13
Hay
- Token boosted
Hot 2 năm trước
vnexpress.net
'Sống chất hơn khi bỏ phố về quê'
'Tôi ở quê, 6h30 thức dậy, vệ sinh cá nhân, ăn túc tắc bữa sáng, nhiều khi còn kịp nhâm nhi ly cà phê hòa tan trước khi đi làm'.
(0 clicks) noithatdephanoi đã gửi
- 24Hay
Join Linkhay 2009 năm 5 ĐH
Và bây giờ - Vợ chờ cơm65 Bình luận Loan tin linhdoha CONGTM09 và 2 người nữa - 12Hay
Mỹ muốn loại biên 9 tàu chiến đấu ven biển 4,5 tỷ USD
Việt Nam có tiền mua được không các bác.18 Bình luận Loan tin SuperSliver kekin và 1 người nữa
Ở quê sống rất nhàn .......
nếu có 20 tỉ trong tay.
Mình 9h tối đi ngủ, tầm 5h dậy, tắm sáng tráng người, xịt chút nước hoa , rồi xuống ăn phở không hề vội lắm đâu .... tầm ấy mới 6h hơn mà 7h mới có khách gọi Grab cơ ....
@kekin cuộc sống nhàm chán hay ko là do bản thân thôi, bác thấy dễ thở quá thì all in coin thử xem
Ở quê sống cũng thoải mái mà. Nhưng ở đâu cũng vậy, nhàn thân thì khổ người xung quanh thôi. Cứ sống an nhàn cho đến khi bố mẹ già đau ốm...
Quê: Phạm Hải
Ở quê mà dậy muộn thế
Đùa! Sống nhàn hơn nhiều. Không cần lên công ty, không có đứa nào bắt lên công ty. 1 tuần nghỉ đủ 5, 6, 7 và CN. Cuộc sống nhẹ nhàng và dễ thở đến nhàm chán.
@kekin cuộc sống nhàm chán hay ko là do bản thân thôi, bác thấy dễ thở quá thì all in coin thử xem
@dangquang1020
Nếu bạn Quê: Thành Lê thì commnet link dưới này nhé.
https://linkhay.com/link/4508955/t...
Chắc chưa, ko có tiền thì bỏ quê mà đi thôi!!!
Ở quê sống rất nhàn .......
nếu có 20 tỉ trong tay.
@CONGTM09 Ok man
@CONGTM09 quê em ngoại thành HN, có 20 tỷ giờ về cũng ko chắc đã nhàn, mua đất xong cũng thấy ngót 1 cục mẹ nó rồi
@CONGTM09
Em đồng ý với bác luôn, không phải ở phố sướng hay ở quê sướng mà là có tiền thì ở đâu cũng sướng.
@CONGTM09 Cần 1 kỹ năng freelancer tốt thì ở quê cũng rất nhàn nhé bác. Như e Lý Tử Thất chẳng hạn
@mtmedia 🤣Ngoại ô HN thì 20 tỏi chưa đủ tiền mua đất trồng rau nuôi cá bác nhỉ. Cơ mà bác lên mạn Ba Vì thì vẫn sống nhàn được ạ.
@duongns84 Vâng bác. Như em sinh ra từ nhỏ ở quê, giờ nghĩ lại thời thơ ấu vẫn còn thấy hãi ạ.
@ngokhanh Giỏi như em ấy thì sống ở phố cũng rất nhàn bác ạ.😁
@CONGTM09 cũng tuỳ bác ạ, ở trong môi trường mà mình ko thích thì người rất bực bội, ko phát huy được khả năng, cá gặp nước thì mới bơi được
@connhen Em đùa là chính ấy mà bác. Cơ mà có một cái thực tế là hiện tại giá cả và chi phí sinh hoạt ở quê hiện giờ cũng rất cao, nếu không có tài chính dư giả thì cũng khá khó sống ạ. Ví dụ như quê em dạng trung du miền núi ở tỉnh nghèo như Nghệ An, giờ về nhà ăn sáng bát phở 30k, nhậu cũng mất ông 200k, karaoke (trong sáng) cũng mất tầm ông 300k.😁
Quê hay phố mà dậy sớm hay muộn thì ở mình chứ. Mình ở phố mà vẫn dậy 5h3- 6h, vẫn nhiều tgian nhâm nhi đủ các loại. p/s: mình ko đọc bài, chỉ đọc tít phụ
@trytothelongway dây sớm tập thể dục tầm 30 phút, rồi làm ly cf sáng cảm giác sảng khoái cực bác ạ
Mình 9h tối đi ngủ, tầm 5h dậy, tắm sáng tráng người, xịt chút nước hoa , rồi xuống ăn phở không hề vội lắm đâu .... tầm ấy mới 6h hơn mà 7h mới có khách gọi Grab cơ ....
Thôi thôi thôi ông đừng có bốc phét nữa
Ờ
Ở đâu rồi cũng có chim lợn và bìm bịp thôi
Có tiền thì sống chỗ nào cũng chất được hết.
mẹ quê Hải Phòng thì khác đ** j HN SG đâu
@ngqhung ở thành phố thì đúng chả khác gì thật, cũng đông đúc thế cả, chắc hơn được cái không khí gần biển mát mẻ hơn
Ở quê sống cũng thoải mái mà. Nhưng ở đâu cũng vậy, nhàn thân thì khổ người xung quanh thôi. Cứ sống an nhàn cho đến khi bố mẹ già đau ốm...
Tin liên quan đúng chỗ quá
@qwertyui
Thành phố Hải Phòng cũng là quê hả các bác
E ở quê đây. Nói chung sáng đi chạy bộ, tối đi đạp xe qua những cánh đồng, lãng mạn lắm các bác à. Mỗi tội ở quê chưa 9h là tắt điện ngủ sạch, nhiều khi thấy hơi buồn buồn. Hồi trước ở Hà Nội, Sài Gòn thì e cứ mong kiếm được khoảng trời "bình yên", giờ thì thì thoảng muốn được ở chỗ nào ồn ào xíu
em ở phố, 6h dậy, cho mấy đứa con nít ăn sáng, đưa đi học, sau đấy túc tắc ăn sáng, pha cà phê uống
nhà mẫu đất vườn ao chuồng, nhà cùng khu luôn. Mỗi cái lương có hơn chục chi tiêu cũng bon chen ở đất TN-Hải Phòng.