16
Hay
Hot 2 năm trước
m.kenh14.vn
[Guatemala] Mẹ sang Mỹ kiếm việc. 7 năm sau, con 10 tuổi 1 mình đi lậu sang theo.
Lại nhớ đến vụ 39 người Việt chết trên container :(
(0 clicks)
Loan tin
Wasamala
noithatdephanoi
và 1 người nữa
Tin cùng kênh Thời sự
gomugomu1410 đã gửi
- 21Hay
Sân gôn phục vụ các chị em nhé.
Mình đấu tranh cho bình đẳng giới nhé :))11 Bình luận Loan tin ngocminh18 CONGTM09 và 2 người nữa - 18Hay
ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ CUỘC CHIẾN CỦA CHÚNG TA
(Bài viết của nhà văn, nhà báo người Nga, Dmitry Glukhovsky, sinh 1979, hiện đang sống tại Nga)26 Bình luận Loan tin CONGTM09 SuperSliver - 27Hay
AI SẼ LÀ NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO CUỘC CHIẾN?
Người dân nước Nhật tranh cãi về người chịu trách nhiệm cho tội ác của nước Nhật trong chiến tranh.49 Bình luận Loan tin CONGTM09
MÌnh xưa cũng có tham gia vào 1 nhóm định cư Canada bằng đường du học và ở lại làm theo diện work permit, 2 năm học sẽ có 4 năm làm việc vị chi là 6 năm cả thảy, nếu có công ty bảo lãnh công việc thì bạn có thể có thẻ thường trú...
ảnh đi lúc con được 1 tuổi, và hiện tại đang rất ân hận vì đang lãng phí quãng đời đẹp nhất có thể ở bên con cái, mà lại 1 thân 1 mình đi sang bên xứ lạnh tuyết trắng, đành rằng là đi cho con có 1 cơ hội đổi đời nhưng sao nó thắt ruột gan khi con lớn lên không có vòng tay bố, bố trải qua cuộc sống đơn lẻ với việc làm mong manh..
10 tuổi, hơn con mình có 1,2 tuổi. Nghĩ đến một đứa trẻ phải trải qua hành trình thế này 1 mình đúng là kinh khủng
MÌnh xưa cũng có tham gia vào 1 nhóm định cư Canada bằng đường du học và ở lại làm theo diện work permit, 2 năm học sẽ có 4 năm làm việc vị chi là 6 năm cả thảy, nếu có công ty bảo lãnh công việc thì bạn có thể có thẻ thường trú...
ảnh đi lúc con được 1 tuổi, và hiện tại đang rất ân hận vì đang lãng phí quãng đời đẹp nhất có thể ở bên con cái, mà lại 1 thân 1 mình đi sang bên xứ lạnh tuyết trắng, đành rằng là đi cho con có 1 cơ hội đổi đời nhưng sao nó thắt ruột gan khi con lớn lên không có vòng tay bố, bố trải qua cuộc sống đơn lẻ với việc làm mong manh..
@quocna1 mấy nước mà nghèo quá thì cũng ko thể hiểu được hoàn cảnh của họ. Phải chịu thôi. Mà đủ sống 1 tí bảo mình rời con ra chắc chết.
Xưa có chị cùng cty đi Mỹ công tác có 1 tháng mà ngày nào cũng khóc vì nhớ con.
Anh bạn bạn nếu đi mà có vợ nuôi con thì cũng đỡ. Con nhỏ cần mẹ nhất.
@gomugomu1410 ảnh đi 1 mình, chưa có đưa vk con qua dc, hai bên đều đang mòn mỏi chờ nhau, dịch này xuất hiện lại càng xa cách nhaui tội lắm
@quocna1 Bạn mình cũng vừa mới đi CAD theo dạng tương tự, 2 đứa con nhỏ tuổi ở nhà. Mình khuyên hết lời đừng đi nhưng nó vẫn quyết đi bảo thử 1 năm nếu thấy ko thích hợp sẽ về.
@taoaman uhm về cơ bản đi vẫn dc, nhưng cái gì cũng phải trả giá, tùy theo mình trả đủ k thôi,
@kmom bạn nghĩ con bạn lớn lên không có sự dạy dỗ và chỗ dựa là 1 người cha nó có thể thành người ko bạn. Mình nhận thấy những đứa trẻ trong gia đình sống thiếu 1 người cha hoặc mẹ, mà điển hình là thiếu bố thường rất dễ hư hỏng và sống thiếu ý chí, lý tưởng.
Gia đoạn đầu của cuộc đời là lúc con người hình thành tính cách, sự thiếu chăm lo của bố mẹ thật sự là 1 thảm họa.
@kmom Đó chính xác là suy nghĩ của bạn mình, nó sẵn sàng hi sinh vì nghĩ đến tương lai cho 2 đứa trẻ như thế. Nó là con gái nên mình chỉ nghĩ mẹ xa cách con sẽ rất khó khăn khi sống 1 mình ở cái nơi đất rộng người thưa lại lạnh lẽo quanh năm nên mới khuyên nó ở lại nhưng ý chí của nó mãnh liệt hơn. Môi trường, giáo dục ko có gì hơn tuyệt đối cả, được cái này mất cái khác, đó cũng là điều mình đã cân nhắc nhưng chủ yếu nghĩ thương nó vì cảnh mẹ con xa cách thôi.
@quocna1 Khổ VL. Đợt dịch này dù việc khổ hơn nhưng hạnh phúc là làm ở nhà nên ngồi nhìn thằng nhỏ chơi cả ngày đc. Đẻ ra rồi xa vài năm không đc gặp không biết cảm giác sao
@mtmedia Đi học bảo lãnh gia đình qua được mà, do dịch nên chưa thể sang thôi, chấp nhận 1-2 năm chứ có phải cả đời đâu mà.
@quocna1 Đồng quan điểm với bạn, có tiền, có những thứ khác mà phải đánh đổi thời gian bên người thân, gia đình (là những thứ vô giá không tiền nào mua được) quả thực là cái đánh đổi quá quá lớn và nói thật là hơi có phần thiếu sáng suốt... Việc ra nước ngoài định cư, nghĩ theo ý kiến chủ quan là tốt cho con cháu mình, nhưng thật ra đó là suy nghĩ đã lỗi thời rồi thôi. Mình cũng đang định cư nước ngoài đây, mà thực chất ở nước nào cũng có mặt này mặt khác, ở VN, ở quê hương, sống gần gia đình mà nghèo hơn chút vẫn ấm áp, hạnh phúc, cuộc đời ý nghĩa hơn nhiều.
@kmom Từ khi vợ mình có bầu mình đã bỏ công việc cũ chuyển sang làm ở nhà, chấp nhận giảm thu nhập, áp lực tăng lên, nhiều vấn đề hơn. Nhưng đổi lại mình đã ở bên cạnh con từ ngày nó sinh đến giờ, đc nhìn con cái lớn lên từng ngày là niềm hạnh phúc vô bờ bến rồi, nếu cần đi nước ngoài làm việc thì trong thời hạn 2-3 tháng có thể mình đi, còn bảo định cư hoặc làm thời gian dài mà xa vợ con thì thôi mình ở nhà cho lành.
NGẪM: tiền quan trọng, cuộc sống ấm no quan trọng nhưng không ở cạnh con thì tất cả đều bằng 0..
Đi làm cà ngày về chỉ muốn ôm con thôi. Nghĩ cảnh 7 năm mới gặp thì ko biết sao nữa!
@captain_vn nhà em có 3 đứa mà hôm nào thiếu 1 đứa thôi cũng thấy nhớ.