26
Hay
Hot 2 năm trước
linkhay.com
Nhiều người ghét Biên Cương
Nhưng phải thừa nhận một điều nghe BC bình luận khiến trận đấu căng thẳng như một chương trình hài kịch :))
(0 clicks)
Loan tin
chantroiviet
Chungvnid
và 4 người nữa
Xem ông này còn giải trí được, chứ xem K+ có mấy blv chán không nghe nổi
@marypham Cá nhân em di ứng với kiểu nói luyên thuyên của mấy ông này, ko tắt tiếng đi được phải chịu thôi!
Em quen coi NHA và nghe blv tiếng Anh rồi, thà khúc hiểu khúc ko vẫn thấy đỡ ngứa tai hơn so với bọn này
Em giờ bị hiệu ứng ngược hay sao ý, xem 2 bác Quang Huy, Quang Tùng bình luận rất buồn ngủ. Còn nghe thánh Cương, Cường lại rất vui vì vốn từ vựng tiếng Việt của 2 anh là không giới hạn
Thực ra với đài quốc gia, thì để các BLV nói như giờ là một thảm họa. Người ta không đánh giá BLV vì nói mãi cũng thế, mà đánh giá chất lượng tổ chức của VTV, vì các ông nói mãi không tiếp thu và chỉnh sửa.
Nói BLV thì có thể có nhiều ý kiến, nhưng tối thiểu cái đúng sai là phải chuẩn. Những cái khác có thể yêu ghét cảm tính khác nhau.
Anh bạn này ngày xưa yêu cô bé phòng bên xóm trọ mình
Xem ông này còn giải trí được, chứ xem K+ có mấy blv chán không nghe nổi
@cristiano2 K+ toàn khách Vip, nên ăn nói phải cẩn thận!
@cristiano2 công nhận, bình luận như c**, mình có K+ mà phải bật sang 90phut.tv xem bình luận còn hay hơn nhiều!
@cristiano2 Bên K+ có nhiều ông hay câu chữ lại bỏ tiền nữa nên bình luận phải theo chuẩn.
@cristiano2 fpt còn chán ác. Toàn lảm nhảm
@firstlove87 bác so thế nào được giữa cái có kiểm duyệt với cái thích nói cợt nhả thế nào thì nói.
Với nghe anh Cương nói thì cũng là mấy trận Việt Nam, gọi là đồng tâm trạng cảm xúc, chứ nghe bình luận đội công tâm nghe như c*c
@cristiano2 K+ có Hải Thanh, Anh Quân bình luận tốt, vừa đủ cả cảm xúc và phân tích. Còn so làm sao được với 90ph, bên đấy là kiểu khác hẳn.
@iku_iku Cương chắc cũng biết trình độ có hạn nên chỉ bình luận tuyển, không thấy bình luận Vleague bao giờ
@cristiano2 k+ toàn lũ trẻ ranh con, chưa có trải nghiệm nói như con vẹt, vtv cũng vậy ngày xưa có blv Quang Huy còn thích nghe, nói chung xem blv vn chỉ muốn tắt mie tiếng
@peganodev tôi thấy K+ có đầu tư Liberro nên phân tích chiến thuật hay hơn hẳn tất cả các đài khác. Bình luận ở mức độ cảm xúc vừa phải, ko văn vở như Cương mà không kiệm lời như A Quang Huy
@cristiano2 nge vui mà, sao các bác phức tạp thế nhỉ
@firstlove87 giờ là 91phut.tv nhé bác
@SuperSliver Anh Quân fan của MU. Những trận có MU đá Anh Quân bình luận hơi cuồng tí.
Có Hải Thanh và Bá Phú chất lượng!
Nghe bình luận thấy trận đấu thú vị lên hẳn.
@marypham Cá nhân em di ứng với kiểu nói luyên thuyên của mấy ông này, ko tắt tiếng đi được phải chịu thôi!
@themask đâu, khán giả thích đấy, số ít mới khắt khe như trên linkhay này. Người xem bình thường họ cần gì phân tích, xem vui, nâng cảm xúc khán giả lên là họ thích. Bác không biết là giới trẻ thích nghe Cương bình luận hơn Quang Huy, Quang Tùng nhiều. Hồi VTC trực tiếp nhiều khán giả trẻ chê lắm.
@SuperSliver thế hệ trẻ, tầm cuối 9x trở đi thì không dị ứng, còn ai đã nghe kiểu bl của Quang Huy, Quang Tùng rồi thì sẽ khó chịu, vì nó ở tầm và chất khác rồi. Như kiểu uống vang Pháp rồi quay lại uống vang Thăng Long!
@hthhus15 @marypham @marypham Nếu nghe bình luận theo kiểu nghiêm túc thì nghe ông Quang Huy, Quang Tùng bình luận. Sẽ không có nhiều cảm xúc kèm vào nhưng được nghe kiến thức và lịch sử bóng đá. Sau này Tạ Biên Cương thì ngoài cảm xúc bình luận thì kèm theo là những câu nói đi vào lịch sử. Nghe hài vãi, vừa coi vừa hài.
Giờ có nhiều kênh nên kiểu bình luận cũng đa dạng hơn trước. Hồi đó có đợt ông Long Vũ bình luận mà theo kiểu cảm xúc gào thét xong bị out luôn.
Cá nhân mình thì giờ nghe cái nào cũng được, coi không bình luận thì vẫn coi được.
@gungngo em thì vừa nghe vừa chửi đổng cho sướng mồm.
@themask Biên Cương hợp với số đông, khán giả đại chúng, những ae cần lao dân trí vừa phải chỉ cần cái gì đó giải trí nông cạn thôi, ko yêu cầu sâu sắc ở đám đông được.
@gungngo Nhớ ngày trước anh Long Vũ có câu bình luận trong trận đấu như thế này "anh ra sân với tư thế song song với mặt đất"
@thequietvnese chuẩn rồi, xem bóng đá cũng là hình thức giải trí thôi, ông nào thích chuyên môn thì đi mà nghe QH QT, còn với đại đa số dân thường như mình thì cứ phải nghe thần gió Biên Cương cho nó vui
@hthhus15 giống vang pháp và bia hơi chứ 😄
@vadaihiep Bia hơi còn ngon ạ, chứ vang TL uống xong tổ đau đầu!
Em quen coi NHA và nghe blv tiếng Anh rồi, thà khúc hiểu khúc ko vẫn thấy đỡ ngứa tai hơn so với bọn này
@dangquang1020 phần lớn blv tiếng Anh bị chê nhạt nhẽo hoặc lố bịch, bác mà nghe được hết có khi lại phải tắt loa
@minhso bl tiếng Anh nó hay chơi chữ, nhưng cũng lặp đi lặp lại nhiều
@minhso vậy em mới bảo thà ko hiểu nó nói gì còn hơn nghe bọn này bl e coi chỉ cần nghe tiếng cđv ở svđ là đủ rồi, còn blv chỉ cần nghe hô tên cầu thủ thôi
@dangquang1020 vậy nghe bọn Pháp, Ý, TBN, Arab, India ấy bác, nhiệt lắm
@minhso mấy năm nay em ít coi rồi bác ạ, 2 năm nay chả coi trận NHA nào luôn VN đá thì chỉ coi khi có bạn, còn 1 mình thì đi ngủ sáng dậy đọc tin tức thôi, ko còn hứng thú xem bóng như trước.
Các ông mà mở mấy kênh htv các kiểu lên xem, thì từ đó trở đi không bao giờ xem đá banh...giống như tôi
hôm xem trận inđô đến đoạn nó làm thơ thì tắt máy luôn đi ngủ
Em giờ bị hiệu ứng ngược hay sao ý, xem 2 bác Quang Huy, Quang Tùng bình luận rất buồn ngủ. Còn nghe thánh Cương, Cường lại rất vui vì vốn từ vựng tiếng Việt của 2 anh là không giới hạn
@Lucky_Luke em thấy mấy ổng nói nhiều khi ngữ pháp rắc rồi lắm bác. Cơ mà vui với cảm xúc
@Lucky_Luke
@Lucky_Luke Em xem bóng đá thì thích bình luận có chiều sâu kiểu Quang Huy, Quang Tùng hơn, nói những thứ cần nói, sát diễn biến trận đấu và góc máy quay.
Mấy ông bên K+ là lởm nhất, rồi đến VTV, nói cho sướng miệng chứ kiến thức bóng đá không những không sâu mà còn sai nhiều!
@hthhus15 E thấy K+ bình luận chuyên môn cũng tốt mà
@traiyenbai em cứ nghe thấy Pressing tầm cao là ngứa tai rồi!
@hthhus15 Tuấn Anh, Hải Thanh bình luận tốt đấy, update nhiều từ thuật ngữ mới từ nước ngoài.
@SuperSliver em cũng ít xem, chỉ xem MU vào giờ đẹp nên ko nhiều, ko rõ ông nào bình luận, nhưng ấn tượng không tốt. Nhiều hôm cảm thấy như là mấy ông thực tập lên luyên thuyên!
@hthhus15 me too, lâu lâu xem trận BC bình luận muốn tắt tiếng luôn @@
@Lucky_Luke em thấy mấy bác Quang Huy, Quang Tùng bình luận theo kiểu ngày xưa đọc diễn biến trận đấu, thiên về chuyên môn, còn mấy ô ở vtv theo em chính vì vốn từ và kiến thức ít hơn nên mới sinh ra nói nhảm ấy bác, càng ngày càng làm nhiều trò lố
@hthhus15 K+ ok mà bác, các bạn ấy trẻ nhưng được cái là chịu khó tìm hiểu chuyên môn hơn, à đợt blv mới thì em không rõ vì dạo này ít theo dõi, còn lứa đầu của K+ thì có chuyên môn, giọng, vốn từ khá tốt, tiếc là cũng nghỉ một vài người rồi
@haiyannotme em thì mới xem lại NHA mùa rồi vì đăng ký gói Ftth nó khuyến mãi K+, chứ ko cũng không xem !
Thực ra với đài quốc gia, thì để các BLV nói như giờ là một thảm họa. Người ta không đánh giá BLV vì nói mãi cũng thế, mà đánh giá chất lượng tổ chức của VTV, vì các ông nói mãi không tiếp thu và chỉnh sửa.
Nói BLV thì có thể có nhiều ý kiến, nhưng tối thiểu cái đúng sai là phải chuẩn. Những cái khác có thể yêu ghét cảm tính khác nhau.
@Rantanplan Chuẩn, đài quốc gia mà chất lượng blv quá kém. Có thể nhàm chán nhưng đừng lố và là trò cười. Nhiều người nhìn vào và đánh giá đấy. Thêm nữa bóng đá chuyên nghiệp thì phải chuyên nghiệp cả blv và cđv.
Tôi rất ngán phải xem ông tạ biên cương này bl. nghe blv nói luyên thuyển, nhảm mà tức ngang cả cổ, không chịu nổi nên toàn xem trên 90p.link. Nghe mấy ae bên 90p bl còn vui vẻ, thể thao hơn mấy ông nhà đài.
@thanhnm 90ph là như bạn bè xem cùng nhau, không phải là bình luận nữa rồi.
P.s: em cũng toàn xem 90ph
Gì chứ mình thấy xem bóng đá phải có a cương mới vui 😆.
Xem mà thấy cảm xúc còn hơn buồn ngủ như a QH
Vui nhưng đừng có nhãm,ví von thơ văn nhiều cái nghe như đấm vô lỗ tai,nổ banh chành xác pháo.”Cầu thủ đẳng cấp tg cũng ít ai làm đc...”.Mỗi người mỗi gu,riêng tôi nghe hai thánh này thà tắt mẹ ti vi.
Mình cũng không ưa nổi bộ ba Cương - Cường - Khuê của VTV. Kiến thức về bóng đá thì phọt phẹt mà cứ thích thể hiện, toàn nói nhăng nói cuội, hoàn toàn không biết nhận định về chiều hướng của trận đấu như các blv có kinh nghiệm.
Bao nhiêu năm bị phản ứng mà ông này vẫn không chịu rèn luyện để điều chỉnh và kiềm chế. Chẳng khác nào trẻ con mãi không lớn.
@beomupmip biên cương với tạ bích loan là hai chị em. đều làm lãnh đạo trong đài rồi. đợi đến mùa quýt mà thay đổi nhé
@HansNam biết thì thơn thớt, ko biết thì im lặng thì hơn bạn ạ
@kunbui287 viết cho đúng chính tả rồi hẵng dùng tục ngữ nhé
mấy ông Cương Cường không gọi là blv được, có bình luận gì về chuyên môn đâu. Gọi là cổ vũ viên thì được. 2 ông líu la líu lo thi hót, phụ họa tâng bốc nghe thực sự ngượng
Người nào xem kiểu vui vẻ thì xem Biên Cương và Khuê bình luận được. Chứ người mà có chút am hiểu về bóng đá, chơi bóng đá nữa thì không thể tiêu hoá nổi những câu từ, bình luận ngô nghê rất phi lý của mấy tay BLV VTV được. Vui thì thỉnh thoảng thêm 1- 2 câu còn chấp nhận chứ suốt cả trận nói như một cái máy, từ trận này qua trận khác, từ giải này qua giải khác vẫn nguyên một kiểu đó, mà ngày càng nhảm thì không tiêu hoá nổi. Tra tấn tinh thần người xem bóng đá thực sự.
Thôi, tôi cũng chẳng hiểu mấy ông chê cái gì, xem bl chiến thuật, kỹ thuật mãi các ông không thấy chán à! Người ta nói kém cái gì thì cần cái đó, thấy đúng!
Muốn tốt, phải biết đá banh. Phải cày 2~3 lượt Fifa trước. Kiến thức, lịch sử 22+ cầu thủ thu thập trên mạng. Đủ thứ để chém. Còn tổng hợp, bịa đặt, thêm thắt các kiểu. Muốn giỏi nghề thì phải học suốt đời.
Cân đường này thì chịu rồi
Vấn đề BLV của các đài truyền hình VN đúng là vấn đề muôn thuở, và không có ai là làm vừa lòng được số đông. Mỗi BLV luôn nghĩ mình mạnh về một mảng rồi triệt để khai thác. QH, QT bình luận cũng được nhưng không phải quá xuất sắc. Cương - Cường - Khuê đúng như một bạn đã nói, chỉ là cổ vũ viên thôi, còn mấy thanh niên bên K+ cũng thích chơi chữ múa may này nọ nhưng chưa đến tầm. Đó là những người gọi là có tí "danh" trên trường bình luận và để lấy họ ra so với các bình loạn viên còn lại thì mặc dù không thích những vẫn hơn số đông còn lại.
Mình giờ có tuổi, vẫn thích xem một giọng nào đó vừa đủ cứng cương mà cũng vừa mềm mại. Giờ chưa thấy ai làm vừa lòng.
Con hơn nghe Quang Huy bình luận, giọng cứ đều đều, nghe buồn ngủ mà chẳng có cảm xúc gì.
https://www.nguyenanhduy.com/2010/06/phat-c...
Thích Blv Anh Ngọc năm 2001 xem trận As Roma vđ , cđv chạy vào sân tụt quần Totti. Ông í bl Totti mất cả chì lẫn chài , nghe bl khoái vđ😁
thỉnh thoảng thấy vui tai. Nhưng đa phần thì trối tai. Căn bản tính mình không thích chém gió quá.
Trước thấy có ku Tú Lưu của Pow bình luận cũng dc. Nhưng bầu Huấn sập không biết có bị bế đi cùng không
Các bố cứ ra vẻ chiều sâu, chiều nông, kiến thức với cả nọ kia. Dạo VTC có bản quyền mấy giải, nghe ông Quang Huy với Quang Tùng bình luận thì chỉ muốn đi ngủ luôn. Nhạt nhẽo!
Cha này nhiều lần nói ngáo rồi kkk
K+ bình luận giờ đỉnh nhất rồi.
Quang Huy, Quang Tùng bình luận giờ buồn ngủ bỏ mợ. Nói chung là không hợp thời. Bóng đá giờ phải nhiệt chứ rề rà chứ mấy ông.