13
Hay
- Token boosted
Hot 2 năm trước
infonet.vietnamnet.vn
'Hot mom 4 con' MC Minh Trang mách nước dạy dỗ bầy con những ngày nghỉ học phòng dịch
Nhà nì sinh mau ghê :)
(0 clicks)
Loan tin
Wasamala
Tin cùng kênh Gia đình & Sức khỏe
Missps đã gửi
- 3Hay
Hà Nội hết nồm ẩm từ 15/4 nhé
Giờ thì anh em chịu khó sấy quần áo!Bình luận Loan tin huongtruong - 1Hay
Báo tin giả tới cảnh sát 113, người đàn ông bị phạt 2,5 triệu đồng
Rảnh quá, hết khôn dồn đến dại :(Bình luận Loan tin
Thích nhất mc này với Thùy dương trước làm V4
Oh 4 đứa rồi cơ à
@black_jack sinh sòn sòn
@quaiquy dễ vậy lắm
@quaiquy e theo dõi bạn này 7 năm rồi, lỡ thôi ko phải cố con trai đâu.
@quaiquy em nghĩ có điều kiện thì người ta vẫn thích sinh dày, vd cách 2 năm. 2 đứa nhà em cách nhau có 18 tháng, nếu có điều kiện dư dả, thuê giúp việc, thuê người chăm bé thì em sẽ sinh tiếp luôn, mà khổ cái chưa đủ điều kiện chăm 3-4 đứa 1 lúc nên thôi đợi 4 năm nữa tính tiếp
@linhan nhìn vậy thôi chứ áp lực 2 bên buộc phải sinh con trai đó
@kmom như mình nói ở trên, có điều kiện dư dả nuôi thì cứ đẻ thôi
@kmom
@kmom èo bạn là minh chứng cho câu người xấu nhìn đâu cũng thấy xấu nhỉ
Thì đúng là sinh bằng được con trai mà, vợ em thích bà này từ ngày có mỗi Daisy. Sinh đứa thứ 2 con gái, em bảo ngay là kiểu gì bà này cũng sinh được con trai thì thôi, vợ em cứ cãi không phải, nhưng đúng là sinh được con trai cái là nghỉ sinh luôn.
mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh ae ạ. kinh nghiệm của e là không bắt chươc được ai cả đâu. ngày trước có chị Liên nuôi con không nươc mắt, chị nói hay nhưng chị độc thân nên áp dụng sao cũng chủ đông. ở cùng ông bà thì ảnh hưởng tứ bề góp ý!
@goodlink phát biểu chán quá bác. Kinh nghiệm dĩ nhiên không áp dụng đc 100% cho mọi trường hợp nhưng vẫn có những thứ hay để học. Nói như bác thì chả nên đọc sách hay tìm hiểu làm j.
Nhà em nuôi con theo EASY cũng phải đấu tranh với hai ông bà nội ngoại, kết quả là phải vất vả tự nuôi còn mang tiếng ác nhưng thành quả thì phải nói vô cùng mỹ mãn.
@goodlink đứa đầu mình ở cùng ông bà đúng là ko thể áp dụng gì. Lứa sau ở riêng. Mình luyện cho ngủ riêng từ bé, khóc như rạ gần 1 tuần mình kệ mịa. Sau rất nhàn, bé tí cứ vứt cũi tắt đèn là xong. Rất ít được bế, bò quanh nhà theo bố mẹ như mấy con chó
(Tình thế bắt buộc vi sinh đôi ko thể bế ẵm được, với tất nhiên phải nghiên cứu chán cách dạy nó tự ngủ, khóc bao lâu thì dỗ, dỗ thế nào, ngồi cạnh cũi xoa xoa calm nó lại, nói chuyện một lúc... )
chị Trang mắn thật
Có khi do ngon nên thằng chồng nện đều mới vậy.
Nhiều người thiển cận thật, cho rằng ngta phải sinh bằng được con trai mới thôi. Nghĩ cũng buồn cho những bộ não phẳng đấy. Nếu ngta muốn sinh con trai thì đã đi nuôi cấy phôi chọn lọc rồi ). Có phải k có tiền đâu.