13
Hay
Hot 2 năm trước
youtube.com
Copyright © 2008-2015 Công ty Cổ phần VCCorp - Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Bà Nguyễn Bích Minh
Hotline: (84)-4-73095555 (ext: 62173) - Email: info@vccorp.vn
Địa chỉ: Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
Giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng số: 278/GP-BTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 14 tháng 6 năm 2017
Chắc chả oan
Khi thành công thì ng ta sẽ nhìn ng đó với ánh mắt khác hẳn
Chưa chắc đã oan. Nhưng 12 năm, người hâm mộ sẵn sàng tha thứ. Vì con tim đã bao giờ nằm bên phải đâu.
@hikaru22 đầy người tim bên phải ông ơi. Văn vở màu mè
@kekin câu này là mượn của 1977vlog
Khi cần 1 người để đổ tội thì dễ ko ấy mà, câu chuyện Anh Đức với Bình Dương cũng na ná vầy
@pis2000 Ở BD giai đoạn cuối năm kia TT bóp thôi rồi, sơ sơ 2 trận bóp 1 quả, chả biết bán hay không nhìn bắt thôi cũng không yên tâm nổi. Hết muag BD thanh lý gấp.
Thời bây giờ cầu thủ đạt đỉnh cao đều có danh vọng tiền tài đi kèm. Có cho kẹo cũng ko dám bán độ khi cái mất nhiều hơn cái đc. 😄 Tấn trường thì có oan thị mầu.
Ông cứ bắt tốt đi, mưa lúc nào mát mặt lúc đây, trận sau ông lởm khởm thì lại ăn 1 mớ đặc sản cả cũ cả mới!
Thôi đừng có giải thích dài dòng, covid lâm tây ko thi đấu được là cơ hội cuối cùng cho ông lấy lại tất cả những gì đã mất đấy, từ tiền tài tới danh vọng. Cứ làm tốt khán giả sẽ tha thứ hết lúc đấy thích giải thích gì cũng ok hết cả, dân cả nước này sẽ đứng ra bảo vệ ông kể cả 10 lần trc ông có bán độ. Chứ gáy sớm xong mấy chận sau sơ sảy thì lại ăn đủ combo từ người hâm mộ cả nước bây giờ
Cđm và truyền thông đúng là kinh vl, mới bắt tốt đúng 1 trận (thực ra có mỗi 1 pha xuất thần) đã đẩy ngta lên tận mây xanh. Mai mà sai lầm 1 cú là lập tức xuống bùn đen ngay cho xem. Còn về Tấn Trường thì sự việc 12 năm trước oan cái gì? Pha trật mẹ khớp vai vẫn ko chịu ra ngoài, báo hại ĐTQG đấy thì mình ko bao h quên nổi.
@Jacky19 ra hay ko HLV quyết định chứ đòi ko ra à 😂
@Tyfoon nó đau hay ko thì HLV biết làm sao được? Lúc đó thủ môn dự bị đã khởi động rồi nhưng nó ra hiệu báo là nó ổn. Đến lúc bị bọn kia ghi bàn mới lộ ra vai đau quá đ* dám ngã bắt bóng. Sau trận mới chịu thừa nhận “nén đau thi đấu” thì làm cm gì nữa.
@Jacky19 có bác sỹ có tổ huấn luyện mà ko biết sao, người quyết định đá tiếp hay ra là HLV trưởng, ý định lúc đó là cố giữ lại để bắt pen. Pha vào cuối là chạm chân hậu vệ bóng đổi hướng, có bắt vào mồm. Pha ngay trước đó TT chặn đc, bóng bật ra sát biên rồi.