có cục 6.4 tỷ về ngay và luôn
Cái vụ trộm ở quê thì sao mấy bác? Giờ mà thấy ở phố dọn về quê là biết có mấy chục tỏi rồi. Vào thịt cả nhà thì sao?
@thanghihi Đúng vậy, trộm vào nó chỉ lấy đồ ko nói, nó thịt luôn cả nhà thì sao. Đâu phải ai cũng kệ mẹ việc an ninh mà sống vậy đc
Mình thích ở phố vì đông vui, về quê chơi vài hôm thì thấy hay chứ ở lâu còn bạn bè, giải trí, ... thì như nào 😅
Mình không phản đối cuộc sống ở quên, nhưng quan điểm mình đến 62 tuổi hãy về quê sinh sống, vì nếu về trẻ quá bạn sẽ mất những cơ hội sau:
1. Cơ hội kiếm tiền và tích lỹ khi về già
2. Điều kiện học hành của con cái(không phải vùng quê nào điều kiện học hành cũng tốt)
3. Khi ốm đau, bệnh tật dài ngày với con bạn, hoặc bản thân bạn phải xử lý như thế nào vì quảng đường đến bệnh viện chăn sóc khá xa
4. Đánh mất sự cạnh tranh trong mỗi thành viên chuang ta, vì môi trường nhẹ nhàng và đơn giản
5. Con em chúng ta khó tiếp cận những gì gọi là tốt cho cuộc sống
PS: mình vẫn mong ước khi về già sẽ có ngôi nhà nhỏ xinh ở quên, và một vườn cây đầy trái!
toàn bài phét định hướng linh tinh
toàn đề cập mặt tốt hoặc chung chung. Ko đề cặp mặt khó đi. Như chăm sóc vườn tược từng đấy như thế nào. Em nói thật 99,99% các bác đang ở phố chưa trồng cây bh về làm vườn 1 ngày là bỏ ngay ý định bỏ phố về quê ngay. Vườn cây tự nó ra hoa, kết quả cho mình đấy. Sơ sơ là cuốc đất, bổ luống, bón phân lót, gieo hạt, tưới nước, bắt sâu, phân bón, thu hoạch. Chưa kể về các mặt khác như học hành, bệnh viện... Có phải ai cũng có 3 căn nhà đâu
@truongan91 Nhà em có 1 mảnh vườn nhỏ 300m + ao 250m 2 tuần về 1 lần cỏ đã mọc um tùm, rồi là sâu róm nó nhiều vô tận luôn, rắn rết các kiểu.
Tối ngủ thì muỗi bâu kín bóng điện, xong thi thoảng còn mất điện nữa.
Nóng quá nên lắp cái điều hòa, nhưng để lâu không bật kiến nó chui vào làm tổ rồi cắn hỏng hết cả đồ.
@motbit về quê ghét nhất muỗi thôi
@motbit nhà lâu lâu ở 1 lần nó ẩm, mốc khó ở lắm.
@cocoxinhxan sên, giời leo, bọ nẹt, sâu róm, rắn, rết, giun dế,...
@cocoxinhxan đấy là bạn chưa gặp mùa giáp hạt chuột nó cắn thủng cả tủ
MÌnh người HN (Văn Miếu) và đã về Vĩnh Phúc được 9 năm nay. Nhận định chung: có nhiều tiền thì về quê sống sướng hơn (không khí trong lành, không chen chúc, tắc đường, giá cả rẻ hơn, cuối tuần đi chơi thăm thủ đô giải trí). Hạn chế là đau ốm nặng vẫn cần đi HN, không có nhiều điểm vui chơi cho thanh niên, nhiều mặt hàng không có phải đi HN mới có.
^^
dạ viết lộn. Đã xoá.
Đọc đoạn đầu thì ngờ ngợ. Đọc đoạn tiếp thì nghĩ "sao giống thế". Đọc đến cuối cùng, coi tên tác giả thì "ô đúng người quen mình mà". Vâng, bạn tác giả là học viên của mình ạ. Và mình không hiểu sao bạn ấy lại viết bài như vậy, hay bên tòa soạn cố tình gợi ý cho phép biên tập thành ra như vậy?
Đợt trước 30/4, lúc ra Đà Nẵng chơi, gặp nhau, mình bảo là "Để tranh thủ lên nhà cô Nguyệt chơi, tận hưởng chút không khí quê" thì bạn í còn bảo là đừng lên anh ạ, em chán lắm rồi. Đang tiếc vì đã bỏ Đà Nẵng lên Daklak
giờ mình sống ở quê, nhà có vườn ao chuồng đủ cả . Bố mẹ già nghỉ hưu thì trồng rau nuôi cá. Vợ chồng mình đi làm tháng đôi chục. Cuộc sống cứ bình bình mà trôi.
@hayhonghot con cái học hành thì sao bác?
Em thì nghĩ trụ ở tp lớn vì 2 lí do chính : 1 là Y tế ,2 là vui chơi giải trí. Còn đối với e giáo dục thì ở đâu cũng tốt , k muốn nói là ở tỉnh khác còn nhiều học sinh giỏi hơn.
@salmon e ko có ý chê quê, nhưng bọn trẻ con ở phố nó vẫn hơn hằn trẻ ở quê. E nghĩ do được tiếp xúc cái mới thường xuyên hơn: công nghệ, giáo dục, phương thức, các kiểu... đều sẽ áp dụng vào thành phố trước. Nên nếu về quê thì nên để con cái đủ 18 tuổi, đi học đại học đã
Bạn này là cô giáo tiếng anh trong cộng đồng mình phải ko cô giáo @nguyenngoclong?
@cryptovn Đúng rồi em, là Lê Nguyệt founder tiếng Anh Lê Nguyệt, chị gái Lê Nhung đấy. Đọc bài rồi đối chiếu thực tế quá sức hoang mang.
Đợt gặp nhau ngoài Đà Nẵng, nhìn bé con thương quá. Thằng nhóc thèm chơi biển tới mức 2 ngày liên tiếp, từ sáng đến chiều đến tối nằng nặc đòi bố mẹ dắt ra biển để bơi (vầy nước). Tới mức sau đó bị ốm luôn.
Ở Tây nguyên là sướng nhất rồi. Khí hậu mát mẻ trong lành. Mình vào Kontum sống 1 tháng mà k muốn về. Yêu quá luôn. Thành phố đủ cả, đi tí đã đến rừng. Xa hơn lên Măng Đen thì mát lạnh như Đà Lạt. Muốn chuyển lên đó luôn
Mình thích bỏ phố về biển hơn. /
Em có nhà ở quê và chuyển về sống on/off được mấy tháng. Do công việc làm online nên cũng không cần ra thành phố. Tuy nhiên chuyển hẳn về quê là bước thụt lùi vì con cái nếu không có thầy giỏi, lớp luyện thi "đặc biệt" thì đừng mơ vào được các trường Bách Khoa, Ngoại Thương...
Bác nào chuyển hẳn về quê là chỉ biết sướng cho mình và vô trách nhiệm với những người khác.
@tuanha2000vn bạn nói sao vậy, các bạn ở quê, thậm chí là quê nghèo đậu các trường top nhiều chứ, quan trọng là sự nỗ lực chứ.
@tuanha2000vn cái này chắc bác chỉ nhìn ở chỗ bác thôi, chứ kiến thức, học thêm, luyện thi thì ở đâu cũng có, quan trọng là tạo môi trường tốt cho con học và phát triển. Bác nào quê có môi trường tốt thì về, không thì cứ ở lại phố cho an toàn, tiện lợi cho gia đình. Sự khác biệt rõ nhất về giáo dục giữa quê và thành phố có lẽ là ở ngoại ngữ và môi trường sống, sau này từ quê ra phố học sẽ phải thích nghi nhiều thứ hơn so với việc con cái ở thành phố đã tiếp xúc quen từ nhỏ.
@thinhvt @haiyannotme nói thật các cháu ở quê đỗ trường top toàn siêu nhân thôi, còn để đứa bình thường vào được những trường đó thì 50% công sức của nó và 50% chiêu trò của bố mẹ...
Kiểu như xin học luyện thi đúng mấy thầy chuyên ra đề ấy, ở quê bố mẹ có làm nổi không?
Hay đơn cử trường Amsterdam, cũng có vài học sinh nghèo xuất sắc còn lại toàn đứa học bình thường nhưng bố mẹ thi đấu giỏi, nói ra hơi phũ nhưng thực tế là vậy ạ.
@tuanha2000vn vụ học thêm thầy nọ, thầy kia công nhận bác nói đúng, cái này em đã từng tìm hiểu và cũng chỉ cần ngồi so sánh đề thi các năm cũng nhận ra được chuyện này. Ở quê như chỗ em thì các thầy cô cũng đi học hỏi thêm từ các thầy lớn để về luyện thi cho hs chứ không phải cứ dạy kiến thức xuông đâu bác. Nhưng bác bảo vô trách nhiệm thì cũng hơi quá, biết đâu họ muốn con cái đi lên từ vị trí thấp hơn chút.
Theo em thấy thì cần tính về kinh tế sau này, vì học đh ở VN bây giờ và sau này chi phí chỉ có càng ngày càng tăng, lương bình thường thì chắc chắn không lo nổi, chính sách thì cũng có ưu tiên chứ không thể lo cho tất cả được. Thêm nữa là đầu vào các trường bây giờ không chỉ yêu cầu kiến thức phổ thông mà còn cả ưu tiên về ngoại ngữ, cài này quê không làm được.
Cứ phải có 6,1 tỏi đã rồi tính
Quan trọng các bác định ranh giới giữa quê với phố như nào? Hay là thủ đô và SG mới phố, còn lại là quê. Cá nhân e thấy tác giả bài viết mới viết được 1/3 thực trạng. Chưa thấm tháp gì với cuộc sống thực sự.